1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu ????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thieuphong87, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuphong87

    thieuphong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là tình yêu ????????

    Tớ thấy thích cậu ấy từ hồi cấp ba,một cô bạn cùng lớp,trông cậu ấy thật xinh xắn dễ thương, nghĩ hồi đó mình hay liếc trộm thật thú vị.Nhưng bản tính của một đưa trẻ con thì răn rạy mình :yêu đương gì,học hành đi,mấy tuổi mà đú đởn yêu mới đương....Đến tận năm thứ nhất đại học vẫn vậy,vẫn ý nghĩ cấm tiệt yêu đương,nhưng hai tên vẫn chơi với nhau ,vẫn quan tâm tới nhau,vẫn chia sẻ với nhau....Đến năm thứ hai thì hết trẻ con rồi:"yêu cũng được chứ sao ,thổ lộ thôi chứ còn gì nữa,nhưng lại một ý nghĩ xuất hiện :nhưng mà thế có phải yêu ko nhỉ?hay chỉ là thích thôi ,nếu sau này gặp người khác mình lại có cảm giác ấy ko?có thể lắm chứ,lúc ấy mình sẽ làm cậy ấy đau khổ lắm,phải chắc chắn đó là yêu thì mới lo lắng ,chăm sóc được cho cậu ấy chứ" ,thế là lại chần chừ.Rồi cậu ấy có người yêu,một chàng thích cậu ấy từ hồi lớp chín,có vẻ thâm niên khá lâu,hai tên yêu nhau ,chàng này yêu cậu ấy lắm,yêu lắm,chăm lo cho cậu ấy từng li từng tí.Về phần mình,ko hiểu sao tớ lại chẳng hề đau khổ gì cả,hơi buồn ,nhưng ko đau đớn,thậm chí còn thấy vui vì nhìn cậu ấy thật hạnh phúc,nhưng tôi chưa bao giờ tin tình yêu ấy có thể duy trì lâu dài được,vì tớ luôn nghĩ hai người còn quá trẻ ,họ chưa có cơ hội hiểu hết về nhau,sau này khi thực sự lao vào sống nhiều hơn mỗi người mới bộc lộ hết tính cách của mình,lúc đó sẽ có những điều mà hai người thấy ko hợp,và vẫn nuôi hi vọng bằng sự chân thành của mình.Nhưng tớ ko hề làm gì để phá rối tình cảm của hai người ,ko hề,ko can thiệp gì,mình vẫn là bạn của cô ấy,vẫn quan tâm ,chia sẻ ,nói chuyện ,đùa vui,.....Trong suốt hai năm hai người yêu nhau ,tớ rất ít khi đau lòng vì nhìn thấy họ thật hạnh phúc,tâm trạng bình thường,vì biết cậu ấy đang được hạnh phúc ,yêu một người là mong muốn người ấy được hạnh phúc ,có người nói là làm cho người ấy được hạnh phúc,chả biết thế nào nữa.Có những lúc cậu ấy nói với tớ" cậu đừng quan tâm đến tớ nhiều như thế nữa,tớ sẽ làm cậu đau lòng ,sẽ làm tổn thương cậu đấy,cậu hãy dừng lại đi",nhưng tớ thì nói "cậu ko có khả năng làm tổn thương tơ đâu,được quan tâm chia sẻ với cậu cũng là hạnh phúc rồi".Trong hai năm ,cũng có nhưng thời gian hai người giận dữ nhau,vì cậu ấy nói tên kia quá yếu đuối trong tình cảm,ko dám phản ưng lại cậu ấy,ko dám quyết định khác cô ấy,khi cậu ấy sai cũng ko phản kháng,chỉ biết nghe cậu ấy quát chứ ko dám làm cậu ấy im lặng để nghe hắn quát.......rồi chia tay ,nhưng rồi lại quay lại vì hắn ta quá yêu cậu ấy,chăm sóc cậu ấy quá nhiều quá tốt,nhưng đến cách đây vài tháng thì chia tay thật,vẫn một lí do đó.Cậu ấy nói hắn ta ko có lỗi,hắn là