1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangnhit, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangnhit

    nhangnhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là tình yêu??

    Tôi còn nhớ như nguyên cảm giác rung động đầu đời của mình, xúc động, ngây ngất và dễ đỏ bừng mặt. Khao khát luôn nhận được lời nhắn tin nhắn, được nhìn thấy mặt nhau. Lâu lắm rồi tôi vẫn không thể tìm lại cảm giác đó. Nhưng giờ đây, khi đã gần đến tuổi quá lứa lỡ thì, tôi chấp nhận không nên hy vọng tìm lại giây phút ban đầu đó. Có nghĩa là tôi sẽ thực tế hơn.

    Tôi gặp được anh qua một mối giới thiệu. Tôi và anh nói chuyện rất thoải mái và hợp cạ. Câu chuyện của chúng tôi thường kéo dài không dứt. Dĩ nhiên, tôi vẫn không có cảm giác như hồi đầu.

    Mấy tuần đầu mới quen nhau, anh rất hay chịu khó liên lạc. Hầu nnhư ngày nào, anh đều nhắn tin hay gọi điện. Tôi có cảm giác được quan tâm và rất vui vẻ đón nhận những tin nhắn, cuộc gọi. Để sau đó là một lô lốc chuyện tôi có thể nghĩ ra để kể cho anh. Hôm nào không nhận tin anh, tôi lại chủ động nhắn tin cho anh. Tôi biết anh cũng hơi bận, và anh có những công việc gì đó, ngoài việc ở công ty. Những thứ đó thườn chiếm nhiều thời gian của anh. Tôi lờ mờ đoán hình như trước đây anh đã phải cố gắng hết sức để liên lạc với tôi. Có những hôm, tôi nghĩ chắc anh cố ngồi vào máy tính để chát với tôi trong khi chắc đang mệt mỏi. Đó chỉ là phỏng đoàn và tôi cũng không chắc với những điều suy diễn đó.

    Thời gian gần đây, anh ít liên lạc, nếu khôngmuốn nói là không liên lạc. Tôi cảm thấy nhớ. Buồn cười là không phải nhớ da diết một ai đó mà chỉ là nhớ một người để được nói chuyện. Anh không liên lạc cũng chả sao, tôi làm việc khác. Nhưng vẫn mong chờ nhận tin nhắn để được hỏi thăm và nói chuyện. Tôi tự hỏi hình như đối với tôi, anh như một người bạn hiểu và nói chuyện dược với tôi, chứ không phải là một người bạn trai. Liệu đó đã phải là một tình yêu? Hay tôi đang ngộ nhận là một tình yêu? Hay đơn giản đó là chỉ một tình bạn mà tình cờ tôi tìm được một người có thể nghe và hiểu tôi nói?
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bài bản quen thuộc của các bác trai đây rồi
  3. nhangnhit

    nhangnhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là pác zai nhà tôi đang chỉ chơi linh tinh thôi. Còn chả có cái gì là tình cảm à?
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu người ta còn người ta có vẻ ko cảm tình với bạn nhiều lắm
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Giống như đánh bạc, chị không nên đặt hết tiền vào một cửa . Quen thêm vài anh nữa chị sẽ thấy yêu đời ngay . Tình cảm của chị đâu phải là yêu, chị chỉ đang cô đơn thôi .
  6. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    đấy chỉ là thói wen thôi,chị đang cô đơn nên thấy hụt hẫng ấy mà
    bác zai này cũng cao tay ấn đấy nhỉ, dùng chiêu cố tình gây thương nhớ
    Được cunbeo86 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 23/08/2007
  7. nhangnhit

    nhangnhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đối với pác zai này cao tay, mình muốn tìm một cách nào đó để trị. Thực ra không phải mình muốn thực hiện cái kiểu không ăn được đạp đổ mà mình muốn làm gì đó để thể hiện với cái quái chiêu của pác zai này. Để pác ấy biết, mình không phải là một cao nhân nhưng cũng không phải là đứa lù rù không biết gì, cứ để pác ấy dắt mũi đi.
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đừng trông mong j vào anh ta nữa chị à. Tình iu cũng giống như chăm sóc cây vậy. Anh ta đã tưới cho cây quá nhiều nước, làm nó quen với cái kiểu tười nhiều nước như thế. Đến lúc anh ta dừng lại thì thấy khó chịu. Chị cũng vậy thôi, đã trở thành thói quen mong ngóng anh ta. Cứ để một thời gian nữa xem sao. Nếu lúc đó chị vẫn thấy nhớ anh ta thì có lẽ chị đã iu anh ta thực sự.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về quan hệ của bạn mới đang dừng ở mức kết bạn để trò chuyện, để hàn huyên, để tâm sự. Nghe qua bạn kể thì tạm cho anh ấy là một người khá quan tâm đến bạn, biểu hiện là hay cố gắng để được nói chuyện với bạn. Bạn phải hiểu là ở lứa tuổi của bạn, trong một hoàn cảnh quen qua giới thiệu thì ban đầu người ta (dù có hay không có tình ý với bạn) cũng chỉ có thể thể hiện một cách lịch sự nhất sự tôn trọng bạn là giữ liên lạc thường xuyên với bạn. Bạn cũng đừng mong tìm kiếm lại cảm giác như ngày xưa, không thể đâu bạn ạ. Tôi thấy hình như bạn đang gấp gáp chuyện gì đó, trong cảm xúc không vội vàng như thế được đâu. Bạn hãy để cảm xúc thật tự nhiên đi, chính bạn cũng thừa nhận là bạn đang nhớ đến anh ấy vì cần anh ấy trò chuyện với mình, đấy không phải nỗi nhớ của tình yêu. Vậy nên bạn đừng vội đặt ra câu hỏi "Liệu đó đã phải là tình yêu?", câu hỏi không đúng lúc này sẽ làm bạn thất vọng vì tưởng mình ngộ nhận. Thay bằng sự dằn vặt đó, bạn hãy tự tin đón nhận những gì tự nhiên như nó vốn có đi, tình yêu thường có biểu hiện ban đầu là tình bạn chân thành trên cơ sở hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau và đó là điều mà bạn đang có lúc này. Còn quá sớm để khẳng định đó có phải là tình yêu hay không, điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như cảm xúc của bạn, cảm xúc của anh ấy, cách đón nhận và thích nghi con người và cuộc sống của nhau, rồi còn điều kiện và hoàn cảnh của cả hai bạn nữa,...tóm lại là bạn phải hiểu đúng tình hình, hiểu đúng tiến trình cảm xúc để có những nhận định chính xác. Và bạn cũng nên nhớ cho rằng hai bạn quen nhau qua giới thiệu, điều này chỉ rút ngắn được thời gian chứ không thu hẹp được khoảng cách. Khoảng cách ở đây chính là sự thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau, khi đã có nền tảng này rồi nếu xác định gắn bó với nhau lâu dài thì cảm xúc yêu đương mới hình thành và phát triển. Đây là sự rung động xuất phát từ nền tảng của sự hiểu biết lẫn nhau nên không thể giống như rung động đầu đời của bạn được, tuy nhiên dù ở tuổi nào thì những rung động yêu đương cũng mang lại niềm hạnh phúc tuyệt vời cho người xứng đáng với nó.
    Chúc bạn sẽ có được hạnh phúc tuyệt vời đó!
    Thân mến!
  10. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho em này, quá đúng

Chia sẻ trang này