1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    1 năm tớ về Vn 2,3 lần , 3 năm rồi , mà thực đơn của Vn airline chẳng có gì thay đổi cả.Vẫn là 1 cái hất hàm cộng thêm câu hỏi cộc lốc : " Cơm gà hay mì xào hải sản" (hoặc mì xào thịt bò). Ăn thì cũng được , được nhất là đồ ăn khá là nóng sốt , nhưng Vn airline nhà ta cũng phải nhúc nhích mà thay đổi thực đơn đi chứ nhỉ.trong suất ăn thì Tớ thấy thích nhất là cái món nộm ngó sen ( thỉnh thoảng mới túm được),
    Đồ ăn của AirFrance thì tớ thích nhất là các lọai bánh tráng miệng, miếng bé tí nên ăn xong vẫn thèm. Lần trước đi chuyến BKK -HN được ăn cái salad trộn với sauna , trời, thèm đến tận bây giờ...Các bác tiếp viên của AirFrance tuy già nhưng phục vụ rất chi là tận tình và vui vẻ ( nên chắc ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn Vn Airline)
    Thai Airway ăn cũng được , nhưng tớ vẫn kết đồ ăn của AirFrance nhất.
    Có bác nào đi SwissAir chưa ạ (không hiểu viết có đúng không?) Đồ ăn của hãng đó thế nào ạ?
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Swissair, đừng đi nhé nếu bạn không có nhiều tiền vì không phải giá vé đắt mà bất cứ bạn dùng thêm cái gì bạn phải trả tiền đấy, giải trí họ chỉ có 3, 4 bộ phim thôi (phim chán òm) nếu muốn xem phim hay thì bạn dùng cre*** card trả để xem nhé rồi ngoài cái xuất ăn họ phát cho bạn, bạn đòi uống thêm hoặc ăn thêm cái gì lại trả tiền nhé, đồ ăn thì cũng như đồ ăn các hãng châu âu khác thôi như salade, đồ ăn nguội này vì các hãng châu âu choupat để ý thấy họ không nấu ăn cầu kỳ như các hãng châu á vì đỡ mất công làm nóng đồ ăn mà nên choupat không thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng được cái choupat thích các hãng châu âu là ở trong máy bay, họ bật điều hoà ấm nên ngủ rất ngon chứ các hãng châu á thì phục vụ và đồ ăn ngon, miễn phí nhiều nhưng có một cái choupat không thích đó là trong máy bay lúc nào cũng lạnh quá trời, 2 cái chăn mà vẫn thấy lạnh rồi mặc thêm cái áo len mỏng rồi đấy mặc dù choupat là người chịu rét giỏi mà cũng không chịu được, đi chuyến ngắn thì không sao chứ khoảng từ 10 tiếng trở lên nhiều lúc chỉ muốn nhảy ra máy bay và muốn có sự ấm áp mà thôi .
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Swissair, đừng đi nhé nếu bạn không có nhiều tiền vì không phải giá vé đắt mà bất cứ bạn dùng thêm cái gì bạn phải trả tiền đấy, giải trí họ chỉ có 3, 4 bộ phim thôi (phim chán òm) nếu muốn xem phim hay thì bạn dùng cre*** card trả để xem nhé rồi ngoài cái xuất ăn họ phát cho bạn, bạn đòi uống thêm hoặc ăn thêm cái gì lại trả tiền nhé, đồ ăn thì cũng như đồ ăn các hãng châu âu khác thôi như salade, đồ ăn nguội này vì các hãng châu âu choupat để ý thấy họ không nấu ăn cầu kỳ như các hãng châu á vì đỡ mất công làm nóng đồ ăn mà nên choupat không thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng được cái choupat thích các hãng châu âu là ở trong máy bay, họ bật điều hoà ấm nên ngủ rất ngon chứ các hãng châu á thì phục vụ và đồ ăn ngon, miễn phí nhiều nhưng có một cái choupat không thích đó là trong máy bay lúc nào cũng lạnh quá trời, 2 cái chăn mà vẫn thấy lạnh rồi mặc thêm cái áo len mỏng rồi đấy mặc dù choupat là người chịu rét giỏi mà cũng không chịu được, đi chuyến ngắn thì không sao chứ khoảng từ 10 tiếng trở lên nhiều lúc chỉ muốn nhảy ra máy bay và muốn có sự ấm áp mà thôi .
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy VNA cũng đc đấy chứ. 1 lần được ăn cơm với cá dim ngon vật vã nhưng có đúng 1 lần ấy về sau chả thấy gì cả.
    Các bác đã bác nào bay boeing-777 mà chỉ được uống nước hoa quả với ăn 1 gói hạt điều bé tí chưa lần đấy mình tức thế nhưng không làm thế nào được. Cứ chắc mẩm lên máy bay có tí gì lót dạ ai ngờ bị chơi cho đói hoa cả mắt
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy VNA cũng đc đấy chứ. 1 lần được ăn cơm với cá dim ngon vật vã nhưng có đúng 1 lần ấy về sau chả thấy gì cả.