người yêu cậu ấy nhất,ko ai có thể yêu cậu ấy hơn hắn,cậu ấy là người có lỗi,thật đau đớn nhưng phải chia tay vì nếu tiếp tục thì sẽ lại cãi nhau vì lí do đấy,hình như là chỉ một người quát thôi,còn một người im lặng,vì cậu ấy là người hiếu thắng,muốn người khác hiểu mình chư ko phải là phục tùng mình.Mỗi lần cậu ấy buồn ,mỗi lần cậu ấy chia tay ,tớ đều ở bên cạnh chia sẻ tâm sự cùng cậu ấy,vì cậu ấy bảo tớ là người duy nhất biết nói chuyện với cậu ấy,biết mắng lại cậu ấy,dám nói "cậu là đồ hiếu thắng ,đồ con lợn,sao cậu đòi hỏi nhiều thế,....",có lần cậu ấy còn bảo tớ ôm cậu ấy,chẳng khóc chẳng cười.Cậu ấy đã biết tình cảm của tớ,nhưng khẳng định ko ai có thể yêu cậu ấy hơn hắn ta,khẳng định tớ ko yêu cậu ấy đâu vì tớ đâu có đau khổ khi cậu ấy có người yêu,và cậu nói tớ ko thể làm tổn thương cậu,cậu ấy đã bắt tớ hứa hai dứa sẽ là bạn thân nhất đời,ko bao giờ rời xa,và "cậu ko đươc yêu tớ đâu,vì tớ biết tình cảm của cậu ko phải là tình yêu mà".Bây giờ đã được vài tháng rồi,tớ và cậu ây vẫn quan tâm tới nhau ,rất nhiều,tớ thì rất lo lăng khi trời rét nhắc cậu ấy mặc áo ấm,vì cậu ấy thật yếu,hỏi thăm mõi khi cậu ấy thi,an ủi khi cậu ấy thi ko tốt,khi cậu ấy đi xa thi nhắc nhở cậu ấy mang đầy đủ những thứ cần thiết:thuốc thang ,áo ấm,khăn quàn cổ,găng tay....chăm sóc khi cậu ấy ốm. và ngược lại ccậu ấy cũng vậy,lại còn nhắc nhở tớ học hành ôn thi nữa....Nhưng vẫn chỉ là ban thôi đấy,sau này cậu sẽ tìm được người thương của cậu,và tơ sẽ tìm được người biết yêu thương chăm sóc tớ ,và biết cãi nhau với tớ giống như cậu...
    Các bạn bảo cậu ấy có yêu tớ ko?liệu cậu ấy chỉ muốn làm bạn thật thôi uh?và liệu tình cảm của tớ có phải là tình yêu ko?khi mà tôi ko đau khổ khi cậu ấy yêu người khác?khi mà tôi quan niệm tình yêu ko thể bắt buộc được,tình yêu là tự nguyện ,nếu cậu ấy yêu mình thì cậu ấy sẽ yêu ,còn nếu ko thì có ép cũng chẳng được.Khi mà tôi quan niệm yêu một người ko có nghĩa là bắt người ấy phải yêu mình,vì mình không thể đòi hỏi sự đáp lại,,vì tình yêu là tự nguyện mà,vì mình đã làm gì cho cậu ấy đâu,chỉ yêu thôi,nhìn người ấy hạnh phúc mình cũng phải vui chứ.Vì tớ quan niệm ko bao giờ để cho mình đau khổ vì tình cả,mình nên khống chế tình cảm của mình,đừng để nó đi quá xa đến chỉ một tác động nhỏ cũng làm mình đau đớn,vì tớ quan niệm mỗi người đều có một miếng ghép cho mình,chắc chắn vậy,vậy thì nếu ko phải là cậu ấy,nếu cậu ấy ko yêu mình,thi có gì phải lo ,miếng ghép của mình vẫn còn đó mà,mình sẽ tìm thấy,....Vậy tình cảm của tớ có phải là tình yêu ko?
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thích đấy
    nhưng ko phải là yêu. Chẳng có cái tình yêu thật sự nào mà nghĩ rằng mình sẽ ko thế này , ko thế khác cả
    Tình cảm là thứ tự nhiên , chứ ko phải là thứ mà sẽ diễn ra như thế này hay thế kia theo ý mình
    Yêu bản thân mình nhiều hơn thì đúng hơn

Chia sẻ trang này