1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi cho các em.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước CLB Bóng rổ xuống đó chơi mang theo bóng bay cho các em, nhu*ng không đủ, làm có mấy em cứ nói : " Chị ơi lần sau chị đến mua bóng bay nữa nhé" . Còn có một số em thích súng phun nước.
    Hay hôm tới em mua mấy hộp thổi bong bóng xà phòng đến nhé. Hihihi mọi người ai mua được thì mua mang đến đấy thổi, chứ mình em mua thì không đủ,cực kỳ thiếu ấy. Em cứ nghĩ nếu như các buổi chiều trước trời không mưa, mây hồng, trời khô ráo quang đãng, cả sân làng trẻ toàn là bong bóng xà phòng đủ sắc màu , hehe he ... trông lãng mạn và đẹp lắm á .
    Em mua cầu đá đến thì trong CLB có ai bít đá cầu không , dạy cho các em chơi hhihiihihi , em thì... bó tay .
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vụ gôn bóng đá thì CN này mọi người xuống làng Canh ngắm nghía,bàn bạc nhé!Và nếu như có thể thì em nghĩ là mình mang đồ xuống luôn anh Basten ạ,có gì làm luôn.^__^,nhưng mà,đồ nghề hình như cũng khá nhiều thứ lỉnh kỉnh,để em hỏi lại mấy người kia xem cần mang theo những gì,thì lần này mình mang xuống luôn,đỡ mất công mọi người chỉ thiếu mấy thứ linh tinh thôi mà tốn thêm thời gian ra.^__*.
    to bé Linh: Cũng ko đến nỗi phải đi chỉnh hình đâu em ạ,với lại,có bóng đá nhựa thui chứ làm gì có bóng rổ nhựa nhỉ?,^__*.Còn cầu lông,chị cũng đã nêu lên rồi,nhưng chưa thấy có phản hồi,.
    Vụ thổi bóng cũng được đấy,nhưng chắc chắn nước xà phòng sẽ dây vào người các em mất vì nhiều em rất nghịch,nên tốt nhất mình xem trò nào hạn chế được rủi ro nhiều nhất thì tốt em ạ!^__^
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Về vụ bóng (tất cả các thể loại) dùng cho làng Canh thì tôi thấy thế này:
    Như hoamoclan có lần đã nói, các em rất nghịch và có trình độ làm hỏng đồ rất cao, mình bổ xung thêm rằng, các em cũng rất khó khăn trong việc điều khiển các dụng cụ, đồ chơi. Vì vậy, chúng ta nên chọn loại đồ chơi nào phù hợp với các em.
    - Bóng nhựa thì không được rồi, hỏng ngay, mà như thế các em sẽ nhanh mất hứng và tạo thói quen làm hỏng đồ chơi. (note: Tôi đã từng là người định tài trợ loại bóng này)
    - Bóng da thì có nhiều loại. Chắc nhiều người trong chúng ta đã từng nếm quả bóng từ trên trời rơi xuống trên sân bóng của làng Canh. Các em có lối chơi rất ngẫu hứng nên chúng ta không thể biết được bóng sẽ bay về hướng nào, như thế thì thật nguy hiểm cho mọi người. Hơn nữa, hầu hết các em chơi bóng đều bé và khá lóng ngóng, bóng to có thể là quá sức với các em. Vì vậy, quả bóng da nhỏ như bạn linerose mang xuống xem ra là hợp lý nhất.
    - Bóng rổ chắc sẽ là trò chơi mà các em rất thích, nhưng chúng ta nên hướng dẫn các em không đem bóng rổ để đá (nguy cơ này cao lắm), và có lẽ nên làm rổ thật to để các em dễ chơi và tạo thói quen ném rổ.
    - Mình thấy cầu lông hơi khó, không biết các em có thể chơi và hứng thú không.
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở sân chơi ở làng Canh có rất nhiều đồ chơi hỏng, VD như cài tầu hoả sắt với cái đu quay đặt ở góc sân, và cả hai cái ghế xích đu ọp ẹp nữa. Hình như mấy thứ đấy đều chưa hỏng nặng lắm. Nếu chúng ta có thể phục hồi chức năng cho mấy cái này thì sẽ rất tốt, nhiều em có thể xuống sân chơi và tham gia cùng trò chơi hơn.
    Bạn nào hiểu biết nhiều về việc sửa chữa các đồ chơi này thì tập hợp mọi người cùng làm nhé.
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Anh Basten ui, em thấy cầu mây là hợp lý nhất hihihi. Ngoài bóng rổ đã có rồi thì không nói, quả bóng da nhỏ nào đó mà anh nói thì cũng không nói, hay bi giơ` anh .... ta`i trợ cầu mây đi. Em thấy quả cầu mây đó hơi nhẹ nếu làm bóng đá,và lại hơi nhỏ nữa. Nhưng đảm bảo là nếu so với bóng đá nhựa cùng kích cỡ thì nó bền hơn nhiều. Nói túm lại là cầu mây thì nhẹ và bền, lại không có khả năng gây nguy hiểm nhiều (ui nhưng ma` cái này đập vào chân cũng rát lém á ) nên có thể dùng để đá (thay bóng đá) hoặc dùng để chơi bằng tay (bóng ném, bóng gì đó....). Hic .. hơi phản khoa học nhỉ, bởi vì chơi bóng gì thì có bóng loại đó, nhưng muh các em còn nhỏ mí lị sức còn yếu mà, vận động nhưng phải an toàn trên hết. Hì hì ... em thấy cầu mây là giải pháp lý tưởng, có nhìu ưu điểm, dùng chơi gì cũng ổn ( hơ hơ.. tụi bạn cùng lớp của em còn quấn giấy thành bóng để đá cơ muh...f bóng gì thì bóng, chỉ cần mún chơi thì bóng gì cũng chơi được hết )

