1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DnD Global GROUP: Lý Sơn - Quy Nhơn (13-22/07/12) Lý Sơn-3 ngày hè trên đảo Bé, Quy Nhơn vào hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi D_and_D, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:)D GROUP 4+ NOTICE:
    Xin nói rõ hơn để các thành viên lưu ý:
    Mọi người đem theo CMTND và 02 ảnh 4x6 nền trắng. Ai có hộ chiếu mà không có visa vào Trung Quốc thì xin để hộ chiếu ở nhà.
    - CMTND + 50k/ng = Giấy thông hành
    - Hộ chiếu + 30$ = Visa
    Nên chọn cái nào mọi người đã rõ. Đồng thời, đây là vùng biên cho nên yêu cầu mang theo CMTND để đăng ký khi ngủ lại.
    Xin hỏi mọi người D:-)D Hoàng Su Phì, Xín Mần có nên đưa vào lịch trình ở Hoàng Su Phì hay Xín Mần 1 con lợn lửng mua trong bản rồi nướng kiểu dân tộc không nhỉ??? Chắc tất cả còn nhớ, Chợ tình Khau Vai "ai bán ai mua" 2007, D&D đã được thưởng lãm 1 chú lợn vàng ươm rực mùi ham muốn trần tục???
    Trời lạnh, bập bùng ngọn lửa trên sàn D:-)D 1, 2 , 3 Dô ô... rượu ngô thưởng thức món heo lửa vàng cũng hay chứ?
    Nhưng kinh phí D&D Hoàng Su Phì, Xín Mần sẽ tăng thêm chút ít Để D&D hò Dôôô....

    Liệu có nên không????
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không đi được với D&D, nhớ lém nhưng công việc của em cứ lễ tết là lại đi làm
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Quá tiếc cho bác Vét!!! Bác không đi thì cho vợ đi cũng được. Phó đoàn và Trợ lý chăm sóc cho.
    Trở lại Hà Giang lần này của D&D, không hiểu nhân duyên trùng lặp hay hữu duyên thiên lý kỳ tái ngộ, D&D Hoàng Su Phì, Xín Mần sẽ có nhiều khúc ôn xưa nhớ cũ cùng tri kỷ dặm đường xưa. Âu cũng là dịp để bản thân tôi trả nốt mối nợ xưa với những người bạn cũ và với người bạn "Tình" mà cả đoàn thương nhớ khôn nguôi mỗi lần nhắc tới D&D Hà Giang.
    Sự trùng lặp đến từ khi khởi đầu chuyến đi. Lẽ ra tôi không thể đi được vì nhiều lý do quy luật thiên định, số phận mà ai rồi cũng có lúc phải trải qua. Nhưng rồi mọi việc cũng có ngưỡng của nó, hoặc là ngã quỵ không thể gượng Dậy, hoặc là Đứng Dậy Đi tiếp.
    Lựa chọn nhiều phương án. Lại 1 lần nữa Phó đoàn gợi ý. Thế là chuyến đi ra đời. Run rủi thế nào lại đông thành viên như cũ, thành viên cũ khá nhiều, khó từ chối. Có người nói "Là con gái thì có mà chửa sớm!!" :-(
    Số lượng tăng từ 10 lên gần 20 rồi vọt thẳng lên 30 và thập thò xanh đỏ như chỉ số Vn-Index ở con số gần 40 như hồi dân tình đua nhau lên sàn đo hàn thử biểu "sáng xanh chiều đỏ, mai lại xanh" hòng kiếm chỗ Đi cùng D&D Dịp Trâu Vàng xông cửa 2009 với bài hát Tình và Nhân, Thành Cường D..;-)
    Vậy đấy, thôi thì xe lại quay về Tình xưa, lái cũ 24 chỗ Đã Đưa Đội D&D Đi Hà Giang ngày ấy.
    Lời thề xưa nay đã có Dịp Để D&Ders Đọc trước lúc lên Đường. Còn phần 2 D&D Hà Giang nữa Đấy. Có phải không bác Cửu Vạn?

