1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là bản chất ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hyvong02vn, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chỉ riêng việc sử dụng điện thoại thôi cũng nói lên khá nhiều rồi đấy, tất nhiên là còn phải quan sát cách cư xử và những thói quen chi tiêu khác của anh ấy nữa. Vì vậy bạn cứ nên tiếp tục tìm hiểu thêm vì 2 bạn mới yêu nhau một thời gian ngắn thôi mà. Tớ nghĩ đàn ông con trai thì phải thoáng một tí, chứ nói thật là tớ rất không ưa cái kiểu đàn ông keo kiệt bủn xỉn, tính toán từng đồng một. (Tất nhiên là cho đến thời điểm này thì vẫn chưa nên vội vàng kết luận anh ấy của bạn là người như vậy). Nhưng tớ thấy giai đoạn cưa cẩm hay mới yêu là lúc các chàng thường "thể hiện" nhất mà anh ấy lại như vậy, mà ít ra anh ấy cũng nên tặng quà hay tặng hoa bạn nhiều hơn chứ mới có mỗi 1 lần thì....hichic..đúng là...
    Mặc dù khi yêu nhau thì tất nhiên là phải biết chấp nhận cả những thói xấu hay khuyết điểm của nhau nhưng vấn đề là thói xấu nào, một khi mà cái thói xấu đó của đối phương khiến mình cảm thấy không thể nào chấp nhận và chung sống với nó được thì tốt nhất là nên suy nghĩ đến chuyện chia tay vì sau này lấy nhau rồi sẽ dễ dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh và rất dễ khiến bạn bị ức chế. Không nên vì yêu quá mà cố tình lờ đi hay không muốn nghĩ đến những tật xấu hay khuyết điểm của đối phương để rồi sau này có khi lại phải hối hận đấy bạn ạ. Chúc bạn tìm hiểu anh ấy kỹ càng hơn (một cách khách quan) và mong là bạn không phải thất vọng.
    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 17/08/2004
  2. lovely_kristy

    lovely_kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế trong thực tế ,chắc chỉ có người Việt mới có chuyện bạn trai trả tiền hết khi đi chơi với bạn gái thôi?.Chứ với các nước phương tây như Mỹ thì"tiền ai nấy trả" nhỉ??
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ÔI thật khủng khiếp.. Nếu đã có nề nếp như thế chứng tỏ bố mẹ chồng chàng này còn khủng khiếp nữa.. Nói thật bố mẹ chồng thoáng còn chẳng ăn ai , nữa là thế thì còn bị xét nét nữa... Tui k biết thênáo chứ bà chị họ tui ,, nhất quyết ko sống chung mà ở riêng nhà do bác tui cho. Chứ ko thì chắc bà chị tui toi mất.. bình nóng lanh dán băng keo , bếp ga dùng khi mất điện, ... mà nhà giầu phết chứ.. bà chị tui cũng sống suớng quen vì ca nhà làm ra tiền mà,,,
    Nói chung anh nào mà đã ki bo có gốc.. mà mình ko ki bo thì nên Stop
  4. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cô bạn thân, bây giờ theo Chồng vào Sài Gòn sống rồi...
    Hồi yêu nhau, cô nàng mặt lúc nào cũng vênh ngược mặt lên hãnh diện: "Người yêu tao tính THOÁNG dã man"! Ngày nào cũng đốt tiền đt từ SG ra nói chuyện với em yêu vài tiếng, mỗi tháng bay ra với em yêu một lần, xông xênh với bạn của em yêu lắm, mỗi lần ra HN linh đình bạc triệu ở các nhà hàng, quần áo nước hoa son phấn vài trăm đô tặng em yêu không tiếc. Nói chung anh yêu của bạn tớ perfect kinh khủng. Bọn tớ thèm nhỏ rãi ra, cố móc cả cái HN này lên cũng không kiếm đâu được một anh chàng như vậy (có học vấn, đẹp, tử tế, giàu có...)
