1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là tình yêu


    Khi ở bên cô ĐU cũng chẳng thấy nhớ, nếu có hai cuộc điện thoại một là của cô và một là một người xa lạ ĐU sẽ chọn gọi điện cho người xa lạ đó hơn là cô. Nhưng khi có chuyện gì làm ĐU bực mình hay buồn chán thì ĐU lại tìm đến cô , tại ở đó ĐU cảm thấy bình lặng và ấm áp. Nhưng chỉ có vậy thui. ĐU rất ngại và không thích đèo cô đi chơi cũng như đi mua xắm, ĐU chỉ thích một điều duy nhất ở nhà và ngắm cô. Cô là con gái gì mà người gợm mỏng tang như tờ giấy, gió thổi cũng bay mất... ĐU thường bị mất đi cảm xúc trước cô vậy. Và một điều nữa là ĐU ko bao giờ đi đón cô cho dù cô có đi về khuya hay đi rất sờm vì đơn giản ĐU ko thích làm điều đó.
    Đi bên cô ĐU cũng chẳng nhất thiết phải làm đẹp bản thân mình, dường như đối với cô chuyện đó nhất thiết ko cần. Đối với ĐU cô là một điều quá dễ dàng có được .Chưa một lần cô từ chối gặp ĐU mà dường như cô chẳng đủ can đảm thì phải. ĐU cũng chưa bao giờ nói với cô những câu tình cảm nam nữ hay nói cho nhau ĐU lại có kinh nhiệm làm cho cô siêu lòng nhờ mạng và ttvnoline. Chỉ cần sau một phút đăng nhập ĐU sẽ bít mình phải làm gì.
    Và bây giờ ĐU không hiểu được tình cảm của ĐU với cô là tình yêu hay là cái thể loại gì nữa Mong bà con chỉ bảo cho ĐU với
  2. the_guest

    the_guest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một sao cả bài lẫn nick, thoải mái chưa
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ặc . . .
    Đó có phải tình yêu? : --> chắc chắn kô.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI!
    Đó CHÍNH là tình yêu đấy!
    Các cụ ta vẫn gọi nó là TỰ KỶ ấy mà!
    Chúc tình yêu này ngày càng lớn dần lên trong bạn.
    Cũng chúc luôn cho cô bạn kia: Này, bạn gì ấy ơi, cũng nên có chút TỰ KỶ, bét nhất thì cũng TỰ TRỌNG, hay, tệ hơn "bét nhất" nữa thì nên có chút TỰ ÁI đi chứ! Có thằng nào nó chê mình trước bàn dân thiên hạ đây này! Yêu thì cứ yêu, nhưng dẫu gì, bạn cũng phải biết yêu bản thân mình và thương dùm cha mẹ một cái. Mình không hề can ngăn chuyện yêu đơn phương, nhưng trong khi yêu đơn phương, nên biết yêu thân mình nữa nhe!
    Tại sao hôm nay người người được nghỉ lễ BÙ trong khi tôi lại phải đi làm cả 3 ngày 30-4, 1-5 và 2-5???
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chịu chả biết được, nhưng thường thì người ta không biết quý những gì người ta có, và thường chỉ biết khi đã quá muộn...
    (doạ một tí )
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    ông này cứ như là chắc chắn lắm ấy, không cẩn thận lại là tưởng bở hay dưa bở đó Có thể cô ta chỉ coi cậu như một người bạn thân và chuyện đó sảy ra cũng rất bình thường, còn yêu thì có thể chưa chắc
  7. bip_bip_bip