  4. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Khớ khớ. Dư lày nà dư lào hử pác? Có cài số lùi ngày đc ko ạ? Cho em hóng với. :D
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hà Giang tao ngộ.
    (Thân tặng các bạn đồng hành và D&D)
    PHẦN I
    Tú hỏi: Mày không về quê thăm các cụ trước khi quay lại 108 à? Đang định thế nhưng không biết phải mở miệng thế nào để các cụ khỏi sóc. Cứ nghĩ đến nửa năm tiếp theo dặt dẹo trong bệnh viện làm cái đầu tao còn oong oong nữa là. Giá như (lại giá như) đường đời bớt ghồ ghề ?
    Mà chắc là không về đâu bạn hiền ạ, đợt này nghỉ lễ mày vào nhà chơi rồi lựa lời mà giải trình với các cụ giúp tao, mày là bác sĩ - to nhất ở cái bệnh viện huyện đấy rồi. Trong số những thằng bạn nối khố cũng không đứa nào thân thiết bằng, tiếng nói của mày có trọng lượng, các cụ bớt lo lắng đi bao nhiêu. Đến hôm tái nhập viện, thủ tục đâu vào đấy, tao gọi điện về là ... chuyện đã rồi.
    À, tao với bác Thắng vừa ở phòng bác Dũng về, việc mổ xẻ sắp đến thì không còn gì lăn tăn, các bác quyết định thế và tao cũng đã gật đầu. Chỉ còn cân nhắc thời gian nào cho hợp lý; nấn ná nữa thì mất thời gian mà làm sớm thì ngần ngại khi gập chân trên bàn mổ - có thể chớp/gãy xương ở phần kéo dài đợt trước, vậy nên nhanh nhất thì phải thêm một tháng nữa mày ạ.
    Nghĩa là sang tháng 10 hả mày? Khoảng đấy cũng ổn với tiết trời Hà Nội, hay là đi đâu đó cho khuây khoả, chứ bó gối thêm nửa năm thì cùn hết mọi thứ đấy mày ạ . Chậc, mày bắt đầu hiểu tao rồi đấy , đang định cuối tuần đi Hà Giang ?" Sao xa vậy? Đi với ai? Lên núi với đôi chân khập khiễng thế à? Đi với mấy người bạn online, gọi bạn cho thân tình chứ đã gặp nhau bao giờ đâu. Nhưng không sao, đi chơi mà, đôi khi vậy lại hay mày ạ. Ừ, vậy thì mang theo salonpas và một ít unasyn đề phòng, tối nay Huy ra, tao gửi luôn cho. Cứ thoải mái cái đầu trước còn cơm nước tính sau, nói thật mày đi chơi được thế tao cũng mừng chứ nghĩ đến cảnh quanh năm mày chăn kiến trong mấy cái bệnh viện chết tiệt, tao đếk chịu được. Hơ, tao tưởng bác sỹ như mày phải vui khi có bệnh nhân hợp đồng dài hạn chứ nhỉ . Mà thôi, không à ơi nữa, đi Hà Giang về tao gửi report cho, chắc mày còn nhớ ?oPhía sau cổng trời không có hoa anh túc? chứ hả? Dẫu sao thì tao cũng (sắp) tự hào là đứa đầu tiên đến đất thuốc phiện của xứ vua Mèo. Ka ka ?

