1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi vệ sĩ của các nguyên thủ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hello_Vietnam, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chiếc này là máy bay công vụ của chính phủ Mỹ. Lần này đưa ngoại trưởng Condoleezza Rice và tuỳ tùng sang VN trước Bush mấy ngày.
    Mỹ có hai chiếc Airforce One số hiệu 28000 và 29000, qua VN là chiếc 29000.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 21/11/2006
  2. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hì, đã tìm thấy nó. Nó là Air Force Two, chủ yếu cho Phó Tổng Thống sử dụng. Lần này ngoại trưởng chắc mượn tạm. Bọn này rắc rối quá làm hao tiền tốn của. Giống y như mấy ông VN tận dụng xe công quá cơ.
    Presidents Staff and security on travel
    250 agents Secret Service
    200 department staff
    150 advisers national security
    50 staff members of the White House
    15 agents with police dogs
    5 cooks
    (nguồn http://www.zap16.com/AF1%20special.htm)
    to ov10 : cả AF1 và AF2 đều là sử dụng mục đích công vụ cả mà.
  3. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cái tên Air Force One chỉ dùng khi có tt Mỹ (đương thời) trên bất cứ máy bay nào của Air Force. Vì tt Mỹ thường sử dụng 2 chiếc 2800 và 2900 nên người ta gọi nó là Air Force One. Nếu không có tt thì chỉ dùng số đuôi bình thường thôi. Chiếc B757 nhỏ tt Mỹ cũng dùng cho các chuyến đi gần tới nhưng phi trường nhỏ. Lúc đấy nó cũng là Air Force One. Chiếc B757 này thường thì phó tt và các bộ trưởng thường bay.
  4. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Luật giới nghiêm? của cận vệ tổng thống Mỹ

    Lực lượng công an VN tiến hành kiểm tra an ninh, bảo đảm một hội nghị APEC an toàn và thành công. Ảnh: Như Phong

    TT - Lãnh đạo các nền kinh tế sang VN dự hội nghị APEC đều được tổ chức, đưa đón rất trọng thị bằng hệ thống xe, điều hành chính xác đến từng giây.
    Tuy nhiên, với riêng đoàn Mỹ có ngoại lệ của họ và ngoại lệ này sau khi thỏa thuận với nước chủ nhà đã được chấp thuận một phần.
    Các cận vệ tổng thống Mỹ thực thi các ngoại lệ này một cách triệt để. Bên lề Hội nghị APEC, Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện với những cận vệ của Tổng thống Bush và nhiều chi tiết bây giờ mới kể...
    Hai chiếc Cadillac One giống nhau!

    Ông Robert Quintin, người lái chiếc xe hộ tống Tổng thống Mỹ George Bush tại APEC 14. Ảnh: Phan Đăng

    Trông đằng đằng sát khí như vậy nhưng khi bình thường, cận vệ tổng thống Mỹ cũng cởi mở lắm. Bằng chứng là khi phóng viên VN hỏi chuyện, ông Robert Quintin vui vẻ nhận lời và ngay lập tức tháo cặp kính đen to, nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt in hằn ?oluật giới nghiêm?!

