1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Ngộ là ngộ đồng ý với chú lày
    (nói nhỏ nhe, con bạn ngộ cũng làm tiếp viên của VNA đấy nên ngộ hiểu mà)
    Chê thì chê vậy thôi, cũng chỉ mong VNA khá khẩm lên hơn thôi mà
    Bia nhé
     
  2. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa ai thấy tiếp viên ngồi gặm ngô trên máy bay bao giờ đâu nhỉ? Hàng không Lào đấy, chuyến bay nội địa.
    Hành khách chỉ được uống thôi. Mình thì rụt rè, muốn hỏi xem có được ăn ngô như tiếp viên không mà chẳng dám...
  3. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đi vài hãng hàng không: MỸ, CANADA, NHẬT,
    FRANCE,CATHAY và VIỆT NAM ....được dặn trước là không đi
    HKVN nhưng ghét của nào trời trao của nấy !
    Những phi trường lớn mình cũng đã đi qua: Hồng Kông, Charles de Gaulles,Narita, J.F. Kenedy....
    Đường bay dài,ngắn thức ăn khác nhau,mỗi xứ có khẩu vị riêng,mình ăn không quen thành dỡ!
    Thích nhất vẫn là JAPAN AIRLINE,tụi Nhật vẫn là số 1: phục vụ,người đẹp,giọng nói,ứng xử,chìu chuộng,thức ăn thoả mãn nhu cầu cần thêm của bạn,không 1 chỗ để chê được,nói chung là ẤN TƯỢNG TUYỆT,mỗi lần đi chỉ muốn tìm hàng không NHẬT.
    CATHAY,AIR FRANCE cũng OK nhưng CATHAY nghe xí xô tiếng Tàu nhiều quá mà tụi Tàu thì nói hơi lớn tiếng,tiếp viên Tàu cũng khá xinh nhưng nhìn không hay bằng gái NHẬT.
    CANADA,MỸ thì gần như nhau,đồ ăn Bắc Mỹ thì tàm tạm,được cái rất lịch sự ,vui vẻ.
    Cuối cùng là gà nhà AIR VIETNAM ! Từ Hồng Kông lấy CATHAY về VN,nhằm mùa du lịch 01 tháng 07,nó không còn chổ,nó sang bớt khách cho HKVN chở vào VN mà vỏn vẹn trên chuyến bay của mình không tới hơn 12 khách!! Đủ rỏ là ế như thế nào!
    Tha hồ có chổ nằm ngủ dù chuyến bay không hơn 2 giờ,thức ăn 2,3 món gì đó để chọn; mình chọn cá và rượu chát,tiếp viên mang cá và rượu chát đỏ; mình nói cá mà tại sao đem rượu đỏ,đổi cho tôi rượu trắng ( mình chỉ nói tiếng Anh vì đã nghe đồn,tụi tiếp viên nầy bựa lắm nên không nói tiếng Việt với chúng)
    Tiếp viên nầy bằng giọng tiếng Anh bồi nói: You uống hết đi rồi tôi đem thêm rượu chát trắng! Mình trả lời: chả ai ăn cá mà uống với rượu đỏ....Cuối cùng, phải đem ra rượu trắng mà không còn dám hó hé...
    Lúc ghi giấy gì đó để làm thủ tục vào VN, mình chỉ ghi tiếng Anh,nhưng tên họ có họ NGUYỄN phải ghi rõ....tiếp viên
    thấy họ NGUYỄN mới hỏi : Ủa you là người Việt? Mình trả lời,lúc nầy là tiếng Việt, vậy you nghĩ tôi là người gì?....
    Xuống phi trường Tân sơn Nhất,ngồi chờ xe tới,mình uống café ở nhà hàng bán thức ăn uống dành cho ngoại quốc; 1cô tiếp viên cũng ra đó và đang ỏng ẹo với 1 người ngoại quốc 1 cách nham nhở chưa từng thấy,chả rỏ để làm gì???!!!...
    Cơ chế,phe đảng đưa vào nên bọn tiếp viên chả ra cái gì cả....
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Nghe anh chị em bình luận về đồ ăn trên máy bay thấy vui quá nhưng thật tình nó là cảm nhận của mỗi người.Người nào khắt khe hoặc khó ăn thì thấy thức ăn này nọ và ngược lại với những người dễ tính.
    Bản thân tôi chưa đi nhiều, nghe anh chị em nói cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm lắm nhưng nói thật là mỗi lần ăn trên máy bay, cầm khay thức ăn mình đều vui vẻ ăn hết trơn, từ hồi bé tí khi mà VNair nó còn bán vé ở cái nhà đối diện KS Phú Gia cho đến bây giờ khi đã lớn khôn, đơn giản là mỗi lần ăn mình đều nhớ đến những ngày cơm bụi trong khu Bách Khoa mà 5 năm trời mình từng nến trải. Cơm máy bay ngon hơn nhìu các bac ah.
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác chê hơi quá