    Cuuvan
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    HÀ GIANG TAO NGỘ
    (Thân tặng các bạn đồng hành và D&D)
    Tiếp
    Hơn một năm ở ngoài này cũng chỉ loằng ngoằng với việc đi viện, kế hoạch cuộc đời nhiều lần phải thay đổi. Bao dự định cho tương lai phải thế này, phải thế này nhưng rồi bung bét cả. Đến hôm bác sỹ, cũng là một anh bạn quen biết gọi vào và bảo ?oPhải phẫu thuật lần nữa T ạ. Sau đó sẽ làm lại từ đầu ?? vậy là hỏng rồi. Tinh thần suy sụp, đúng là chưa bao giờ hắn down như thế. Hôm đó trên đường từ viện về thật buồn, buồn vô hạn, buồn quằn quại và cả cô đơn. Loanh quanh thế nào lại ra đê sông Hồng đứng nhìn trời nhìn nước (hơ hơ ?). Điện thoại reng, bà già gọi ra. Con khoẻ, mọi thứ vẫn ổn, mạ lo chi ?" Không lo răng được, đi biền biệt ? (mạ sụt sùi)? Tắt máy, cảm giác ân hận. Nhớ lại có lần nghe tin Đức Mẹ chảy nước mắt tận đẩu tận đâu bên phương Tây xa lắc mà ở Việt Nam bà con ai nấy ầm ầm ồ ồ. Đàn ông như hắn cũng hóng hớt vào mạng surf với search. Vậy mà bây giờ mẹ mình khóc ngắn khóc dài thì hắn vẫn dửng dưng chẳng mảy may. Tự nhiên thấy thương mạ chi lạ. Hắn tự nhủ; phải reset!
    Cuuvan
    Còn tiếp
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 4+ URGENT NOTICE:
    Tin khẩn đặc biệt lưu ý:
    Mặc dù D&D đã đặt phòng từ tuần trước tại NKhách UBND huyện Xín Mần, nhưng hôm nay, họ gọi lại xin lỗi do ngày 3/1/09 là ngày hội các dân tộc cho nên phòng dành cho khách mời của UB, các nhà nghỉ, ks tại đó cũng hết phòng.
    Do vậy, D&D phải ngủ tại hội trường, với điều kiện: không có chăn màn, chiếu đệm. Đề nghị tất cả các thành viên D&D HOÀNG SU PHÌ, XÍN MẦN chuẩn bị quần áo ấm, túi ngủ.
    Ai không có xin mua tại các địa điểm sau:
    - Metro
    - Ngõ 60 Nguyễn Chí Thanh.
    - 17 Hàng Khay (đoạn giữa phố).
    - Cửa hàng Sasha - phố Kim Mã (gần ngã tư Ngọc Khánh) , đối diện khu Vạn Phúc, từ Ngọc Khánh ra rẽ phải, đi vài chuc mét là thấy cái cửa kính có chữ tiếng Nga.
    - Nguyễn Đức Minh Điện thọai 0936864180
    - TwinTigers Địa chỉ: 39/4 Dạ Nam, P.2, Q.8 Điện thoại: 08-38568001 Di động: 0919015301 - 0919919027 www.******.com/Twintigers hoặc Vietnamexpo.vn/Twintigers
    TwintigersVN@yahoo.com.vn
    - Cửa hàng Việt Tiến, nằm cạnh lối vào Đài truyền hình VN trên đường Nguyễn Chí Thanh Ở đó có túi ngủ lông vũ, giá khoảng 400.000VND.
    - Hoặc vào Hanoi Tower
    - Chị Thủy Tiên Mobile: 0122.5395111

