1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đố các bạn

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nguyentrongnhan1972, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đố các bạn

    tôi là người trong ngành điện lực
    tôi đố các bạn
    là tại sao lưới điện ở việt nam còn chưa đi dây ngầm ....cho thẩm mỹ hay còn gọi "ngầm hoá lưới điện ,mà thường là lưới nổi...................tại sao vậy.................
  2. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ở HN người ta đang chôn các dây cáp to màu da cam bằng bắp chân xuống đất, hình như là cáp điện lực thì phải.
    Tôi không phải trong ngành điện lực
  3. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nếu trả lời nghiêm túc và ngắn gọn thì chỉ thế này thôi: Chưa có tiền.
  4. Lorex

    Lorex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ở VN nam sông nhiều, lạng quạng mát điện tùm lum và có ai đã nói là hông tiền.
    Ngay tại Sài gòn, thành phố đang phát triển, đường và xa lộ chưa ổn định, nên hông thể chôn dưới đất.
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em thì lại nghĩ là phải đào đường chôn cáp, gây cản trở giao thông nên khó thực thi
  6. eHard

    eHard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Theo tui nghĩ thì các thành phố, thị xã vv của ta chưa quy hoạch triệt để và chưa hợp lý, mỗi lần làm hệ thống ngầm tốn kém biết bao. Nếu chôn xuống rồi mà phải quy hoạch rồi phải đào lên thì đúng là đốt tiền nhà nước. Vì vậy chắc chắn chưa làm điện ngầm rồi. Mặt khác, lụt lội xảy ra triền miên, ngay cả mưa đường cũng bị ngập rồi thì làm sao mà làm điện ngầm được.
    Nhưng mà bà con đua nhau vào đây giải thích tui nghĩ là chúng ta nhìn hơi phiến diện. Người đưa ra câu đố này chắc còn mục đích khác.
  7. qiseng

    qiseng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi KHH trả lời đã khá chính xác rồi. Nhưng xét về mặt kỹ thuật thì kể cũng rất chi là khoai để "ngầm hoá" hết tất cả lưới điện của một thành phố như HN hay TP HCM.
    Lưới điện phân phối gồm 3 phần:
    1. Đường dây trung áp
    2. Trạm biến áp phân phối
    3. Đường dây hạ thế phân phối 380/220V
    Như vậy:
    1. Việc ngầm hoá cái đường dây trung áp (6, 10, 22kV) thì chúng ta vẫn đang làm, hình như được khoảng 70-80% gì đấy rồi. Đó chính là cái cáp to bằng bắp chân màu da cam đó. Trong tương lai tôi nghĩ rằng việc này sẽ làm hết được. Nhưng có một điều cần nói ở đây là việc đào đi lấp lại các phố trông khiếp quá, làm dở và trông tởm lắm.
    2. Làm ngầm các trạm điện phân phối thì khó khăn hơn vì ở ta không thể chôn cái đó xuống đất, rất toón kém, không có đất, thời tiết, tiền ....
    3. Dây hạ thế: cái này thực sự mới là mạng nhện, còn chi chít hơn cả gầm giường nhà tôi. Bây giờ ngầm hoá thế nào đây? HN thì ngõ ngãch linh tinh, phố nhỏ, vỉa hè có hoặc không... nói chung là rất khó để chôn dưới đất. Chưa kể mai kia em cưới vợ, em tách ra ở riêng, em thêm 1 công tơ mới, ngầnh điện lại phải kéo 1 đường mới vào nhà em thì ngầm sao được, 1 ngày không biết bao nhiêu hộ mới như vậy. Chưa kể các anh bưu điện (ở box này nhiều lắm đấy) tham gia vào một nửa cái mạng nhện đó đấy, nhìn biết ngay.
    Em "không biết gì về điện cứ sỹ diện về công tơ" xin được góp một vài ý kiến.
    Rơ le lại tác động nhầm rồi, cái ĐZT 11 này lại nhảy sai rồi
  8. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

