1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là bản chất ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyvong02vn, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Được hyvong02vn sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/08/2004
  2. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã đọc
    bài và đóng góp ý kiến cho mình. Mình sẽ nói tất cả tâm tư
    tình cảm của mình, các bạn hãy đọc và cho nhận xét thêm
    giúp mình với nhé. Mình luôn nghĩ con người ko ai hoàn hảo
    cả. Những người nhìn ra những khuyết điểm của mình và nói
    thẳng với mình thì luôn là những người bạn tốt phải ko các
    bạn? Mình chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cách cư xử của bố mẹ
    mình, mình biết thế nào là TK, thế nào là hoang phí.....Có
    thể nói việc sử dụng ĐTDD bây giờ là rất phổ biến. Bản
    thân mình cũng chỉ là nhân viên bình thường. Mình ko bao
    giờ nghĩ sử dụng ĐT DD như một cái mốt.... Bạn bè mình khi
    gọi điện cho mình nếu từ số máy cố định đến thì bao giờ
    mình cũng tắt máy và gọi lại nếu mình đang đứng gần máy
    ĐTCĐ.... nên nếu anh gọi cho mình từ số NR thì chắc chắn
    mình sẽ làm như thế. Nhưng khổ nỗi là anh ko bao giờ dám
    gọi như vậy. Từ khi quen nhau ko phải là mình ko nhìn thấy
    việc sử dụng ĐT của anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng làm mình
    có cảm giác là máy ĐT của anh ấy hết tiền nên ko bao giờ
    gọi ĐT cho mình. Mình rất thông cảm vì nếu dùng thẻ card
    thì chuyện hết TK là chuyện rất bình thường. Thế nhưng
    chuyện này lặp đi lặp lại hàng tháng trời, và cách đây mấy
    tháng cũng đã xẩy ra một chuyện tương tự Lúc
    đó Mình phát hiện ra rằng anh ấy rất tiết kiệm khi sử dụng
    ĐT và vì vậy mình mỗi khi có việc gì thật cần mà anh ấy
    gọi cho mình, mình thường tắt máy đi và sau đó gọi điện
    lại cho anh ấy bằng Đt của mình. Mình nghĩ thôi đã yêu
    nhau rồi thì mình ko tính toán những chuyện đấy. Có bạn đã
    nói mình là người hoang phí, mình ko giận gì đâu vì có thể
    bạn chưa hiểu hoặc do mình kể chưa hết nên nói mình như
    thế, Mình sinh ra trong một gia đình viên chức bình
    thường. Từ khi bố mẹ nuôi mình TNĐH là mình tự lo được cho
    cuộc sống của mình chứ chưa bao giờ có ý định ỷ lại hoặc
    dựa dẫm vào bố mẹ cũng như chồng mình sau này. Có bạn đã
    hỏi mình về cách anh ấy chi tiêu trong các
    việc khác. Thúthật với các bạn bọn mình
    chưa từng đi mua sắm với nhau cái gì cả vì anh luôn phải
    đi công tác, cộng với quan niệm của anh là chỉ có ngày Thứ
    bẩy dành cho tình yêu mà thôi còn các ngày khác thì có lẽ
    anh ấy cũng ko có ý định đi chơi. Chúng mình chỉ hay đi
    uống nước cùng nhau vào T7. Tất nhiên là những lần đó anh
    trả tiền. Có lần mình đề nghị để em trả nhưng anh từ chối.
    Ko biết có phải mình quá hay để ý ko nhưng chỉ qua việc anh TK như vậy khi sử dụng ĐT đã luôn tạo cho mình cảm giác ko thoải mái. Đi uống nước cùng anh mình cũng chỉ dám chọn những đồ uống ít tiền, mỗi lần nhìn anh rút ví ra là mình lại có cảm giác ái ngại .... Còn về vấn đề quà tặng thì từ ngày chúng mình quen nhau khoảng gần 5 tháng, rồi yêu nhau được hơn một tháng thì anh chưa tặng mình cái gì ngoài bó hoa hôm sinh nhật mình. Mình cung ko để ý chuyện này đâu vì anh chưa tặng quà vì có thể đấy là do chưa có dịp nào đặc biệt cả.
