1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dỗ bạn gái như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0012151, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0012151

    0012151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hix hoàn cảnh ở xa thì làm thế nào đc bi giờ? khổ cái là trước giờ khi mình ở nhà thì chả bao giờ giận cả. từ khi xa nhau thì mới hay giận thế này. còn chiện bạn gì nói có có ý khác thì k đâu, giận nhau chủ yếu là do 2 đứa chưa bao giờ vì chuyện gì ở ngoài cả
    khi gf giận thì mình bao giờ cũng bắt chuyện trước (thường là ngay ngày hôm sau) , nói chuyện bình thường như k có gì . cách này thì gf bảo làm thế gf càng bực mình hơn, thà gf bực mà mình cũng bực còn đây tỉnh queo như k có gì, coi gf như con nít.
    mình thường k hỉu gf giận mình vì lí do gì. vd khi đang voice chát thì gf giận, thế là im im k nói nữa. mình biết là gf giận nên hỏi lí do sao giận vậy thì k nói. im lặng 1 hồi sau rồi byebye. mình tưởng sau đó nguôi giận thì sẽ nói, nhưng bạn mình k bao giờ nói lại là vì sao đã giận mình nên mình k biết cách nào để dỗ cả.
    gf mình còn nói là lúc em bực, anh dỗ em toàn làm em bực thêm k chứ k khi nào hết bực, toàn em pải tự nén bực đi để nói chiện tiếp
    lúc bạn mình đang giận thì mình gọi điện thường là k nghe, nhắn tin cũng có mấy lần. sau rùi gf mình bảo, những lúc đang giận mà anh nt nghe thấy sao sao ấy, em chả có chút emotion nào với những msg of anh trong lúc ấy cả
    mình cũng đang cố để k làm cho gf mình giận nữa đây, mở miệng nói câu nào là pải suy nghĩ uốn lưỡi 7 lần, nhưng cứ mãi thế cũng mệt, 2 nữa nhìu khi uốn rồi vẫn bị giận. đúng là lòng dạ đàn bà
    Được 0012151 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 05/08/2007
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    "Có gì đâu một chút đành hanh
    Còn yêu còn mong muốn dỗ dành
    Ai đâu nỡ buông lời cám cảnh
    Không dỗ không yêu ráng chịu, anh."
    Chỉ xem lại tình cảm của bạn với cô ấy thôi

  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần Bồ của bạn dỗi bạn cứ nói là:
    Mỗi lần em dỗi anh đều ko ăn không ngủ đc cứ gầy dộc cả người, yếu, ốm...
    Bạn tỏ ra rất khổ tâm những lúc như vậy. Xem bạn gái bạn có đỡ không nhé. Nếu không thì bạn gái bạn ko thương bạn thật lòng đâu, tìm cô khác ngay !
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác này, yêu đâu cái` kiểu dọa nhau thế, mất cho mất luôn
  5. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ẹc. nghe bác nói mà em tưởng là em. Vợ em cũng ở xa, cũng hay dỗi, kinh khủng. mờ em lại không fải chát nhé, có cặp couple, buôn riết,,, rồi đến lúc dỗi, không biết fải dỗ thế nào cho fải... nhiều lúc bực hết cả người (vì toàn chuyện không đâu).
    Giờ lại còn thêm câu "ai dám dỗi". híc. chả biết fải dỗ ra làm sao

Chia sẻ trang này