1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố các bác bức tranh này vẽ gì??

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi WestgirlNart, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chú Butsat giỏi quá!!
    Nhìn ra đúng men sứ, lại còn biết cả cái "xanh xanh trong trong" đó là cái áo mưa nữa chứ. Tuy nhiên chắc do ko biết được kích thước thật nên đoán nhầm đống... gọi là cái gì nhỉ.. Khi úp thì trông tưởng là nó chỉ bằng nửa hình cầu thế, nhưng thực chất là một quả tròn và cái miệng cao, thon nhỏ nữa (rất tiếc ko có hình minh hoạ). Nó có đường kính khoảng 50cm. ---> Cái bình đựng rượu đấy ạ. Chả là vì ba em có hứng làm một hầm "Trần gia tiên tửu" mà
    Đây là một bức tranh chắn kính (ko phải gương). Và cái hình mà em chụp là chụp "cái bóng" của vật thật trên đó.
    Ok xong phần bề mặt rồi. Bây giờ kế đến là "hình thật" trong tranh. Các bác có thấy ẩn đằng sau đống bình lọ lổng chổng đó là cái gì ko ạ?
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  2. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chiếc dép à WestgirlNart ?Bôi bác wá nhở ?
    mimi
  3. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao giống xác rồng trôi giữa đại dương vậy trời.Sao mà mình nhìn cái gì cũng ra rồng hết vậy nè
    Đây nè--------> đầu rồng mắt đỏ :
  4. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô lacmatdongsong
    Bác có trí tưởng tượng rất phong phú!
    (khá là thú vị đây)
    Còn chưa biết là cái gì mà
    Mà nếu là chiếc dép thì cũng đâu có gì bôi bác?
    Người ngây thơ mà không biết mình ngây thơ mới thực là ngây thơ
    Người khôn ngoan biết rõ mình khôn ngoan mới thực là khôn ngoan
  5. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Đâu như cái ổ rơm với lại một đống bát , cốc chén gì đó úp lên.
    [​IMG]
  6. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trên đống bình lọ kia có thấp thoáng bóng ... chị Hằng
    Chắc mắt mình hoa rùi, Trung Thu uống nhiều quá
    Something we'll never have again.
  7. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn mãi mà cũng chả thấy xác rồng hay chị Hằng gì cả.Hay trí tưởng tượng cũa tớ kém phong phú nhở?
    Còn tớ nói bôi bác ở đây là là tai sao trong Trần gia tiên tửu (tên oai như thế ) mà lại lọt chiếc dép vào trong ý.Thế thôi ạ.
    mimi
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đau cả mắt không hiểu gì, hình như hình chụp installation về 1 chủ đề nào đó :Sự lãng quên của loài người.
    Nói chung chả ra gì, thế mới chán
    Đường em đi hoa thơm dâng ngập lối
    Lối anh về mẹ chờ dưới gốc đa........
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đây giống như là một bức ảnh chứ không phải là tranh, chụp ở nơi gọn gàng nhất của một cơ sở sản xuất bình gốm.
    Tui người trần mắt thịt, các bác thông cảm
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thấy một lũ răng.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo

Chia sẻ trang này