    Hôm qua mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh khi
    anh đến nhà mình chơi. Cả tuần qua ĐT mình hỏng nhưng mình
    cũng ko sửa và thế là anh ko liên lạc được với mình. Anh
    hỏi mình tại sao lại cắt liên lạc thế ??? Mình nói tại ĐT
    của em hỏng...Thật sự việc sửa điện thoại thì cũng nhanh
    thôi nhưng mình ko sửa. Mình muốn xem thái độ của anh thế
    nào .....
    Mình cũng đã định nói tất cả suy nghỉ của mình với anh. Lúc đầu quả thật rất khó nói, mãi đến lúc anh chuyển bị ra về mình mới nói đc
    tất cả suy nghĩ của mình......... anh bảo khi mình gọi
    điện cho anh anh nói thế vì tiết kiệm cho mình, rồi anh
    lại bảo đôi khi đấy chỉ là lời nói đùa..... Mình biết anh
    ko đùa vì TK điện thoại thực sự là thói quen của anh .
    Mình lấy dẫn chứng lại câu chuyện hôm trước..... Anh lặng
    người đi khi nghe mình nói và cuối cùng anh bảo anh ko để
    ý chuyện đấy, rằng đấy chỉ là thói quen của gia đình anh,
    rằng đối với bạn bè anh luôn là người rộng rãi ( mình chưa
    cảm nhận được điều này)... và anh nói mình chưa hiểu anh
    ... Mình hỏi lại : vậy thì gia đình anh có khoảng bao
    nhiêu thói quen như thế ????? Các bạn ạ, theo mình nghĩ đây có thể là bản chất của anh nên rất khó thay đổi. Chắc là anh ảnh hưởng tính đấy từ sự giáo dục và chi tiêu của bố mẹ. Mình nghĩ rằng chỉ trong việc sử dụng DT đã tính toán như thế thì khó có thể rộng rãi trong các vấn đề khác được. Mình thấy thật đáng sợ.....Mình đã nói với anh rằng nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau thì chắc là em phải thay đổi theo anh hoặc anh phải thay đổi theo em- nhưng em thấy việc làm như anh đối với em thật sự là một khó khăn mà em ko thể làm theo được. Anh nói thế thì sức chịu đựng của em kém nhỉ . Mình trả lời : Em ko làm được vì em thấy như thế thật khốn khổ, như vậy là mình bị cái ĐT nó điều khiển mình rồi và mình phải chạy theo nó chứ ko phải nó là phương tiện để phục vụ cho cuộc sống của mình..... Hình như anh bị shock khi nghe mình nói. Có thể bản thân anh nghĩ đấy là chuyện rất bình thường. ưu điểm của anh là sống rất thật.
    Chắc các bạn đã yêu thì cũng biết thế nào là nỗi nhớ,
    nhiều lúc mình nhớ anh đến thắt ruột gan nên mình phải gọi
    ĐT. Anh cũng luôn nói là nhớ và yêu mình nhưng lại luôn
    tính toán như thế đấy !!! Mình chỉ băn khoăn là yêu mà anh
    đã như thế thì sau này như thế nào ???? Chúng mình nói
    chuyện với nhau khi anh gọi điện cho mình nhiều lắm chỉ 5
    phút thôi ... 5 phút để vơi bớt nỗi nhớ.... 5 phút cho cả
    một tuần.... chứ ko phải thưòng xuyên buôn chuyện linh
    tinh đâu ..... nhưng anh ko có ý định gọi điện..... chỉ nhắn
    tin và nhắn tin Anh luôn nói là sẽ mang
    lại hạnh phúc cho mình. Nhưng từ việc nhỏ nhất như thế
    này, anh đã làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, mình đã nghĩ
    đến việc chia tay... mình thực sự hoảng sợ khi nghĩ mình
    sẽ phải đối mặt với những tính toán chi li như thế từ gia
    đình anh. đói nghèo mình không sợ... mình chỉ sợ những nỗi
    khổ về tinh thần. Mình là người rất hay suy nghĩ. Mình sẽ
    không hạnh phúc với những tính toán như này của
    anh . Mình biết rằng TK ko phải là xấu nhưng mình rất ấn tượng với những người quá TK. Nếu anh là bạn thông thường của mình thì mình sẽ ko để ý những chuyện như thế. Nhưng nếu là người yêu và sau này còn là chồng mình nữa thì ....