    Còn cầu lông thì em thấy cũng không khó lém . Các em có thể lúc đầu chơi thì khó, nhưng dần quen rồi thì chắc sẽ tốt thôi, cũng coi như bài tập rèn luyện phản xạ ấy, chỉ cần kiên trì chơi với các em là được.Em nghĩ vậy đó. ơ thế đá cầu thì sao, các em có biết chơi đá cầu không nhỉ, hình như đá cầu khó hơn cầu lông (he he tại vì cầu lông không cần tập em cũng bít chơi chứ đá cầu thì em đá đâu trượt đó

    Em cũng thấy nên sửa mấy cái đồ chơi ở sân đó . Ghế xích đu thì ghế bị gãy hết các thanh ngang rui`, dây xích thì có lúc bị tuột, mí lị cái ghế đấy hình như theo ?~quy định? là phải gắn ốc vít xuống đất, chứ như hôm trước, chị Pik19001570 nhỉ ... hic hic..

    Ah , sao mọi người không cho các em chơi trò chơi tập thể nhỉ, như mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây... mấy trò đấy vui đấy chứ, vì chỉ có một số em nam là chơi bóng còn một số em khác cứ đi quanh , níu em mà là các em ấy thì nói chuyện với các anh chị mãi cũng chán , thật đó . Tự mình tham gia một trò chơi bao giờ cũng thú vị hơn là nhìn người khác chơi. Những trò chơi tập thể sẽ khuấy động không khí , rất vui và nhộn nhịp, hihi sẽ khiến các em ở trong nhà tò mò ra xem, rùi mình sẽ kéo các em đó vào chơi luôn.

    Uhm hm... theo như trí thông minh mách bảo (hí hí) cộng với kinh nghiệm bản thân đã sống ¼ cuộc đời (hic... sắp chít rùi), thì những em không hoạt động tập thể, không chơi bời, ít giao tiếp chỉ có một số ít em là không thích thật và một số em không thể chơi được thôi, còn lại các em khác đa phần là ngại và không có ai để ý đến nên quen sống lặng lẽ. Nếu có thể thuyết phục,lôi kéo, dụ dỗ.... ( bằng mọi cách) khiến cho các em tham gia trò chơi một lần, và cố gắng hỏi chuyện tất cả , từng em một thì chắc các em sẽ mạnh dạn hơn. Giống như là ở lớp học tiếng Anh, khi thảo luận , thầy giáo bắt từng người một nói thì trình độ của từng người đều sẽ nâng cao, nhưng nếu thầy giáo cho mọi người tự do phát biểu thì sẽ chỉ có một số nói với thầy thôi, còn phần đông thì sẽ ngồi nghe, chẳng đồng tình cũng chẳng phản đối vì sợ.. mình phải nói . Hì hì ... thế nên chỉ có một số người khá lên còn một số người thì học cũng như không. Mọi người chắc là hiểu ý em chứ ạ ? Chủ trương của em là : QUAN TÂM CHÚ Ý ĐẾN TỪNG CÁ NHÂN . Không phải là không thể đâu ạ, nếu có ít người thì cần nhiều thời gian hơn cho việc đó . Thế thôi mà . Đó là sự công bằng, quan tâm em này bao nhiu thì cũng phải quan tâm em khác như thế.