  9. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    các bạn trả lời cũng khá đầy đủ nhưng thiếu 1 ý rất quan trọng: .........công việc sửa chữa
    trong ngành điện... việc gì cũng có thể xảy ra..
    cây cột đèn còn bị xe đụng
    cáp ngầm thì bị xà beng đào trúng
    bị xáng cạp ....cạp trúng nổ banh xác
    bị ăn trộm cưa nổ chết đen thui....hihi
    có khi tự nhiên cũ quá nó cũng nổ nữa
    và sau đó là chúng tôi đến sửa chữa
    và lại đào lên (nhờ máy dò tìm-nguyên tắc điện dung) có khi phải thay cả một đoạn, như vậy là phải đào cả đoạn.
    dân chúng la lối ,báo chí thì chụp ngay cơ hội này làm um sùm ....hi ,,hi...quen rồi
    nói chung chưa ngầm hoá hết là vì chuyện di dời và khó khăn trong việc sửa chữa.chỉ ngầm hóa những nơi thật cần thiết thôi
    cáp ngầm không sợ nước .trước khi đấu nối dây thì nó đã bò lên cột điện rồi.
    còn nối chúng (cáp với cáp ) thì dùng hộp nối (rất đắt) nối luôn dưới đất rồi lấp lại
    cáp ngầm còn kéo qua sông ,,,,,,,,,,,,,,,,qua biển nữa thì ngập trong thành phố ăn thua gì...........hi ....hi.
  10. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em thì có 3 ý thế này:
    - Thứ 1:
    Đặc thù của Việt Nam là nan man, tản mạn, dân cư đông đúc, giá cả đắt đỏ (đặc biệt ở khu cực thành thị) nhưng hiệu quả sử dụng đất cực kém. Ở khu vực thành phố: Không gian và diện tích chủ yếu là từ độ cao 6, 7 mét (tầng 2, 3) đổ lại nhưng xé nhỏ (nhỏ như ổ chuột) làm nhiều phần với mật độ chia chát khá đồng đều nên diện tích xây tường bó ép sát các gia chủ khiến ngộp hơi như nhà tù (kẻ thở ra người hít vào, Toiletxxx là cứ... thôi không tả thêm nữa). Còn ở khu vực ngoại ô, vùng nông thôn, vùng sâu - vùng xa thì chủ yếu sống tản mạn với độ cao trung bình của nóc nhà là cỡ 3 mét... nhưng chủ yếu dùng các loại thiết bị điện dân dụng với công suất rất nhỏ (dùng như không dùng) trong khi nhu cầu và loa phóng thanh thì chẳng hộ nào thua hộ nào.
    Chính vì vậy Việc đi dây cũng khó tập trung, gộp thành các đường trục cho gọn, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả... do đó mà cái mạng nhện lưới điện được đan rất cầu kỳ, đều đặn với chủng loại que đan, chỉ - sợi đan rất phong phú cả về kiểu dáng và chất lượng và..... => đó có lẽ là cách đan, cách trang điểm tối ưu và tiết kiệm nhất ( đúng là đã nghèo còn hoang, lỗi này thuộc về ai ? Em kô dám bàn :-D). Bây giờ ta hãy thử tưởng tượng cái lưới ấy ở dưới lòng đất thì sao nhỉ ??? Thế thì chắc là sẽ chứng kiến cảnh đào khoét, chăng tơ dệt lưới nhiều như sao tháng 5....
    - Thứ 2:
    Vì việc sử dụng đất chủ yếu từ độ cao 5, 6, 7 mét đổ lại nên bây giờ cái diện tích sử dụng lúc quy tiên lại càng đắt lên....===> Cái đường dây điện ngầm dưới đất cũng bị đòi quyền lợi ăn phần chia chát cho nó công bằng với các cố nhân
    - Thứ 3:
    Em không phải người trong ngành điện lực !
    Qua cái Thứ 1 + Thứ 2 (và có thể cả cái Thứ 3 ở trên nữa ) cũng đủ thấy cái nhỏ mọn, cái tầm nhìn nhỏ hẹp và cái tư duy nhược tiểu của người Việt ta như thế nào !!!! Buồn thay

Chia sẻ trang này