1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là bản chất ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyvong02vn, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hyvong02 thân, định chỉ đọc thôi, nhưng tự nhiên cũng muốn nói vài lời với bạn. Mình thật sự không nghĩ là bạn trai của bạn là một người keo kiệt bủn xỉn đâu bạn ạ. Đừng trách anh bạn của bạn mà hãy thông cảm hơn, bạn nhé.
    Thân
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ?! Thế đến khi anh ta xăm vào mặt chữ "kẹo" mới biết là keo à? Biểu hiện rõ ràng và trầm trọng. Dù không muốn thì bệnh tật đã kéo vào mình. Có ai muốn tin là mình bị AIDS đâu cơ chứ.
    Việc có nên tiếp tục chịu đựng chung sống hoặc lấy những cái ưu điểm khác để che đi cái xấu này để tiếp tục cuộc hành trình là do hyvong02vn wuyết định. Nhưng cái mà cô ấy muốn biết thì chúng ta không được fép dấu nó đi, để cô ấy có thể nhìn nhận vấn đề okie hơn: Đó là bản chất của anh ta đấy!
    Cực kì khó thay đổi (Có lễ cần các cú shock), nhưng yêu nghĩa là fải biết chấp nhận đấy. Đã lăn tăn thế này, nên tự hỏi còn yêu nữa hay không nhé!
  3. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm ra bao nhiêu tiền 1 tháng? Hay bạn ngửa tay xin tiền gia đình để tiêu xài ? Nếu tôi có thu nhập 50triệu/ngày thì việc gọi điện bằng di động bất cứ lúc nào vì những việc tôi muốn là một việc bình thường ! Nếu tôi có thu nhập khoảng 2 triệu / 1 tháng thì 1 tháng tôi chỉ muốn mất tối đa 300.000 / tháng cho việc sử dụng đt di động , vì ngay chuyện ăn uống, đi lại thông thường của tôi cũng đã hết khoảng 1 triệu 1 tháng rồi , còn dư lại có 700 thì cũng đủ để mua sắm thêm tí chút và còn hàng đống thứ phải tiêu khác . Là một người đã làm ra tiền tôi không muốn lại phải ngửa tay xin tiền gia đình , phải bóp mồm bóp miệng trong chuyện ăn uống, chi tiêu những việc cần thiết khác để thể hiện cái gọi là "thoáng đãng một chút" với người yêu ( thực sự cái việc thoáng đãng một chút này là sự hoang phí ).
    Còn rộng lượng mà bạn nói là như thế nào? Tôi hiểu sự rộng lượng là khi cần thiết thì chấp nhận bỏ ra tất cả những gì có thể bỏ được để giúp người khác cho dù bình thường thì những thứ đó là cần thiết với mình . Ví dụ : Khi bạn tôi bị tai nạn mà gia đình bạn tôi khó khăn không thể lo đủ tiền lo cho con thì tôi sẽ giúp hết sức mình và nếu cần tôi sẵn sàng cắm hoặc bán xe để giúp gia đình bạn ! Không biết là cái suy nghĩ đấy của tôi có giống bạn không nhỉ ? Hay rộng lượng là việc bạn gái mình thích cái dây chuyền đẹp đẹp mà mình chưa có tiền thì cũng ráng đi vay mượn để mua cho cô ấy và rồi sau đó tính sau ?
  4. tranthimaianh

    tranthimaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo toi,chung ta co the chap nhan ban trai tiet kiem , boi vi cuoc song kho khan , kiem duoc dong tien bang mo hoi cong suc cua minh thi ai cung phai tiet kiem thoi, nhung tiet kiem nhu the thi hoi qua dang , nhung cai nay ban cung co the te nhi noi voi anh ay ma, cung khong thieu gi cach dau, con toi nghi cung co the vi anh muon lo cho tuong lai cua ban va anh ay ma anh ay moi vay thoi.Chia se, nhung du sao thi bac ay cung hoi keo keo''.
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Mấy đoạn trên thì mình chưa thấy gì nhưng mà cái đoạn này thì ko được ổn cho lắm. Bản thân mình cũng phải vừa học vừa làm để lo cho cuộc sống. Mình cũng rất miễn cưỡng khi phải dùng DĐ nhưng mà khi CẦN thì phải DÙNG.
    Anh bạn này có tính tiết kiệm thì cũng tốt, biết tiết kiệm chi tiêu cho cuộc sống (con hơn khối người tiêu xài hoang phí) nhưng mà TIẾT KIỆM khác với KEO KIỆT BỦN XỈN.
    Cả bài viết của bạn hầu như chỉ xoay quanh chuyện gọi di động. Thế những chuyện khác thì sao? Ăn uống, đi lại, mua sắm anh bạn ấy có chi li ko? Nếu chỉ có mỗi cái khoản di động thì mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn, nói rõ ý kiến của bạn ra xem. Mình nghĩ là có lý do nào bên trong (nếu chỉ có khoản di động). Cứ ôm 1 cục tức làm gì hả bạn? Bạn chỉ khổ thêm. Nói ra cho thoải mái, 2 người hiểu nhau hơn

  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ hả? Hiện đang cày 2 job. Không còn ngửa tay xin tiền ai.
    Thế nhưng mà như mọi người đã nói, tiết kiệm khác với keo kiệt. Nhiều khi tính toán thực tế quá đâm ra trở thành nô lệ đồng tiền. Thấy nhớ bạn gái thì phải gọi, chứ bảo đó là "vớ vẩn, và buôn chuyện" thì chả ra sao cả.
    Còn anh bạn trong chuyện này, thì đúng là hyvong cứ nói ra suy nghĩ của mình với anh ấy, xem anh ấy thế nào. Chứ cứ thế này không sống nổi đâu.
  7. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy ở Canada hử? Việt Nam ta có thu nhập trung bình đầu người 1 năm là bao nhiêu ? Lấy giá 1 phút dd ở canada/ thu nhập trung bình đầu người 1 năm với giá 1 phút dd ở Việt Nam / thu nhập trung bình đầu người ở Việt Nam .
    Tất nhiên là tiết kiệm khác với keo kiệt , "Nhiều khi tính toán thực tế quá đâm ra trở thành nô lệ đồng tiền" , nhưng mà nhà không khá thu nhập không cao thì cố mà keo kiệt để có tiền mà mua nhà sắm xe ..... để mà có đủ điều kiện lấy vợ đùa chút thôi , tôi cũng không ưa gì việc tính toán thực tế quá , nhưng nếu tôi không có nhiều tiền mà tiêu hôm nay không nghĩ đến ngày mai thì tôi cũng chấp nhận là nô lệ cho đồng tiền, bởi vì đến khi không có tiền thì đến cốc trà chát ở quán nước vỉa hè cũng là cả 1 vấn đề lớn , một bữa cơm 3000 là cả 1 sự tủi nhục lớn . Ở Việt Nam nếu bạn có thu nhập 5tr/ tháng thì mới đủ để sống sung túc 1 chút còn 2-3 tr/ tháng thì vẫn còn phải ăn cơm đầu tháng lo mì tôm cuối tháng .
    Còn bạn gì nói về người yêu ơi ! Bạn mới chỉ nêu về việc gọi điện thoại , còn những vấn đề khác thì sao ? Khi đi ăn uống chung với bạn bè , mua quà tặng người khác ....anh ta có chi li tính toán từng đồng một không ? Nếu có thì bạn bỏ quách thằng cha họ Kẹo ấy đi kiếm thằng khác thoáng tính 1 chút bạn ạ !
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
       Tôi thấy phản ứng của xácuopdoimoi hơi quá và cũng ko dọc kĩ bài của bạn kia..." Xin được nói thêm mình và anh đều có công việc làm ổn định"
    Mình thấy bạn kia cũng đã đi làm và cũng tự kiếm ra tiền cho mình nên bạn ý co gì mà phải xấu hổ là mình ăn bám hay ko cơ chứ.. Ngưòi ta nói nguời tính ko bằng trời tính,,, Nếu đôi khi vì tiết kiệm qúa thì cũng dễ để mất đi cơ hội hay se mất nhiều thứ mà đến lúc xét ra ta mới thấy điều đó,,, Anny cũng ủng hộ việc tiết kiệm. Nhắn tin cũng được , Nhưng Anny vẫn thấy anh chàng đó sau này lấy về mình đôi khi muốn thoải mái chút cũng khó .
     
