1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do anh quá ngốc hay do em quá vô tình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iceman8x, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Do anh quá ngốc hay do em quá vô tình ?

    Em chào tất cả mọi người ạ , đây là lần đầu tiên em tạo 1 chủ đề trên ttvnol nên có đôi chút bối rối . Thưa các bác , hiện giờ gà em đang gặp rắc rối với một cô cáo và em đang lúng túng không biết giải quyết rứt điểm như thế nào . Vậy hôm nay em vào đây xin các vị tiền bối chỉ bảo mong gỡ rối được vấn đề ạ . Em sẽ từ từ trình bày câu chuyện của mình ở đây , mong các bác bình tĩnh nghe vì em có cái cách diễn đạt không được dễ hiểu lắm mà nhất là bây giờ em lại còn đang bối rối . Và có vị cáo nào thấy câu chuyện này có phần giống với câu chuyện của mình thì cũng đừng trột dạ vì em nghĩ số phận gà ở trên thế giới này con nào cũng giống nhau thôi . Kính mong các vị tiền bối ( cả gà , cả cáo ) giúp đỡ em để em qua cơn bĩ cực này .
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy trình bày gì hết....đang hóng đây....
  3. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước tên em xin tự giới thiệu một chút về mình đã ạ , em là một thằng con trai bình thường , năm nay 23 tuổi , ngoại hình dễ nhìn ( cao 1m75 và nặng 63 cân ) , nghề nghiệp của em không được ổn định lắm , tuy nhiên cái đó từ tứ sẽ khắc phục được .
    Câu chuyện của em bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái khi mấy đứa bạn của em gái em đang học ở trường THPT Chuyên của tỉnh đến nhà em xin trọ học . Trong đó có 3 cô 17 tuổi và 1 cô 16 tuổi , tất cả đều rất xinh xắn dễ thương và ngoan ngoãn , tuy nhiên 3 trong số 4 cô bé đã có bạn trai . Em đều quý và coi cả 4 đứa đền như em gái mình , hết sưc quan tâm và giúp đỡ cả 4 đứa trong cuộc sống thường ngày .
    Mọi chuyện tưởng trừng cứ như thế thôi , nhưng em cảm thấy có cái gì đó không ổn . Khi mà cảm thấy ngày càng quan tâm nhiều hơn đên một cố bé tên cứ tạm gọi là A nhé các bác . Em ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cô bé , và em cảm thấy cực kì khó chịu khi A đi chơi cùng bạn trai của nó ( goi nó được không a. ) . Khi nó ốm em đã chăm soc nó , lo nắng khi thấy nó bị sốt cao , ép nó ăn và uông thuốc mỗi khi nó lười , ngồi nói chuyện cùng nó để nó không cảm thấy buồn . Đợt ốm đó của nó là lần đầu tiên em công khai quan tâm một cách đặc biệt đến nó và dĩ nhiên là tất cả những người xung quanh đã nhận ra . Họ phản ưng rất mạnh , nhất là bạn cùng lớp và cùng phong với nó . Có đứa đã nói với em :" nếu anh yêu A khi A vẫn còn là người yêu của H ( H là tên bạn trai nó ) thì anh chỉ là thằng khốn nạn " câu nói đó đã làm em sock và nhận ra :" Đúng , chưa bao giờ mình nghĩ đến người yêu nó " và em quyết định dừng lại - đó là vào tháng 11 năm ngoái .
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Công đồn có địch vẫn sướng hơn công đồn không có địch. Nghĩ cái cảnh chưa tấn công mà địch đã vẫy "cờ đuôi nheo" trắng (hay cháo lòng...tùy thuộc độ sạch sẽ) xin hàng đã thấy chán....
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    chưa chi đã bỏ trận địa sớm thế ?
  6. billgate_qn

