1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó chính là......... tình yêu.........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ăn một thứ gì đó và cảm thấy rất ngon miệng.
    Đó không phải là tình yêu,mà cũng có thể đó là tình yêu đấy.
    Muốn có một tình yêu!????
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Liệu có giống Tiểu Long Nữ và Dương Qua được không sp?
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trùi.............. làm sao so sánh được với tình... của dt và sp? Dt không........... cổm nhận được gì cả sao? heeeeeeeee.............
    Tram
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi đồ của nợ ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đó chính là.....tình yêu.........[​IMG]
    trong sáng ra phết......
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì???

    Tình yêu là gì...???
    Tình yêu là gì?... Phải hiểu câu ?osống với người mình yêu thì túp lều tranh cũng là thiên đường? như thế nào?... Có đúng là tình yêu bao giờ cũng mù (quáng) không?.. Tình yêu cao thượng, tình yêu thuần khiết là gì? Vân vân và vân vân.
    Ngay cả trong thời đại bề bộn văn hoá và ngồn ngộn kiến thức hiện nay, thật đáng tiếc, chúng ta vẫn còn chưa có những lời giải đáp chính xác, rõ ràng cho nhiều câu hỏi vốn đã tồn tại sẵn từ thời tiền sử.
    Câu hỏi nhiều lắm, lời giải đáp lại không có, khoa học thì im lặng. Nhưng chúng ta không thể im lặng thêm nữa. Đã đến lúc rốt cuộc chúng ta phải trả lời cho những ai muốn yêu, nhưng lại e sợ. Thường thường mọi người trăn trở với câu hỏi sau đây:
    ?oTa thấy có tình cảm với một con người, nhưng đó có phải là tình yêu không??
    Chúng tôi xin trả lời:
    Nếu ở bên người đó, bạn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái và cứ chốc chốc lại muốn cười lên vì vui sướng, thì nghĩa là đối với người ấy bạn có tình cảm hài hước.
    Nếu bạn muốn lúc nào cũng ở bên cạnh người đó, muốn giúp đỡ người đó, chăm sóc người đó, thì nghĩa là đối với người ấy bạn có tình cảm thương hại.
    Nếu bạn thấy rằng hình như đó là người dịu dàng nhất, đẹp nhất, thông minh nhất và nói chung cái gì cũng nhất, thì nghĩa là đối với người ấy bạn có tình cảm ghen tị.
    Nếu sau tất cả những thứ kể trên, bạn vẫn có một thứ tình cảm gì đó nữa với con người kia, thì đó mới chính là tình yêu.
    Những lời trên đây hẳn đã giúp bạn hiểu được ít nhiều về tình yêu. Chứ trước kia, mọi người cực kỳ khổ sở vì mù tịt mọi chuyện. Thành thử chẳng hạn vào dịp đầu xuân, bạn bước ra đường, bạn bỗng cảm thấy mình mềm yếu muốn xỉu luôn, lại còn ngất ngây như chóng mặt. Đó là cái gì thế nhỉ?... tình yêu đã rón rén đến gần hay bạn mắc bệnh cảm cúm?
    Giả sử đó là tình yêu, nhưng bạn lại đi uống thuốc aspirin UPSA. Thuốc này sẽ giúp được bạn? Không bao giờ. Hoặc ngược lại, bạn bị cúm, nhưng bạn lại lao đi tỏ tình và được chấp thuận. Bạn tổ chức đám cưới, bạn có con cái, và mãi đến khi con cái bạn đã đi học, bạn mới vỡ nhẽ hoá ra đó là bạn bị cún. Bạn uống thuốc aspirin. Bây giờ thì nó đã không giúp gì được bạn nữa.

    "Có đúng là tình yêu bao giờ cũng mù (quáng) không??. Đúng. Nhưng dù bạn có nói đi nói lại điều đó với nó, nó cũng vẫn không nghe thấy đâu. Vì nó còn điếc nữa.
    Và cuối cùng, đây là câu hỏi chủ yếu: ?oVề tầm quan trọng, tình yêu chiếm vị trí như thế nào trong đời sống của con người hiện nay??.
    Chúng ta hãy tính toán xem nhé. Trong cuộc đời một con người, giấc ngủ chiếm ba mươi ba phần trăm thời gian, tập thể dục- một phần trăm, công việc, ba mươi lăm phần trăm, ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi- mỗi thứ tám phần trăm, các chuyện vặt vãnh linh tinh- bốn phần trăm, số phần trăm còn lại là thuộc về tình yêu.
    Cụ thể là ba phần trăm.
    Do vậy, không phải ngẫu nhiên người ta bảo trong cuộc đời con người hiện nay, tình yêu chiếm vị thế không phải là cuối cùng. Chiếm vị trí cuối cùng là tập thể dục, còn tình yêu về tầm quan trọng, đứng ở giữa việc tập thể dục và ?ocác chuyện vặt vãnh linh tinh?.
    Bây giờ thì chắc hẳn các bạn đã đạt được mức khá giỏi trong hiểu biết về tình yêu.



    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Oh my god, ĐỈnh của dỉnh, làm mình phải nghiền ngẫm lại cuộc đời mình một chút... Thanks
    Do it yourshelf
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Uống Aspirin thôi, có cần không nhỉ?
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nếu không uống Aspirin thì dùng Decolgen

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng là cả hai cùng nhìn về một hướng!...
    Very simple...
    A Friend VN

Chia sẻ trang này