1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn trên máy bay.

    Có 1 cô bạn hỏi tôi: " Bữa trưa trên chuyến bay Pacific Airlines có ra gì không?" , Ừ nhỉ, lúc đó tôi mới nhớ lại các bữa ăn trên các chuyến bay của các hãng hàng không khác nhau mà tôi đã có dịp thưởng thức.
    .... Hình như cũng không có gì đặc biệt lắm, đều là 1 cốc nước quả, 1 cái bánh mì với bơ và đồ nguội, 1 món nóng có thịt hoặc cá ăn với mỳ hoặc khoai tây hay cơm.... Nhưng bữa ăn trên máy bay không phải chỉ để ăn, nó còn để giết thời giờ và để báo hiệu về chặng đường đang bay.
    Nếu bạn bay trên 1 chuyễn bay dài và phải trasit ở nhiều quốc gia khác nhau, bạn sẽ được ăn những món ăn đặc trưng của khu vực đó sau mỗi lần cất cánh.... đó cũng là 1 điều thú vị.
    Thế bạn thích ăn bữa nào, trên chuyến bay nào và của hãng hàng không nào nhất????
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nore chỉ mới đi của Asiana Airline, cả 4 lần đi, về cũng chỉ của 1 hãng này, đơn giản vì giá vé của họ rẻ. Mà giá vé rẻ, chắc chắn bữa ăn không thể "này nọ" như những hãng lớn được.
    Lần nào cũng gần gần giống nhau. Nghĩa là cơm + một món ăn chính là bò hoặc gà, cá. Dạo cúm gà thì thay bằng hải sản tôm và mực. Một hộp nhỏ đựng salad trộn sauce mayonaise, 2 quả cà chua bi, một ít tôm chẳng biết gọi là nấu ở thể loại gì, ko ra rang, chẳng ra hấp, cũng ko ra rán. Tất cả đều rất nóng sốt. Nói chung là ăn được. Nore chưa dám thử món thịt bò, sợ...dai vì biết chắc là loại bò lai, thịt dai bỏ xừ! Nhưng mà ấn tượng nhất lại là tuýp tương ớt. Tương ớt (ở ngoài quảng cáo là có nước cốt thịt bò) vừa thơm, vừa ko cay xé lưỡi, nói chung là rất ngon! Lần nào Nore cũng để dành mang về, lại còn bảo mấy người đi cùng ko ăn thì cầm hộ ạ!
    Tráng miệng bằng bánh ngọt hoặc kẹo Sôcôla.
    Nore đi mấy lần toàn bay lúc 1h sáng kém mấy phút gì đó nên lên đến máy bay là đói, ăn hết suất ăn rất nhanh chóng, chẳng kêu ca gì! Trừ sôcôla ko ăn vì loại sôcôla của họ ngọt lừ!
    P/S: Nghe mọi người nói Vietnam Airline ăn ngon lắm, ai đi của VNAir thử phát biểu xem nào!
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nore chỉ mới đi của Asiana Airline, cả 4 lần đi, về cũng chỉ của 1 hãng này, đơn giản vì giá vé của họ rẻ. Mà giá vé rẻ, chắc chắn bữa ăn không thể "này nọ" như những hãng lớn được.
    Lần nào cũng gần gần giống nhau. Nghĩa là cơm + một món ăn chính là bò hoặc gà, cá. Dạo cúm gà thì thay bằng hải sản tôm và mực. Một hộp nhỏ đựng salad trộn sauce mayonaise, 2 quả cà chua bi, một ít tôm chẳng biết gọi là nấu ở thể loại gì, ko ra rang, chẳng ra hấp, cũng ko ra rán. Tất cả đều rất nóng sốt. Nói chung là ăn được. Nore chưa dám thử món thịt bò, sợ...dai vì biết chắc là loại bò lai, thịt dai bỏ xừ! Nhưng mà ấn tượng nhất lại là tuýp tương ớt. Tương ớt (ở ngoài quảng cáo là có nước cốt thịt bò) vừa thơm, vừa ko cay xé lưỡi, nói chung là rất ngon! Lần nào Nore cũng để dành mang về, lại còn bảo mấy người đi cùng ko ăn thì cầm hộ ạ!
    Tráng miệng bằng bánh ngọt hoặc kẹo Sôcôla.
