1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    P/S: Nghe mọi người nói Vietnam Airline ăn ngon lắm, ai đi của VNAir thử phát biểu xem nào!
    Hic em bay từ VN sang Hàn hay ngược lại mấy lần rồi đều thấy thực đơn của nó chả đổi gì cả mà 2 năm rồi có ít đâu. VN airline ý chả ngon gì cả. Món chính thì có 1 là cơm với cá 2 là mì xào thịt bò. Chấm hết. Ngoài ra có bánh mì, mứt bơ hoa quả, thỉnh thoảng cho 1 hộp sữa chua vinamilk to tướng Em thấy bay sang Hàn ăn còn chán hơn bay từ HN vào Nha Trang hồi xưa.
    Đi Châu âu Châu Mĩ ko biết thế nào chứ đi HQ ăn uống chả ngon gì cả
  2. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Nghe các bác nói làm em chán wá ! Còn 1 tuần nữa là bay từ Mos về Sài Gòn rùi điệu này chắc phải mang theo cái gì đó ăn wá . Em thì được cái dễ ăn hơn các bác . Mấy lần trước đi Vnair thấy cũng ko tệ lắm , ko như các bác than . Nhớ nhất là lần đi máy bay đầu tiên trong đời với papa thì sướng mê tơi , vé hạng nhất , vào phòng chờ ăn uống thỏa thích . Sau đó lên máy bay thì được tặng 1 con nhồi bông xấu òm , sau đó thì ăn cơm hài sản , gỏi bưởi trộn tôm ,uống rượu tây ngon phết...bây giờ thì toàn đi vé sinh viên thôi . Nhưng thấy Vnair phục vụ cũng được , lần trước được ăn cơm thịt nướng cải xào ngon phết , về đến Hà Nội thì ăn miến xào cua .Hay là cái số em may nhỉ (Chỉ mỗi tội nhân viên an ninh và hải quan ở Nội Bài thì tệ , không cho mình nhai chew ???) Ghét nhất là đi aeroflot , chuyến bay hút thuốc làm mình gần chết ngạt trên máy bay , ăn dở , tiếp viên xấu chỉ đáng nhận 2 điểm thôi .
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Nghe các bác nói làm em chán wá ! Còn 1 tuần nữa là bay từ Mos về Sài Gòn rùi điệu này chắc phải mang theo cái gì đó ăn wá . Em thì được cái dễ ăn hơn các bác . Mấy lần trước đi Vnair thấy cũng ko tệ lắm , ko như các bác than . Nhớ nhất là lần đi máy bay đầu tiên trong đời với papa thì sướng mê tơi , vé hạng nhất , vào phòng chờ ăn uống thỏa thích . Sau đó lên máy bay thì được tặng 1 con nhồi bông xấu òm , sau đó thì ăn cơm hài sản , gỏi bưởi trộn tôm ,uống rượu tây ngon phết...bây giờ thì toàn đi vé sinh viên thôi . Nhưng thấy Vnair phục vụ cũng được , lần trước được ăn cơm thịt nướng cải xào ngon phết , về đến Hà Nội thì ăn miến xào cua .Hay là cái số em may nhỉ (Chỉ mỗi tội nhân viên an ninh và hải quan ở Nội Bài thì tệ , không cho mình nhai chew ???) Ghét nhất là đi aeroflot , chuyến bay hút thuốc làm mình gần chết ngạt trên máy bay , ăn dở , tiếp viên xấu chỉ đáng nhận 2 điểm thôi .
  4. kudos_paranoid

    kudos_paranoid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em thấy đồ ăn VNA ko tệ nhưng ăn phê thấy đò ăn của Cathay Pacific là đã nhất, ngon vật vã ạ !
  5. kudos_paranoid