  6. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Mấy pác nói thế là không công bằng cho VNA roài. Là người của VNA, tôi thấy các pác đem VNA đi so sánh chất lượng phục vụ với Cathay, Lufthansa, AA ....thì giống con kiến so với con voi wé. Họ là những hãng hàng không on the top of the world roài. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì chất lượng của VNA không đến nỗi nào. Bữa ăn do công ty cung cấp suất ăn liên doanh với tây đã được đánh giá cao. Tuy nhiên do fải phục vụ cả 100 người như vậy thì kẻ khen người chê là không thể tránh được. Tôi đi Air France thấy mấy ông bà tiếp viên già khú, mang một mâm bánh ngọt gí trước mặt từng người, rồi lấy tay mà ăn. Về nhà đọc báo cáo thấy đúng là khách việt và tây đánh giá cao tiếp viên của VNA, trông trẻ mà friendly. Thỉng thoảng cũng có mấy em dở hơi. nhưng là chuyện của muôn đời
    Về chuyện sân bay, tôi đi CDG thấy cũ cũ và bẩn bẩn. Sân bay ở Sing thì cũng đâu có hơn gì Nội bài,. được cái Duty shop là to và nhiều thôi. Đầu tư và xây dựng airport thì không thuộc trách nhiệm của VNA ( hiii , fải phân biệt nha). Nhưng nó đòi hỏi số vốn khá lớn. Tiết lộ cho u là sắp tới sẽ mở rộng Nội bài và TSN. Dự án ở Long thành - Đồng Nai là to tướng .....
    Nếu các pác có claim gì về VNA , liên lạc với em để hân hạnh được phục vụ. Một lần nữa, thay mặt phi hành đoàn, tiếp viên truởng - demlangdu80, xin chân thành cảm ơn quý khách và ước mong sẽ được .. phục vụ bữa ăn cho quý khách trong chuyến bay tới .....
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đồng minh đây rồi...
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Hcí híc!
    Máu lại sôi rồi đây.
    Dog Cheek! Nhắc đến bay bọt mà vẫn cú thằng VietnamAirlines!
    Căm thù cái thái độ phục vụ của VietnamAirlines. Đi VietnamAirlines đúng 1 lần (cách đây 2 năm) và không bao giờ quay lại với VietnamAirlines nữa.
    Đơn giản từ việc là người Việt với nhau mà không thể nở đc 1 nụ cười, làm mình cười chào nó mà tự dưng cảm thấy "ngượng" đến hụt hẫng. Tiếp viên gì mà khách chào lại trơ mắt ếch như nhìn người da đỏ vậy. Có lẽ cười là một thứ xa xỉ và xét về yếu tố kỹ thuật thì cười có thể làm nhiễu sóng liên lạc cảu máy bay chăng?? Với khách ngoại quốc thì khác đôi chút. Cười cười cúi cúi. Thái độ đúng mực là điều mà đa số tiếp viên Vn mình luôn thiếu. Cảm giác như sự gượng gạo đó là do họ đang sợ tự hạ thấp mình vậy. Đây là cảm giác thường thấy giữa người Việt với người Việt. Thà đi thằng AirFrance tuy đắt nhưng còn đc nụ cười dù là xã giao. Nhìn thái độ phục bọn AirFrance mà mình thấy thèm thay cho VietnamAirlines. Không cần biết anh là ai, thằng nào là thằng nào, như nhau tất khi anh sử dụng dịch vụ của hãng tôi.
    Khi đến bữa thì mời đồ ăn thì lấc cấc không chịu đc. Thái độ cư xử yếu kém lại một lần nữa có dịp bộc lộ.Nhân viên đã không xinh lại còn vô lễ thì đúng là bó tay. Nghe có vẻ chụp mũ vì chắc có nhiều người đã từng đc đi trên những chuyến bay tốt của VietnamAirlines nhưng cảm nhận lần đầu rất quan trọng. Với tớ chỉ dính 1 lần thì ko bao giờ quay lại. Như mình đi quán ăn vậy.
    Mõi chuyến bay là gưong mặt đại diện cho mỗi quốc gia nhưng xem ra với VietnamAirlines thì khó khăn quá..
    Thêm nữa, dù là VietnamAirlines hay AirFrance thì khẩu phần ăn vẫn chỉ đạt đc 1/2 của tớ.. Với AirFrance thì mình còn "dám" lấy thêm này nọ chứ với VietnamAirlines thì quả thật "không dám". Nhìn mặt họ mà hết muốn.
    Muốn yên hàng không mình lắm mà không yêu nổi.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 04/09/2005
  9. hung_viet