    Trước khi diễn ra hội nghị APEC, nhiều đoàn tiền trạm của Mỹ đã sang VN thương thảo. Điều này cũng giống như Mỹ từng làm với các nước mỗi khi có tổng thống viếng thăm và phần lớn họ được chấp nhận trong chừng mực nhất định.
    Có nơi, khi tổng thống Mỹ đến còn kèm theo vài chiếc trực thăng quần thảo nơi tổng thống ở và làm việc, dưới đặt đạn pháo, xe thiết giáp yểm trợ... Trước đây, khi tổng thống Mỹ Clinton sang VN, các đoàn tiền trạm của họ cũng tất tưởi sang trước hằng tháng, thậm chí tới nửa năm.
    Dạo đó, tổng thống Clinton là vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm VN kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao nên an ninh Mỹ không hiểu sự thể ở VN thế nào, thậm chí cuộc viếng thăm có lúc suýt bị hoãn vì an ninh Mỹ cho rằng VN không đáp ứng yêu cầu của họ, sẽ khó đảm bảo an toàn cho tổng thống.
    Phía Mỹ còn đòi đưa sang VN máy bay trực thăng chiến đấu, muốn bay lòng vòng trên bầu trời khi tháp tùng tổng thống, đưa vũ khí, xe dã chiến và đội quân thiện xạ, cảnh sát dã chiến của Mỹ tới Hà Nội... Tuy nhiên, những đề nghị này không được chấp thuận, VN cam kết đảm bảo an ninh cho phía Mỹ và chỉ chấp thuận một số đề xuất phù hợp. Sau cuộc viếng thăm của tổng thống Clinton dạo đó, phía Mỹ đã thật sự ngạc nhiên về an ninh VN.
    Lần này, phía Mỹ không quá lo ngại như trước nhưng họ vẫn giữ những nguyên tắc riêng biệt. Ban đầu phía Mỹ đề xuất được đưa sang VN một số loại vũ khí bảo vệ đặc biệt, xe chuyên dụng, lực lượng hộ tống rầm rộ và cả máy bay trực thăng. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận với chủ nhà VN, phía Mỹ đồng ý chỉ đưa sang một số loại xe chuyên dụng, trong đó có hai xe Cadillac One đều gắn biển kiểm soát 800-002 để chở Tổng thống George W. Bush.
    Ngoài khả năng chống đạn đặc biệt, loại xe này còn có thể vẫn ?oy nguyên? ngay cả khi bị va đụng lúc đang vận hành ở tốc độ trên 100km/giờ, đảm bảo an toàn cho người ngồi trong. Ngoài xe chở tổng thống, Mỹ còn đưa sang xe hộ tống cho lực lượng cảnh vệ. Theo nguyên tắc, khi có sự cố có thể đe dọa xe tổng thống, những chiếc xe cảnh vệ này sẽ làm ?otường thành? bảo an.
    Trong giờ nghỉ tại nơi đỗ xe của cận vệ Tổng thống Bush trưa 19-11, ông John Edwards - cận vệ thuộc loại bậc nhất của Tổng thống Bush - sau khi ?oloại? các vị khách hiếu kỳ đến xem xe tổng thống đã vui vẻ trò chuyện riêng với Tuổi Trẻ. Theo ông John Edwards, để được tuyển vào lực lượng cận vệ bảo vệ nguyên thủ ở Mỹ phải qua những lớp ?othử lửa? cực kỳ khắt khe, có thể ?ohạ gục? nhanh đối phương bằng tay không. Nhưng quan trọng nhất là sự cảm tử, vì đã xác định cận vệ thì mọi tình huống có khả năng nguy hại họ đều sẵn sàng che chắn ngay lập tức. Những cận vệ to cao lừng lững, ước từng người cũng nặng trên 100kg, cao trên dưới 2m, tôi dù cố nhón chân vẫn chỉ quá ngực họ một chút.
    Mỹ đưa sang trên 30 cận vệ tháp tùng Tổng thống Bush, trong đó có bốn cận vệ ngồi xe thùng chạy áp sát xe Cadillac One. Trên đường phố Hà Nội, trong khi các đoàn khác sử dụng xe APEC thì đoàn Mỹ vẫn thể hiện sự ?onổi trội? bằng cách riêng: hai chiếc Cadillac One đều gắn biển 800-002 Washington D.C giống hệt nhau và hai xe này có thể đảo vị trí khi cần thiết, áp sát phía sau là xe 33R 453 đặc chủng có thể chống được cả súng trường. Chiếc xe này có thành dày trên 10cm, cao gần 3m, trên mỗi xe có bốn cảnh vệ thường trực. Khi lưu thông trên đường, xe cảnh vệ thường chạy ở vị trí thứ tư, thứ năm nhưng có thể bất ngờ tăng tốc chạy song song xe tổng thống. Tổng thống Mỹ có thể ngồi bất kỳ xe nào trong số hai xe Cadillac One.
    ?oLuật giới nghiêm?
    Tất thảy số xe của Tổng thống Bush và đoàn tùy tùng được đỗ phía bên trái Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong khi các xe APEC khác đỗ ở khu vực hầm ngầm.
    Người Mỹ có nguyên tắc rất riêng và nguyên tắc này cũng được áp dụng tại APEC lần này. Đó là khi xe chở tổng thống dừng, lập tức hai cận vệ nhảy từ xe đi cạnh bước tới mở cửa. Việc mở cửa ở đâu cũng chỉ do cận vệ của chính người Mỹ chứ người nước khác không được đụng vào. Sự khác biệt này đã dẫn tới ?osự cố? ngoại lệ khi một chiến sĩ công an VN đã mở cửa xe của Tổng thống Bush khiến hú còi báo động (cửa xe này không thể mở được do đã có sự điều chỉnh tự động từ xe cận vệ phía sau). Điều đáng tiếc là trước đó phía Mỹ không đề cập điều này với nước chủ nhà để có phương án xử lý.