    Khi lấy nhau, mặt vẫn vênh chứ. Chàng đi công tác nước ngoài gọi đt về hỏi thích gì anh mua? Cấm chỉ! Ko được mua cái gì! Có thích kiểu Váy mới này ko? Cấm chỉ! Có thích loại nước hoa mới này ko? Cấm chỉ! Cấm chỉ mua gì cả!!! Có tiền mang về bỏ hết ví em! Anh gọi đt bảo nhớ thì em biết là anh nhớ thế được rồi, anh nói ít thôi không tốn tiền Đt! Bây giờ thì em ứ cần anh thoáng nữa rồi. Đưa hết tiền cho em! Lương của anh một tháng bao nhiêu em biết! Thưởng của anh một tháng bao nhiêu em biết! Quỹ đen quỹ đỏ, làm thêm giờ em biết hết... Đi chơi với bạn em, em cầm ví của CHÚNG MÌNH, anh vẫn được tiếng rất thoáng chẳng đếm xỉa gì đến chuyện tiền nong, cứ để cho Vợ quản lý. Úi giời ơi, con này lấy được Chồng thích thế. Mấy cô bạn của em chẳng để cho em một mình đứng dậy thanh toán thế đâu!!!
    Hờ... Thế đấy!!!
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tớ không biết rõ lắm nhưng tớ chắc rằng chỉ có bạn bè đi chơi với nhau thì tiền ai nấy trả,còn đi chơi với bạn gái thì con trai phải trả.Nhưng nói chung bọn Mỹ nó yêu kiểu khác,bọn ấy nó thực dụng,còn như yêu kiểu Pháp kiểu Ý thì người ta lịch sự lại khác,nói chung do văn hoá cả thôi,văn hoá ta khác văn hoá Mỹ văn hoá Mỹ khác văn hóa Pháp,tùy tớ mà hết tiền tớ bảo bạn gái tớ trả hộ ngay.
  6. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiết kiệm hay keo kiệt mà nói là bản chất thì không đúng. Bản tính này nhiều khi xuất phát từ hoàn cảnh gia đình. Nếu bạn phải lớn lên trong khó khăn thì bạn sẽ biết quý trọng đồng tiền của mình. Những người như thế không phải cứ làm ra nhiều tiền là sẽ tiêu cho thoả thích đâu nhé.
    Bạn Hyvong đã để ý đến hoàn cảnh gia đình của người yêu bạn chưa? Nếu chưa thì bạn hay quan tâm đến điều đó đi.
    Nhưng như người yêu bạn thì quả thật cũng không chấp nhận được. Đang mới yêu nhau, nhớ nhau mà cứ phải nhắn tin nói rằng "anh yêu em, anh nhớ em" thì nhiều khi mất hết cả cảm hứng. Nhanh thì cũng phải mất cả phút còn không, nếu mạng mà chuối quá thì có khi vài tiếng mới nhận được cái tin nhắn đấy.
    Chuyện tiền nong giữa những người đang yêu nhau vốn là một vấn đề tế nhị. Nhưng không phải vì thế mà cứ để trong lòng, rồi ấm ức, điều này có thể giết chết tình yêu giữa 2 người lúc nào không hay. Cho nên, lựa thời gian hợp lý, bạn nên trao đổi với người yêu bạn (người mà bạn định lấy làm chồng cơ mà). Dứt khoát là phải trao đổi. Còn bằng không thì bạn đành phải "sống chung với lũ" thôi.

  7. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Biết cả rồi, nói xuôi rồi nói ngược thế nào chả được, gớm, hôm trước bên box GDGT có một cô bé bị một thằng cha nó lừa, nó gây hậu quả rồi bảo nạn nhân đi phá. Khi nạn nhân post mấy dòng tâm sự lên thì còn bị mấy thằng khác nhảy vào chửi rằng em đã có gan giết con mình thì là cái loại người chả ra gì, còn thằng kia thì nó là đàn ông nên nó thế. Thế đấy, tóm lại cứ nghe lời thiên hạ nói ra nói vào thì bạn hyvong02vn chẳng bao giờ rút ra được điều gì cho riêng mình cả.
    Có mấy câu hỏi dành cho mấy ông "thích tiết kiệm" đây:
    - Liệu anh có phân biệt được đâu là tiết kiệm, đâu là bủn xỉn keo bẩn không. ?
    - Liệu anh có nghĩ rằng phương tiện là công cụ cho con người, hay là anh nghĩ con người là phương tiện cho công cụ.
    - Liệu nhớ nhung trong tình yêu có lớn bằng nỗi xót ruột khi phải bỏ ra vài ngàn (hoặc vài chục ngàn).
    - Liệu có nên chỉ vì vài ngàn bạc mà anh bắt người yêu phải di chuyển hộc tốc về nhà khi đang đi trên đường, chỉ để anh nói dăm câu ba điều.
    - Liệu anh có nghĩ rằng anh nên tiết kiệm bằng cách gọi điện vào máy cầm tay của người yêu rồi nói rằng: "Em, anh muốn nói chuyện với em, nhưng nói nhiều mới đủ thể hiện tình cảm của anh, vì vậy em về nhà nhé, mình buôn cố định thích hơn". Thế tốt hơn hay là .....
