1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là tình yêu ??

    Tôi có quen một cô bạn gái. Không hiểu là tình cờ hay cố ý mà em lại hay nhắn tin cho tôi. Thế là tôi cũng nhắn lại và bảo em là nhầm người. Thế nhưng có một điều là em lại biết chút ít về tôi. Khi tôi hỏi thì em kiên quyết không nói với tôi là ai đã cho số di động của tôi.
    Thế rồi vì tò mò nên tôi đã hẹn gặp em để xác định xem có quen không ? Chúng tôi hẹn nhau ở đầu cầu vào một buổi sáng sau gần 10 nhắn tin. Tôi đến đúng giờ nhưng đợi 20 phút mà ko thấy em ra. Đang thất vọng thì một người con gái đi xe máy ngang qua tôi và lúc đó tôi cảm giác đó chính là em. Tôi đi theo nhưng không thấy em phản ứng gì. Thế là tôi đành đi về, trên đường về thì thấy em gọi điện thông báo là em thay đổi địa chỉ hẹn và tôi lại quay ngược xe để đến gặp em. Khi đến thì tôi rất ngạc nhiên vì trông em không quen mặt chút nào và là cô gái vừa đi ngang qua tôi. Chúng tôi gặp nhau và tôi xin lỗi vì tôi thật sự không biết em. Chúng tôi nói chuyện dăm ba câu rồi tôi mời em đi uống nước nhưng em từ chối và hẹn khi khác. Tôi nói nhầm lẫn là chuyện bình thường và tôi cũng muốn kết bạn với em.
    Sau đó chúng tôi vẫn liên lạc với nhau (em ở xa nên thỉnh thoảng mới ra Hà Nội) Khi em có việc ra HN thì chúng tôi gặp nhau và tôi gạn hỏi mãi về bí mật ai đã cho em biết thông tin về tôi. Mà tôi cũng đã hỏi nhiều bạn bè nhưng không có ai biết em và ở quê em tôi cũng không có ai là bạn cả. Vậy tại sao em biết về tôi nhiều như thế (em biết cả tên bố mẹ tôi, số điện thoại nhà tôi) trong khi tôi không hề biết gì về em ?? Tôi thắc mắc vô cùng và thấy em là con người rất bí ẩn.
    Quen nhau độ ba tháng, đi chơi với nhau độ chục lần thì tôi mới nhận ra con tim mình không còn thuộc về mình nữa rồi. Nó đã thuộc về em và tôi cũng đã nói điều đó với em bằng cả tấm lòng. Em không nói gì và cũng không phản đối khi tôi nói lời yêu hay hôn em cả. Tôi hỏi em có người yêu chưa hay có yêu tôi không thì em cũng không nói rõ. Có nhiều lần em giận dỗi tôi vì nhìn thấy tôi đèo bạn gái (bạn bè bình thường thôi, tính tôi galăng mà). Thế rồi em đi mà không nói năng chi. Tôi gọi cho em thì em bảo bận, tìm đến nhà em thì mẹ em bảo em đi học ở xa. Không rõ em ở đâu, không có liên lạc gì. Đột nhiên gần đây lại nhắn tin chúc tôi hạnh phúc. Làm sao mà hạnh phúc được khi không có em gần bên. Thế rồi chúng tôi gặp nhau và em coi chuyện trước đây như không có gì xảy ra và em bảo chúng ta là bạn tốt của nhau được không ? Tôi bảo không thì em nói thế thì không gặp nhau được nữa rồi. Thế nên tôi đành phải chấp nhận làm bạn với hy vọng mong manh là từ tình bạn sẽ chuyển sang tình yêu.
    Không biết có phải tôi quá vội vàng trong chuyện thổ lộ tình yêu hay em là người thuộc tuýp "săn trai" để người ta sập bẫy tình rồi bỏ đi không thương tiếc như lời mấy thằng bạn tôi đã nói.
    Hiện giờ tôi và em thỉnh thoảng chat với nhau thôi chứ gặp mặt là hơi khó. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình không có duyên với tình yêu ?
    Tình yêu đích thực chỉ có duy nhất một còn cái giống như tình yêu thì vô số.
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hmmmm ,chỉ mỗi thế thì khó nói her là người thế nào , nhưng mà her là người thế nào thì giờ cũng hơi muộn vì bạn đã lỡ yêu her mất rồi . Bi giờ bạn cứ thử cố gắng để dành tình cảm của her đi , nếu 1 thời gian mà vẫn không có chút tiến triển gì thì ráng thôi luôn đi cho rảnh việc bạn àh.Anyway chúc bạn may mắn nhé....
  3. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ông bạn romantic quá nên đôi khi không nhận ra những cái không hợp nhau giữa hai người.
    -nàng đã qua điểm hẹn và trễ hẹn, gọi điện, nhắn tin ......nàng không thực sự tin và dành tình cảm cho bạn.
    -nàng không cho bạn biết tình cảm của nàng nhưng nàng lại ghen bóng, gió..........nàng không thực sự chọn bạn làm người yêu, nàng luôn tạo một khoảng cách với bạn.
    -nói là bạn thì gặp,không thì thôi.................không thực sự cho bạn sự giải thích hay sự cảm thông nào.
    -bạn yêu một người thì cũng bình thường nhưng khi đã quen nhau một thời gian khá mà nàng vẫn cho bạn chạy rông theo nàng.........nàng còn những khúc mắc tình cảm khác, bạn chưa hẳn vừ ý nàng.
    -nàng biết về bạn qua rõ trong khi bạn thì không................bạn có thể rơi vào tình huống bị dắt mũi, một đòn phủ đầu bạn làm cho bạn hoang mang, làm bạn luôn bi yếu thế trước nàng.
    đừng suy nghĩ nhiều, với bạn đó hơi giống tình yêu nhưng đơn phương, còn với nàng................tui không biết. Hãy giữ khoảng cách mà nàng muốn. Có thể nàng cần thời gian để có thể đưa bạn vào một vị trí mới trong tim nàng: tích cực hay tiêu cực thì không biết. Bạn phải làm sao vẫn tỏ ra quan tâm nàng, nhưng vẫn giữ cái khoảng cách mà nàng tạo ra.
  4. lequocviet1982

