1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là bản chất ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyvong02vn, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là bản chất ????

    Mình băn khoăn quá. Người yêu mình, người mình xác định sẽ gắn bó cả cuộc đời lại có một cái tính mà mình rất ghét. Mình ko hiểu là mình có để ý quá không nhưng những biểu hiện của anh khiến mình cảm thấy rất buồn. Mình nghĩ đã là con trai thì tính tình phải thoáng đãng một chút, đằng này anh ấy có vẻ rất chặt chẽ và tính toán nữa.. Anh ấy yêu mình thực sự, mình cảm nhận được điều này nhưng anh ấy hiếm khi gọi điện cho mình mà chỉ nhắn tin mà thôi. Hiện nay anh ấy đi công tác xa thường chỉ về nhà vào cuối tuần, trong suốt tuần đó hầu như anh ko bao giờ gọi điện cho mình mà mình thường phải chủ động gọi, nhưng có lần nói chuyện được vài phút thì anh đã bảo thôi nhé, sợ tốn tiền điện thoại của em. Ngay lúc đó mình phản ứng lại bằng cách vừa cười vừa nói : là nếu tốn tiền thì tốn tiền của em chứ có phải của anh đâu mà anh sợ ??? A trả lời : tiền của em anh cũng sợ tốn chứ ... Chưa hết, có lần anh về nhà vào tối ngày thứ 6, lúc đó khoảng 8 h tối, nhà mình hiện nay đang ở hai nơi một nơi có ĐT cố định và một nơi thì kô. Anh đã gọi điện vào máy cố định nhưng ko gặp mình và thế là anh lại nhắn vào máy di động của mình là em sang nhà nghe điện đi. Mình thấy chán anh kinh khủng ? Tại sao anh lại phải như vậy nhỉ ??? nếu lúc đấy mình đang đi trên đường thì sao mà mình về nhà luôn để nghe ĐT cơ chứ ??? Chẳng nhẽ lúc đấy mình lại phải nhắn tin lại là : Anh ơi em ko có nhà để nghe ĐT cố định đâu........... Sao anh cứ phải quá tiết kiệm như vậy cơ chứ ?????? Mình buồn và thất vọng vô cùng vì cái tính này của anh . Nhiều lúc mình muốn chia tay vì mình nghĩ là đây là bản chất con người rồi.... Mình sẽ gắn bó cả cuộc đời với những tính này của anh thì mình thực sự ko chiụ đựng được.. Còn nếu tiếp tục yêu anh , liệu vì sức mạnh tình yêu anh có thay đổi cái tính đấy đi ko nhỉ ??? Mình sẽ ko chịu đựng được cái cảm giác là : Anh ấy nhớ mình lắm... anh ấy rất yêu mình... nhưng chỉ vì gọi điện thoại di dộng đắt quá nên anh ấy mới như vậy thôi. Xin được nói thêm mình và anh đều có công việc làm ổn định. Đã TN ĐH và đi làm từ rất lâu rồi nên ko thể nói là vì nghèo mà phải tiết kiệm... vả lại mình nghĩ khi đã yêu nhau thì người ta phải ko bao giờ bị chi phối bởi những cái đấy chứ nhỉ .... Chưa hết, có hôm chúng mình đi chơi vào tối thứ bẩy, vì anh ấy có việc bận nên bọn mình đi chơi sớm để rồi 8h tối về. Trước khi về mình bảo anh chở em qua nhà đứa bạn để em chơi với nó nhé và mình lấy ĐT của mình ra để gọi cho nó. Nhưng thật ko may hôm đó máy của mình bị mất sóng ko gọi được, thế mà anh chỉ cầm ĐT của mình lên xem rồi trả lại, và cũng chẳng nói được một câu là em lấy ĐT của anh mà gọi cho bạn ... và anh lằng lặng chở mình về nhà .
    Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé, mình đang bối rối quá ...bởi vì ngoài cái tính như trên thì có lẽ bọn mình cũng tương đối hợp nhau về các mặt khác.
  2. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ghét loại đàn ông làm gì cũng tính toán chi ly,sởi lởi trời cho,không lo chết đói.
