1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó có phải là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NamCute88, 18/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh quen nhau cũng đã lâu. Cả 2 làm bạn 1 thời gian rồi anh nói lời thích mình. Mình lúc đó, vì thấy anh cũng tốt và quý anh, nên mình cũng có chút tình cảm. Được 1 thời gian mình nhận lời yêu. Lúc đó mình nghĩ là yêu rồi tìm hiểu tiếp, nếu ko hợp hoặc thấy anh ko tốt thì chia tay. (Trước lúc yêu anh, mình chưa yêu ai cả, 1 phần vì mình yêu ng ta, ng ta ko yêu mình hoặc mình ko tin ng ta đến với mình thật lòng-ko có niềm tin vào tình yêu mà mình cũng ko biết ty lại phức tạp).
    Nhưng bây giờ, mình có lúc vẫn lăn tăn ko biết có nên tiếp tục nữa ko? Anh và mình có nhiều điểm khác biệt. Gia đình anh thì ở xa, nhà mình ở HN, nhưng bố mẹ giờ đã lớn tuổi, có mỗi đứa con gái nên ko đi lấy chồng xa được, ở gần còn đỡ đần bố mẹ. Nếu nhìn 1 cách khách quan thì anh ko có gì cả. Mình đã đưa anh về nhà, bố mẹ phản đối, ko muốn mình tiếp tục quen anh vì cho rằng sẽ khó có tương lai. Còn bạn bè, thì phần lớn đều ko đồng tình vì nhiều lí do: nhà xa, con cả…Mọi ng chưa kịp xét tính cách đã gạt phắt rồi. Còn về phần gia đình anh và bạn bè anh thì ko phản đối. Anh nói là nếu mọi ng phản đối thì anh ko thay đổi quyết định.
    Về phần mình, mình ko hiểu tình cảm của mình dành cho anh thực sự là tình yêu hay ko nữa? Mình cảm nhận được anh là ng tốt và thực sự yêu mình. Cả 2 thường xuyên nc với nhau hàng ngày qua điện thoại. 1 tháng gặp nhau 2 lần (vì anh bận làm xa). Nếu ko gặp thì hàng ngày vẫn nhớ đến anh, vẫn nghĩ đến anh, lúc vui, lúc buồn muốn tâm sự với anh. Lúc anh ốm hay gặp chuyện, mình cũng lo lắng cho anh, rất lo. Thi thoảng anh có trêu mình là mình cũng cảm thấy hơi ghen. Nhưng mình lại lo sau này, mình gặp ng tốt và có điều kiện hơn anh thì mình thay đổi thì sao? Đây là tâm lí đứng núi này trông núi nọ hay ko biết quý trọng những gì đang có hay là ko yêu thực sự?
    Có lẽ vì tình cảm mới bắt đầu nên cũng chưa có nhiều kỉ niệm lắm, cũng như chưa sâu sắc lắm. Anh nói là nếu mình rời bỏ anh, anh sẽ ko bỏ cuộc và sẽ tiếp tục, và nói là nếu cả 2 xác định đến với nhau thì ko có rào cản nào có thể ngăn cản được.
    Giờ mình ko biết nên tiếp tục mối quan hệ này cho dù sau này sẽ ko được bố mẹ mình đồng ý hay nên dừng lại để tránh đau khổ sau này cho cả 2?
    Có lúc mình muốn anh với mình sẽ dừng lại, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì anh đã nc với mình. Và mình cũng ko thể chịu được cảm giác mà 1 ngày ko nc với anh. Có lẽ lúc đó, mình sẽ vùi đầu vào công việc để quên đi.
  2. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nếu ko chắc chắn về tình cảm của mình thì tốt nhất là dừng lại . Mình nói thật , có nhiều đôi yêu nhau thắm thiết , vượt qua bao rào cản của gia đình , xã hội ... để đến với nhau , thế mà đến đc với nhau r` thì lại bỏ nhau dễ như ăn kẹo . Huống chi là bạn vẫn còn lăn tăn , phân vân có yêu hay ko . Ko hẳn chỉ vì người ta tốt mà mình phải yêu , đúng ko ? Nếu cảm thấy đây vẫn chưa thực sự là 1 nửa của mình thì nên chấm dứt , càng để lâu càng khó chia tay bạn à . Chúc bạn vui !
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tương lai là của bạn, nếu chính bạn còn đang để người khác quyết định tương lai, vạch ra tương lai cho bạn thì bạn nên nghe theo người ta. Cái gì cũng có giá của nó cả, nếu cái gì cũng được thì mọc ra cái box TVTY để làm gì nữa?
    Bác không thể gọi đó là yêu được, mà đó là sự suy tính. Em không nói sự suy tính là xấu, vì đó là bước ngoặt cuộc đời. Nhưng qua những gì bác kể là thói quen của bác mà thôi. Và đã là thói quen thì chỉ là khó bỏ hoặc chưa muốn bỏ chứ không phải là không thể bỏ được.
    Vậy cho nên bác cứ để đến khi nào tự bác phải quyết định ra ông hay ra thằng, lúc đó sẽ tính tiếp. Còn giờ theo tiến triển, dễ có vụ ấm chén gì đó xảy ra lắm cơ!
  4. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tạm thời có một khoảng lặng để cả 2 có thời gian suy nghĩ xem sao

Chia sẻ trang này