1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có lần đi VNairlines từ Sydney về Saigon, khi ấy mình còn là sinh viên, mình nhấn nút cho tiếp viên để gọi một ly nước. Chờ mãi 15 phút sau, một cô tiếp viên mới tới và càu nhàu "sao anh nhấn nút nhiều lần thế?". Còn khi mời thức ăn cho hành khách thì cứ "Bò hay gà ạ?". Nhưng dù sao cũng phải công nhận là thái độ của tiếp viên trên tuyến bay đó cũng đã có một số thay đổi tích cực sau này nhưng theo mình thì vẫn chưa đủ. Nếu đem so với các hãng khác trong khu vực nhu Thai Airways thì tiếp viên mình thua xa về cung cách phục vụ.
    Trong các hãng máy bay mình đã đi thì Emirates của Các tiều vương quốc Ả rập là số một về mọi mặt. Còn British Airways thì mình xếp vào hạng chót sau cả VNairlines nhà mình . Tiếp viên BA niềm nở hơn VNairlines nhưng nhiều 6x quá. Thức ăn Ănglê chán phèo (tổng thống Pháp Chirac còn công nhận thế ). Hay vì mình bay từ Tehran nhẻ, không biết chừng tuyến bay khác có lẽ tốt hơn. Cathay Pacific nghe tiếng là tốt nhất nhì nhưng vừa rồi đi thử thấy chẳng có gì hay, thua xa Singapore Airlines. À quên, Japan Airlines thì cũng thuộc hàng top về mọi mặt. Mình thích nhất là nhâm nhi đồ ăn Nhật với rượu Sake. Tiếp viên thì lịch sự số một, đẹp số một. Bác cứ thoải mái kêu Sake và snack food, khi nào bác drop thì thôi.
  2. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng đi Vietnam Airlines, Pacific Ailines, Korean Air cả nội địa và quốc tế. Nhận xét chung là thức ăn đều không ngon, không hợp khẩu vị ngay cả VA là hãng Việt Nam.
    Về tiếp viên thì các cô VA thì nói chung chưa chuyên nghiệp, trông kiêu kiêu. Tôi không hiểu là vì sao các cô chỉ là người phục vụ bàn như trong nhà hàng, quán ăn mà lại kiêu như vậy. Có lẽ các cô chưa ý thức đầy đủ về công việc của mình. Tuy nhiên trong VA cũng có các tiếp viên khá xinh và chuyên nghiệp, chỉ tiếc rằng số đó còn quá ít.
  3. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác kể chuyện hay quá làm em nhớ đến 1 lần đi Malaysia Airline. Gặp 2 cô tiếp viên xinh ơi là xinh, nhìn không chán mắt. Không biết ăn gì mà eo nhỏ thế. Lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là thắt đáy lưng ong.
    hihihi, nhớ quá
  4. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu với mọi người thì sao , chứ ăn đồ trên máy bay đối với tớ như 1 cực hình , có lẽ chắc do chặng bay dài người mệt , khó chịu chả thiết ăn .Tớ cũng đi vài hãng của châu âu và châu á , có mỗi châu phi thì chưa được đi . Lên có 1 số đánh giá sau : Singapore arline đồ ăn ngon phục vụ nhiệt tình , theo tớ thì ko chê vào đâu được .Thai airway đồ ăn cũng tạm , VietNam airline đồ ăn ko đến nỗi quá tệ , cộng thêm có mỳ ly trên máy bay cho bạn .KLM ( Hà Lan ) Đồ ăn phải nói dãm an con cào cào , hay tại tớ ko thích đồ tây lên cảm giác vậy . Air France gọi là khá hơn KLM . Tớ thích cái bánh mỳ nhìn như sừng bò , sừng trâu gì đó của air France . Ăn bánh đó cùng 1 tách trà , còn đỡ hơn ăn đồ ăn .
  5. VIPXINH

    VIPXINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thì nhớ nhất hồi đi New York bằng American Airlines. Em đến bị bội thực vì ăn các bác ạ. Hết đùi gà, nước quả lại đến snack. Không hiểu nghĩ gì mà cho ăn snack liên tục. ..Cứ một lúc các cô tiếp viên béo mập lại phát snack ví dụ như sôcôla và bánh ngọt cho mọi người. Tham ăn như em mà còn le lưỡi đầu hàng thì biết là overloaded như thế nào rồi đấy. Em thấy đi VNA ăn ngon nhất là bánh mì với bơ, những món chính thì tạm được, không có gì để chê và cũng chẳng có gì để khen nốt. Bây giờ em thấy tiếp viên VNA lịch sự hơn ngày xưa nhiều rồi. Các bác chê quá, các chị ấy lại cáu lên thì khổ....chúng mình, các bác nhẩy? Hihihi
  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em xin hàng vn airlines luôn rồi..sợ rồi
    lên máy bay ngồi, đã mệt thì chớ, (em bay từ can phải qua pháp đợi rồi lại từ pháp về Vn nên mệt lắm ) , vừa mới lên xong, nhân viên đưa cốc nuớc cam cho mình uống...uống nửa cốc
    lúc mà nhân viên đi thu cốc, em nhìn thấy cô ấy đổ nửa cốc còn lại vào cái chai..nước cam
    nghĩ thầm trong bụng, ko biêt có phải là người ta cho uống nước thừa kiểu đấy ko ...tự dưng muốn ói ...
    đến bữa cơm , ặc ặc, cơm gà gì mà trông cái màu vàng...nhũn nhoẹt nữa chứ...mùi thì giống...cà ri ấn độ (em sợ cái này lắm )
    em chả dám ăn luôn...
    nhịn đói bay về được đến Vn ..khổ gần chết
    sẵn xả xả luôn...
    em lúc gần xuống bị say, đã ko muốn làm phiền gọi tiếp viên thì chớ, đi xuống tận cabine "chị ơi chị cho em viên thuốc say được ko ạ "
    mấy bà ấy đang buôn dưa lê, nói với mình với cái giọng khó chịuk "bây giờ uống thì kịp sao được nữa "
    --->cáu rồi " tôi mà bị làm sao các chị có chịu không ?"
    bà ấy đi lấy cho mình mà mặt mày cứ như là tức lắm ấy...
    ghét thế
  7. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ họ đổ vào chai để vứt đi thôi. đừng lo.vì trên máy bay đổ nhiều nó thoát vào đâu được.đổ vào chai vứt vô sọt rác .
    Bjzu bay thế lâu nhỉ. phải gần 20 tiếng
    Mà VN airlines càng ngày phục vụ càng chuối. ko thể mê được. hồi lâu về thì nó còn vui vui vừa rồi về khiếp quá.nhưng thôi bay về tới nhà là vui rồi nên chịu tí chả sao
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chà?, càc bĂc nòi xẮu VNA nhiĂ?u quà nhì? KiĂ?u nà?y càc bàc làfnh 'ào nhà? VNA ta và?o 'òc mới rùt kinh nghiẶm 'ược
    em thì? chưa bao giơ? 'i nước ngoà?i, chì? bay nẶi 'ìa thĂi. thơ?i gian bay cùfng ngf́n, 'Ă? fn thì? lĂ?n nà?o cùfng chì? thấy bành mì? thìt nguẶi nĂn k biẮt phà?n nà?n cài gì?, chì? thẮy bay cài con ATR72 nhì?n mà? ớn quà, gf̣p A320 thì? 'ơf hơn. cò lèf tuyẮn nẶi 'ìa 'ươ?ng bay ngf́n nĂn chà? bao giơ? 'ựợc bay mày bay to
  9. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đi với Malaysia Airlines cũng khá ổn. Tiếp viên Malaysia thì trẻ, đẹp và tận tình. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình đi máy bay, đi có 1 mình, trong 1 lần đứng chờ trước cửa WC được 1 anh tiếp viên đến bắt chuyện. Rồi sau đó anh ý còn cho mình tên và số phone để sau này nếu ở sân bay mà có buồn hoặc gặp trục trặc gì thì gọi cho anh ý...
    Đồ ăn theo mình thì cũng được, trước khi ăn mỗi người được fát cái menu để lựa món, rồi sau đó các anh các chị tiếp viên vui vẻ đến hỏi từng người một : chicken or fish? Tea? Coke? Chưa lần nào mình ăn hết một khẩu phần cả vì nhiều món quá. Ngoài món chính còn kèm theo bánh ngọt , trái cây theo mùa, nước cam, yaourt, bánh mì, bơ, trà, và nước ngọt (thích thì gọi). Các chuyến bay quốc tế rất đông khách nhưng các anh chị tiếp viên luôn luôn vui vẻ, nhiệt tình. Có lần nửa đêm mình đói bụng lọ mọ đi đến bếp , chưa kịp mở miệng xin đồ ăn thì anh tiếp viên cao to đẹp zai đã nhanh tay lấy dùm mình ổ bánh mì thịt gà rồi. Ngoài ra hành khách luôn được fát đậu phọng rang, nước ngọt hoặc bia nếu muốn. Nói chung cách fục vụ của Malaysia đã để lại ấn tượng tốt trong mình.
    Ngoài ra, mình khoái đi Malaysia ở chỗ mổi hành khách đều có màn hình tivi riêng, tha hồ xem film, chơi game, nghe nhạc như bên Sing-Airlines vậy (có rất nhiều kênh để chọn lựa). Sân bay Kualar Lumpur cũng rộng rãi, hiện đại và sạch đẹp.
    Ghét Malaysia Airlines ở chỗ sân bay lạnh lắm. Và transit lâu. Bay từ SG đi Zurich hay ngược lại, nếu hên thì chờ 4 tiếng, còn lại đa số là chờ 7 tiếng.
    Được Anni_CH sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 21/09/2005
    Được Anni_CH sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 21/09/2005
  10. tlng

    tlng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Í,bác này vui tính...Sân bay Sing mà kô hơn được Nội Bài á.....Kinh đây...

Chia sẻ trang này