    Chụp ảnh bên cạnh chiếc xe đặc biệt của tổng thống Mỹ tại APEC 14 - Ảnh: Phan Đăng
    Người lái chiếc xe hộ tống Tổng thống Bush là ông Robert Quintin, có vóc dáng to cao hơn cả cận vệ John Edwards. Theo ông Robert Quintin, tất cả những chiếc xe chở tổng thống hay tháp tùng tổng thống thì chỉ lực lượng đi cùng của Mỹ mới có thể ?osờ? tới. Bất luận trong trường hợp nào, người khác không được ?ođụng tay?, dù chỉ để... chụp ảnh. Biết có sự khắt khe này, nhiều người có ý chụp ảnh cạnh xe tổng thống cũng chỉ dám đứng cách mép xe gang tay, tránh... đụng vào!
    ?oBảo vệ tổng thống Mỹ ra nước ngoài là tuân thủ luật giới nghiêm? - ông John Edwards nói. Giờ giấc hoạt động đối với đội cận vệ Mỹ cũng hết sức khắt khe. Tuy nhiên, khi sang VN, số này đã luân phiên nhau nên thường chỉ có gần 10 cận vệ hoạt động trong cùng thời điểm, số còn lại vẫn nghỉ ngơi ở khách sạn Sheraton. Nom vóc dáng to cao lừng lững nhưng khẩu phần xem ra đơn giản, họ cũng chỉ nếm những thức ăn được mang từ Mỹ sang bằng máy bay mà không hề... ?ođụng hàng? với bất kỳ ai.
    Khi hoạt động, hầu như cận vệ Mỹ đều đeo kính đen, gương mặt rất ?ongầu? và nổi tiếng là... nóng nảy. Điều này đủ hiểu vì sao khi một nhân viên an ninh của VN mới chỉ mở cửa xe tổng thống mà lập tức cận vệ Mỹ đã bóp còi báo động inh ỏi ngay trước tòa nhà Trung tâm Hội nghị quốc gia. Khi trả lời điều này, ông Robert Quintin nói với Tuổi Trẻ, đó là... ?oluật giới nghiêm?!
    theo bao tuoi tre
  5. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Chiếc đó đúng là hàng xì-cua. Hôm 20.11, E Phọt Oan bị hỏng bánh trước khi ông Bút rời Tân Sơn Nhất đi Indo. Ông Bút định chuyển qua B-757 để đi nhưng sau đó sự cố được khắc phục nên đi E Phọt Oan luôn. Bọn đó nó tính nếu E Phot Oan hỏng lâu, Bút phải di chuyển bằng B-757 thì phải đi kiểu như nhảy cóc, lên xuống liên tục chứ không thể thăm Indo xong rồi vù lên Hawaii và sau đó về Oa Sinh Tân Đi Xi hoặc Tếch Dát quê nhà được. Nếu không xài E Phọt Oăn mà đi B-757, Bút sẽ phải đi lên Philippines, đảo Guam rồi, tới Ha Oai, sang Xan Phờ Ran Xít Cô rồi sau đó mới đi Oa Sinh Tơn ĐI Xi hoặc Texas được.
  6. 585858

    585858 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Rockerfeller_III toàn ảnh độc nhỉ, thank ông . Có còn nữa ko post lên cho anh em xem với .
  7. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Có nhưng tui đang kẹt công chuyện. Mai post vậy. Mai tui cho các bác xem súng ngắn, giày da của mấy anh cảnh vệ nhà ta và cách bố trí của bọn vệ sĩ Mỹ khi Bush chuẩn bị ra xe.
  8. 585858