  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ặc thế này thì hơi bất bình thường
    Vậy là 2 bạn mới yêu nhau. Vậy thì cứ bình tĩnh đã nào, 1 tháng chưa nói lên được gì đâu bạn . Mình thì nghĩ bạn nên tìm hiểu nhiều hơn nữa về thói quen và fong cách sống của nhà anh.
    Đùa chứ chuyện xài thẻ hết tiền thì cũng vui lắm. Mình có con bạn thân. Người yêu nó 1 tuần vào NEW 1 lần tiêu mấy triệu/lần, ấy thế mà chàng sao suốt ngày hết tiền DĐ. Ko hiểu sao mà mỗi lần nạp chỉ nạp 100,000đ rồi có lần 2 tuần liền ko có xiền để mà fone. Con bạn mình cũng điên điên mất 1 thời gian, gặp mình là than thở "Mày ơi sao lại có cái người nào như thế này cơ chứ". Ấy vậy mà nó cũng chịu được nửa năm đấy. Chuyện gì cũng thoáng nhưng riêng chuyện DĐ thì . Nhưng sau còn nhiều vấn đề về anh chàng này (chuyên môn thất hứa, làm gì cũng chỉ được cái nói mồm, suốt ngày nói dối --> chẳng biết lúc nào nói thật luôn), thế nên là cuối cùng mình cũng động viên được nó bye chàng
    Mình kể câu chuyện trên cũng để bạn tham khảo thôi, biết đâu người yêu bạn cũng như thế, chuyện gì cũng thoáng nhưng riêng chuyên DĐ thì......

  4. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái luôn đòi hỏi ở người yêu : một anh chàng phải thoáng, thoáng mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp! Ví lúc nào cũng phải có tiền! Đi uống nước. Anh trả! Đi xem phim. Anh trả! Đi ăn tối. Anh trả! Đi sinh nhật bạn em hay bạn anh. Anh cũng trả! Đi đâu thì anh cũng trả! Đi chơi với bạn anh. Anh trả! Đi chơi với bạn em. Anh cũng trả! Máy em hết tiền, anh phải mua thẻ và đọc số cho em! Máy anh hết tiền đừng bao giờ cho em biết nhé! Em gọi điện vào mobile cho anh thì anh phải tắt máy và gọi lại ngay! Máy đt của em hỏng: Anh phải tự nguyện đem đi sửa! Nói chung anh là chỗ dựa của em, anh là người đàn ông của em vì thế anh phải thay Bố Mẹ em chăm sóc em!
    Hờ... lạ nhỉ? Sao điện thoại của anh ấy hỏng mình lại không đi sửa cho anh ấy nhỉ? Sao anh ấy gọi đt mình lại không tắt máy đi gọi lại nhỉ? Sao máy của anh ấy hết tiền mình không mua thẻ đọc số cho anh ấy? Sao đi uống nước mình lại không trả tiền nhỉ? Sao đi ăn tối mình cũng không trả tiền nhỉ? Lạ nhỉ?!!! Mình và anh ấy có khác gì nhau đâu....
