1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn, đồ ăn, hot hot!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 11/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn, đồ ăn, hot hot!!!

    Thưa toàn thể các bà con ham ăn ham uống của box82? Vậy là sau một tuần lênh đênh trên con đường từ nam ra bắc, cuối cùng ngày hôm nay, theo như dự kiến ( chậm mất 3 ngày )? thì gói quà của em Thông Xanh của hụi 82 TP HCM đã đến được Hà Nội ( và tất nhiên đích đến là nhà em )? Món quà của em Thông Xanh nhà ta quả là cực kỳ đậm đà tình cảm, vừa béo vừa bùi, vừa ngọt ngào vừa đậm đà sâu sắc? ? em nói đến đây chắc các bác đã nóng lòng lắm rồi, nhưng trong gói quà em Thông Xanh còn kèm theo một bức thư đong đầy nước mắt? em xin mạn phép post lên cho các bác cùng đọc?
    He? he? ( nguyên văn )
    Đáng lý tui kêu tụi kia vô góp chung cho vui nhưng chả biết tụi nó ở đâu mà kêu mà có kêu chắc cũng được mấy mạng. Vậy nên mình tui làm quách cho nó lẹ không anh Vờ Tờ Bờ đẹp trai thân yêu anh í lại trách thì tôi sợ lắm?
    Tui gởi ra cái này mấy người mà la làng lên là tui quýnh chít á, tui đòi lại bây giờ. Ai biểu tui nói là có cần gì khác không thì tui gởi ra luôn cho mà cóc thấy tên nào nói cần gì ( chẹp, em thông xanh hỏi lúc nào í nhỉ, có ai biết không ??? ), tui cũng không biết gởi cái gì ra cho mấy bác nữa nên tui xách đại mấy bịch kẹo ở nhà tui gởi, người ta đi Bến Tre lên quăng cho nhà tui một đống ăn muốn té xỉu ( hic, thế mà kêu hỏi ý kiến ba mẹ bạn bè hết cả tuần mới dám gửi ra ).
    Bà con nghe tui nói nè, kẻo thấy quà hơi ít lại nghi anh VTB đẹp trai tài hoa của tui anh í biển thủ ( cấm người nào nghi thế đấy nhá? Người iu tui ko bao giờ thèm biển thủ mấy cái đồ dở hơi này đâu ). Tui gởi ra 3 bịch, 1 bịch 40 cục, vị chi tất cả là 120 cục, bà con nhớ kỹ nghe. Ở ngoài Bắc kẹo mấy bác kêu bằng gì, trong Nam kêu bằng cục, mấy bác đừng có nghĩ bậy bạ à, nhưng mấy bác nghĩ rồi mấy bác cũng ăn chứ tui có ăn đâu mà sợ he he? he? Chẹp, tui chả biết khẩu vị của mấy bác ra sao nên tui gởi ra cả 3 loại chứ tui ăn được mỗi loại đậu phộng, dứa với sầu riêng tui thấy dở ẹt ( thảo nào gửi ra nhiều thế ) . Không biết mấy bác ra sao, nếu thích thì nói tui gởi ra tiếp?
    Thôi, viết bắt mỏi cả tay, tui định đánh máy mà sợ mấy bác la nên tui fải ngồi viết đau khổ quá!!! Hu..hu..hu..
    À còn nữa, tui gửi cho anh VTB là vì tui chỉ tin anh í thôi nhá? Với lại dù sao cũng là người yêu của nhau, chứ gửi cho mấy bác Leo hay Cạp hay Ringo thì có khi kẹo của tui nó biến đi đằng nào mất? hic, anh iu, anh mang kẹo này cho các bạn hộ em nhá? Còn quà riêng của anh thì cứ giấu đi? , đừng cho chúng nó xem?
    Thôi nhé? Chào mọi người?
    Ký tên
    Thu Nguyệt í lộn Thông xanh


    Ha ha, trên đây là nguyên văn lá thơ của em Thông xanh, hì hì, ba bịch kẹo với 120 cục của em í gửi vẫn còn nguyên ở đây, vậy có bác nào cần chia phần thì cứ liên lạc với tui, tui sẽ để phần cho một cái? hà hà? đến 3 ngày nữa mà ko có động tĩnh gì thì tất nhiên tôi sẽ phải giải quyết thôi, để lâu nó sẽ hỏng, các bác thông cảm nhé? ? Thế thôi, tôi xin hết?


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Á.... Bác VTB đẹp trai hào hoa gửi cho em với. Em đưa bác địa chỉ của em nhá. Bác đừng có ăn hít 120 cục không là bác chít é... thuốc tiêu hoá cũng không ăn thua gì đâu ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Này, VTB tui có viết như thế đâu hử.
    Còn về phần hỏi ý kiến thì tui có hỏi ba, mẹ, anh, mấy đứa bạn rùi tui mới gởi nhưng tui muốn viết như vậy cho nó vui, chứ không nhẽ tui nói ra nhu thế luôn hử. Chán bác thật ấy.
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thằng VỊt Thiến kia vợ tao gửi cho tao sao mày lại lấy của tao, mang sang đây cho tao nhanh lên
    [​IMG]
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, rất buồn thông báo cho các bác biết là 3 gói bi giờ chỉ còn hai thôi, mai sẽ còn một, và ngày kia là hết... chẹp, ngon phết các bác ạ...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  6. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    VTB yêu quí ơi! Thứ 2 mang đến lớp chúng mình cùng ăn nha, mà tớ thích kẹo mùi sầu riêng. Mang túi đấy đến lớp tớ giải quyết cho. Nhớ nhé.
    Bumcop81
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic....
    Bác Vi Tiểu Bảo ki quá ah sao hôm nay đi đá bóng không mang cho mọi người thưởng thức mà lại cất ở nhà vậy hả.
    Nếu còn sót lại cái nào nhớ cho em mấy chiếc nhé nghe nói có mấy cục gạch em thèm muốn chết nè hic...hic...

    EAGLE

  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, quên chưa nói cho các bác biết đây là kẹo dừa...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  9. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ê, kẹo dừa à, đúng món khoái khẩu, share cho anh với chú em. Hình như anh em mình gần nhà thì phải. :) Thôi thì chú chót giải quyết mất 1 túi rồi thì để anh nốt 2 túi còn lại cho, có được ko vậy?
    Mới lại, anh thấy bảo là người béo thì ko nên ăn kẹo đâu, phải kiêng khem gì đấy (nhất là món kẹo dừa). Vì thế chú nhớ cho nó vào túi đen (để đỡ phải nhìn thấy nó nhiều), dán giấy trắng chữ đỏ bên ngoài với dòng : "Nguy hiểm, chết... dạ dày", và để cách ly chỗ em hay ngồi ra. Rồi bằng mọi giá, phải liên lạc được với anh ngay, để anh đến tống khứ nó đi cho.
    Thế nhé, nhanh lên đấy, không thì kẹo hỏng mất, ăn mất ngon, phụ tình của thongxanh, hic hic.

    Cecillia

  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cám ơn ông anh đã khuyên bảo... hic, nhưng muộn mất rồi anh ơi... em đã trót... làm gọn cả ba gói rồi, hic hic, làm sao bi giờ... hì hì... Àh hình như còn mấy cái, nhưng phải để làm quà cho các bạn gái chứ... khà khà... thôi anh để lần sau vậy, hic, đừng buồn nhá...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]

Chia sẻ trang này