1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akiaki, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    >>>To hien_chocopie: Thiệt tình là cũng mệt thiệt vì em chẳng bít lúc nào là hắn vui bùn, lạnh lẽo hay sao. Không khéo là bị hắn mắng chít
    >>>To critical_section:
    1. Em chưa từng nghĩ đến việc hắn xứng với em hay không. Mà theo em chắc là do em chưa xứng được với hắn. Sao lúc nào cũng mang mặc cảm xấu xí khi đi chung với hắn mãi.
    2. Lúc đầu thấy không hợp đâu nhưng...bi h thì khác gòi. Cũng khá là hợp, nhất là cái tật ba hoa
    3. Hic, cái nì mới đau. Khi vừa bít hắn là bị thèng bồ cũ đá. nên cũng đang bực bực và thù con trai mà quen hắn. Ai dè tương lai lại ra nông nỗi này. hic. Thương hổng hết mà bỏ thì uổng
    >>>To tetuong02: Tính em chắc hơi bị ngu ngu. Hắn nói dóc em cũng tin nữa. Hic. Chả bít câu nào thật. Thế anh tetuong02 nì: theo anh là hắn có yêu em hôg dzị? Cách anh trả lời em nghe rờn rợn. Sợ quá
    Được nhimcon87 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 03/05/2006
  2. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, em là bip_bip_bip, đang xa`i nick của nhỏ bạn ạ
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Be bip_bip_bip trả lời dễ xương nhỉ.! sao lại tự cho mình là ngu ngu.
    Những gì anh reply chỉ là mò mẫm mang tính tham khảo mà thôi, đơn giản vì anh không phải là hắn. Tuy nhiên qua những gì bé kể thì có khả năng 89,5% hắn ta cũng thích bé.
    Vấn đề ở đây là lúc khởi đầu "cả 2 xem như trò đùa thui".. nên khi dìu nhau cùng đi đến căn phòng tối, cả 2 điều cảm thấy ngượng ngùng mất tự nhiên (mặc dù 2 bên đã cố làm ra vẻ tự nhiên).
    Thôi thì bé hãy chủ động nghiêm túc trong ăn mặc-cử chỉ và lời nói, thì hắn ta bắt buộc cũng phải nghiêm túc theo.. và cũng đừng nên quá tự ti, tự ti thành ra mất tự tin. Nếu thể hình có ú quá, bé nên cố gắng kiêng cữ và lắc vòng cho nhiều vào hay là "tập tạ" giống như anh.
    Chúc sớm đạt được ước nguyện.
  4. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang chẳng biết em có yêu hắn ta hay ko và hắn ta có yêu em hay ko nữa !
    Chuyện nó rắc rối là như thế này !!!
    Em vừa chi tay một mối tình, một thằng nhóc con còn học phổ thông nên buồn chán chán thấy hắn hay hay thì quyết định tán tỉnh lừa phỉnh một chút ... Em với hắn bắt đầu hay nhắn tin cho nhau ... Gạ gẫm làm người yêu 1 ngày ... Và chẳng hiểu hắn nói "hình như từ đùa thành thật mất rồi " Chả hiểu sao người ta cứ đem tình cảm ra làm trò đùa thế nhỉ??Rồi về sau lại kêu ca khóc lóc ( em đang tự chửi mình )
    Và bắt đầu bằng một trò lừa bịp như vậy nên em cũng chẳng biết nên đối xử với hắn ta thế nào ... hắn ta cứ quan tâm, còn em cứ thờ ơ vì em ko dám chắc rằng hắn ta thật lòng với em ... Đến về sau chia tay nhau vì ko thể chịu được nữa ... Em và hắn ta vẫn bên nhau ... Vẫn như người ta yêu nhau ... Hắn ta vẫn cứ quan tâm , vẫn cứ nhiệt tình và vẫn cứ vui vẻ ... Nhg nếu bắt hắn ta trả lời rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu thì hắn ta gượng gạo và có thể cáu và đau khổ lắm ...Nhg sau lúc đó thì lại xin lỗi và lại bình thường như cũ ... Hắn ta chẳng bao giờ tỏ vẻ ghen gì cả nhg mà nếu thấy em nhắn tin hay nói chuyện với một ai đó thì toàn nói đểu "nhắn tin lại đi chứ, sao lại ko trả lời " Em đi uống nước với người khác thì hỏi "em đi đâu làm gì??" Em bảo "liên quan gì đến anh " thì lại cáu ... nhg lắm lúc lại cứ thờ ơ ... Còn lắm lúc cứ lăng qua lăng quăng tỏ vẻ chủ quyền với em... Em cũng chẳng hiểu hắn ta có yêu em hay ko nữa ... Cứ ngọt nhạt thế này ...Chả biết đằng nào mà lần ....Hum qua tự nhiên muốn hôn hắn dù em đang ăn kẹo cao su ..Em vừa hôn thì hắn chẳng thái độ gì , em chán quay mặt đi thì lại kéo em lại ... Cứ thế này có ngày sặc tiết mà chết mất
  5. bip_bip_bip

    bip_bip_bip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị này giống em rồi. Thiệt không biết đường nào mà lần với mấy bác gà thời nay. Chắc chị em mình lập 1 hội nghiên cứu tâm lí gà thời đại quá. Huhuhu

Chia sẻ trang này