1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ chơi vệ sĩ của các nguyên thủ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hello_Vietnam, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Những vụ ám sát nguyên thủ gần đây như Kadyrov hay xa hơn như Rajiv Gandhi thì đặt bom hay bắn tỉa, nếu nói bắn tỉa được nguyên thủ hiệu quả hơn thì từ vụ ám sát JFK từ năm 1963 đến giờ bác kể em nghe 1 vụ khác xem nào
  2. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2

    Tôi nghi ngờ chi tiết này. Thường thì tên của nhân viên USSS chỉ được tiết lộ trong những trường hợp đặc biệt, kô phải cứ nghe "What''''''''s your name?" là lại xướng tên ra được. Hôm ở Thảo cầm viên, tôi có hỏi một thằng vệ sĩ Mỹ: "Tên mày là gì?", nó trả lời: "Dót-sờ" (tức Josh). Tôi hỏi: "Gì Josh mới được chứ?", Nó cười lạnh. Lúc nhìn lên bảng tên nó, tôi thấy chỉ có nickname, không có tên thật. Nickname của nó là Sweetbee (viết liền), chả hiểu nghĩa là gì (ong mật chăng?)
    Tui nghĩ tên của nó là George, chứ ko phải là Josh. (tui đang ở Mỹ, hì)
  3. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết chút ít tiếng Anh, nghe cái âm đuôi nó "sờ" nặng thì tui nghĩ là Josh chứ không phải George, cũng kô biết chính xác là thế nào nữa.
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0

    Tên nó là George. Âm Mỹ miền nam đọc hơi nặng một tí. Có thể thằng cha này xuất thân ở Atlanta hay Miami gì đó.
    Chẳng biết có phải ko nữa
  5. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nếu đúng như avatar thì Linh Tổ lái cô nương là dân VA rồi! Sao mình đi xoành xoạch mà chưa được gặp nhỉ! Chắc Cô nương bay đường nước ngoài ...hic....
  6. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân người to bụng, đong mãi em Linh thôi, sao không xin tư lệnh kết nạp em vào QKTĐ đi thôi
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc không bao giờ đi chung máy bay => có nghẻo thì không nghẻo tất.
    Rất hiếm lần Bush đi cùng máy bay với Condi như là chuyến đi bí mật sang Iraq.
    Sao các bác không đưa ảnh mấy thằng Secrect Agents của Mỹ gốc Việt lên nhỉ, hay là các bác không nhận biết được chúng nó?
    [​IMG]
    Được hiepsi1975 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 26/12/2006
  8. hugo_to

