1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi nhà mình sản xuất biết bay từ 300 toi 900 km?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi moonplayer, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn này thì VN sản xuất được Scud B thui lấy gì bay dc 900Km?
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

     

    Chèn từ đệm, Maseo e***.
    Một phát biểu đậm chất @ Thôi để
    khai hóa văn minh cho mấy bạn ở bển không đc học văn học Việt Nam nhá
    Chí Phèo làng Vũ Đại có mỗi cái vỏ chai mà nó dọa cả làng, kể cả thằng có máu mặt và có dao. Vì sao, người ta sợ nó không chỉ vì nó có cái vỏ chai mà còn vì nó dám đâm thật lắm. Bá Kiến nó cũng biết câu "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân", mấy thằng vợ đẹp con khôn là mấy thằng sợ quan dễ bóp, mấy thằng nghèo mạt mới là thằng không nên bóp đến cùng.
    Thế nên Chí Phèo Đông Á cũng chỉ toàn đồ ghẻ mang nửa tấn thuốc nổ, độ chính xác giời ơi của công nghệ gò hàn thủ công cũng đủ để cứ đến quốc khánh của siêu cường nó lại đem ra đốt chơi. Siêu cường và chó lợn chư hầu với toàn B52, B2 đầu đầy quanh nhà nó lại sợ vãi cả đái ra mà tác động lên Hội Đồng Bảo Anh mà ra quyết định phạt nó (dù chả còn cái gì mà phạt nữa cả). Tại sao, siêu cường chả sợ gì nửa tấn thuốc nổ, ít nhất là bây giờ. Nhưng bọn chó săn thì sợ, ở sát vách mà. Chó săn cũng đầy rẫy dao súng của quan thầy cấp cho đủ sức làm thịt thằng Chí. Nhưng khốn nỗi nếu lao vào đâm chém chết đươc Chí thì chó săn cũng thân tàn ma dại. Chí cũng chỉ cần có thế để yên thân. Cái này giống hệt như các đại ca làng Vũ Đại ngán thằng Chí Phèo
    Đến chuyện siêu cường, cả Ngố và Mẽo đều có vũ khí hột nhơn đủ làm Trái đất đi teo vài chục lần. Cũng đến vậy cả thôi, vì vấn đề là chỉ để hù nhau là chính, mày động đến ông thì mày cũng chả còn gì. Lúc này vũ khí hột nhơn người ta gọi nó là vũ khí RĂN ĐE.
    Quay lại cái đất nước có làng Vũ đại, có thằng @ bảo là mấy quả xì gà mang nửa tấn TNT thì dọa được ai. Kệ @ nói gì thì nói, thằng nào sợ thì cứ sợ, vì xì gà cũng đủ để thể hiẹn vai trò Răn Đe tương đối rồi.
    PS: Các đồng chí khác làm ơn bỏ cái ý tưởng nện chục quả xì gà vào bãi biển dùm tôi với. Đến siêu cường cũng chả đủ tiền để làm thế nữa là.
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 09/07/2009
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đủ đó bác, hàng sắp hết hạn, thanh lý kho
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.513
    Đã được thích:
    3.615
    Bạn đúng là mấy pro Nga chân chính, bao giờ mở đầu cũng phải chửi người khác là ít học, hâhhâhhâhh bạn chửi mình không được hưởng nền giáo dục Vn làm mình buồn cười quá, âhhâhhâhh trước khi được nhà nước cho ­ đây đi đó, thì ít nhất mình cũng được mài đít quần năm năm ở cái thư viện C2, hay lang thanh giảng đường C9, C11 của trường Bk HN, ăn cơm, chơi game xem phim S e x ở khu bat giác với bọn KTX, êhhhêhêhh mình nói thế để bạn biết mình cũng cùng nền giáo giục với bạn thôi đừng nghĩ rằng ai không theo Pro Nga chửi bọn Pro Mẽo là ở bên bển đâu. Từ này mình sẽ không viết bài trêu ghẹo, đá đểu ở TTVN nữa nhưng thấy bị trửi là @ ác quá nên mình cũng bật lại vài câu cho vui.
    Bác không thấy anh Sat đam đợt trước à, anh ấy chả hò reo vang giời với đủ các loại Scud cải tiến à, nhưng khi Mẽo nó thấy cần nó vẫn thịt anh ấy như thường, nhìn vài chục qủa Scud anh ấy bắn sáng Arập xê út, hay Do thái mà tác dụng của nó kém đến mức mà thằng sợ chết như dân Arập còn không thấy run, hay anh ít dân như bọn Do thái còn chẳng thèm thấy sợ, những quả tên lửa này không doạ được ai mà nó còn phản tác dụng.
    Hiện nay có anh I Ran với anh BTT mặc dù hai anh này cũng có kho vũ khí SCud khổng lồ nhưng hai anh này đều biết nếu không có tí Nuke thì sớm muộn gì chúng nó cũng làm thịt, nên hai anh này đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, sống chết gì cũng phát triển cho được Nuke.
  5. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    http://tongia.blogtiengviet.net/2009/07/09/hanng_viar_t_a_acy_aoi
    Linh hình VỆT KHÓI đây ạ
    Bác nào úp được úp lên cho anh em coi hộ em cái
    Em ko úp nổi
    Được TONGIA sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 09/07/2009
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [​IMG]
    Máy bay bác ợ
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 09/07/2009
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Vệt khói trắng trên trời các thành phố vẫn hay nhìn thấy là của các máy bay dân dụng tạo ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 09/07/2009
  8. MMBCbluesky

    MMBCbluesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi vệt khói này kô bình thường.
    Ở xứ lạnh ví dụ như Hàn quốc, nơi mật độ bay của không quân là cực lớn. Tôi quan sát chỉ vào mùa đông khi trời lạnh mới nhìn thấy vệt khói trắng dài, đan xen nhau trên bầu trời, và nó giữ lại rất lâu(có 1 bộ phim kiếm hiệp của hàn quốc quay vô tình lọt cả vệt khói máy bay vào mà tôi thấy rất buồn cười khi chiếu trên tivi). Tuy nhiên khi vào mùa hè thì kô thấy có khói nữa. Trong khi vệt khói kia xuất hiện vào mùa hè thì cần phải xem xét lại vì nhiên liệu thải ra phải có đặc tính khác với xăng dầu nên mới có thể giữ lâu trên bầu trời ở khí hậu nóng như của ta.
  9. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Đậu phộng đề.
    Hồi xưa mà để bác Hiệu làm việc đúng chuyên nghành của bác ý thì bây giờ ngẩng cao đầu rồi chắc do thiếu kinh phí
    - Năm 1960 ?" 1969: Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Dubna. Chỉ sau 2 năm, ông đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ vào năm 1962, và Tiến sĩ ngay sau đó 1 năm (1963). Khi đó ông mới 25 tuổ
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Một chiêu bài đánh lận chủ đề quen thuộc và rẻ tiền. Đọc lại bài tôi viết xem có chữ nào là ca tụng Nga hay bất kỳ thứ gì tương tự chưa hả @. Tôi chưa bao giờ nhận mình là pro bất kỳ thứ gì, vì thấy rằng phe pro nào cũng có một chút chất @. Nhưng cũng phải thừa nhận những ai pro Mẽo thì cái chất @ nó đậm nét hơn hẳn hay sao ấy.
    @ không đủ trình độ để hiểu bài viết của tôi về khái niệm vũ khí răn đe hay sao mà lại lôi trường hợp Sadam ra dẫn chứng. Mẽo không sợ Scud vì đơn giản chả quả nào bay được đến Mẽo, các trại lính đang xiết thòng lọng quanh cổ Sadam lúc đó là những mục tiêu rất khó bắn trúng nên giá trị răn đe không bao nhiêu. Thử xem nếu Cuba hoặc Venezuela có những trái Scud đó xem mọi chuyện sẽ khác cỡ nào.
    Do Thái và các nước Ả rập ngày đó cũng sợ lắm @ à, dù có ô Patriod bao phủ và địa hình toàn sa mạc ngăn cách, cự ly tương đối xa. Và số lượng chỉ có vài chục trái do phòng không lởm bị Apache bay vào săn trước gần hết. Mục tiêu số một của siêu cường ban đầu cũng phải diệt bằng hết đám Scud đó đấy @ ạ. Sau này cấm vận, nhử mồi cho bán dầu đổi lấy điều kiện phải phá hủy nốt mất trái tên lửa ghẻ tầm chưa đến 100km cũng đủ biết mấy quả xì gà ghẻ cũng có giá trị răn đe cỡ nào.
    Quay lại cái nước có làng Vũ Đại với thằng béo bẩn phía trên. Ai giàu hơn ai thì ai cũng biết rồi. Đã thế lại ngay sát nách nhau, những khu công nghiệp, thành phố quan trọng ven biên giới cũng cực nhiều. Thế nên chỉ cần mỗi bên thủ dăm con dao cũng đủ khiến cả hai cùng vui vẻ hảo hảo với nhau dài dài dù trong bụng chả ai muốn. Có ai hình dung được 500 kg TNT nổ trong một thành phố công nghiệp nằm sâu trong lãnh thổ một quốc gia đang phát triển có tác hại như thế nào không nhỉ. Nó không chỉ là vài trăm người chết, vài tòa nhà phá hủy với số tiền thiệt hại quy ra vài chục triệu đô mà còn là sự rút vốn đầu tư hàng loạt ra khỏi khu vực đó thậm chí là đất nước đó.
    Nhiều thằng muốn đập thằng hàng xóm để lấy đất của nó nếu có cơ hội đập nó mà mình khỏe re chứ. Nhưng nếu đánh nó chưa chắc được mà lại bị gãy cái răng cửa thì cũng ngại, thôi thì lại hòa bình hữu nghị vậy.
    Cũng nhiều quốc gia muốn đơn phương trút tên lửa lên đầu nước khác để đạt được mục đích chính trị gì đó lắm. Nhưng nếu làm thế mà nó có thể trả đũa lại dù chỉ chút xíu thì cũng mệt lắm, để cho nó yên cho xong. Siêu cường với lợi thế cách đại dương luôn có quyền trút bom xuống nước khác mà chẳng bị làm sao, nhưng hai cái máy bay đâm vào 2 tòa cao ốc cũng đủ làm siêu cường suy nghĩ chút đỉnh. Giả sử Iraq , Apga, Iran và BTT có biên giới chung với siêu cường thì siêu cường sẽ phải có những cách xử lý khác lắm đấy. Giờ đây sân sau siêu cường toàn những quốc gia mà siêu cường có thể sang tận nơi để bắt tổng thống về tội buôn lậu và giải về siêu cường xét xử cả thôi. Một Cu ba kiên cường sát nách bao nhiêu năm mà siêu cường ngoài trò cấm vận từ kinh tế đến du lịch ra có dám đem cái gì sang mà đập chết đâu.

Chia sẻ trang này