  3. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bàn ơi tui nghìf 'ò là? bà?n chẮt cù?a n ta rĂ?i >>>>khò sư?a lf́m . Còc thì? vĂfn là? còc thĂi ko thà?nh hoà?ng tư? 'c 'Ău . cho nĂn bàn hàfy cĂn nhf́c kìf khi chưa ....vĂ trò?ng. sau nà?y vĂ? sẮng với nhau ko chì? cò chuyẶn 'th ko 'Ău mà? cà? nh` chuyẶn ti tì? khàc ,liẶu t/y cù?a bàn cò 'ù? to mà? che fù? ko huh???
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sống gắn bó với lọai "đong bát nước nắm đếm hảo sư cù như thế thì cũng đến khổ cả đời thôi,đàn ông đúng là phải rộng lượng chứ lị
  5. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình cũng rất tiếc phải nói rằng: tính cách này của anh ta không thể thay đổi được, và điều này sẽ trở nên khó chịu hơn gấp nhiều nhiều nhiều lần khi bạn cùng chung sống với anh ta dưới một mái nhà. Mình có cảm giác anh ta cũng không có khái niệm "sỹ diện" cho bản thân nên ngay lúc yêu nhau đã thể hiện rõ ràng như vậy.
    Xin lỗi vì mình cũng không rõ bạn hợp với anh ta về những điểm gì, nhưng hãy nhìn vào cách cư xử của anh ta với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp... và hãy suy nghĩ xem anh ta sẽ cư xử ra sao với chính bố mẹ bạn, người thân, và bạn bè của bạn sau này... Mà bạn biết đấy, trong cuộc sống hầu hết sinh hoạt, hoạt động gì cũng dính dáng ít nhiều tới tiền nong.
    Thực sự mình không muốn let you down, nhưng mình e rằng bạn có thể sẽ phải xấu hổ hoặc khó xử trong nhiều tình huống trong cuộc sống chung sau này đấy. Mình dám nói ra điều đó vì mình cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm về việc này.
    Bạn hãy suy xét kỹ nhé.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, đàn ông mà tiền nong tính toán quá thì khó sống lắm.
    Đàn ông làm ra tiền cho vợ hay bạn gái mình xài phải thấy đó là hạnh phúc chứ.
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Kể ra con trai tính toán thì cũng chuối thật. nhưng bạn có nghĩ là anh ấy làm thế là vì yêu nước ko. tiết kiệm là yêu nước mà dù sao yêu anh ấy và xác định lâu dài thì bạn phải chấp nhận tính cách ấy. có thể bây giờ bạn cảm thấy khó chịu nhưng 1 vài năm nữa lại khác. người ta chẳng ai hoàn hảo cả bạn ạ. suy nghĩ kĩ nhé
  8. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng bạn là một người hoang phí , không biết tính toán . Rất tiếc phải nói cho bạn biết điều đó cho dù sự thật này sẽ làm cho bạn cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng tôi cũng keo như anh bạn của bạn . Tôi hỏi bạn rằng khi "Chưa hết, có lần anh về nhà vào tối ngày thứ 6, lúc đó khoảng 8 h tối, nhà mình hiện nay đang ở hai nơi một nơi có ĐT cố định và một nơi thì kô. Anh đã gọi điện vào máy cố định nhưng ko gặp mình và thế là anh lại nhắn vào máy di động của mình là em sang nhà nghe điện đi" thì bạn và anh ấy có chuyện gì quan trọng không hay chỉ là để tâm sự vớ vẩn và buôn chuyện ? Nếu có việc gì thực sự quan trong và cần thiết phải liên lạc ngày thì tôi đồng ý với bạn là anh ta kẹo thật sự , còn ngược lại thì bạn là kẻ hoang phí , làm gì mà phải đốt một mớ tiền vì những cái chẳng làm lợi gì cho nhau ? Khoảng cách giữa 2 nhà của bạn là bao nhiêu ? Có quá 5km không? Mục đích của bạn và anh ấy gọi điện cho nhau là để trao đổi thông tin và tình cảm đúng không ? tin nhắn cũng giải quyết được nhu cầu của bạn mà .
