1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lần vừa rồi du hí sang Châu Âu đi VNA, thấy đồ ăn cũng được đấy chứ. Mê cái món cá hồi xông khói, tuyệt cú mèo.
    So với các hãng trong khu vực em thấy VNA cũng đuợc đấy
  2. so_magic

    so_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xin nước uống trên VNair lúc không phải giờ ăn thì xin lỗi nhé, chả có đâu, cứ tự đem theo nước là tốt nhất. Trong lần bay vừa rồi mình ngồi cạnh một cô chỉ vì một cốc nước cô ấy đã phải đợi khoảng 30'''' và phải xin 2 tiếp viên, lần đầu là một chị rồi chị ấy mất hút lần thứ 2 là một anh lúc xin nhấn mạnh là đã đề nghị một chị rồi nhưng chưa thấy nên anh ý mới tươi cười đem ra cho.
    Một chuyện nữa có lẽ không bao giờ mình quên được đó là thái độ của một chi nhân viên đứng trước cửa vào máy bay. Công nhân là VN mình có nhiều người không có thói quen xếp hàng cứ chen nhau thôi nên có một số người ngoại quốc ở đó nói chuyện với nhau bảo rằng đấy là phong cách VN, chắc chị kia cũng nghe thấy, mình thì đứng ngay sau mấy ông bà tây này, liền quay ra dằn giọng với mình "Chị phải đứng vào hàng" (mà mình thì đang đứng rất thẳng hàng) thế là mình bước lên một bước, dường như cũng chưa vừa lòng chị ta lại quát lên "Tôi bảo chị đứng vào hàng chứ không bảo chị bước dịch lên". Bó tay mình cũng chả hiểu chị ta muốn mình đứng thế nào nữa, tức mình lườm cho một phát rồi mình quay di coi như ko nghe thấy, có lẽ chán nên chị ta bỏ ra chỗ khác đứng.
    Nói về chuyện phân biệt đối xử giữa Tây và ta mình thấy hoàn toàn có thật, công nhận đi eco thì ko thể đòi có thái độ phục vụ như đi business nhưng sao Tây eco và VN eco lại khác nhau được nhỉ? Với VN là những khuôn mặt lạnh lùng, giọng cộc cằn, trông không còn Tây thì một thưa hai dạ.
    Khách quan mà nói thì không phải tất cả tiếp viên Việt nam đều như vậy nhưng con số những tiếp viên kiêu ngạo xấc xược thì xem chừng đông hơn.
    Được so_magic sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 22/10/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội là trước đây em cũng dị ứng với VNA lắm cơ. Khó chịu vì thái độ phục vụ nên nhiều khi đi trên máy bay chỉ muốn nói quách bằng TAnh cho tụi nó nghĩ mình là tây còn được đối xử tử tế. Dưng mah trộm vía (phải nói trộm vía vì nếu không thì lần tới đi vớ fải phi hành đoàn dở hơi thì chít), hôm vừa rồi em đi VNA 2 chiều VN- Fáp, Đức-Vn thì thấy thiện cảm hơn. Vẫn nói kiểu quá ngắn gọn: "bò hay gà" thôi nhưng mah trông cũng yêu kiều và thân thiện hơn roài.
    Khi họ nhờ em đổi chỗ (vì trùng vé), cô tiếp viên lẽo đẽo xách cặp cho em nữa. Buồn cười là lúc xuống sân bay HCMC làm thủ tục check in bay ra HN còn có cô bé chào tụi em, mãi mới nhớ ra đó là em tiếp viên trên chuyến máy bay.
    Ăn uống cũng ổn , lên xuống máy bay thì êm ái nên sau chuyến nay em tự dưng lại thấy có cảm tình với VNA.
    ĐI malay thì em thấy cũng BT. Của đáng tội ăn uống với tụi Maly thì em cũng không hợp lém. Chính em thấy bọn Thai và Korean A fục vụ tốt
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 22/10/2005
  4. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Món cá hồi xông khói của bọn KLM ngon lắm đấy !
  5. peobubam

    peobubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Do an cua Singapore la oke nhut vi co kem ,banh, yeu cau luc nao cung duoc.Tiep vien phuc vu chu dao.Cac bac di may bay chu co phai di xem ng mau dau ma doi co tiep vien nao cung xinh chu
    VNA thi suong cai la xin kg thoai mai...mang 50kg cung cha sao...con Sing hay Maly thi lam ga''t gao ve khoan nay lam..vua roi di Sing me em cu keu troi sao ko mua ve VNA de con mang dc nhieu do
    COn ve hang busines thi VNA cung tam chap nhan dc.Minh moi co busines chua co first class nen chua danh gia voi Cathat hay Sing gi gi dc.
    Food cua VNA cung dc.ko den noi lam.chac di nuoc ngoai an ngon hon trong nuoc.
    CO dieu hoi banna la VNA van chua lam noi cai video an toan...tren chuyen bay cac co tiep vien cu phai ra dung mu''a mu''a nhin hoi buon cuoi teo
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, em mà bay bằng tiền của em thì em chẳng bay Vnair đâu, nói thật, nhìn dịch vụ của mình mà buồn quá cơ.
    Bay Hà Nội - Nha Trang thì kinh dị luôn, thức ăn có cái bánh mì kẹp khúc xúc xích, e gì nói khẩu phần ăn 8$ à, VN ăn lãi quá há, sau ko cho món Việt đi nhể? Nhưng sợ nhất là lúc máy bay cất cánh với hạ cánh, em chẳng say bao giờ mà lúc ấy muốn chết luôn, ối trời ơi, như rơi tự do ấy, sợ chạy đến từng lỗ chân lông... Mà cạch cái hãng này thì không biết đi công tác trong nước đi bằng hãng gì, hix hix. Còn Vnair đi nước ngoài cũng thế, chị em tiếp viên cứ gặp Tây là sir này sir kia, còn nhín thấy VNmese thì lườ cái đã, lúc bê thức ăn cũng thế, hỏi câu trọc lốc, mình thì cứ cảm ơn với xin lỗi mà chưa bao giờ nghe từ miệng các chị ấy cả. Chán...
    Em thấy Singair là thích nhất, đúng như Choupat nói, tiếp viên tươi tắn (quan trọng gì xinh hay không?), lịch sự, xem phim mệt nghỉ, đồ ăn thì cũng được (lại được xem menu trước), khi mình ngủ quên các cô ấy dán vào vai ghế notice để đến khi ngủ dậy họ mang thức ăn. Nói chung thái độ tiếp viên là dễ chịu nhất. Sợ mỗi cái cũng giống các hãng hàng ko châu Á khác là để điều hoà lạnh quá, rét run, bay lâu mà nằm trong đó lạnh ko chịu được.
    Còn cái bác gì ấy khen sân bay Nội Bài, hi hi, em thấy nó hơn được mỗi cái sân bay Phnompenh à, suy xét thì phải công bằng chứ, có phải cứ "con hát mẹ khen hay" đâu.
  7. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vé Sing đắt bỏ xừ Bảo sao đồ ăn không ok, tiếp viên ko xinh Tớ thấy Cathay là giao điểm của phương trình bậc 2 kinh tế với phương trình bậc 1 on-board service và cả tiếp tuyến thức ăn nữa Ai dám cãi không
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    TA thấy JAL là tuyệt vời nhất, phục vụ khỏi chê, quá ngọt ngào và chu đáo.
    Còn VNA cũng được xem menu trước khi ăn mà.

  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đồ ăn VNA cũng ngon phết với cả toàn bay vào cái giờ oái oăm nên đói lắm ko ngon cũng nuốt hết
    Mấy hãng tớ đã đi thig thấy Tiếp viên SingAir, Korean Air với cả Asiana airlines rất dịu dàng nhiệt tình, nhất là tiếp viên của bọn Korean air , giọng ngọt như mía đầu tóc quần áo gọn gàng ngăn nắp miệng lúc nào cũng cười tươi rói , chả bù cho tiếp viên của mình hay nói trống không mà tóc thì nhiều chị búi cũng ko cẩn thận nó cứ bù rù xù hết cả tóc ra ngoài nhìn chán lắm .
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Không nhận bọn Korean A rất là friendly mặc dù tiếp viên chẳng đẹp gì. Thái độ fục vụ rất ổn, nhìn cách họ giúp đỡ ng già, trẻ con điền tờ khai, dắt lên xuống bậc thang cũng thấy cảm kích. Mah không hỉu seo em bay trên chuyến KA, lại được các đ/c tiếp viên nói bằng tiếng Hàn.

Chia sẻ trang này