1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ ăn trên máy bay.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    mình chưa đi nhiều lắm, nhưng theo mình thấy thì Sing Air la đỉnh nhất, nhất là về ăn uống, vừa đa dạng, vừa ngon. còn Qantas thì tệ ơi là tệ, ăn vừa ít, phục vụ chán, toàn mấy ông già mặt lạnh, bay thì eo ôi, mình ko hiểu nổi hôm đó số mình đen sao đó mà lão phi công lái kiểu gì làm cho máy bay cứ lên lên xuống xuống, đau hết cả tim!! sợ Qantas lắm rồi!!!!
    Được resurrection sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 03/04/2005
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bay của Cathay vì đồ ăn ngon mà phục vụ lại nhiệt tình. Đặc biệt là các anh tiếp viên rõ đẹp trai hay xin email với cellphone. Lại hay được xếp ngồi chỗ tốt
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bay của Cathay vì đồ ăn ngon mà phục vụ lại nhiệt tình. Đặc biệt là các anh tiếp viên rõ đẹp trai hay xin email với cellphone. Lại hay được xếp ngồi chỗ tốt
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa đi VNair đường dài bao giờ, toàn bay tuyến HNSG, lần nào cũng như lần nào, bay sáng sớm thì ăn xôi lạc cứng đơ đơ, còn chiều về thì có món mỳ xào thịt bò, ăn hơi chán chán, nhưng vì 2 tiếng thôi nếu ko ăn thì cũng chẳng chết. Dù sao thì VN airlines vẫn còn hơn Pacific air ở đoạn stewardess, mấy chị của pacific thì hình như mệt quá ko nở nổi nụ cười hay sao ý...
    Còn bay tuyến dài thì có thể nói Sing Air và Cathay là đỉnh nhất, cái này thì cũng nhiều ranking nói rồi. Bay từ EU về HN thì đi cathay có lẽ tiện hơn về thời gian transit. Entertainment thì cũng có khá nhiều films mới. Nhưng quanh đi quẩn lại đúng là chỉ có cơm gà cà ri là ngon nhất ;). Sáng thì ăn omelette thì phải.
    Hơn nữa cathay có dịch vụ pick up ở Hongkong dành cho ng chưa bay qtế lần nào cũng ok phết, hợp để gửi gắm cụ già, em nhỏ. Nhược điểm nếu thời gian transit ở HK chỉ chưa đầy 2 tiéng thì rất dễ bị lỡ chuyến bay tiếp, vì bay từ Hanoi đi là bay VN Air, chuyên gia hoãn chuyến :(.
    Thai airway: Đồ ăn thì khá ổn, vẫn là cà ri gà nhưng mà tớ vẫn thấy ngon thôi. Tuyến Bangkok Frankfurt nói chung ko có gì để chê, chỉ thua Sing với cathay có mỗi vụ entertainment, nhưng nếu bác nào mà bị air sick thì chắc cũng ko cần vụ này lắm.
    Nhưng sân bay Bangkok thì hơi xấu và bẩn :(, hoặc là do cũ nên tạo cảm giác cho tớ thế. Tuyến BKK Hanoi thì mấy anh tiếp viên mặt đầy mụn, máy bay thì nhỏ quá thê thảm, ở bên trong cứ như máy bay chợ ý hic hic, tất nhiên chợ chỉ là khi so sánh với cathay hay sing.
    Lufthansa: Có lẽ là do ko hợp đồ ăn châu Âu nên ko thể mê nổi, sau lần đấy chắc thề cả đời ko bao giờ đi của mấy hãng châu Âu nữa :(, nghe mọi người nói là Air France cũng ko khác mấy. Mấy bác tiếp viên thì già đau già đớn, tuy nhiên vẫn lịch sự chào hỏi đầy đủ, ko lạnh lùng như mấy chị Pacific Airlines.