    hung_viet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nói đúng thật! Tồi tàn AIR VIETNAM!!! Không thể viện lý do phải service cả trăm người thì không tránh được thiếu sót mà thường thường là thiếu sót! Các hãng khác,khách đông hơn nhiều,cũng có thiếu sót nhưng hành khách không chỉ trích vì thái độ khéo léo của họ!
    Cũng không thể viện dẫn hãng nhỏ không thể so sánh với top! Thiếu gì hãng tư nhân nhỏ các nước khác mà service rất tốt! Tiếp viên phi hành khác với serveur nhà hàng,phải là tiếp viên chất lượng thật cao! Cứ nhìn tiếp viên hàng không miền Nam Việt Nam trước 1975,nói tới những tiếp viên nầy ,người ta dành cho mọi thiện cảm vì nó đại diện cho nét đẹp,văn hoá của Việt Nam! Còn tiếp viên bây giờ,nói ra,chỉ thấy người ta chửi nhiều hơn khen!!!
    Nhưng lỗi thật sự,không phải từ họ,mà trách nhiệm là tiếp viên trưởng nhất là ban lãnh đạo hàng không VN!!!....
    Chả biết bao giờ mới khá lên được!!!...
    TB: Anh bạn nào đó thắc mắc là sao không nói về thức ăn?
    Các bài viết trên topic nầy đã nói rồi! Có cần lập lại không? Hơn nữa,chữ " TỒI TÀN AIR VIỆTNAM " là đã ẩn tàng nghĩa thức ăn bên trong rồi đấy ! Hơn nữa,có ngon hay không,1 phần cũng do vấn đề service! Người thông minh không cần phải nói huỵch tẹt mới hiểu....

    Được hung_viet sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 06/09/2005
  10. i_love_u_2005

    i_love_u_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với các bác một chút kinh nghiệm về đồ ăn trên máy bay.
    Đồ ăn của Vietnam Airline thuộc dạng trugn bình, nói chung là ăn được. Nhưng tiếp viên thì chán đời quá. Cái mặt cứ lầm lầm lì lì, không bói đâu ra một nụ cười. Rất đáng ghét.
    Đồ ăn của Korean Air thì khó ăn lắm. Vì em chả chịu được cay, mà đồ của bọn này thì cay dã man. Em chả nuốt được. Cũng giống như bọn Hàn ăn đồ VN vậy. Em chứng kiến không ít người bỏ nguyên cả suất ăn. Được cái tiếp viên thì rất thân thiện, hết lòng vì khách, dễ mến.
    Đồ ăn của Air China thì em hài lòng nhất. Rất ngon mà tiếp viên cũng rất xinh xắn, dễ chịu.
    Đồ ăn của American Air thì chả hợp với em lắm. Lại còn ít nên em chả thích. Tiếp viên cũng khá là thân thiện nhưng ăn mặc như công sở, chả xinh.
    Tóm lại qua mấy hãng hàng không trên, về phong cách phục vụ em bỏ phiếu cho Korean Air, còn về đồ ăn em bỏ phiếu cho Air China.

Chia sẻ trang này