    Các bác đã bác nào bay boeing-777 mà chỉ được uống nước hoa quả với ăn 1 gói hạt điều bé tí chưa lần đấy mình tức thế nhưng không làm thế nào được. Cứ chắc mẩm lên máy bay có tí gì lót dạ ai ngờ bị chơi cho đói hoa cả mắt
  6. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tớ cực kỳ khoái ăn trên máy bay . Lần nào đi cũng chỉ ngong ngóng chờ được ăn. Mà lần nào ăn cũng sạch sẽ thức ăn, chỉ chừa lại tí cơm làm cảnh (nếu ăn cơm).
    Vietnamairline tớ thấy bình thường, được mỗi tiếp viên là ng VN nên tự dưng mình có cảm giác người nhà --> khoan khoái dễ chịu. Ăn uống cũng ngon (vì tớ chưa thấy lần nào ăn trên máy bay mà chán cả ), có điều món ăn đơn điệu tẻ nhạt (nếu chẳng may phải đi VNA nhiều). Sing và Korean Airline tốt hơn nhiều, nhất là về khoản ăn uống và phục vụ nghỉ ngơi giải trí.
    Hi hi, mong về nước quá, để được đi máy bay, ăn cơm máy bay. Có dạo tớ phải đi nhiều, nhìn thấy máy bay là sợ. Nhưng bi giờ đang đi đường mà nhìn thấy máy bay tự nhiên chân tự động dừng, bồi hồi xúc động, chỉ mong nhanh nhanh đến ngày về .
    Bỏ phiếu Sing Airline!!
  7. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tớ cực kỳ khoái ăn trên máy bay . Lần nào đi cũng chỉ ngong ngóng chờ được ăn. Mà lần nào ăn cũng sạch sẽ thức ăn, chỉ chừa lại tí cơm làm cảnh (nếu ăn cơm).
    Vietnamairline tớ thấy bình thường, được mỗi tiếp viên là ng VN nên tự dưng mình có cảm giác người nhà --> khoan khoái dễ chịu. Ăn uống cũng ngon (vì tớ chưa thấy lần nào ăn trên máy bay mà chán cả ), có điều món ăn đơn điệu tẻ nhạt (nếu chẳng may phải đi VNA nhiều). Sing và Korean Airline tốt hơn nhiều, nhất là về khoản ăn uống và phục vụ nghỉ ngơi giải trí.
    Hi hi, mong về nước quá, để được đi máy bay, ăn cơm máy bay. Có dạo tớ phải đi nhiều, nhìn thấy máy bay là sợ. Nhưng bi giờ đang đi đường mà nhìn thấy máy bay tự nhiên chân tự động dừng, bồi hồi xúc động, chỉ mong nhanh nhanh đến ngày về .
    Bỏ phiếu Sing Airline!!
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kêu ca chán với Thái Airs về vụ cơm gà tôi đã ra quyết định mỗi chuyến bay HNN- BKK ( tôi bay 1 tháng/ 1 lần) tôi sẽ order đồ ăn chay
    Trước tiên T6 này bay tôi sẽ ăn đồ Ăn chay Asian
    Tháng sau ăn đồ chay Westen
    Thág sau nữa ăn đồ chay Ấn độ
    Sau rồi ăn bữa hoa quả không ăn cơm
    he he he
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kêu ca chán với Thái Airs về vụ cơm gà tôi đã ra quyết định mỗi chuyến bay HNN- BKK ( tôi bay 1 tháng/ 1 lần) tôi sẽ order đồ ăn chay
    Trước tiên T6 này bay tôi sẽ ăn đồ Ăn chay Asian
    Tháng sau ăn đồ chay Westen
    Thág sau nữa ăn đồ chay Ấn độ
    Sau rồi ăn bữa hoa quả không ăn cơm
    he he he
  10. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác ở đây ca ngợi Singapore airline quá làm tôi cũng ngạc nhiên. Tôi chưa đi của hãng này bao giờ, nhưng có anh bạn là người Sing, hay qua VN lắm, mà lần nào qua đây anh í cũng chọn đi bằng VN airline hít. Lý do là: thức ăn trên máy bay của VN air ngon hơn của Sing Air, tiếp viên phục vụ tận tình hơn (mặc dù anh bạn tôi lúc nào cũng bị nhầm là người Việtnam, các cô tiếp viên toàn hỏi anh í bằng tiếng Việt)... Hay là do "bụt chùa nhà không thiêng" nhỉ? Bản thân tôi thì thấy thức ăn của VN airline cũng được, nhưng hơi nghèo nàn, được nhất là nóng sốt. Tiếp viên thì ..... hehe, nói như bác nào ở trong topic này, thì cũng tuỳ người, có cô thì chu đáo lắm, có cô thì cau có như vừa cãi nhau với người iêu xong....

Chia sẻ trang này