    kudos_paranoid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em thấy đồ ăn VNA ko tệ nhưng ăn phê thấy đò ăn của Cathay Pacific là đã nhất, ngon vật vã ạ !
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ăn trên máy bay vui nhỉ. Em cũng hay đi máy bay nhưng thực ra cũng không quan tâm đến đồ ăn lắm, nó cũng là 1 hình thức giết thì giờ nhấm nháp chứ không phải ăn cho no.
    1. Việt Nam Airlines em không thích lắm, chẳng phải ưa hàng ngoại đâu nhưng cách phục vụ không dễ chịu lắm. Đồ ăn phình phường nhưng ngại nhất là hay nhỡ chuyến., hoãn, chậm làm mình đi làm nhiều lúc cũng bất tiện.
    2. Thai Airways được lắm, phục vụ cũng tốt nhưng kém nhất là khoản menu từ HNN - BKK, lúc nào cũng là cơm gà, hành khách kêu quá trời vẫn cơm gà, đuợc cái tráng miệng cũng được. Tuy nhiêm bay Thái đường dài lại rất thích đồ ăn của họ hay thay đổi món và có nhiều đồ ăn lạ.
    3. Star Allian hay bay đường dài với hãng này. Thức ăn ngon, nước uống thoải mái, bay rất tự do, ghế to hi hi.. tiếp viên to như con voi đi lại cứ rầm rập, tuy nhiên bay 12 - 16 tiếng thì ai ăn mấy, toàn ngủ như bi, nhưng thức dậy mà đói thì vào bếp thấy có gì thì lấy ăn. Bữa sáng thì ăn đồ nguội, cũng được.
    4,. Các hãng bay rẻ ở Châu âu như Virgin Air, MARSK, ... đều đã bỏ bữa ăn trên máy bay vì lãng phí quá. Bạn ăn gì thì mua nhưng đều là đồ nguội. Như thế lại cảm thấy tự do thoải mái.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ăn trên máy bay vui nhỉ. Em cũng hay đi máy bay nhưng thực ra cũng không quan tâm đến đồ ăn lắm, nó cũng là 1 hình thức giết thì giờ nhấm nháp chứ không phải ăn cho no.
    1. Việt Nam Airlines em không thích lắm, chẳng phải ưa hàng ngoại đâu nhưng cách phục vụ không dễ chịu lắm. Đồ ăn phình phường nhưng ngại nhất là hay nhỡ chuyến., hoãn, chậm làm mình đi làm nhiều lúc cũng bất tiện.
    2. Thai Airways được lắm, phục vụ cũng tốt nhưng kém nhất là khoản menu từ HNN - BKK, lúc nào cũng là cơm gà, hành khách kêu quá trời vẫn cơm gà, đuợc cái tráng miệng cũng được. Tuy nhiêm bay Thái đường dài lại rất thích đồ ăn của họ hay thay đổi món và có nhiều đồ ăn lạ.
    3. Star Allian hay bay đường dài với hãng này. Thức ăn ngon, nước uống thoải mái, bay rất tự do, ghế to hi hi.. tiếp viên to như con voi đi lại cứ rầm rập, tuy nhiên bay 12 - 16 tiếng thì ai ăn mấy, toàn ngủ như bi, nhưng thức dậy mà đói thì vào bếp thấy có gì thì lấy ăn. Bữa sáng thì ăn đồ nguội, cũng được.
    4,. Các hãng bay rẻ ở Châu âu như Virgin Air, MARSK, ... đều đã bỏ bữa ăn trên máy bay vì lãng phí quá. Bạn ăn gì thì mua nhưng đều là đồ nguội. Như thế lại cảm thấy tự do thoải mái.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lần đi VNAir sang Cambodia, chẳng có đồ ăn quái gì, bay từ TPHCM sang Phnompenh mất 45'', chỉ được phép uống 1 thứ nước quả, kể ra mà đòi nó ly vang thì cũng dek có hứng mà uống, hic.
    Lần từ Hanoi qua Seoul thì ấn tượng món hạt điều muối, ngon tuyệt!
    Công nhận Thai Airlines đồ ăn ngon!
    Nhưng đồ ăn trên máy bay quả thật rất chán, đưa khay đồ ăn lên mũi, hít lấy hít để cũng chả kiếm ra được tí hương thơm gì, cái gì cũng lạnh te, nuốt một miếng, nhìn trời xanh mây trắng lại thấy chạnh lòng, hoá ra, đang nuốt cơm xa nhà...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lần đi VNAir sang Cambodia, chẳng có đồ ăn quái gì, bay từ TPHCM sang Phnompenh mất 45'', chỉ được phép uống 1 thứ nước quả, kể ra mà đòi nó ly vang thì cũng dek có hứng mà uống, hic.
    Lần từ Hanoi qua Seoul thì ấn tượng món hạt điều muối, ngon tuyệt!
    Công nhận Thai Airlines đồ ăn ngon!
    Nhưng đồ ăn trên máy bay quả thật rất chán, đưa khay đồ ăn lên mũi, hít lấy hít để cũng chả kiếm ra được tí hương thơm gì, cái gì cũng lạnh te, nuốt một miếng, nhìn trời xanh mây trắng lại thấy chạnh lòng, hoá ra, đang nuốt cơm xa nhà...
  10. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    1 năm tớ về Vn 2,3 lần , 3 năm rồi , mà thực đơn của Vn airline chẳng có gì thay đổi cả.Vẫn là 1 cái hất hàm cộng thêm câu hỏi cộc lốc : " Cơm gà hay mì xào hải sản" (hoặc mì xào thịt bò). Ăn thì cũng được , được nhất là đồ ăn khá là nóng sốt , nhưng Vn airline nhà ta cũng phải nhúc nhích mà thay đổi thực đơn đi chứ nhỉ.trong suất ăn thì Tớ thấy thích nhất là cái món nộm ngó sen ( thỉnh thoảng mới túm được),
    Đồ ăn của AirFrance thì tớ thích nhất là các lọai bánh tráng miệng, miếng bé tí nên ăn xong vẫn thèm. Lần trước đi chuyến BKK -HN được ăn cái salad trộn với sauna , trời, thèm đến tận bây giờ...Các bác tiếp viên của AirFrance tuy già nhưng phục vụ rất chi là tận tình và vui vẻ ( nên chắc ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn Vn Airline)
    Thai Airway ăn cũng được , nhưng tớ vẫn kết đồ ăn của AirFrance nhất.
    Có bác nào đi SwissAir chưa ạ (không hiểu viết có đúng không?) Đồ ăn của hãng đó thế nào ạ?

Chia sẻ trang này