1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ CHƠI

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi roma, 03/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trích:
    ==========
    Trong 1 cuộc họp giáo viên, người phát biểu nói: 'Nhờ mấy thầy lo khâu trật tự ....'
    Hỏi: Tại sao không nói các thầy mà nói mấy thầy ?
    ===========
    Các thầy = ********
    nên ông ta mới nói "mấy thầy"

    Đố tiếp nhe/:
    Vô thủ, vô vĩ, vô nhĩ, vô tâm
    Vốn ở sơn lâm, hay ăn thịt sống
    Là gì mà lạ vậy các huynh đệ?
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0

    DCT ơi!!, cho lời giải đi. Lâu quá ko có ai trả lời rồi mừ, chắc bí hết rồi!!!
    Checnamo
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, cám ơn Chec...
    Đó là tấm thớt , mà câu đố này cổ điển lắm mà. Tại không ai thèm tham gia giải đó chứ, hic...
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    '' Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo, gái nào xạo bằng gái Sài Gòn"
    Cái câu trên xưa xửa xừa xưa, xa lơ xa lắc... vì THĐ không còn là con đường dài nhất SG và gái SG bây giờ chỉ xạo nhì thôi, hạng nhất bị kẻ khác giành mất rồi
    Đố tiếp nè:
    Đố bạn đường Nam Sài Gòn dài hơn hay ngắn hơn đường Cách Mạng Tháng Tám?
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là lạ thiệt,cái gì vậy bác Thuy,cái bẫy thú è
    Every thing I do,I do it for me
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trích:
    ******************
    Vô thủ, vô vĩ, vô nhĩ, vô tâm
    Vốn ở sơn lâm, hay ăn thịt sống
    Là gì mà lạ vậy các huynh đệ?
    ---------------------------------------------------------------------------
    Phải công nhận là lạ thiệt,cái gì vậy bác Thuy,cái bẫy thú è
    *****************************
    Đã giải đáp rồi mà, là tấm thớt
    Vốn có nghĩa là trước đây nó đã ở đó.
    Còn cái bẫy thú thì bây giờ vẫn còn ở sơn lâm mà...

Chia sẻ trang này