1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do anh quá ngốc hay do em quá vô tình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iceman8x, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng là liên quan tới vụ điều trị 6 tháng, giả dụ như em ý phát hiện ra là điều trị bệnh gì và tại sao chẳng hạn
  2. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố gắng tìm hiểu , nhưng càng tim hiểu thì càng chẳng hiêu gì cả . Nó bảo rằng nó không dám yêu em vì sợ em khổ vì nó ( chiu luôn vì nó mà cứ như thế này thì em còn khổ hơn nhiều ) . Thưc ra thi cũng không hẳn là nó quay ngoắt 180 đô , không biết có phải là em tưởng bở hay không , chứ cái cách mà nó nhìn em thì chắc là chẳng bình thường chút nào . Nhưng thái độ đó rất phập phù lúc thế này lúc thế kia , lúc rất quan tâm tình cảm , lúc thì lại cực kì lanh nhạt thờ ơ .
    Em biết nó đến hôm nay là được 1 năm rồi , và em thấy trong 1 năm đó nó thay đổi rất nhiều không giống như hồi đấu em mới gặp . Sự thay đổi đó rất rõ nét từ khi nó băt đầu làm người yêu của H ( khoảng tháng 7 năm ngoái ) . Bình thường có người yêu thì người ta sẽ vui vẻ hơn , sống yêu đời hơn nhưng với trường hợp của em này thì không . Nó luôn tỏ ra chán nản , buồn bã và mệt mỏi . Khi đó em đã hỏi nó :" em không cảm thấy hạnh phúc à " và câu trả lời là " em chỉ cảm thấy minh hạnh phúc khi ở bên cạnh anh " lúc đó em còn chưa yêu nó . Và sau này khi em quan tâm đặc biết đến nó , em thấy nó rất vui vẻ , và đỡ tỏ ra mất thăng bằng trong cuộc sống . Nhưng khi em nói là em yêu nó thi nó bắt đầu mất cân bằng , mất định hướng trong cuộc sống . Em cảm thấy nó luôn bối rối trong việc XĐ mối quan hệ với em .
    Việc em bị ốm và phải đi viện chắc là cũ không ảnh hưởng gì đến chuyện này đâu , mà bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi ạ .
    Tình hình là các bác càng hỏi lại càng làm em rối , .
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đó bây giờ hỏi cô bé không được thì phải hỏi mấy cô bé cùng phòng người yêu bạn. Tìm hiểu qua nhiều kênh khác nhau thì mới được. Con gái không muốn nói thì giết nó, nó cũng không nó.
    Phải tìm hiểu ra nguyên nhân thì mới "chữa" được. Biết nguyên nhân rồi, mình sẽ xử sự tinh tế, làm cho cô bé bỏ gánh nặng đó đi.
    Chứ không tìm hiểu được thì cũng chịu. Lại chơi bài cố đấm ăn xôi.
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi là Em bé gái xưn xưn này đang học theo 1 thể loại Film gì đấy ... Khi có điều gì đó bí mật, cảm thấy khó nói, sẽ át đi bằng cách:" Anh hãy rời xa Em đi, đừng tìm Em nữa... Em... không xứng đáng..."
    Kết quả của những bộ Film ấy là gì?? Một là Em bị bệnh Ung Thư đầu gối hay bệnh Bạch... tạng. Hai là... Em ấy đã lỡ... trao Phân gửi Thận cho cái cậu gọi là Hờ Hờ kia rồi, nên thấy khó nói...
    Còn kiểu lửng lơ thế này, chuyện bừn thường ở Huyện... Nó cứ thích dắt mũi Em rai mình thì thiếu gì cách?? Chỉ buồn cười cái cảnh, Em rai mình nằm Viện ngót nghét đến... 6 tháng (cứ như dưỡng thai ấy), vừa dưỡng bệnh, vừa ngóng chờ Em AHA kia trong khi Em ý... cũng dưỡng thai, quên, dưỡng bệnh ở nhà không lên thăm được... Hài hước...
    Nhưng chị biết thừa, chú Em kia cũng Post lên kể lể xin ý kiến tí thôi, chứ kể cả có người can ngăn rằng Em kia không được thì theo bản năng của giống đực, chú Em vẫn lao vào thôi... Mặc dù biết thừa, xong sẽ chả để làm gì ... Hehehhehe
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô gái đó bị mắc bệnh sợ yêu và sợ được yêu chăng ?bệnh nàykhó chữa đấy .
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em thix câu đó của bác này......:))
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hóng từ hum đầu nhưng hum nay mới vào.....giờ em mới biết còn có thể loại gà tnày.....phải em...em cho con bé kia sang ngang lâu rồi....YÊU THÌ NÓI RẰNG YÊU...HOK YÊU THÌ NÓI MỘT LỜI CHO XONG
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cô em của chú này cũng chẳng phải cáo đâu , cáo thì nó đã quắp cả hai thằng rồi chứ lại để nuôi như vầy chắc . Các bé tuổi teen yêu đương vào mệt lắm,thôi kiếm cái máy bay bà già cưỡi cho lành chú ạ,khi nào đủ kinh nghiệm rồi lại quay lại với các em teen , đảm bảo bách phát bách trúng .
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tức là em cũng thích có thằng ku Đinh Hợi á ????
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    pác này....cũng thix.....nhưng muh....

Chia sẻ trang này