1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chuyến đi của đoàn D&D quá ấn tượng !!!
    Ảnh của chú Hoàng đẹp nhưng anh trông nó cứ tây-tây thế nào ấy ,nhất là màu trời
    Cung cấp ít thông tin cho những người đi sau ,đang máu ! Có khi phải làm phát về với biển đảo quê hương ...
    Lúc nào đi tư vấn anh cái lịch trình nhé ,nhất là những điểm ăn nhậu .Ảnh ọt muốn chụp đẹp thì cứ nhắm mắt húp mì Quảng mà bắn cũng ổn !!!
    Đang mơ nằm giưa ruộng tỏi Lý Sơn mà bú rượu nhai mấy nhánh tỏi sống cũng sướng ... Khà ....Khà ....
  2. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ấn tượng, nhưng hình như ảnh đã bị xử lý màu sắc, giá như để màu thật của cảnh thì có phải tự nhiên hơn không.
    Chuyến đi tuyệt vời quá nên em cũng muốn vào bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thèm quá
  3. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới rời khỏi Lý Sơn sáng nay . Ảnh anh chụp đẹp quá . Đặc biệt là ảnh chụp cảnh trên trạm radar 550.
    Mà đội nhà mình sang Hòn Bé bán ... bia à ? Toàn bia Dung Quất
    [​IMG]
    Để ý ảnh này sẽ thấy hai công trình phòng vệ ven biển của Hải Quân :D . Mà chỗ này cấm chụp ảnh đấy anh Hoàng !
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 12/09/2008
  4. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Để ý ảnh này sẽ thấy hai công trình phòng vệ ven biển của Hải Quân :D . Mà chỗ này cấm chụp ảnh đấy anh Hoàng !
  5. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Để ý ảnh này sẽ thấy hai công trình phòng vệ ven biển của Hải Quân :D . Mà chỗ này cấm chụp ảnh đấy anh Hoàng !
  6. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu ở Lý Sơn phải uống với anh em biên phòng 550 hoặc uống ngoài lộng với anh em ngư dân mới sướng anh Dương à
    Hương vị tỏi , hành, ớt , với mồi là đồ tươi vừa bắt được ngay dưới biển , nấu ngay trên tàu .Rượu vú nhâm nhi từng chén, từng chén ....
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    ---->>> Yuefeng: chỗ này đâu thấy biển cấm chụp? trên đỉnh gần đài rada, chỗ núi lửa thì có thấy biển cấm rõ ràng.
    @ Bác Du: Công nhận bữa nào cũng ăn cả chục củ tỏi mà không thấy nóng trong nóng ngoài hay mùi gì sất. Tỏi Lý Sơn độc đáo thế đấy. Mà tỏi này là tráng Dương bổ thận lắm.
    Lênh phênh trên biển uống rượu trong sóng gió cấp 5 cấp 6 là phê gấp đôi rồi. Đồng thời luôn phải cạn 100% kẻo đổ hết ly, phí rượu lắm. Đồ nhậu ở biển luôn phong phú hơn trên rừng nhiều lần bác ạ.
    Ra đó uống có mà quên đường vế quê!!!!!!
    Trời ban trưa nắng gay gắt quá nên phải dùng đến chiêu filter, nên ảnh sậm màu hơn chút. Chả chỉnh sửa gì lắm đâu....
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này trưóc có một ngôi chùa lớn tựa vào núi quay ra biển (em nghe dân đảo nói thế ) Hiện giờ bộ đội đóng trong đó nhiều ... Biển cấm ngay gần chỗ nhìn thẳng ra ụ pháo , bác chụp góc khuất rồi
    Em úp thêm mấy ảnh về đồ tráng dương bổ thận cho anh em xem nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy đồ này , trước đây dân Lý Sơn chỉ biết dội nước sôi, bỏ vỏ , lấy thịt nấu canh chua ... giờ giá toàn trên 200k 1kg nên ... bán
    Được yuefeng sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 17/09/2008
  9. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đi Lý Sơn có bao nhiêu người mà sao có mỗi bác Hoàng up ảnh thế này, D&D Hải phòng đâu rồi vào up ảnh viết bài đê
    Viết trên blog thì rõ là hòanh tráng thế mà tịnh chả thấy cái post nào
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mọi người cá nhân chủ nghĩa quá. đi thì đòi đi bằng được, đến khi về không chịu đưa lên đây.
    Trích blog của 1 thành viên D&D Lý Sơn:
    Lý Sơn - Quảng Ngãi -1 - Trên xe Hoàng Long

