1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó chính là em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là em!

    Cả tuần này em tập trung vào học, dành nhiều công sức cho môn thuyết trình để mong có được điểm số cao. Và em đã học rất chăm chỉ. Cộng thêm vào đó là những công việc bề bộn của tuần này, rồi còn đi chơi với lớp nữa làm cho em bị đau đầu. Buổi sáng hôm nay chắc là em bé lại dậy sớm đến trường, đi ngang qua chùa Láng, bé lại vào thắp hương xin cho được may mắn. Buổi chiều em thi thể dục, nhìn thấy chân em đi tập tễnh vì đau làm tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy thương em quá. Em Ngọc à, cố gắng lên nhé. Anh sẽ ở bên em mà. Hì, rồi cho đến chủ nhật này, và sang đầu tuần sau nữa em thi xong sẽ nghỉ ngơi cho khỏe em nhé.( Thú thật nhiều khi bên nhóc con tôi cũng cảm thấy không biết làm gì nữa, chỉ biết an ủi và động viên nhóc mà thôi...).À, cô bé này, em rất hợp với áo màu xanh đâý. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, trước kia em đã rất thích chiếc áo khoác màu xanh ngọc đấy mà. Em Nữ Oa, anh còn rất nhớ màu áo xanh Tư mã và vẻ mặt nghiêm trang của em khi ấy. Và nụ cười trong veo tưởng chừng như có thể vốc được trên tay. Ngọc yeu quý ạ! Đó chính là em mà! Một cô gái có nghị lực phi thường, một cô gái có niềm khát khao và nỗ lực vươn lên mãnh liệt. Đó chính là em: Một đôi mắt mở to với ánh nhìn tha thiết, một cái trán thông minh bướng bỉnh , một cột tóc đuôi gà bồng bồng, những tiếng cười hồn nhiên nhí nhảnh, tính cách bộp chộp vô tâm, một giọng nói ấm lòng trong trẻo... Và em đã mỉm cười tự hào: Vì đó chính là em!
    Bích Ngọc yêu quý ạ. Bây giờ thì em hãy ngủ đi nhé. đừng học khuya quá. Em dạo này yếu nhiều đấy. Đừng để anh lo. Chúc em ngủ ngon!
    Anh của em!
    From: Jimmy_vnu
    To: Bichngoc_ftu

Chia sẻ trang này