    bip_bip_bip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế còn chuyện của em:đã yêu hay chưa? và hắn thì thế nào?
    Em và hắn quen nhau chưa lâu (chính xác hum nay là được 4 tháng). Lúc mới quen cả 2 xem như trò đùa thui. Nhưng bây giờ em thấy trò đùa dường như đi xa hơn rồi. Em thường xuyên nhớ hắn nhưng nhiều lúc ở cạnh hắn thấy mình lúng túng và nhàm chán thật. Chỉ thấy ở bên hắn, em thấy thật thanh thản, như muốn ngủ gục luôn . Rất muốn kiss hắn và ôm hắn nhưng ngại quá nên...thui. Muốn gọi đt rủ hắn đi chơi cũng sợ sệt (rõ chán).
    Còn hắn, khá là ác!!! Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng sao sao ấy,. Dù hỏi hắn có iu mình hôg thì hắn nói có. Hắn chưa giới thiệu em với nhà hắn. Viết mail cho em có lúc lại khen em nì em nọ trong lớp là xinh, muốn kua. Rồi dẫn em vào lớp hắn mà xem người đó (hic!). Còn bảo: Mai mốt nếu bà lấy tui, cho phép tui thỉnh thoảng ra ngoài "rong chơi" nhá(<<<chúng em chỉ toàn xưng hô kiểu ấy đấy, rõ chán!!! Rất ít khi xưng "anh,em"). Đi với mình mà lúc lại chỉ người nì xinh người kia đẹp, rồi quay qua nói em 1 câu "heo ú đáng ghét" . Chả bao giờ thấy hắn ghen tí nào. Còn bảo: nếu bà gặp người tốt hơn thì cứ việc, biết đâu hắn sẽ làm bà hạnh phúc hơn (dù em có năn nỉ hắn ghen). Lúc nào cũng chỉnh sửa em nói thế này, làm thế kia, nếu không mai mốt về nhà mama hắn sẽ la và đánh em mất(éc). Rồi còn: con ú này mai mốt về chắc quýnh ngày cả chục lần quá, lúc nào nó cũng cãi!!!
    Thế mà em lại sợ hắn 1 phép đấy chứ.
    Nghe hắn kể rằng: trước đây đã quen nhìu người, lâu nhất là 3 tháng, mau nhất là 1 đêm (éc!!!) nên bi h đã hết lãng mạn và muốn níu kéo gì rồi. Nếu em muốn bỏ hắn thì hắn không cản em đâu (huhuhu). Dù thế hắn cũng còn sót lại chút chút lãng mạn: xuất hiện bất ngờ vào ngày Valentine, tặng gấu bông to đù ng cho em ngày SN, quốc tế phụ hay gì gì đều ghé qua ktx thăm và đi dạo chung.
    Hic, gia cảnh em quái dị thế đó. Giúp em với mí pác.. Trời ạ, em có yêu hắn không đây, còn hắn thì sao vậy. Có yêu em không?
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thường khi đã có thắc mắc là có yêu không là đã có vấn đề rùi...Chắc chắn khoảng 99% là bạn đã yêu rồi, dành 1% còn lại cho sự nghi ngờ tình cảm của chính mình của bạn đấy Cứ như vậy rồi cả 2 đều cảm thấy không thể thiếu nhau đâu, dù hắn có nói về quá khứ tình cảm thế nào thì hiện giờ, thời gian hắn dành cho bạn vẫn nhiều nhất còn gì.Tỗi mỗi nếu yêu 1 một ông như vậy thì bạn sẽ hơi mệt về thói vô tâm và thỉnh thoảng đong đưa của người ta đấy!
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây để thầy bói vào xem cho 1 quẻ. Trả lời 4 câu này nhé:
    1. Bác có cảm thấy cô kia không xứng với bác không?
    2. Bác có cảm thấy là cô kia không phải là kiểu người hợp với bác không?
    3. Trước lúc quen cô này bác đã từng bị người yêu đá bao giờ chưa?
    Nếu bác trả lời có cho 3 câu trên thì bác chẳng yêu gì cả. Còn bác trả lời không thì chờ thầy bói sẽ bói tiếp cho.
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thông tin tác giả cung cấp thiếu nhiều thông số kỹ thuật, chuyên môn quá. Nên tạm thời anh chỉ võ đoán mà thôi.
    Anh thấy rằng thằng này có nhiều biểu hiện không thành thật:
    - Chổ này là xạo bà cố luôn "trước đây đã quen nhìu người, lâu nhất là 3 tháng, mau nhất là 1 đêm".. cái kiểu nổ bự như thế này thì xưa nay chẳng có gái nào quen với nó đâu. Tuy nhiên anh hơi băn khoăn cái chổ vàng vàng, vì điểm đó là gần sự thật nhất.. nhưng chính xác phải là 1 tiếng đồng hồ.
    - Hành động của nó mang đầy tính tự lên dây thiều.. thật ra nó đã thèm muốn em lắm rồi. Nhưng bởi ku giai này muốn thể hiện theo thể loại "bé Mai muốn làm người lớn".
    Em gái cứ an tâm, mạnh dạn và tạo điều kiện cho hắn.. làm những điều mà em hằng thèm muốn. Anh thấy thời cơ đã chín mùi cứ thực hiện...

Chia sẻ trang này