    hugo_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của NguoiTotbung viết lúc 08:26 ngày 06/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của CoDep viết lúc 23:39 ngày 05/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không dám nói chính trị vì lạc đề, nhưng tôi muốn nói không
    phải người Mỹ nào cũng tán thành đánh Iraq, và chiến tranh Iraq
    luôn luôn là đề tài hàng ngày ở Mỹ . Đương nhiên, bọn giàu Mỹ
    thì thích chiến tranh, còn người nghèo Mỹ bị thiệt .
    Trở lại chuyện đang bàn, đặt bom thì không hiệu quả trong việc
    ám sát, nhưng bắn tỉa thì dễ và hiệu quả hơn nhiều . Xin các bạn
    cho biết đội ngũ an ninh cúa ta có tài gì trong việc phòng phá
    bắn tỉa? Những nơi nào Bush đi qua có thể đặt bắn tỉa được,
    mà khó phòng chống?
    www.sotaygiadinh.net
    --------------------------------------------------------------------------------
    Để em hầu chuyện Bác một tí
    Về bắn tỉa - em là em khoái cái món này lắm, 10 đĩa game ở nhà có tới 3 cái là bắn tỉa
    Lần Bush sang thì em không biết, vì em không có cơ hội nhìn nữa, còn hồi Bill, lúc đó em đang làm ở 1 cao ốc nằm ngay đầu cửa ô, xe Bill chạy về qua đó - V tower Building - ô Kim Mã - Voi phục! Ở toà nhà này, tầm nhìn kiểm soát toàn bộ ngã 3 cửa ô này!
    Sau khi Bill gặp mặt các SV ở ĐHQG - truyền hình trực tiếp, xe chạy về, bọn em đứng chờ ở cửa sổ kính tầng 5 , và từ khi đoàn xe xuất hiện đến lúc đi qua hết " trong khoảng tầm ngắm " là chừng 15 - 20 giây! Bill mở cửa sổ xe, vẫy mọi người, em còn nhìn thấy loáng thoáng cái tay ông ta
    Giả dụ, lúc đó ở trên toà nhà có 1 tay pro snipper tác xạ, chắc hậu quả sẽ khó lường!
    Đấy là về vị trí bắn tỉa nhé!
    Còn về phòng chống bắn tỉa bác ạ:
    Cái công ty em làm thuê tàng 4 và 5 ở toà nhà này, tầng 6 trở lên là chung cư cao cấp, toàn Tây ở, Tây nào thì em chịu!
    Cty em làm hồi đó cũng mới thuê ở toà nhà này từ đầu năm 2000 - và là 1 công ty của .... MỸ - ko biết là tình cờ hay ko
    Đối diện dãy cửa sổ mà bọn em đứng xem - là hàng cây to, lâu năm, rậm rạp của Công viên Thủ Lệ, dám chắc không có " chống bắn tỉa" nấp ở đó ko?
    Và hồi đầu năm nay, ngồi buôn với 1 ông chú ở bên A xx, ôngnày cười khà khà, nói :
    Mày và những thằng như mày thì có mặt ở nhà đó, vào lúc đó được thôi, chứ đối tượng " không rõ ràng" thử xem?
    Cuối cùng, chỉ cần 1 nhân vật mặt lạnh, tay xách va ly, đi lừ lừ như Hollywood xuất hiện ở góc phố nào đó, là chừng 5p sau cả khu biết anh ta vào nhà ai, quan hệ thế nào, gấu quần rách mấy chỗ
    Đất nước tôi ... Sáng chắn bão giông ... Chiều ngăn nắng lửa .....
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói như cái bác già ở Axx là quá ẩu và vô trách nhiệm. Bài học tình báo đơn giản nhất chính là người tình báo thứ thiệt phải nhìn không có tí chất tình báo nào. Nhìn Phạm Xuân Ẩn thì biết, ngổ ngáo, ăn chơi bạt mạng, hênh hoang thế nên có ai ngờ cái thằng cha ham chơi đó lại là tình báo CS. Tình báo mà đi đâu thấy cũng có mùi tình báo thì chết béng rồi còn gì.
    Cũng như vậy, một sát thủ thật sự (ám sát tổng thống Mỹ thì chỉ có dân chuyên nghiệp thôi) phải có bề ngoài ít giống sát thủ nhất. Thử tưởng tượng, 3 tháng trước khi tổng thống Mỹ qua VN, bà tạp vụ của chỗ bạn bị đụng xe, một bà khác cỡ 40 tuổi, mập mạp, phúc hậu vào thế chỗ. Đến đúng ngày đó, bà ta cũng đi làm như bình thường, một khẩu sniper đã được để sẵn trong ngăn bí mật của tủ đựng dụng cụ lau sàn nhà. Một vị trí đã được tìm trước, kin và có tầm nhìn tốt. Một phát goldshot, cả thế giới bàng hoàng.
    Chính vì thế mà người ta phải bí mật lộ trình, phải có lực lượng chống bắn tỉa... Còn nói như cái bác gì kia thì nói làm quái gì. Mà nếu như tưởng tượng của bác thì chẳng cần có tổng thống Mỹ, mới thấy đi vào cao ốc đã gọi ngay 113 cho chắc rồi.
    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
    Trả lời như bác là tuyệt vời đấy.Em cho bác 10 Điểm
  9. putin2000

    putin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đây là cảnh tập luyện của cảnh vệ một địa phương nào đó của TQ thôi. Tôi đã từng tiếp xúc nhiều lần với cảnh vệ xịn của TQ rồi, nói thật trông họ pro lắm, tay nào cũng cao to, trẻ, trang bị đầy đủ không thua gì cảnh vệ Mẽo đâu. Thông thường cảnh vệ xịn của BK, nếu bảo vệ cấp nguyên thủ thì lúc nào cũng có một tay xách chiếc va ly đen hình chữ nhật, bên trong đó là khẩu tiểu liên hạng nhẹ. Đội cảnh vệ đó bao giờ cũng ngồi trên chiếc Ford 2 cầu to đùng được nhập từ Mẽo. Một đặc điểm nữa của cảnh vệ BK là luôn đeo súng dưới cổ chân và mặc comple chứ tôi chưa nhìn thấy ai mặc bành tô đen như phim HK thế này bao giờ cả.
  10. putin2000

    putin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vệ tiếp cận của bác Khải là ông đứng sau ông đeo kính trắng (ông Sơn), ngay chỗ lá cờ đó

Chia sẻ trang này