    "Trước khi về mình bảo anh chở em qua nhà đứa bạn để em chơi với nó nhé và mình lấy ĐT của mình ra để gọi cho nó. Nhưng thật ko may hôm đó máy của mình bị mất sóng ko gọi được, thế mà anh chỉ cầm ĐT của mình lên xem rồi trả lại, và cũng chẳng nói được một câu là em lấy ĐT của anh mà gọi cho bạn ... và anh lằng lặng chở mình về nhà ." Bạn gọi cho bạn của bạn chỉ để báo tin ? Tôi dám chắc là nếu gọi điện thì bạn sẽ buôn chuyện trên trời dưới đất với người bạn đó và cái khoản tiền bạn tiêu đó sẽ không nhỏ và bạn có suy nghĩ đến sự khó khăn khi kiếm ra đồng tiền của người khác ? Hay bạn chỉ quen xài tiền vô tội vạ ? Mà bạn có dám chắc là máy của người yêu của bạn còn tiền hay còn thời gian gọi hay không ?
    Tôi thực sự không muốn phê phán ai cả nhưng bạn hãy suy nghĩ kĩ đi ! Người bạn yêu có tính cách tiết kiệm hay là có tính cách bủn xỉn ( mà như tôi và rất nhiều người khác nữa hiểu rằng ý bạn nói rằng anh ấy bủn xỉn trong bài viết của bạn ) . Bạn xem lại luôn cách tiêu tiền và nguồn gốc những đồng tiền đó của bạn . Nếu tôi là bạn tôi sẽ suy nghĩ kĩ và tôn trọng người bạn kia của mình, anh ta là người biết tiết kiệm ( nhân đây cung phải nói người tiết kiệm là nhười như nào không rồi bạn lại nói là tôi chỉ nói lung tung , người tiết kiệm là người biết tránh những sự hoang phí nhưng họ chấp nhận bỏ ra nhiều của cải hơn để hưởng thụ những gì tương xứng với đồng tiền họ bỏ ra . Một ví dụ đơn giản như này nhé : Nếu bạn uống rượu Tây ( loại xịn và đắt đấy ) là để thưởng thức và giao tiếp thì OK ! Không vấn đề gì cho dù nó đắt gấp rất nhiều lần rượu lúa mới . Nhưng nếu bạn uống rượu đó nhưng lại chơi ngông bằng cách tắm rượu lên người mình ( đổ rượu lên người ) để cho mọi người thấy là mình có nhiều tiền và đủ sức tắm mình bằng rượu tây thì bạn là 1 kẻ hoang phí và ngu ngốc .Vậy đã đủ để giúp bạn thấy rằng bạn trai của bạn là kẻ bủn xỉn hay là người biết lo nghĩ chưa ? Và bạn nhận thấy bạn là con người như thế nào ?
    ( Đừng giận tôi nha ! Sự thật nhiều lúc mất lòng , nhưng mất lòng trước được lòng sau phải không?)
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Xời, có mấy đồng điện thoại mà phải đem ra bàn cãi này nọ.
    Đàn ông có tiết kiệm thì cũng vừa phải thôi, để phụ nữ còn thấy sự rộng lượng trong đó.
  10. R0CKY

    R0CKY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cùng quan điểm với XACUOPDOIMOI trong chuyện này. Có lao động và trải qua những cay đắng do thiếu thốn ở đời mới biết giá trị vật chất và chi tiêu hợp lý. Tiết kiệm để phòng khi hữu sự, ta có sẵn một số tiền cần thiết không phải vay mượn xin xỏ ai, dù mang tiến bủn xỉn tằn tiện còn hơn ăn xài mặc sức rồi than nghèo kể khổ.
    Tôi đã chứng kiến những gia đình một tay chồng gầy dựng nên sự nghiệp nhưng người vợ lại phá tan nát tất cả, do lười lao động và ham hưởng thụ nên phiêu lưu vào cờ bạc, lô đề v.v.
    Nói đi cũng nói lại, nếu làm ra tiền, cũng không nên quá khắc khổ với bản thân mình. Cuộc đời cũng cần phải được tiện nghi một chút mới thấy yêu đời hơn.

Chia sẻ trang này