    Vì lý do đó, ai không đi được xin rút, đề nghị thông báo sớm.
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    HÀ GIANG TAO NGỘ (tiếp)
    Lâu rồi không online, tối đó hắn lang thang surf net đổi gió (reset mà). Thế rồi gặp D&D và quyết định bám càng ?" Ra khỏi Hà Nội ngột ngạt này, đi đâu mà chẳng được. Hì hục viết mấy dòng gửi vào box Du Lịch, thiệt tình cũng ngại nên không dám nói nhiều, may mắn được bác thichsoluon reply và cho cái link đến bác Hoàng, hôm sau mọi thứ đâu vào đấy, đợi ngày lên đường: Hà Giang tao ngộ. Có thể lúc này các bác đã quên béng một bạn đồng hành trên đoạn đường ngắn ngủi ấy. Nhưng kệ, em vẫn muốn kể cái duyên đã gặp mọi người trong chặng Lũng Cú - Hà Giang dạo đó.
    Hơ, đi chơi mà cũng hồi hộp fết, để chuông 5h nhưng dậy từ ?gà gáy. Cuốc bộ ra phố Đào Tấn đã thấy rất đông anh em xúm xít bên kia rồi ?" Hôm nay cuối tuần, buổi sáng gió mát, dân tình ngủ nướng cho đầy giấc chứ dại gì ra đường vào lúc này - đích thị là dấu hiệu nhà D&D. Chậc, mình lắc lói thế này không biết bạn đồng hành có ái ngại không nhỉ?? Sao chẳng thấy ai welcome? Đến sát sàn sạt rồi này, mấy bó cơ (điều khiển) cười của mình cũng đã mở hết cỡ rồi còn gì. Gửi cái túi cho bác tài xong thì tay chân trở nên thừa thải, hơi bối rối, chẳng nhẽ lại mân mê vạt áo . Thôi đi lòng vòng một lúc vậy, đúng giờ xuất phát thì lên xe chứ biết sao giờ. Đấy, cái hoàn cảnh chuyển từ Online sang Offline là vậy, nếu không có những ngày cùng hội cùng thuyền sau đó thì shutdown computer mọi thứ đi theo điện chứ gì nữa, phỏng ạ?
    Thế rồi cũng đến lúc xuất phát, hai chục người chẵn kể cả bác tài (thì rõ, làm gì có người nửa bao giờ) ?" con số đẹp hứa hẹn nhiều may mắn. Mình tót về cuối xe, tất nhiên rồi, phải nhường mặt tiền cho chị em chứ (hơ, cũng biết ga lăng nữa cơ đấy) . Ngồi sau được cái ? yên bình, chỗ rộng người thưa (xe dư đến 6 chỗ còn gì), cạnh mình là bác Phú, dường như gia nhập D&D lâu lắm rồi, có điều bác đếk hỏi han nhân mới nên mình cũng im luôn, hề. Cách một ghế là em Hương, muốn quay sang làm quen (dù sao trai gái cũng dễ hút-nhả hơn, các bác công nhận không? ) nhưng em ấy toàn nhìn ra cửa kính (??), chẳng bao giờ cho mình cơ hội. Kể ra cũng kém nhỉ? Xe ra khỏi Hà Nội, bác trợ lý đưa cho ổ mì, thế là có cái mà gặm cho đến khi dừng tại Vĩnh Yên, hì. Chỗ này phải mở ngoặc thêm, nghe mọi người bảo dừng lại ăn sáng từ khi xe vào địa phận Vĩnh Phúc nhưng mãi chẳng thấy bác tài có động tĩnh gì. Đến khi xe dừng bánh, anh em nháo nhào trụt xuống (không phải tụt S) thì thấy xe mình đứng ngay trước cửa nhà công an. Thế này thì sợ quái gì cảnh sát nữa ?" không phải bình thường xe nào phạm luật cũng bị tập kết về đây mà.
    Sau mấy phút điểm tâm, chè chén, khoảng cách giữa các bạn đồng hành dường như đã rút ngắn, không khí trên xe có phần rôm rã hơn. Chết cười, khi xe dừng lấy xăng ở Đoan Hùng, chú Toni mang lên mấy quả bưởi và phân phát khắp xe. Đợi mọi người ăn xong chú ấy mới bổ sung thông tin; em đi vệ sinh ra, thấy người ta bán nên mua luôn ? May quá, mình thấy hắn có rửa tay ?" ai đó lên tiếng.

    (Còn tiếp)
    Cuuvan
  9. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô gái D_D group.
    Mấy năm nay tôi ít phượt, phần vì bận, phần vì mấy bạn phượt theo chồng bỏ cuộc chơi hoặc về hưu non.
    Đành rằng đơn độc một mình trên đèo vắng nó cũng có cái hay riêng, nhưng không phải lúc nào một mình cũng hay cả.
    Hôm nay có người bảo nhóm này có tận hai mấy tiên nữ, thỉnh thoảng chán dương gian lại bỏ lên trời rong chơi. Nghe vậy tôi về thảo ngay cái đơn này xin gia nhập hội.
  10. Ngumo1

    Ngumo1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác đơn. Lý do: Bác với bác Hoàn nên đi theo ẻm MB. :D

Chia sẻ trang này