    billgate_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thực ra để A nó bỏ H đi theo mình và yêu mình thì cũng chả sung sướng gì cả
  7. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng đấy là lúc đó em nghĩ thế thôi ạ , vì thằng nhóc đó kém em đến 4 tuổi mà anh trai nó lại học cùng khoá với em , khi đó em nghĩ mang cái tội cướp người yêu cũng hơi to . Nhưng đấy là em nghĩ thôi ạ , còn mọi việc thì nó lại không được như em nghĩ . Có những chuỗi sự việc do vô tình hoặc không vô tình đã kéo 2 đứa em lại gần nhau . Với nhưng lần nướng ngô cùng , đi chơi em đã biết rằng em yêu nó mất rồi chứ không còn là thích như trước đây nữa . Và mỗi lần nó đi chơi cùng bạn trai là em bùng nổ thật sự chứ không còn là khó chịu như trước đây nữa .
    Trước giáng sinh 1 tuần em phải ra HN có việc 1 ngày và nó đòi đi theo . Và tất nhiên là em chiều ý nó , 2 đứa bắt xe bus lên HN và em hứa sau khi xong việc em sẽ dẫn nó đi chơi . Và em giữ đúng lời hứa , 2 đứa đi chơi cùng nhau sau khi em xong việc . Nó đã để em cầm tay nó đi khắp nơi , và cuối cùng em đã dám ôm nó , không những 1 lần mà là 3 hay 4 lần . Tuy nhiên nó cũng chẳng có phản ứng gì rõ rệt khi em ôm nó cả nhưng nói chung là không phản đối . Sau nay nó bảo với em là khi đó nó rất sợ , nhưng nói thực với các bác là em chăng thấy thế gì . À cũng phải chú thích thêm là em ôm nó từ đằng sau lại và trên xe mấy do một đứa khác đèo.
    Với một đầu óc tưởng bở như em thì em nghĩ là nó cũng có tình cảm với mình rồi , nhưng hôm sau nó lại đi chơi với chú nhoc tên H đó và em cảm thấy như mình phát sắp phát điên.
    Đặc biệt là tối hôm Giáng Sinh nó và bọn cùng phòng nó đã làm em bùng nổ thực sự . Tụi nó đã làm em giận và gần như phát điên , và đặc biệt là nó và em lại một lần nữa quyết định
    phải quên đi tình cảm trong mình . Cùng với quyết định đó là một tuần không nói chuyện , không nhìn mặt . Đó là giáng sinh năm ngoái .
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lòng dạ đàn bà thật khó lường
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    đúng là 1bài học cho anh em
    cảm ơn pác
  10. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng , thật là khó hiểu phải không .?Nhưng mà nói với các bác là em chưa bao giơ nói là em thích nó , hay yêu nó mà chỉ quan tâm đến nó thôi . Còn tình yêu của A với H cung là 1 tinh yêu rất lạ , 2 người cũng chẳng ai nói la yêu ai thích ai cả . Do cả 2 cùng còn đang học pt trung học lên đều rất trong sáng , tình yêu của họ giống tình bạn hơn , thậm chí A chưa bao giờ cho H cầm tay ( điều này em mới biết , H nói với bạn nó và tụi nó buôn lại với em ) .
    Trong khi em vẫn đang giận nó không them nói chuyện thì có một chuyện xảy ra . Em bị ốm nặng và phải đi điếu trị một thời gian tương đối dài . Cùng lúc đó cô bạn thân của em cúng đóng góp vào chuyện này một cách rất tích cực . Nó nói chuyện với A và nói phắt ra rằng em yeu A . Và emdồn em vào tình thế bắt buộc phải nói chuyện với nó .
    Cuộc nói chuyện diễn ra không được xuôn sẻ , em nói là em yêu nó , và em biết là nó không yêu em , em biết là nó yêu H , em sẽ cố găng quên nó trong thời gian em lên Hn chữa bệnh . Và nó cũng đồng ý như vậy ( 2 đứa em ở cùng nhà lên mới phải vây ) .
    Thời gian trước khi em đi nó rất lạ , tỏ ra buồn phiền và rất quan tâm đến em . Buổi sáng em đi em đã không vào phòng nó chào nó mà chỉ gủi tin nhán :" A ơi , anh đi đây , anh sẽ cố quên em , anh chúc em hạnh phúc bên H , anh yêu em " . Và em đi , vẫn nghĩ là 6 tháng nữa mới về lên em rất buồn . Vậy là kết thúc tháng 1 .

Chia sẻ trang này