    Nore đi mấy lần toàn bay lúc 1h sáng kém mấy phút gì đó nên lên đến máy bay là đói, ăn hết suất ăn rất nhanh chóng, chẳng kêu ca gì! Trừ sôcôla ko ăn vì loại sôcôla của họ ngọt lừ!
    P/S: Nghe mọi người nói Vietnam Airline ăn ngon lắm, ai đi của VNAir thử phát biểu xem nào!
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay đi VNA lém ạ Nhưng mà đồ ăn trên máy bay tớ chẳng ăn mấy khi vì bị say máy bay, mặt mũi chóng quay, chỉ ăn cái bánh mì với ít bơ.Nếu đi chặng bay dài thì đồ ăn cũng khá nhiều. Còn các chặng bay nội địa ngắn thì thường chí có cái bánh mì vớ vẩn thui
    Đi AirFrance thì ăn ít toàn để khách đói meo mới cho ăn Nhưng phục vụ trên máy bay không bằng VNA.
    Pacific thì tớ không hợp đồ ăn và cũng không thích lắm cách phục vụ.
    Nhưng tệ nhất là các chuyến bay trong châu Âu Đồ ăn thì rất dở, nhưng mà lại nhiều tiếp viên hàng không nam hihi đẹp trai lém ạ
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay đi VNA lém ạ Nhưng mà đồ ăn trên máy bay tớ chẳng ăn mấy khi vì bị say máy bay, mặt mũi chóng quay, chỉ ăn cái bánh mì với ít bơ.Nếu đi chặng bay dài thì đồ ăn cũng khá nhiều. Còn các chặng bay nội địa ngắn thì thường chí có cái bánh mì vớ vẩn thui
    Đi AirFrance thì ăn ít toàn để khách đói meo mới cho ăn Nhưng phục vụ trên máy bay không bằng VNA.
    Pacific thì tớ không hợp đồ ăn và cũng không thích lắm cách phục vụ.
    Nhưng tệ nhất là các chuyến bay trong châu Âu Đồ ăn thì rất dở, nhưng mà lại nhiều tiếp viên hàng không nam hihi đẹp trai lém ạ
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    khi mình đi trên VN airline, nghe một câu thế này: cơm cá hay gà chiên, chẳng có cả chi ăn gì nữa, rất mất lịch sự, ăn kém ngon
  7. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    khi mình đi trên VN airline, nghe một câu thế này: cơm cá hay gà chiên, chẳng có cả chi ăn gì nữa, rất mất lịch sự, ăn kém ngon
  8. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm nhớ mãi với Vietnam AIrline có lẽ là cái năm 1 nghìn chín trăm xa xưa lâu lắm rồi lần đầu tiên được đi máy bay , lúc đó hình như là 6 tuổi, trên chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM, chẳng biết sao cái kỉ niệm đó vẫn còn in đậm đến bây giờ. Lúc đó trên chuyến bay hành khách mỗi người được uống một ly nước cam nhưng mình lại được những 2 ly . Có l4 thấy mình còn nhỏ và xinh xinh chăng nên chị tiếp viên sau khi thấy mình dốc một hơi hết sạch ly nước đã hỏi tiếp " có uống nữa không?" và dắt mình lên tận khu vực để thức ăn lấy nước cho uống tiếp . Bây giờ chẳng thể nhớ nổi là lúc đó được ăn món gì nữa, chỉ nhớ được chi tiết nước cam và chi tiết khi máy bay hạ cánh mình đã bị say và phải tống ra hết những gì đã ăn
    - rõ chừa cái tội tham ăn .
