1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botay_chamcom

    botay_chamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hello
  2. botay_chamcom

    botay_chamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Tôi cho em cùng với một lá thư.
    Em không lấy và tình tôi đã mất,
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
  3. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ anh chàng duc này bị ăn quả lừa lên nói hơi cay cú he he ai bảo tại cứ thích romantic cơ đén là khổ ,cũng may là anh đã nói bye zùi đấy chắc từ giờ anh chàng duc sẽ cảnh giác hơn ,con gái bây giờ ko giống con gái hồi xưa đâu
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. Sau vụ này thì mình cảnh giác hơn nhưng con tim lại "mất cảnh giác cao độ" thế mới chết.
    Cảm ơn bé socola nhé. Nhất là Pác Scoopydo, pác học tập em làm gì. Kinh nghiệm đầy sương máu ( nhưng vẫn thấy khoái) Nói chung phải cảm ơn cô nàng kia vì đã làm em được "mở mắt" ra.
    Nhưng phải nói tớ là một người lý trí rất mạnh nên dứt khoát "cắt bỏ" cái u này dứt khoát. Thế nên bây giờ mới nhẹ lòng.
    e tiếng bước chân nhẹ cả lòng
    Mặc cho số kiếp, kiếp long đong.
    Vượt qua cơn dốc của nỗi đau, híc híc.
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì có câu trả lời rồi, Chẳng phải tình yêu gì ráo mà là lấp đầy khoảng trống lúc ngwời yêu vắng nhà thui.
    Bi giờ ngwời ta "chống lầy" rùi.
    Hic hic thế là . hết
    Sao đau thương thía ko bít
    Thân!
  7. iuCNL

    iuCNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài đầu tiên thương bác qúa cơ. Đàn ông con zai giè mà iu chân thật thế ko bít. Chả nắm rõ info con nhà người ta mà vẫn cứ cắm đầu vào iu.
    Nhưng đọc đến câu trên thì thương bác hổng nổi. Phải chăng đàn ông con zai người nào cũng bạc như thế. Lúc người iu vắng nhà là vơ ngay một em không rõ lai lịch để lấp cho đầy chỗ trống. Bác gặp đúng em săn zai, hợp nhau quá còn giè. Được cả đôi. Có kết thúc như vậy bít trách ai.
    Đúng là ở đời lắm kẻ.....
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
  9. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời , bó tay ! Em đang định an ủi bác mấy câu mờ cô ý của bác đã đi lấy chồng roài àh . Chán nhể ? Thôi tặng bác mấy câu thơ này :
    ...
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường !
    ....
    Người ta lấy chồng rồi thì quên đi bác ạh , em cá là còn 1 cô khác đang đợi bác ở đâu đấy . Chúc bác sớm tìm thấy cô ý !!!

  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hik...nàng của bác đúng là bó tay.Thường em thấy con trai mới bạc chứ con gái như rứa em mới thấy lần đầu...Đành chia buồn cùng bác vậy.Bác yên tâm ..đời con dài lém mà con gái thì không phải ai cũng như thế đâu.Còn nhiều người biết yêu chân thành lắm.Có điều khi yêu bác phải cảnh giác chút đê,ai lại để bị dắt mũi dữ vậy.Chúc bác sớm tìm được Ms Right của mình nha....he he
    Chúc mừng bác vì cô ấy đã đi lấy chồng,không thì chẳng biết bác phải nhớ thương một mối tình không đáng nhớ ấy đến lúc nào.Và chia buồn với chồng ..đã cưới của cô ta.Biết đâu trong lần vắng nhà tiếp theo của anh ta thì lịch sử sẽ lập lại...đau thương đau thương

Chia sẻ trang này