1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do anh quá ngốc hay do em quá vô tình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iceman8x, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt tí.
    Cô em kia còn nhỏ tuổi đã hiểu thế này là yêu với đương đâu. Tình cảm có với bạn hay của em trai Hắc kia cũng là TÌNH CẢM THƯƠNG MẾN mà thôi.
    Với các cô bé, đừng tính chiện sâu xa quá. (Nói thực, con người ta chưa kịp chơi bời gì cả, thèm vào cái cọc đòi cột mình xuống. )
    Còn bạn, mong là bạn hiểu thế nào là yêu/thương/có tình cảm, v. v. khác nhau thế nào.
    Tạm vậy.
    Đi ăn đây.
  2. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đầu em nằm ở bệnh viện Bạch Mai rất xuôn sẻ , vốn là một thằng khá lạnh lùng và lí trí em rất dễ dàng khi bắt mình không nhớ đến nó nữa . Nhưng sang ngày thứ 4 thì nó bắt đầu nhắn tin liên tục vào dtdd của em , nó làm cho em không lúc nào không nhớ đến nó . Nhắn tin , gọi điên và đòi lên thăm em . Khi em không chịu cho nó số phòng và rường nằm thì nó giận và rỗi em . Vậy là em phải cho nó nhưng sau đó nò bị ốm và bận học nên cũng không lên thăm em được . Nhưng mấy ngày mong nó lên đã làm em rất nhớ nó , cùng với việc bệnh viên cho em về nhà điều trị ngoại chú vì thế mà 1 tháng nằm viện chỉ làm em thêm yêu nó . Trên xe về nhà em đã rất buồn khi nghĩ đến cảnh về nhà nhìn người mình yêu thương bên cạnh một thằng khác . Nhưng không trước khi em về 2 ngày thì A đã chia tay với H mà em không biết .
    Về đến nhà vào lúc 11h trưa , do về bất ngờ lên chăng ai chuẩn bị đồ ăn cho , bố mẹ em lại không có nhà lên em bắt buộc phải đi mua mì tôm về nấu ăn . Và người nấu mì cho em ăn là nó , lúc no đưng nấu mì em đã vong tay ôm gọn lấy nó ( chắc là do quá nhớ nó mà em không kìm chế được mình ) , no chỉ phản ưng khá yếu ớt băng câu nói :" buông em ra " .
    Những ngáy sau đó là những ngày nó nhùng nhằng trong mối tình cảm phức tạp . Nó vừa muốn yêu em vi nó thích em nhưng nó lại sợ vì nó vừa mới chia tay với H , sợ mọi người đánh giá . Nó muốn em đợi nó một thời gian , khi em hỏi :" em có yêu anh không ? " thì câu trả lời luôn là :" em không biết , cho em thời gian được không ? " . Vâng em đã đợi và các bác biết không , đợt nghỉ tết vừa rồi , không hiểu đã có chuyện gì mà nó kết luận rằng cuộc đời em không nên có nó . Tối giao thừa nó đã ngồi khóc 1 mình va quyết định sẽ không bao giờ là người yêu của em . Nghĩ là làm , mùng 3 tết nó xuống trương , gặp em nó đối sử với em bằng 1 thái độ rất thờ ơ và cuơng quyết. Nó nói với em rằng :" dù anh có làm gì thì em cũng không thay đổi quyết đinh " và nó vẫn duy trì thái độ đó của nó với em cho đến hôm nay .
    Các bác bảo em phải làm gì bây giờ để thay đổi quyết định của nó . Em đã cố găng rất nhiều để có được tình cảm của nó va em không muốn từ bỏ nó dễ dàng như vậy . Em đang rất bế tắc , đang rất cần lời khuyên từ các bác .
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    có khi dăm ba tháng nữa lai ấy chứ
    cái kiều này dễ thế lắm
  4. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    em này phải học tập GF cũ của tớ
    bỏ tớ xong hôm sau vác thằng kia đến giới thiệu với mấy đứa ở cùng phòng luôn :))
  5. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Cô này còn cáo hơn cả cáo. Mạn phép có lời nói với ông bạn, hãy suy nghĩ lại từ đầu đi, con gái mà lửng lơ con cá vàng là mệt đấy. Đứa nào yêu thật lòng một thằng, mà có thằng khác hơi quan tâm là nó lánh ngay.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: bác bị bệnh rì mà điều trị mất 6 tháng vậy ? ko phải là ... ấy chứ ???
    Thứ 2: gái của bác, ah nhầm, em của bác đang PTTH, thế đủ 16 chưa ? Em thấy em ý hoặc là quá non trong mấy vụ này hoặc là bác non
    Thứ 3: bản thân em muốn khuyên bác cứ xúc với tiến đê bác ôm em ý ko phản ứng cơ muh, nhưng ngại chả dám khuyên thế, sợ các bạn khác oánh giá em ra, tính em là hay ngại lắm cơ
  7. dejan_stank

    dejan_stank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    theo em đọc bài bác thì cô bé kia mới co 17,18 thôi mà. mới hoc sinh thpt chắc là chưa hoá cáo đâu
    em A chia tay thằng H rùi, vì lý do gì đây? tác động của bác vào sự chia tay này là ko nhỏ. do vậy phải tiếp tục đi thôi.
    mà bác đã trị hết bệnh chưa ( ko bít có phải là bệnh virus hay 1 bệnh dễ lây chẳng han như chó dại ko)
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 nó thế mà, trẻ con lắm, bác lo nghĩ thế là gà quá, như em này, cứ tiến thẳng, là em nó xuôi ngay
  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói ngọng nhiều quá, đọc mất cả cảm tình. Nho còn xanh lắm
  10. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đọc toàn A A với cả BB, cứ như là ký hợp đồng ý, chả thấy cảm xúc gì cả

Chia sẻ trang này