    585858 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ít biết về những ngày ở KS Sheraton của TT Bush
    (VietNamNet) - Với đoàn Mỹ sang dự APEC 2006 tại Hà Nội, ăn uống không quan trọng, an ninh mới là quan trọng nhất. Những điều chưa biết về những ngày Tổng thống Bush ở khách sạn Sheraton...
    Trước khi đoàn Mỹ do Tổng thống G.Bush dẫn đầu sang Việt Nam dự Hội nghị APEC 14 đã có rất nhiều đoàn an ninh của Mỹ sang Việt Nam tiền trạm về giao thông, khách sạn... Và khách sạn nằm bên Hồ Tây thơ mộng Sheraton đã được phía Mỹ chọn làm nơi ở của Tổng thống G.Bush trong thời gian ở Hà Nội.
    Ai cũng biết vấn đề an ninh là tối quan trọng trong mỗi dịp Tổng thống G.Bush công cán nước ngoài. Nhưng khi Tổng thống Bush đến Hà Nội, ở khách sạn và rời khách sạn, vẫn còn nhiều chuyện ít biết về vấn đề an ninh, ăn, ở của ông.
    ''''Ông G.Bush ở phòng nào?''''

    ************* ***************** tiếp đón TT G. Bush.
    Không ai biết Tổng thống Mỹ và phu nhân sẽ ở tầng nào trong 18 tầng của khách sạn Sheraton. Chỉ đến khi ông Bush đến, lực lượng an ninh khách sạn mới biết ông ở tầng 18, tầng cao nhất của khách sạn 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế này. Đó là tầng có những căn phòng sang trọng nhất. Ngoài một vài sĩ quan đặc vụ của Tổng thống Bush luôn kè kè bên cạnh, không ai được đến gần.
    Chỉ đến khi ông Bush rời Hà Nội vào TP.HCM, tôi mới đến khách sạn Sheraton và được ông Nguyễn Tuấn Hưng, phụ trách an ninh khách sạn Sheraton tiếp chuyện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả Tổng giám đốc lẫn ông Hưng và nhiều nhân viên khác vẫn chưa biết ông Bush đã ở phòng nào trong 3 phòng xịn nhất.
    Đó là một phòng "Đế vương" và 2 phòng Tổng thống. Toàn bộ tầng 18 và hành lang được lực lượng an ninh Mỹ phụ trách, không ai có thể tiếp cận. Phòng "Đế vương" có diện tích 176m2 với những tiện nghi đắt tiền, hiện đại. Từ cửa vào là phòng khách, được bố trí theo phong cách Phương Đông rất trang trọng nhưng không có cảm giác quá choáng ngợp. Phòng khách có không gian thoáng và cửa kính nhìn thẳng ra cảnh quan Hồ Tây lãng mạn. Bên phải cửa ra vào và bên trái phòng khách là phòng ăn được nối thông với phòng bếp để khi cần có thể chế biến món ăn tại đây. Nối tiếp phòng ăn có một cánh cửa thông sang một phòng nhỏ khác dành cho lực lượng cận vệ, thư ký. Giữa phòng ăn và phòng khách có một phòng làm việc trông rất gọn gàng. Bên phải của phòng khách là phòng ngủ được trang bị cực kỳ hiện đại nhưng ấm cúng. Phòng ngủ được thông với phòng tắm gồm tất cả các thiết bị hiện đại, mới nhất trên thế giới hiện nay.

