1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố các bác biết "Sờ ngọc " là sờ ở đâu ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tdna, 05/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đố các bác biết "Sờ ngọc " là sờ ở đâu ?

    Hì hì ,thưa các bác .
    Thời nhà Mãn Thanh bên Tàu ,khi tuyển hoàng hậu và các phi tần cho vua ,em nghe nói những người đẹp phải trải qua rất nhiều vòng đấu rất gay go và ác liệt. Trong đó phải kể tới cửa tử " Sờ ngọc " ! .Hì ,em cứ ngồi nghĩ cái "ngọc" là cái gì mà ...chưa nghĩ đã ra . Người ta nói " ngọc" là cái nách khiến bản thân em ,vốn là một kẻ có tâm hồn trong sáng như những đoá hoa hồng vào buổi ban mai cũng phải lấy làm bất bình .
    Em thì em nghĩ là cái "ngọc " là cái ...ờ ây ây sắc ấy .Có thằng vua nào ngu tới mức coi cái " ngọc " là cái nách nhỉ .
    Em rất thích đọc các tác phẩm của nhà toán học trứ danh bêb Tàu là Hoa-La-Canh .Và em rất thích sờ hoa lá cành của ...
    Các bác cho ý kiến nhé
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Sao cơ, sờ Ngọc à.???
    Hôm nào rảnh rỗi, chú liên hệ với anh, anh thì cũng không biết đâu nhưng mà có người biết.

    truongdu
  3. tantan

    tantan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    neu tui duoc chon lam vua thi co le tui se de y toi cau hoi cua bac hi hi hi ............

    vuon toi troi cao
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Trong cơ thể con người ta thì chỗ nào trông giống viên ngọc nhỉ các bác có tưởng tượng đựơc không còn em thì có lẽ tưởng tượng ra rồi nhưng ngại lắm không nói ra được đâu
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP in 1980 Club
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    cả cái ttvnonline này chắc chẳng có mạng nào dám đọc bài này mà cười nỗi đâu bác truongdu ạ .em ở đây mấy tháng rồi ,chỉ mến nhất bác mà thôi .nay bác nói bác không biết ,em cũng hơi ngao ngán .thực ra ,"ngọc" là cái mà chúng ta ngĩ đến ấy mà
    biết nói sao nhỉ .cả đời em chỉ muốn sờ ngọc mà thôi
    dâm đãng mà ,biết lam sao
    tbm
  6. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngọc là cái "bàn bốc", giống như tích hê chèo cổ của ta. Vì lúc gần cô em phải lấy tay bốc chứ chẳng nhẽ lại lấy đũa gắp cái của nợ ấy à?!
    Còn cái màn sờ ngọc ấy không phải vua làm mà do các bà cô già làm, chỉ khi nào tuyển cung nữ, vương phi thôi chứ không phải tuyển hoàng hậu, để xem vương phi tương lai có máu buồn hay không.
    Được nhà vua "ngự" mà cứ buồn rinh rích lên thì ai mà duyệt được!
    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

Chia sẻ trang này