1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác ở đây ca ngợi Singapore airline quá làm tôi cũng ngạc nhiên. Tôi chưa đi của hãng này bao giờ, nhưng có anh bạn là người Sing, hay qua VN lắm, mà lần nào qua đây anh í cũng chọn đi bằng VN airline hít. Lý do là: thức ăn trên máy bay của VN air ngon hơn của Sing Air, tiếp viên phục vụ tận tình hơn (mặc dù anh bạn tôi lúc nào cũng bị nhầm là người Việtnam, các cô tiếp viên toàn hỏi anh í bằng tiếng Việt)... Hay là do "bụt chùa nhà không thiêng" nhỉ? Bản thân tôi thì thấy thức ăn của VN airline cũng được, nhưng hơi nghèo nàn, được nhất là nóng sốt. Tiếp viên thì ..... hehe, nói như bác nào ở trong topic này, thì cũng tuỳ người, có cô thì chu đáo lắm, có cô thì cau có như vừa cãi nhau với người iêu xong....
  2. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    sao có nhiều người nói đi hãng Japan airlines ăn ngon hơn. Nhưng tôi thì ngồi trên máy bay chẳng ăn gì thấy ngon cả. Không bị say máy bay nhưng cũng bị khó chịu gần tương tự như thế.
  3. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    sao có nhiều người nói đi hãng Japan airlines ăn ngon hơn. Nhưng tôi thì ngồi trên máy bay chẳng ăn gì thấy ngon cả. Không bị say máy bay nhưng cũng bị khó chịu gần tương tự như thế.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là đồ ăn trên máy bay. Đồ ăn ở sân bay thì sao nhỉ?
    Không hiểu có phải vì đói không mà rất ấn tượng món cơm cua chiên ở sân bay Don Muong - Thái Lan. Cơm rang vừa khéo, không mỡ, màu vàng bơ nhạt, thịt cua xé nhỏ, vắt thêm ít nước quả hạnh (loại chanh nhỏ, nhiều nước, thơm, giống như trong Huế ấy) và tương ớt, vậy là...chà, tuyệt!
    Mỗi tội, ăn một suất xong vẫn chẳng đủ no, thèm thèm là
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là đồ ăn trên máy bay. Đồ ăn ở sân bay thì sao nhỉ?
    Không hiểu có phải vì đói không mà rất ấn tượng món cơm cua chiên ở sân bay Don Muong - Thái Lan. Cơm rang vừa khéo, không mỡ, màu vàng bơ nhạt, thịt cua xé nhỏ, vắt thêm ít nước quả hạnh (loại chanh nhỏ, nhiều nước, thơm, giống như trong Huế ấy) và tương ớt, vậy là...chà, tuyệt!
    Mỗi tội, ăn một suất xong vẫn chẳng đủ no, thèm thèm là
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Iem thì thấy đồ ăn trên đấy cũng bt thôi. Ăn cho đủ, cho gỡ gạc cái tiền vé với lại đói thôi... chứ ko thì chả muốn ăn... Lần nào cũng bắt chờ 1-2 h làm gì mà chả đói
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Iem thì thấy đồ ăn trên đấy cũng bt thôi. Ăn cho đủ, cho gỡ gạc cái tiền vé với lại đói thôi... chứ ko thì chả muốn ăn... Lần nào cũng bắt chờ 1-2 h làm gì mà chả đói
  8. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống trên máy bay thì lấy đâu ra mà ngon,toan đồ hộp.Nhưng tớ đi Air France thì khoái một cái là uống rượu vang mệt nghỉ,uống hai chai là ngủ từ Paris đến Hà Nội.Nghe nói bảo VN Airline phục vụ Wisky phải không các bác
  9. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống trên máy bay thì lấy đâu ra mà ngon,toan đồ hộp.Nhưng tớ đi Air France thì khoái một cái là uống rượu vang mệt nghỉ,uống hai chai là ngủ từ Paris đến Hà Nội.Nghe nói bảo VN Airline phục vụ Wisky phải không các bác
  10. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có khẩu vị khác nhau chứ, nên tuy cùng 1 hãng hàng ko nhưng có người bảo đồ ăn ngon có người bảo không. Em thì em thấy đồ ăn trên máy bay dù thế nào vẫn ko ngon bằng trong quán . ở VN thì em thích Pacific A hơn là VNA. Ăn trên máy bay được cái thú là fục vụ toàn những người xinh đẹp cả. Hôm trước đi Pacific A có anh tiếp viên hàng ko nào trông xinh ơi là xinh, chả bù với VNA toàn con gái

Chia sẻ trang này