    Cũng cần nói thêm, trước khi đến dự APEC, phòng "Đế vương" là phòng nghỉ cho nguyên thủ quốc gia rất lý tưởng mà khi đi khảo sát không chỉ đoàn Mỹ mà nhiều đoàn khác đều rất ưng ý về nội thất, sự bài trí và không gian. Nếu nói lãng mạn một chút, nó như một thiên đường thu nhỏ mà không phải ai cũng được bước chân vào.
    Cùng tầng 18, ngoài phòng "Đế vương" ở giữa còn có 2 phòng tổng thống ở hai đầu toà nhà. Cũng là những trang thiết bị hiện đại, cách bài trí sang trọng nhưng phòng tổng thống đơn giản và nhỏ hơn một chút so với phòng "Đế vương". Hai phòng tổng thống này có ban công nhìn ra Hồ Tây lộng gió. Phòng Tổng thống không có phòng bếp, còn lại các phòng nhỏ được bố trí giống hệt phòng "Đế vương" với những vật dụng xa hoa và... lối thoát hiểm. Ngoài ra, tầng 18 còn một số phòng khác nữa nhưng chỉ có chức năng hỗ trợ 3 phòng kia như phòng của người phục vụ, phòng của cận vệ.
    ''''Ông Bush ở phòng nào?'''' - Đến nay, nhiều nhân viên ở khách sạn Sheraton vẫn còn hỏi nhau...
    An ninh: tối quan trọng!
    Ông Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ khách sạn là phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, các hoạt động, sự di chuyển của Tổng thống Bush trong khách sạn.
    Cùng với việc bảo vệ Tổng thống G.Bush trong thời gian di chuyển tại Hà Nội, phía an ninh Mỹ đã lên các phương án bảo vệ Tổng thống Mỹ khi di chuyển trong khách sạn, mặc dù ông Bush không di chuyển ra ngoài sảnh khách sạn lần nào vì lý do an ninh. Tổng thống Bush chỉ di chuyển phía sau khách sạn, trong thang máy, hầm nhà và hành lang dành cho nhân viên... Lực lượng an ninh Mỹ và an ninh Việt Nam đảm trách nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực tổng thống Bush sẽ đi qua.
    Khi tổng thống Mỹ G.Bush ở đây, các hoạt động bảo đảm an ninh được tăng cường tối đa và có một phương châm đề ra là tuyệt đối không chủ quan. Đối với khách sạn, bảo vệ phải tuân thủ quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh cho APEC. Trong thời gian Tổng thống Mỹ và đoàn Mỹ ở, nhân viên khách sạn, kể cả lễ tân, trực buồng, bảo vệ... đều phải có thẻ riêng dành cho APEC do Bộ Tư lệnh cảnh vệ xét duyệt.
    Để có thẻ này, khách sạn Sheraton phải đưa danh sách sang Bộ Tư lệnh cảnh vệ để kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an, Công an Hà Nội... kiểm tra, xác minh kỹ càng lý lịch của từng người.

    Trong thời gian ông Bush ở đây, có một số khu vực mà nhân viên không được bước chân đến, ngay cả Tổng giám đốc và người phụ trách an ninh. Khu vực này chỉ dành riêng cho người Mỹ làm công tác bảo vệ.
    Anh Nguyễn Tuấn Hưng kể, trước khi tổng thống Mỹ đến, nhân viên bảo vệ khách sạn đã phải luyện tập và làm quen với các phương án phối hợp bảo vệ Tổng thống Mỹ khi ông di chuyển trong khu vực khách sạn. Trước đây họ chưa làm việc này bao giờ cả. Nhiều tình huống được đặt ra như tổng thống di chuyển phía sau khách sạn, tất cả nhân viên của khách sạn không được có mặt tại khu vực đó. Đây là nhiệm vụ của An ninh khách sạn. Vì vậy, nhân viên đang ở chế độ hoạt động bình thường, có thông báo cho phụ trách an ninh trước chỉ 3-5 phút rằng ông Bush sẽ đi qua, an ninh khách sạn có nhiệm vụ giúp đỡ nhân viên khách sạn giải phóng đường đi cho tổng thống ngay tức khắc.
    Rất nhiều thách thức đặt ra cho tập thể Ban quản lý khách sạn và an ninh Việt Nam. Thời điểm chuẩn bị cho Tổng thống Bush đến khách sạn là thời điểm căng thẳng. Từ việc đặt cổng từ an ninh, bố trí cận vệ gần đến việc lắp đặt các thiết bị bảo vệ... Cùng với phía Mỹ, lực lượng an ninh Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phối hợp. Có những sự khác biệt trong phương án bảo vệ nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thoả, được hoá giải và có kết quả tốt mà an ninh 2 bên đều ghi nhận. Trong thời gian Tổng thống Mỹ ở khách sạn, an ninh được bảo đảm, không có lấy một sơ suất nhỏ nào xảy ra.
    Một lần ông Bush rời khỏi phòng. Phụ trách an ninh Mỹ gọi cho ông Hưng yêu cầu bảo vệ 2 thang máy và tổng thống sẽ đi đường hầm. Ông Nguyễn Tuấn Hưng liên lạc yêu cầu nhân viên an ninh của mình chuẩn bị thực hiện theo phương án tổng thống đi đường hầm. Nhiệm vụ của an ninh khách sạn là đi tới các phòng, ban, bộ phận đang làm việc thông báo cho mọi người ai ở đâu ngồi im tại chỗ. Cửa được đóng lại, nhân viên bảo vệ khách sạn cùng đứng bên trong. Khi tất cả đã xong, ông Hưng báo cho phụ trách an ninh Mỹ và họ đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phụ trách an ninh Mỹ ra dấu hiệu tốt và có một nhóm mở đường đi trước. Nhóm này đi theo tổ 3 người hình chữ A, một người đi trước 2 người đi sau 2 bên. Vừa đi, họ vừa xoay người đủ các hướng để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, lúc đó họ mới ra ám hiệu an toàn cho cộng sự.
    Tổng thống Bush đi xuống bình thường, tay đút túi quần như đi dạo. Vừa đi vừa nói chuyện với các thành viên trong đoàn một cách vui vẻ.