    Tiếp theo Huế - Đà Nẵng
    Lần này tiếp tục đi xa hơn ?" Quãng Ngãi. Thế là đi qua cái lưng gầy rồi , bây giớ đến cái bụng béo béo của chữ S. Gần 1000km chứ ít đâu.
    Lúc đầu khi nghe D&D HP hô hào đi Lý Sơn V đã từ chối ngay vì nó xa quá, nghĩ sợ sợ
    Thế là ở nhà hô hào bà con đi những biển gần gần như Côtô, Ngọc Vừng để được bơi ở biển. Bắt đầu hô thì cũng là lúc bắt đầu ốm dặt dẹo. Ho lụ khụ suốt, cái điệp khúc hết tuần này khỏi, tuần sau đi cứ tiếp nối từ cuối tháng 7 sang cuối tháng 8 mà vẫn không đi đâu được. Chỉ đến trung tuần tháng 8 khi nghe Mr Hoàng làm một bài thật dài, thật chi tiết trên forum D&D mới lại thấy hứng chí, lại quyết tâm đi. Bác Hoàng mà lên tour thì khỏi lo gì hết, quá yên tâm. Việc còn lại chỉ là quyết tâm khỏi ốm. Quyết tâm đi. Đến sát ngày đi rồi mà vẫn thấy sợ sợ. Bảo với D&D HP là chưa bao giờ đi lại thấy hồi hộp như lần này, lý do duy nhất chỉ là sợ bị ốm lại. Đã thế lại còn nghe ở Philipine có cơn bão đang hình thành?.
    Được bác Hoàng động viên ?obão xa tít..? mà cũng book vé Hoàng Long rồi, không trả lại nữa. Bao nhiêu thông tin, đã được trang bị kỹ lưỡng rồi. Đi thôi! Hành trang mang theo không thể thiếu một túi thuốc to đùng. Mang đi mà không dùng là tốt!
    Lần đầu tiên đi xe HL giường nằm! Cũng háo hức!. Bạn Hoa và bạn Đạt bĩu môi khi thấy V tỏ ra hứng thú với cái giường bé tí (1,8m x 0,45m). Kệ tôi!. Nghĩ chỉ khổ cho mấy cu Tây ba lô đi cùng , không biết sẽ xoay sở thế nào?!
    Sau khi yên vị rồi mới tới màn ăn uống. bạn Dương mang theo bao nhiêu là thứ ăn, mà lại toàn những thứ phải ăn ngay không thì hỏng. Đến khổ!.
    4 đứa cùng chọn giường tầng 2 để dễ ăn uống và buôn chuyện.
    http://farm4.static.flickr.com/3114/2826869317_fdb43e9aa9.jpg?v=0

    Được cảnh báo là xe điều rất lạnh nên nhà em ?otiểu nhân phòng bị gậy? đã mang theo cái khẩu trang to đùng, khăn quấn cổ, áo khoác, đề phòng ?oCơn ho em bất chợt?.
    Xe nói chung là ổn ngoại trừ việc chú tài xế hút thuốc trong khi rõ ràng nội quy là cấm hút thuốc. Dân tình kêu thì chú bảo là phải cho chú hút không thì ban đêm chú ko lái được.
    Tức mình chụp cái ảnh lấy bằng chứng nhé!
    http://farm4.static.flickr.com/3278/2826869385_8ed443361d.jpg?v=0

    Đêm chập chờn ngủ vì thỉnh thoảng xe lại dừng đón khách ở ?onhững nơi quy định? Xe có khuyến cáo là nếu thấy bắt khách dọc đường không ở nơi quy định của HL, hành khách gọi điện đến hotline, toàn bộ khách trên xe sẽ được miễn phí.
    5h ngồi hẳn dậy ngắm ánh mặt trời ló dần ra sau rặng núi.
    5h30 Dừng xe ăn sáng ở Quảng Bình. Bún bò . Cũng không tồi nhưng không ăn được vì quá sớm. Lên xe đi tiếp. Bắt đầu thấy nắng lên vào xe, ở ngoài có vẻ nóng lắm đấy.
    Lịch trình của bác Hoàng là 11h30 xe xuống bến Quảng Ngãi vậy mà 11h mới tới Huế. gọi cho D&D HN thấy bảo đi trước, qua Hải Vân rồi. Chao ôi là sốt ruột! Làm lây cả sổt ruột sang Bác Tài.
    Một phần vì lạnh hay sao mà V lại BiuTiPhun ra 2 túi mới khổ. Bác Tài an ủi, cố gắng làm khoảng 12 túi sẽ được giải thưởng 1 cái tivi màn hình phẳng.! Thôi, nhà em sợ lắm, chả lấy TV đâu. ngồi ra đầu xe ngắm đường và buôn với Bác Tài.
    Thế rồi HP và HN cũng gặp nhau ở điểm dừng qua tp Đà Nẵng. Hế lô nhau, tay bắt mặt mừng, người cũ người mới,? ăn xong, xe nào về xe đó , đi tiếp.
    Thấy cả bọn vui quá Bác Tài cũng đâm ra hào phóng nói cười. hỏi bọn em ở trường nào mà lại hẹn nhau đi chơi thế - Dạ chả trường nào cả - Trường đời !! .
    Trước khi xuống xe, Bác Tài vui quá còn gạ nhà em có đi tiếp HCM không, cho đi miễn phí!
    Hê hê, Dạ thôi, em đi Lý Sơn trước đã! Hẹn gặp bác ngày tụi em ra HP, nếu duyên thì gặp lại xe bác lái
    3h , Xe đỗ ở Bầu Giang ?" Cây Xoài .
    4 D&D HP và 11 D&D HN chia tay Hoàng Long, tập hợp lên xe 16 chỗ bắt đầu vi hành Quảng Ngãi.
    Lúc này trở đi mới là những điều thú vị ,?
    Những trận cười nghiêng xe, những câu chuyện mãi không hết chán, những tình cảm thân thiết bắt đầu nhen nhúm.
    Phong cảnh miền đất mới trải ra trước mắt,, ..
    Khám phá, cảm nhận,?.
    Thiên thời, Địa lợi , Nhân hoà ?
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/09/2008
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 30/09/2008

Chia sẻ trang này