1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do anh quá ngốc hay do em quá vô tình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iceman8x, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Con gái 16, 17 tuổi tính khí phức tạp lắm nay thế này mai thế khác có trời mới hiểu được
    Em nghĩ cô bé này thích bác thật sự nhưng do có chuyện gì đó mới không dám chấp nhận bác thôi
    Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cứ thấy đồn có địch là e buông súng lui quân.
    Thương lắm! Người ta đang yên lành hạnh phúc... Biết bao giờ em mới tàn bạo được nhỉ?
  3. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chú này nghe thú vị thật đấy,con gái là thế mà_nò vừa bỏ người yêu có lẽ là vì chú mày rồi ngay sau đó dễ dàng đồng ý yêu chú luôn thì bản thân chú và cả những người khác nữa sẽ đánh giá thế nào về em nó....Thế nên có thể là em nó làm như vậy để muốn cho mọi người thấy rằng em nó cũng ko phải là người dễ dãi lăng nhăng.Nó sợ chú mày nghĩ rằng nó có thể bỏ thằng kia vì chú thì cũng có thể dễ dàng bỏ chú mày vì một thằng khác.Hehe,xem ra phải kiên trì chờ đợi rồi!Mà nếu muốn biết sự thật thế nào thì hãy tỏ ra lạnh lùng một thời jan,làm như thể mình đã quên nó rồi,nếu nó còn thích chú thật-->sẽ có kết quả ngay thôi.
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ =)) vụ này để em
    em chả hiểu sao em ứ có cảm tình với mấy em tầm 18 tuổi đổ xuống. nhõng nhà nhõng nhẹo bực cả mình, ấy thế mà các em ý lại rất "quý" em
    chẹp, các cụ bẩu em tâm lý
    nói vui thế đủ rồi
    thế này nhá
    bác 23 tuổi, đi à ơi bé 17 thì đúng làhơi xanh, kiểu như 36 tuổi mà yêu đứa 26 tuổi thì okie, nhưng 26 tuổi yêu đứa 16 tuổi thì người ta bẩu dê già
    nó là khoảng cách về nhận thức và cuộc sống rồi bác ạ
    tạm gác chuyện đó qua 1 bên
    dù sao em cũng có vài lời thế này (theo kinh nghiệm của em)
    -----------------------
    thứ nhất: em này ko phải là cáo, mà dù có là cáo thì cáo cũng mới 17 tuổi thôi , còn non, gà mổ chết được
    đánh số 1 - đây là tiền đề đề phát triển sau này nhá
    thứ 2 : em nó ko thích bác 1 tý nào thì em thách bác ôm được đấy ôm xong rồi cũng phải 1 cái tát , chí ít cũng éo nhìn mặt bác luôn ý chứ.
    túm lại nó thích bác rồi
    thứ 3: ko phải yêu là nói em yêu anh luôn đâu nhá , tình cảm nó cũng phải chuyển biến qua các giai đoạn : mến ---> thích---> yêu
    thứ 4: em ko yêu anh là quyền của em , nhưng anh yêu em là quyền của em : đối với thể loại ẫm ờ như em này ý bác phải giở chiêu bài đó ra
    phải chứng tỏ cho em ý thấy mình còn tình cảm với em ý, làm sao cho emý hiểu rằng mình chăm lo được cho em ý
    loại lửng lơ con cá vàng thế này rất đau đầu anh em nhưng thực ra rất dễ đối phó
    vì xét thấy
    tụi trẻ con cấp 3 thấy các anh sinh viên dại học hoặc đi làm rồi rất ấn tượng , bác ăn đứt thằng người yêu em ý rồi còn gì
    thứ 5 : em ý quan tâm đến bác , có mặt đúng lúc, nấu ăn . chẹp , đó là dấu hiệu đèn xanh
    thứ 6 : cấm bác đốt cháy giai đoạn. trong lúc em mới chia tay, tâm trạng ko ổn định thì bác đừng có đụng chạm gì cả, chỉ nắm tay là tối đa thôi, ko thì chỉ thể hiện = sự quan tâm, thăm hỏi. tuyệt nhiên cấm ko được nói "anh yêu em"
    có chăng chỉ nhìn đắm đuối rồi giả vờ lảng đi khi bắt gặp ánh mắt em
    bọn con gái nó biết mình nhìn nó(em chả hiểu tại sao lại thế)
    túm lại cấm đụng chạm
    tạm thế đã, diễn biến tiếp thì kể em phét tiếp cho
    =)) đùa , mình chả hứng thú gì các em tầm tuổi này, vì nắm bắt tâm lý dễ quá
  5. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, em nó mới có người yêu, chưa phải là cưới nhau rồi. Đã hoàn toàn thuộc về nhau đâu, pháp luật đã đứng ra bảo hộ đâu??? Chả có gì cả, miễn là chú cạnh tranh lành mạnh, đừng chơi xấu con nhà người ta là được. Thằng nào mạnh thằng đấy đc. Biết đâu em nó hợp với chú hơn là thằng ku kia thì tốt cho em nó chứ sao. Còn cái đứa nào bảo chú là khốn nạn ấy (trong trường hợp chú chưa chơi xấu gì con nhà người ta nhé), anh thấy nó ngu thật

Chia sẻ trang này