    Hic... có vẻ em viết hơi dài , tại ?otài năng vốn có? , xin lỗi, xin lỗi... chân thành xin lỗi, thiết tha xin lỗi, ngàn lần xin lỗi ... hihiihihi
  6. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bác Basten này, lần trước bác nói bác đã kiếm được tre rồi phải không ạ? ngày kia đã là Chủ nhật rồi, nếu bác rỗi thì chúng ta mang tre về, kiếm thêm một ít dây thừng rồi mang xuống làng Canh làm luôn, chắc là cũng khá lâu đấy. nên xuống đấy sớm, khoảng 4 giờ mới kịp. hình như tuần này mọi người xuống NĐC thì phải. bác định thế nào đây?
    môn đá cầu trinh là môn cực khó, đòi hỏi khả năng vận động rất cao, thiết nghĩ k phù hợp với các em cho lắm.
    quả cầu mây xem ra khá hấp dẫn, nhưng k thể dùng thay bóng đá được vì rất nhanh hỏng khi đá trên sân bê tông, còn nếu dùng để ném thì lại chẳng biết là môn gì?
    cầu lông là môn thể thao cá nhân, để kiếm đủ vợt cho các em chơi là k thể.
    còn nữa, có rất nhiều em thích hát và biết rất nhiều bài hát, tỷ dụ như Tình khúc vàng, Tình yêu tìm thấy, Bông hồng thuỷ tinh, Niềm tin cho cát bụi,...
    k biết ở dưới làng Canh có dàn loa k? nếu có chúng ta có thể bật để các em cùng hát theo, thậm chí có thể nhảy theo nữa. được k ạ?
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hi! hôm trước em ko đi họp nên ko biết mọi người định làm gôn bóng như thế nào?em mới xuống làng Canh 1lần lên ko biết địa hình ở đó,nhưng em nghĩ thế này: nếu sân đóng được cọc-cái này quá ổn, miễn bàn, nhưng nếu sân bê tông ko đóng được cọc thì ko nên làm bằng tre. nếu các em chạy va vào , đổ xuống vào người các em thì ko hay , như chị gì đó nói làm các khớp để tháo ra tháo vào , cái thứ nhất dễ hỏng , thứ 2 khó làm<em làm 1 lần rồi > .
    nếu có được cái gôn mini bằng sắt như anh Basten nói thì quá tuyệt, mình có thể tìm mua hoặc tìm người hàn 1 cái,tất nhiên tốn xiền.....cùng lắm thì làm bằng các ống nhựa Tiền phong , ghép lại , dán keo ,thêm vài cái cút chữ T nữa , khoảng 4-5 m ống phi 30 là ổn cả
    mọi người bàn kĩ đã nếu ko mang tre xuống mất công
    @tính chuyện bóng rổ +cầu mây, ok tốt thôi , nhưng phải nghĩ tới khả năng vận động của các em nữa chứ?
    đó là chủ quan của em thôi , các anh chị nghĩ thêm nhé
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Các bác hội độc thân thân mến.
    Mình nghĩ rằng việc làm gôn không đơn giản như mình tưởng.

    Gôn sẽ làm bằng tre, như vậy nhẹ nhàng cả đôi đường: trọng lượng và giá cả, tiện cho chúng ta thực hiện và tiện cho các em sử dụng.

    Mình nghĩ gôn không nên buộc bằng dây (như vậy không gọn mà cũng không được lâu), mà nên khớp với nhau. Cụ thể khớp thế nào thì anh em gặp để làm ta sẽ thống nhất.

    Làm gôn có thể mất thời gian, hơn nữa, mình muốn sơn gôn luôn. Chắc chỉ hết một lượng nhỏ, nên nhà ai còn sơn thì mang đi, nếu không thì ta mua lọ nhỏ cũng được. Làm ở làng Canh luôn sẽ rất bất tiện vì các em sẽ đến quấy, rất khó làm. Và chúng ta cần làm xong gôn trước khi đem đến làng Canh.

    ZÌ ZẬY:

    8h sáng CN này 8-8 các bác đến nhà em để cùng làm gôn nhé. (hoamoclan nhận phụ trách việc liên lạc, em báo hộ các bác ấy nhé).Chúng ta sẽ cố gắng làm xong trước khi xuống làng Canh.
    Mình cần:
    - 1 cái cưa
    - 1 cái đục gỗ
    - 1 bộ đồ sơn, và sơn trắng (nếu có)
    - Nhà ai có đinh thì mang đi một ít.
    Địa chỉ nhà mình:
    Các bác có biết Bách hoá Tổng Hợp Thanh Xuân trên đường Nguyễn Trãi không? Em sẽ đợi các bác ở đáy lúc 8h.
    ĐT: (04)5523022 / 0953387969
    Đấy là kế hoạch của em, mong các bác ủng hộ và góp ý, nếu có gì thay đổi xin liên lạc sớm. Hoamoclan liên lạc hộ với các bạn nhé.
    Gôn làm xong T5 làm 1 trận với làng Canh xem ai hơn ai nhá.

Chia sẻ trang này