    Thêm nữa, tại 2 lối vào khách sạn Sheraton, lực lượng an ninh Mỹ điều 2 xe tải lớn đến chặn 2 đầu vào ban đêm. Vị trí xe, hướng đặt xe đều được tính toán rất kỹ càng. An ninh Mỹ đưa rất nhiều chó nghiệp vụ sang và ''''phân công nhiệm vụ'''' ở nhiều vị trí quan trọng trong khách sạn cũng như đi tuần tra. Trước khi APEC diễn ra, cơ quan an ninh Việt Nam đã đi vận động nhân dân không bán hàng, bán quán gần khu vực khách sạn và nên đóng cửa nhà nếu quay về phía khách sạn.
    Để vào được khu vực Tổng thống G.Bush ở phải qua rất nhiều hàng rào an ninh nghiêm ngặt. An ninh Mỹ cũng rất đa dạng, có nam nữ, da trắng da đen. Ông Nguyễn Tuấn Hưng ghi nhận có ít nhất 4 vệ sĩ của Tổng thống Bush là người Mỹ gốc Việt là anh Chung, anh Bùi, anh Cao Nguyên và một người nữa ông Hưng không nhớ tên.
    Những điều thú vị...Đã có một tình huống thú vị về vấn đề an ninh xảy ra. Tình huống này xuất phát từ việc khách sạn luôn bị động trong các hoạt động của Tổng thống Bush. Điều này rất dễ hiểu vì an ninh Mỹ luôn có rất nhiều phương án và không thể biết họ sẽ thực hiện theo phương án nào. Và phương án nào cũng được chuẩn bị kỹ càng, đến phút chót mới biết tổng thống sẽ đi đường nào.
    Đó là ngày 18/11, nhân viên bếp của khách sạn phải sơ tán liên tục, không đủ thời gian để làm bếp. Bởi vì, trong kế hoạch di chuyển, Tổng thống Bush sẽ đi qua bếp để... ra xe đi dự hội nghị. Nhân viên bếp sơ tán từ 8h30- 9h30, kể cả 2 thang máy dành cho nhân viên vận chuyển đồ lên xuống cũng bị giữ bởi lực lượng an ninh. Nhưng cuối cùng, ông Bush không đi đường đó! Nhân viên bếp có được một tiếng đồng hồ ''''ngồi chơi xơi nước'''' nhưng lo ngay ngáy vì còn phải chuẩn bị bữa ăn cho cả khách sạn lớn.
    Ngay sau buổi tiếp Tổng thống Nga Putin, ông Bush đã dành cho khách sạn Sheraton một sự ưu ái rất bất ngờ. Ông đã chụp ảnh và nói chuyện trong thời gian 10 phút tại phòng họp với một số người của khách sạn đã qua lựa chọn. Có 6 người được chọn chụp ảnh. Đó là TGĐ Alain Rigodin, GĐ Kinh doanh, Phó Tổng GĐ, Kỹ sư trưởng, GĐ bộ phận tiệc và Phụ trách an ninh. Tổng thống G.Bush không chụp với cả 6 người của khách sạn cùng lúc mà chụp với từng người một. Ông bắt tay từng người và nói: ''''Các bạn đã làm rất tốt, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn!''''. Ảnh do thành viên đoàn Mỹ chụp và sẽ được gửi sang Việt Nam sau 3 tháng nữa, sau khi đã có chữ ký của Tổng thống G.Bush vào mỗi tấm ảnh.