    Sau này thì cũng gắn bó với ViệtNam Airline khá nhiều và nhận thấy là thức ăn trên các các chuyến bay nội địa rất nghèo nàn - chẳng phong phú gì cả, lúc nào cũng là bánh mì thịt nguội và bánh ngọt. Chẳng biết các chuyến bay khác mọi người có được ăn món khác không nhỉ hay là lúc nào cũng giống nhau . Lần đâu tiên được thay đổi khẩu vị là bay cùng với Pacific Airline - lúc đó được ăn món cơm thịt kho lúc đi và món phở xào lúc về . Cảm nhận nói chung là đồ ăn trên các chuyến bay nội địa thì chỉ được điểm 5/10 - ăn cho chắc chắc cái bụng thôi chứ không cảm giác được vị ngon
    Bay đường dài thì thích nhất là Qantas- phục vụ khá tốt - thức ăn ngon và nhiều. Có niều lựa chọn , Tây - Tàu , món nào cũng ngon - có điều tiếp viên toàn các bác gái đứng tuổi - ít anh đẹp trai , nhưng có lẽ thế mà các bác phục vụ rất chu đáo và tận tình. Còn Vietnam AIrline của chúng ta thì không hiểu sao không có cảm tình chút nào hết. Thức ăn thì vẫn ở mức trung bình - các chị tiếp viên thì bị gặp vài chị mặt lạnh như tiền chẳng hiểu tại sao nên túm lại là chẳng thích Vietnamairline tí nào cả mặc dù Vietnam Airline được đánh giá là hãng hàng không an toàn - aircrash không như những hãng khác
    Mọi người hay ca ngợi Singapore Airline, không biết thức ăn trên đấy thế nào nhỉ, có ai đi rồi kể cho cả nhà nghe với
  9. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm nhớ mãi với Vietnam AIrline có lẽ là cái năm 1 nghìn chín trăm xa xưa lâu lắm rồi lần đầu tiên được đi máy bay , lúc đó hình như là 6 tuổi, trên chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM, chẳng biết sao cái kỉ niệm đó vẫn còn in đậm đến bây giờ. Lúc đó trên chuyến bay hành khách mỗi người được uống một ly nước cam nhưng mình lại được những 2 ly . Có l4 thấy mình còn nhỏ và xinh xinh chăng nên chị tiếp viên sau khi thấy mình dốc một hơi hết sạch ly nước đã hỏi tiếp " có uống nữa không?" và dắt mình lên tận khu vực để thức ăn lấy nước cho uống tiếp . Bây giờ chẳng thể nhớ nổi là lúc đó được ăn món gì nữa, chỉ nhớ được chi tiết nước cam và chi tiết khi máy bay hạ cánh mình đã bị say và phải tống ra hết những gì đã ăn
    - rõ chừa cái tội tham ăn .
    Sau này thì cũng gắn bó với ViệtNam Airline khá nhiều và nhận thấy là thức ăn trên các các chuyến bay nội địa rất nghèo nàn - chẳng phong phú gì cả, lúc nào cũng là bánh mì thịt nguội và bánh ngọt. Chẳng biết các chuyến bay khác mọi người có được ăn món khác không nhỉ hay là lúc nào cũng giống nhau . Lần đâu tiên được thay đổi khẩu vị là bay cùng với Pacific Airline - lúc đó được ăn món cơm thịt kho lúc đi và món phở xào lúc về . Cảm nhận nói chung là đồ ăn trên các chuyến bay nội địa thì chỉ được điểm 5/10 - ăn cho chắc chắc cái bụng thôi chứ không cảm giác được vị ngon
    Bay đường dài thì thích nhất là Qantas- phục vụ khá tốt - thức ăn ngon và nhiều. Có niều lựa chọn , Tây - Tàu , món nào cũng ngon - có điều tiếp viên toàn các bác gái đứng tuổi - ít anh đẹp trai , nhưng có lẽ thế mà các bác phục vụ rất chu đáo và tận tình. Còn Vietnam AIrline của chúng ta thì không hiểu sao không có cảm tình chút nào hết. Thức ăn thì vẫn ở mức trung bình - các chị tiếp viên thì bị gặp vài chị mặt lạnh như tiền chẳng hiểu tại sao nên túm lại là chẳng thích Vietnamairline tí nào cả mặc dù Vietnam Airline được đánh giá là hãng hàng không an toàn - aircrash không như những hãng khác
    Mọi người hay ca ngợi Singapore Airline, không biết thức ăn trên đấy thế nào nhỉ, có ai đi rồi kể cho cả nhà nghe với
  10. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn của Vietnam Airline thì ngon lắm, phải nói nó chất lượng và rất đầy đủ :
    Cơm( cái này tất nhiên) cá hoặc bò, hoặc spaghetty bò và khoai tây chiên. Ngoài ra còn có bánh mì, bơ, sữa tươi và bánh ngot tráng miệng.
    Hi hi .. nhưng tôi thích nhất đồ uống ở đấy, bia và rượu thì thoải mái thích uống gì cũng được. Ngoài ra còn có nước uống hoa quả hoặc coca nữa chứ trùi trùi nhắc mà thèm quá ....
    Phải nói ăn đồ ăn của Vietnam Airline vừa no mà lại chất lưọng ngon ...
    vẫn thích đi Vietnam Airline ( rẻ mờ )

Chia sẻ trang này