    Đừng nhầm lẫn giữa tiết kiệm và keo bẩn bủn xỉn. Tiết kiệm là biết chi tiêu đúng lúc, đúng việc và hợp lý. Còn cái chó gì cũng không dám làm chỉ vì một lý do duy nhất là sợ tốn tiền, ấy đích thị là BẦN TIỆN rồi !
    Đừng gắn cuộc đời mình với một người như thế bạn ạ !
    P/S: Tên anh ta có phải là M. A. không, nếu đúng tên như thế, mời bạn bước ngay khỏi cuộc đời anh ta kẻo không bao giờ hối kịp ! (Sorry vì hơi vớ vẩn!)
  8. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không bao giờ phải hối tiếc !!!! Và mình đọc ở đâu đó câu này nữa : khi người ta yêu mình ko đúng theo cách mình mong muốn thì ko hẳn là người ta ko yêu bạn....Mọi sự so sánh đều khập khiễng......... Mình có quá nhạy cảm không nhỉ ??? Các bạn hãy giúp mình trả lời câu hỏi này nhé : Nếu bạn là một người con gái thì bạn có suy nghĩ nhiều ko khi gặp người yêu như mình ??? Và nếu bạn là con trai, bạn có sử sự với bạn gái như anh bạn mình ko ??? Có nhiều khi mình nghĩ rằng có lẽ anh là người khô khan nên mới vậy... rồi nhiều khi thì lại nghĩ con người đâu có ai hoàn hảo, phải chăng vì mình quá hay để ý nên mới thấy vậy ???
    Mình tin bản chất sẽ rất khó thay đổi. Nếu đây là bản chất của anh, chắc mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Cuộc sống còn rất dài, mình còn nhiều thời gian để tìm hiểu và quyết định ...
  9. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy con trai như vậy là hơi quá chi ly tính toán. Có thể bây giờ bạn vẫn chịu được anh ta, nhưng rồi đến lúc bạn bước chân về nhà chồng liệu bạn có chấp nhận được cảnh không bao giờ được quay về giúp đỡ gia đình mình hay không? Hơn nữa cũng nên cân nhắc kỹ, những người tính toán dễ có xu hướng lập gia đình kèm theo điều kiện ngầm về kinh tế của bên kia. Tôi không ám chỉ bạn trai bạn, mà tôi chỉ nói trong xã hội hoàn toàn có nhiều khả năng xảy ra như vậy.
    Cá nhân tôi thì có rất nhiều nghĩa vụ với gia đình nên tôi không có ý định phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng (nếu tôi lấy được chồng), tuy nhiên để có thể làm như vậy dĩ nhiên chồng tôi (đây cũng là điều kiện giả định trong tương lai) cũng không thể là một người tính toán quá.
    Chúc bạn có một quyết định sáng suốt!
  10. A_Lonely_Star

    A_Lonely_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tiết kiệm của anh ý khó thay đổi. Nhưng thu nhập ảnh hưởng rất nhiều đến sự chi tiêu. Chẳng hạn khi kiếm được 1 triệu một tháng, người dù hoang phí cũng khó có thể tiêu 1 tháng 2 triệu. Nhưng khi kiếm được 20 triệu tháng, người dù tiết kiệm cũng dễ dàng tiêu 3,4 triệu/tháng.
    Mình thấy bạn hoàn toàn đúng. Anh ý tiết kiệm như vậy bạn thấy thoải mái sao được. Nhưng vấn đề không đến nỗi trầm trọng lắm đâu. Bạn góp ý với anh ý đi. Mình nghĩ anh ý là người thông minh, sẽ hiểu ngay ra vấn đề, sẽ cẩn thận hơn trong việc sử dụng điện thoại và trong việc chi tiêu trong những lần đi với bạn. Chẳng hạn bạn bảo, anh cứ tiêu hết số tiền anh kiếm đi. Khi nào cưới bố mẹ anh và bố mẹ em sẽ cho tiền cưới, cho nhà cửa, anh khỏi lo saving làm gì cho khổ.
    Tiết kiệm quá là điều không nên, nhưng hoang phí quá còn tệ hại hơn. Sau nay có gia đình, nhiều thứ phải chi tiêu, gặp phải người chồng hoang phí cũng mệt lắm, chẳng bao giờ giầu có được.

Chia sẻ trang này