    Túm lại là vẫn nhất cathay và sing ;). Đ
    À nghe nói Malaysia nổi tiếng là máy bay mở cửa sổ :D, chắc là độ an toàn thấp nên dân gian mới phải ví von thế, có bác nào đi rồi comment hộ với ạ? Sorry cả nhà, đi vượt chủ đề ẩm thực xa quá ;)
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 09/04/2005
  5. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa đi VNair đường dài bao giờ, toàn bay tuyến HNSG, lần nào cũng như lần nào, bay sáng sớm thì ăn xôi lạc cứng đơ đơ, còn chiều về thì có món mỳ xào thịt bò, ăn hơi chán chán, nhưng vì 2 tiếng thôi nếu ko ăn thì cũng chẳng chết. Dù sao thì VN airlines vẫn còn hơn Pacific air ở đoạn stewardess, mấy chị của pacific thì hình như mệt quá ko nở nổi nụ cười hay sao ý...
    Còn bay tuyến dài thì có thể nói Sing Air và Cathay là đỉnh nhất, cái này thì cũng nhiều ranking nói rồi. Bay từ EU về HN thì đi cathay có lẽ tiện hơn về thời gian transit. Entertainment thì cũng có khá nhiều films mới. Nhưng quanh đi quẩn lại đúng là chỉ có cơm gà cà ri là ngon nhất ;). Sáng thì ăn omelette thì phải.
    Hơn nữa cathay có dịch vụ pick up ở Hongkong dành cho ng chưa bay qtế lần nào cũng ok phết, hợp để gửi gắm cụ già, em nhỏ. Nhược điểm nếu thời gian transit ở HK chỉ chưa đầy 2 tiéng thì rất dễ bị lỡ chuyến bay tiếp, vì bay từ Hanoi đi là bay VN Air, chuyên gia hoãn chuyến :(.
    Thai airway: Đồ ăn thì khá ổn, vẫn là cà ri gà nhưng mà tớ vẫn thấy ngon thôi. Tuyến Bangkok Frankfurt nói chung ko có gì để chê, chỉ thua Sing với cathay có mỗi vụ entertainment, nhưng nếu bác nào mà bị air sick thì chắc cũng ko cần vụ này lắm.
    Nhưng sân bay Bangkok thì hơi xấu và bẩn :(, hoặc là do cũ nên tạo cảm giác cho tớ thế. Tuyến BKK Hanoi thì mấy anh tiếp viên mặt đầy mụn, máy bay thì nhỏ quá thê thảm, ở bên trong cứ như máy bay chợ ý hic hic, tất nhiên chợ chỉ là khi so sánh với cathay hay sing.
    Lufthansa: Có lẽ là do ko hợp đồ ăn châu Âu nên ko thể mê nổi, sau lần đấy chắc thề cả đời ko bao giờ đi của mấy hãng châu Âu nữa :(, nghe mọi người nói là Air France cũng ko khác mấy. Mấy bác tiếp viên thì già đau già đớn, tuy nhiên vẫn lịch sự chào hỏi đầy đủ, ko lạnh lùng như mấy chị Pacific Airlines.
    Túm lại là vẫn nhất cathay và sing ;). Đ
    À nghe nói Malaysia nổi tiếng là máy bay mở cửa sổ :D, chắc là độ an toàn thấp nên dân gian mới phải ví von thế, có bác nào đi rồi comment hộ với ạ? Sorry cả nhà, đi vượt chủ đề ẩm thực xa quá ;)
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 09/04/2005
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bay cathay cũng vì thời gian transit ngắn chỉ khoảng 1-2 tiếng chứ transit ngồi đợi lâu ngại lắm. Cuối năm có đường bay trực tiếp sang Anh rồi mà đi của vietnamair thì chán.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bay cathay cũng vì thời gian transit ngắn chỉ khoảng 1-2 tiếng chứ transit ngồi đợi lâu ngại lắm. Cuối năm có đường bay trực tiếp sang Anh rồi mà đi của vietnamair thì chán.
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đi JAL tiếp viên Nhật dễ thương vô cùng .... Tớ thì lên máy bay ăn gì cũng thấy ngon ... Nhưng có lẽ thích rong biển, nên ăn snack và shushi của JAL thấy khá ngon.
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đi JAL tiếp viên Nhật dễ thương vô cùng .... Tớ thì lên máy bay ăn gì cũng thấy ngon ... Nhưng có lẽ thích rong biển, nên ăn snack và shushi của JAL thấy khá ngon.
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ thấy đồ ăn của Cathay chán ngấy, có điều tiếp viên hơi xinh. Đồ ăn của VN airlines ngon nhất, rất hợp khẩu vị.

Chia sẻ trang này