1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào đã đi Malaysia Airline đường dài chưa nhỉ? Không biết dịch vụ của họ thế nào? Ăn uống có hợp khẩu vị ng Việt mình ko nhỉ?
  2. Tep_riu

    Tep_riu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    502
    Thấy các bạn nói chuyện đồ ăn trên máy bay thấy vui quá, cũng xin mạo muội góp vui 1 tí.. Tớ thấy đi Sing airline là hấp dẫn nhất. Các em tiếp viên thì tuyệt vời, mỗi tội hơi dừ. Có lần mình bay đi Sydney, có em ra hỏi mình mấy câu.
    câu 1: Mày là người VN à?
    câu 2: fish & chicken tiếng việt nói, viết ntn?
    câu 3: Hmm, sao 2 chữ này viết giống nhau quá.
    Nói chơi vậy chắc các bạn cũng thấy đồ ăn chỉ có cá và gà là chủ lực. Được cái phong cách phục vụ tốt, kéo lại khoản đồ ăn.
  3. Tep_riu

    Tep_riu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    502
    Thấy các bạn nói chuyện đồ ăn trên máy bay thấy vui quá, cũng xin mạo muội góp vui 1 tí.. Tớ thấy đi Sing airline là hấp dẫn nhất. Các em tiếp viên thì tuyệt vời, mỗi tội hơi dừ. Có lần mình bay đi Sydney, có em ra hỏi mình mấy câu.
    câu 1: Mày là người VN à?
    câu 2: fish & chicken tiếng việt nói, viết ntn?
    câu 3: Hmm, sao 2 chữ này viết giống nhau quá.
    Nói chơi vậy chắc các bạn cũng thấy đồ ăn chỉ có cá và gà là chủ lực. Được cái phong cách phục vụ tốt, kéo lại khoản đồ ăn.
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ăn VNAirline và Malaysia Airline rùi. Hàng không Mã nó thế nào nhỉ? Ờ, tiếp viên trẻ, nói tiếng Anh chuẩn, dễ nghe. Đội ngũ tiếp viên chủ yếu là Mã gốc Hoa và một số là người Mã xịn, một số rất ít là Mã gốc Ấn. Các cô gốc Hoa thì nhìn ai cũng đẹp cỡ ... Củng Lợi, trắng, cao, thanh mảnh, nói tiếng Anh như chim hót. Các cô Mã xịn thì, đúng là không đẹp thì thôi, người Mã mà đẹp thì mê hồn, nhìn chỉ muốn theo đạo Hồi.
    Về các món ăn trên hàng không Mã, tớ được ăn cá và gà. Đối với các hãng hàng không, các món ăn là để giới thiệu một nét văn hoá, một nét đặc trưng của đất nước mình, của hãng mình. Là một quốc gia đa tôn giáo (Hồi, Hindu, Phật, Thiên Chúa ...) nên món ăn của hàng không Mã tránh 2 món: Bò và lợn. Thay thế số một là gà và cá.
    Cơm thì đâu cũng vậy mà, gà thì nó cho cà ri vô, ăn cũng được, mỗi tội vị hăng hăng nồng nồng mình không ưa được. Tráng miệng có 1 miếng thạch hình vuông, to gần bằng bao thuốc lá, bánh ngọt cũng to như vậy, ăn được phết, nhưng chả có gì đặc sắc. Đồ uống có thể lựa chọn là bia, vang trắng, vang đỏ, 7up, Coca, Pepsi ... Hehe, màn đặc sắc nhất có lẽ là phần các em tiếp viên ra hỏi ăn món gì. Đúng là líu lo như chim: "Út du lai phít sờ o chích ken? (would you like fish or chicken?), được cái nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, không như mấy mẹ tiếp viên HKVN, nhìn chỉ muốn đạp cho một phát.
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ăn VNAirline và Malaysia Airline rùi. Hàng không Mã nó thế nào nhỉ? Ờ, tiếp viên trẻ, nói tiếng Anh chuẩn, dễ nghe. Đội ngũ tiếp viên chủ yếu là Mã gốc Hoa và một số là người Mã xịn, một số rất ít là Mã gốc Ấn. Các cô gốc Hoa thì nhìn ai cũng đẹp cỡ ... Củng Lợi, trắng, cao, thanh mảnh, nói tiếng Anh như chim hót. Các cô Mã xịn thì, đúng là không đẹp thì thôi, người Mã mà đẹp thì mê hồn, nhìn chỉ muốn theo đạo Hồi.
    Về các món ăn trên hàng không Mã, tớ được ăn cá và gà. Đối với các hãng hàng không, các món ăn là để giới thiệu một nét văn hoá, một nét đặc trưng của đất nước mình, của hãng mình. Là một quốc gia đa tôn giáo (Hồi, Hindu, Phật, Thiên Chúa ...) nên món ăn của hàng không Mã tránh 2 món: Bò và lợn. Thay thế số một là gà và cá.
    Cơm thì đâu cũng vậy mà, gà thì nó cho cà ri vô, ăn cũng được, mỗi tội vị hăng hăng nồng nồng mình không ưa được. Tráng miệng có 1 miếng thạch hình vuông, to gần bằng bao thuốc lá, bánh ngọt cũng to như vậy, ăn được phết, nhưng chả có gì đặc sắc. Đồ uống có thể lựa chọn là bia, vang trắng, vang đỏ, 7up, Coca, Pepsi ... Hehe, màn đặc sắc nhất có lẽ là phần các em tiếp viên ra hỏi ăn món gì. Đúng là líu lo như chim: "Út du lai phít sờ o chích ken? (would you like fish or chicken?), được cái nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, không như mấy mẹ tiếp viên HKVN, nhìn chỉ muốn đạp cho một phát.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì mới chỉ đi của hãng VNAirline ,mà lai ham ăn .Ăn gì cũng thấy ngon cả,lần nào bay cũng ăn hết phần của mình mà thường còn ăn thêm một cái bánh ngọt nữa.he he ..thấy cũng ngon mà.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì mới chỉ đi của hãng VNAirline ,mà lai ham ăn .Ăn gì cũng thấy ngon cả,lần nào bay cũng ăn hết phần của mình mà thường còn ăn thêm một cái bánh ngọt nữa.he he ..thấy cũng ngon mà.
  8. cunhu

    cunhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em lanh chanh phát nào
    Những đồ ăn trên máy bay theo em chả thấy ngon lắm, vì em đi lên máy bay hay bị mệt,nhưng nếu không ăn thì còn mệt hơn
    Đây là ý kiến của em về những hãng máy bay em đã đi nhé
    VNA: Em thấy đa số là đồ ăn cũng không đến nỗi nào,phục vụ được,nhưng mà đấy chỉ là đi Boeing thôi nhé,chứ đừng dại mà đi Airbus,phục vụ chả ra gì, cả chuyến bay có mỗi côc nước cam với cái bánh, chưa kể ngồi trên máy bay cứ run lẩy bẩy như sắp sửa có trận không chiến ấy
    Aeroflot A: Hồi bé đi em thấy thích, chứ lần cuối cùng đi năm 1999 thì thấy nó như dở hơi, tiếp viên thì già, nói tiếng Anh chuẩn như tiếng Nga, đồ ăn thì chả ngon gì cả
    Air France: Thích nhất khoản rượu vang bét nhè,ngoài ra xin đồ uống thoải mái,món ăn thì em thấy cũng chỉ có mỳ và cơm, bay từ VN sang Pháp còn có đồ ăn VN chứ bay từ chỗ em về có mỗi pasta với com thịt bò
    British: Máy bay to, phim phiếc đa số là phim hay,đồ ăn cũng ngon, phục vụ chu đáo,nhưng chuyến em bay đông quá nên cảm tưởng hơi chặt chội, em thích đi máy bay ít khách cơ,hì hì,có chỗ ngủ thoải mái
    Cubana :A Bọn này vài năm rồi không đi, vì đồ ăn thì dở, máy bay thì bé, cơm cá với salad hải sản còn được chứ mỳ thì eo ơi, nhưng được cái mình cứ nói mình là người VN thì xin gì cũng được,hì hì,bọn nó quý dân VN mà
    Mexicana :A Bọn củ chuối này vé thì đắt,phục vụ thì chán,bù lại lên trên máy bay có vài món với ớt, măòt của bọn nó ngon lắm, ngoài ra xin thêm được Tequila mang về cho Papa
    Iberia A:(Spain) Tiếp viên nói tiếng Anh chuẩn như tiếng TBN nhưng mà cơm của bọn nó ngon lắm, thịt bò,thị gà, cá, tôm đủ cả,nói chung có sự lựa chọn
    Copa Airline(Panama): Món ăn cũng chỉ có mỳ và cơm như VN A nhà mình nhưng nước hoa quả của bọn nó ngon lắm, em suốt ngày xin nước hoa quả,hì hì,chocolate cũng ngon nữa, phục vụ tận tình,chu đáo,máy bay toàn Boeing nên đi thấy êm ru mà vé lại còn rẻ nữa chứ (hay là nó rẻ nên thất nó tốt nhỉ)
  9. cunhu

    cunhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em lanh chanh phát nào
    Những đồ ăn trên máy bay theo em chả thấy ngon lắm, vì em đi lên máy bay hay bị mệt,nhưng nếu không ăn thì còn mệt hơn
    Đây là ý kiến của em về những hãng máy bay em đã đi nhé
    VNA: Em thấy đa số là đồ ăn cũng không đến nỗi nào,phục vụ được,nhưng mà đấy chỉ là đi Boeing thôi nhé,chứ đừng dại mà đi Airbus,phục vụ chả ra gì, cả chuyến bay có mỗi côc nước cam với cái bánh, chưa kể ngồi trên máy bay cứ run lẩy bẩy như sắp sửa có trận không chiến ấy
    Aeroflot A: Hồi bé đi em thấy thích, chứ lần cuối cùng đi năm 1999 thì thấy nó như dở hơi, tiếp viên thì già, nói tiếng Anh chuẩn như tiếng Nga, đồ ăn thì chả ngon gì cả
    Air France: Thích nhất khoản rượu vang bét nhè,ngoài ra xin đồ uống thoải mái,món ăn thì em thấy cũng chỉ có mỳ và cơm, bay từ VN sang Pháp còn có đồ ăn VN chứ bay từ chỗ em về có mỗi pasta với com thịt bò
    British: Máy bay to, phim phiếc đa số là phim hay,đồ ăn cũng ngon, phục vụ chu đáo,nhưng chuyến em bay đông quá nên cảm tưởng hơi chặt chội, em thích đi máy bay ít khách cơ,hì hì,có chỗ ngủ thoải mái
    Cubana :A Bọn này vài năm rồi không đi, vì đồ ăn thì dở, máy bay thì bé, cơm cá với salad hải sản còn được chứ mỳ thì eo ơi, nhưng được cái mình cứ nói mình là người VN thì xin gì cũng được,hì hì,bọn nó quý dân VN mà
    Mexicana :A Bọn củ chuối này vé thì đắt,phục vụ thì chán,bù lại lên trên máy bay có vài món với ớt, măòt của bọn nó ngon lắm, ngoài ra xin thêm được Tequila mang về cho Papa
    Iberia A:(Spain) Tiếp viên nói tiếng Anh chuẩn như tiếng TBN nhưng mà cơm của bọn nó ngon lắm, thịt bò,thị gà, cá, tôm đủ cả,nói chung có sự lựa chọn
    Copa Airline(Panama): Món ăn cũng chỉ có mỳ và cơm như VN A nhà mình nhưng nước hoa quả của bọn nó ngon lắm, em suốt ngày xin nước hoa quả,hì hì,chocolate cũng ngon nữa, phục vụ tận tình,chu đáo,máy bay toàn Boeing nên đi thấy êm ru mà vé lại còn rẻ nữa chứ (hay là nó rẻ nên thất nó tốt nhỉ)
  10. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    mình chưa đi nhiều lắm, nhưng theo mình thấy thì Sing Air la đỉnh nhất, nhất là về ăn uống, vừa đa dạng, vừa ngon. còn Qantas thì tệ ơi là tệ, ăn vừa ít, phục vụ chán, toàn mấy ông già mặt lạnh, bay thì eo ôi, mình ko hiểu nổi hôm đó số mình đen sao đó mà lão phi công lái kiểu gì làm cho máy bay cứ lên lên xuống xuống, đau hết cả tim!! sợ Qantas lắm rồi!!!!
    Được resurrection sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 03/04/2005

Chia sẻ trang này