    "Hiện nay anh ấy đi công tác xa thường chỉ về nhà vào cuối tuần, trong suốt tuần đó hầu như anh ko bao giờ gọi điện cho mình mà mình thường phải chủ động gọi"..
    phải nói là nếu người yêu đi công tác xa 1 tuần ko gặp nhau ko gọi điện hỏi thăm lấy 1 lời, ko nghe tiếng nói của nhau thì cũng thật là,,, Có phải ra nước ngoài đâu mà lo tốn tiền cước lắm,
    Mà nói chung bài viết của bạn này toàn đề cập đến vấn đề điện thoại nhỉ,.... hix hix anh ta còn chi li trong vấn đề nào khác nữa thì nói ra mọi người mới kết luận được chứ ko thì nhận xét của bạn cũng hơi sai đấy...
    A` mà nhân tiện thế này các bác Nam đừng cứ cho hơi 1 tí là nói tụi này gọi điện là buôn chuyện hàng mấy tiếng , hay là nghĩ rằng tụi tui phá hoại tiền của nhiều lắm đi. Cứ như phụ nữ chỉ biết ăn chơi mua sắm phá tán tiền của chồng ko bằng,, papa tui ko bao giờ như thế cả mẹ tui cả.. Lúc nào cũng thoáng cho dù ông ko giầu . Nhưng mà có phải vì thế mà mẹ tiêu hoang phí đâu ngược lại là khác,,, Tính toán cũng tốt nhưng mà vừa vừa thôi, đôi khi hoang phí 1 chút cũng ko có tội mà
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    TRời ạ thế mà bạn gì đó còn bảo vệ cho thằng cha đó sao?cái loại đàn ông đó mà lấy về thì chỉ có khổ.Ăn mặn thì khát nước thôi,thật ko may cho bạn khi vớ phải thằng người yêu như vậy.TVinh xin chia buồn với bạn
  10. Crystal_Tokyo

    Crystal_Tokyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    - Về phía him:
    Theo những phân tích phía trên thì ko hẳn him keo kiệt, và vì bạn chỉ đề cập đến 1 khía cạnh là điện thoại. Còn chuyện ăn uống, quà tặng, cách him đối xử với người khác, ko chỉ với riêng bạn thì như thế nào?
    Keo kiệt và tiết kiệm khác nhau như thế nào, cũng đã có người định nghĩa rõ.
    Vậy việc còn lại, xác định rõ him là người như thế nào là do bạn. Trong mối quan hệ tình cảm, có những thứ ko nói ra sẽ tốt hơn, nhưng cũng có những thứ phải rõ ràng. Mình nghĩ vấn đề này bạn nên thẳng thắn nhưng cũng thật tế nhị trao đổi với him. Mặt khác khách quan quan sát cách xử sự của him trong mọi tình huống.
    - Về phía bạn:
    Nếu cuối cùng bạn nhận ra him chỉ tiết kiệm, ko phải keo kiệt thì vấn đề rắc rối xem như được giải tỏa.
    Nhưng nếu ngược lại, đúng là him keo kiệt, thì ý kiến của mình cũng giống như 1 số người khác, chia tay là giải pháp tốt, ít nhất là cho bạn. Keo kiệt là bản chất, đó là thứ mà người ta dù có nhận ra mình đúng là như vậy, họ cũng rất khó thay đổi, trừ những người rất quyết tâm thay đổi.
    Dùng lý lẽ nói cho him biết nguyện vọng của bạn, cho him biết việc thay đổi tư tưởng, ko quá so đo tính toán là việc cần thiết cho hạnh phúc của cả 2. Nếu him quyết tâm thay đổi thì quá tốt. Nếu ko, bạn có 2 chọn lựa:
    1. Chấp nhận, hoặc tình hình xấu hơn là chịu đựng để tiếp tục mối quan hệ.
    Thật ra đây là giải pháp ko hay - theo mình - mà 1 số người [vì quá yêu và ko có can đảm chấm dứt] chọn lựa. Lâu dần đó chính là nguyên nhân sẽ mài mòn và giết chết tình yêu của cả 2.
    2. Chia tay.
    Vài ý kiến của mình ^_^

Chia sẻ trang này