    Chuyện ăn của Tổng thống Bush và phu nhân lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Như thông lệ bấy lâu, khi nào có đoàn Mỹ, đặc biệt những yếu nhân như tổng thống, ngoại trưởng đến nơi nào đó, việc an ninh là hàng đầu, ăn uống chỉ là thứ yếu. Vì thế, lần này đầu bếp của khách sạn Sheraton tương đối nhàn so với lực lượng an ninh của khách sạn trong suốt thời gian Tổng thống G.Bush và đoàn Mỹ ở đây.
    Giá của đoàn Mỹ phải trả cho khách sạn Sheraton đến thời điểm này vẫn chưa được tiết lộ. Chị Nguyễn Hằng Nga, phụ trách Maketing - khách sạn Sheraton cho biết, không phải là con số 2 triệu USD như một tờ báo từng nêu cho chi phí của đoàn Mỹ ở khách sạn.
    Vì không chú trọng ăn uống nên trong thời gian ở đây, chỉ có 2 bữa tiệc chiêu đãi của ông Bush đặt tại khách sạn. Đó là buổi ăn trưa tiếp Thủ tướng Úc. Nhưng rất đơn giản, chỉ có ba món là sa lát, thịt bò và kem cháy. Bữa thứ hai là buổi Tổng thống Bush mời Thủ tướng Nhật, cũng chỉ có 3 món là sa lát, cá và bánh. Ngoài ra, đồ ăn của Tổng thống Mỹ cũng được tự mang sang, nhân viên phía Mỹ tự pha chế đồ uống. Đối với Tổng thống Bush, tất cả mọi thứ đều thực hiện tại phòng, kể cả ăn sáng. Ông chỉ ra khỏi phòng khi đi công việc.
    Là một nguyên thủ quốc gia với kín mít lịch làm việc, tiếp khách tại Hà Nội song trước khi vào TP.HCM, ông G.Bush đã để lại nhiều ấn tượng với nhân viên khách sạn Sheraton. Tổng thống Mỹ đánh giá cao sự phục vụ của nhà hàng thể hiện ở các món ăn ngon và hợp khẩu vị.
    Rất nhiều nhân viên khách sạn Sheraton đã cảm nhận được sự cởi mở, gần gũi từ vị tổng thống đến từ nước Mỹ xa xôi trong dịp ông đến Hà Nội này.
    Thế Lê Vinh

  9. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tôi nghi ngờ chi tiết này. Thường thì tên của nhân viên USSS chỉ được tiết lộ trong những trường hợp đặc biệt, kô phải cứ nghe "What''''s your name?" là lại xướng tên ra được. Hôm ở Thảo cầm viên, tôi có hỏi một thằng vệ sĩ Mỹ: "Tên mày là gì?", nó trả lời: "Dót-sờ" (tức Josh). Tôi hỏi: "Gì Josh mới được chứ?", Nó cười lạnh. Lúc nhìn lên bảng tên nó, tôi thấy chỉ có nickname, không có tên thật. Nickname của nó là Sweetbee (viết liền), chả hiểu nghĩa là gì (ong mật chăng?)
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 21/11/2006
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Các bác ơi, nghe bon Tây nó đồn này, k biết có thật k?
    It appears, according to impeccable sources, that the auto-brake on the president''s Boeing 747 may have engaged on landing in Ho Chi Minh City, setting in motion a series of mechanical events that result in flat tires ?" with some of the tires on the landing gear blowing themselves up to avert what might follow if stuck wheels were making touchdown. So far so good ?" until it comes to finding spares in Vietnam.
    With six tires blown ?" two in shreds, we''re told ?" the crew of the venerable presidential aircraft went hat in hand to the United press charter accompanying the president on this trip for spares. We''re told, but this could be a little grayer, that Air Force One only carries a couple of spares. The president''s aircraft is a 747-200, and the charter is a more recent 747-400. And guess what? They don''t use the same tires.
    **********
    Lạc đề tí, nhìn bon Indo vẫn ngon hơn nhà mình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này