    Mình mà keo kiệt bủn xỉn thì yêu mình anh ấy cũng ức chế lắm đấy nhỉ???
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy một girl nói chí phải... .
  6. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    LỘ thế thì chí phải là đúng rồi!
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhiều bạn ở đây buồn cười thật đấy. Hyvong02vn đâu phải là người không hiểu biết hay là cô gái thích dựa dẫm, lợi dụng mà các bạn lại nói như thế. Bản thân tớ cũng thế, không bao giờ tớ để bạn trai phải tốn tiền vì tớ, nhưng gặp cái kiểu đàn ông ki bo thì tớ xin bái bai.
    Một tháng yêu nhau chưa đủ thời gian để hiểu rõ, nhưng mà theo những gì bạn kể thì cũng tương đối là đáng thất vọng. Vì trong giai đoạn này tình cảm sôi nổi nhất mà anh ta còn không chiến thắng được sự tính toán thì sau này khó có hy vọng anh ta sẽ là người rộng rãi.
    Tớ kể câu chuyện này để bạn tham khảo thêm. Bà dì họ của tớ lấy một ông chồng cũng tương đối ky bo. Lúc còn yêu nhau thì dì tuy khó chịu nhưng đều bỏ qua được, vì ông ấy nói chung là đẹp trai, giỏi giang và cũng là người tử tế, có lẽ chỉ vì ông ấy được giáo dục trong gia đình như thế nên chịu ảnh hưởng quá sâu đậm, không thể thay đổi được thôi. Lúc đầu lấy nhau rồi thì cũng không sao, vì dì cũng là người độc lập về tài chính. Chỉ đến khi mẹ của dì bị tai biến mạch máu và dì phải lo lắng thuốc thang chăm sóc cho mẹ thì mới nảy sinh nhiều xung đột. Vì có thể nói là có những người "đồng tiền nó liền khúc ruột". Và thật khó tin nếu bảo những ngưòi không dám dùng đồng tiền để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, lại có thể dùng đồng tiền để giúp đỡ người khác.
    Các bạn đừng cho rằng vì người ta không có tiền mới phải tiết kiệm. Cách chi tiêu đồng tiền thường trở thành bản chất của người ta, và sẽ khó thay đổi được.
    Tớ cũng không bảo những người ky bo là những người xấu, nhưng những người như thế nên phải tìm những người cũng nghĩ như mình để sống cho dễ chịu. Chứ gặp người khác mình thì chỉ mất công làm khổ nhau, làm cho nhau cảm thấy khó chịu vì thấy nhân cách của mình thấp kém đi.
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nặng lời với bạn bè như vậy
    Mà tớ nói thật đấy chứ... Nhưng hãy để con trai làm hết sức mình đi đã.. Nếu không được các nàng mới nên hỗ trợ . Bọn tớ chỉ cần các nàng thực sự coi mọi việc là của chung là được.
    Tuy nhiên như anh chàng đã nêu ở đây thì không chấp nhận được ... It nhất cũng không bằng tớ..
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cách lật vấn đề rất khá nhưng xin bạn hiểu cho đi chơi với bạn gái đàn ông phải trả tiền người ta gọi là phép lịch sự tối thiểu,còn tại sao ư tại vì văn hoá không phải do con người nghĩ ra mà do lịch sử chắt lọc,đừng cố giải thích hoặc lật lại,còn nếu bạn muốn được như thế thì..làm 1 chuyến sang Thái mà đổi thành bọn tớ
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình thì mình chăm. Người yêu mình thì mình chiều. Tội gì hành anh ấy, tội nghiệp lắm. Chuyện tiền nong đâu có gì phải so đo. Cả hai cùng tiết kiệm, cùng thẳng thắn.
    Nhưng nếu giống như người yêu của hyvong02vn thì 2006 thấy buồn quá. Hình như có gì đó hơi quá một chút.

Chia sẻ trang này