    lequocviet1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc ba?i nhưung thấy ho?i vậy thi? chắc la? không yêu ru?i!
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
    Có thể như phân tích của bạn coopyđoo là rất đúng trong trường hợp của tớ.
    Mới đầu cô ấy cũng chưa biết mặt tớ nên không đến ( nói đúng hơn là không ra mặt vì cô ấy có thể núp chỗ nào đó xem tớ có đến chưa mà thôi) đúng hẹn.
    Có thể là cô ấy là Girl hunt Boy cũng nên vì thái độ như đang đi câu, ỡm ờ lắm. Cá mắc câu rồi mà cũng ko thèm giật,cứ để "cá" chạy lung tung còn cô ấy chỉ việc thả dây dài thêm mà thôi. Đến khi "cá" mệt đứt hơi rồi thì vứt luôn cả cần chứ không kéo lên hoặc giật mạnh cho cá đứt mồm.
    Biết được việc này vi tớ đã bí mật theo dõi cô em thì thấy cô em đã đi chơi với một anh ''''Cá béo" khác . Thế đấy các bác ạ, tuyệt chiêu bắt cá 10 ngón tay này và khuôn mặt khả ái kia cuối cùng đã lộ tẩy chân tướng. Tớ dứt khoát nói bye bye rồi nhưng trong lòng vẫn thấy ...luyến tiếc. Ôi thà cứ bị "lừa" như xưa kể ra cũng hay. Thôi thì đành đau một tý còn hơn đau cả đời.
    Tớ khuyên các bác hãy cảnh giác trước những đối tượng "săn boy" như thế này. May mà tớ là người tử tế chứ ko là chết với tớ rồi.
    Thế các bác đã bị rơi vào "bẫy tình " ngọt ngào như tớ bao giờ chưa ??
    Thà một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Hãy cố gắng vượt qua cơn bão lòng dù cho xót xa lệ rơi.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Linh thấy bạn lãng mạn quá cơ.hihi..nhưng mà bạn đừng nghĩ nhiều nữa nhé.Chuyện tình cảm không ai biết trước được điều gì,rồi bạn sẽ tìm được người ấy của mình thui.
  7. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây thì em thấy bác Duc Roma quá lãng mạn và đã bị ăn "thịt lừa"
    Em cũng có đứa bạn thân xinh lắm nhưng cứ "yêu" anh nào một thời gian là lại bỏ để lại cho anh chàng kia nỗi thương nhớ ngàn năm. Nó nói làm thế cho bõ tức vì nó yêu một anh nhưng anh này lại yêu người khác. Khổ thân bác Roma quá.
    Em xin phép có một diễn đàn bàn về chuyện này sau khi đọc bài của bác thì em nảy sinh ra. Biết đâu ối kể bị giăng "lưới tình" như bác Roma nhà ta.
  8. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bé không nghĩ đó là tình yêu àh, ít ra thì cô nàng đó ko hề yêu anh Duc đâu ạ. Nếu yêu thì cô ấy sẽ ko bao giờ tạo khoảng cách cho anh Duc, có lẽ chỉ là một kiểu trò chơi đuổi bắt rồi khi chán, cô ấy kêu quay về làm bạn Bé chia buồn với anh.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều có ý kiến gần như giống nhau vậy rùi .Mình nghĩ bạn DucRoman sẽ có một quyết định đúng đắn thôi.Chúc bạn sẽ tìm được người ấy của mình nhé.
  10. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    không thể cười được trước cảnh của Roman được nhưng mình nừng là bạn đã khá dứt khoát. Mình sống khá tính toán và thiếu một trái tim nhân hậu nên suy nghĩ của mình cứ như mấy cha bác sĩ vậy.
    chúc bạn tìm được tình yêu như mong muốn.
    chì biết nói vậy vì mình sống quá thực dụng, cứ như những phép tính không có sai số. hic hic buồn quá phải không ? mình rắn vậy nên không ai yêu cho nổi. Dù sao thì bạn cũng có kinh nghiệm hơn mình...........sau này phải nhờ bạn tư vấn cho nó romantic lên mới được.

Chia sẻ trang này