1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đỗ đại học rùi thì sao nhi ???

Chủ đề trong '1984 Public' bởi rinoavn, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Đỗ đại học rùi thì sao nhi ???

    Hì tại thấy các bác làm nhiêu topic về vấn đề thi cử mà bi quan quá .Em làm cái topic này hy vọng có thể ... làm các bác đỡ căng thẳng hơn khi chờ đợi kết quả..

    Thường thì người ta cố gắng rất nhiều trong suốt 12 năm trời , chỉ với một mục đich duy nhất là đỗ đại học . Nhưng chỉ để đến thế thui sao ?? vào đại học rùi ta sẽ làm gì . Nhiều người đã buông xuôi khi vào đại học vì coi như thế là xong . Vậy thì thật uỏng phí 12 năm đèn sách ..

    Các bác ??


    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  2. rinoavd

    rinoavd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đỗ đại học rồi thì đi chơi. Chú Yên sợ không tìm được chỗ chơi a`. chung may suot ngay di choi , tao thi cam dau vao hoc
    Việt Dũng
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao Dũng vác anh alice vào đây thế. Cứ tưởng alice post bài cơ. Đang định nói câu: "sao tự dưng hôm nay rồng đến nhà tôm thế này". Nhưng may mà nhìn lại nên có thể nói: "sao hôm nay tôm lại qua nhà rồng thế"
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ui trời .. Đỗ đại học thì nhất định trước hết em sẽ ăn mừng !!!Sau đó là bắt đầu kế hoach vô cùng vĩ đại của em . Kiếm một suất học bổng đi nước ngoài . Hà ,...hà ...Ngồi nghĩ đã thấy phê . tương lai các bác sẽ bít ....
    [black]CHOCOPIE$[/blue]
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đỗ ĐH thì cắp sách đi học
    hmmm gd
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    celine đây, thế này mới gọi là rồng chứ, còn emchắc là tép đến nhà tôm hichic hu hu
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Đỗ đại học rùi mà không ai khí thế chới zậy cà .
    Nói thế thui ,nhưng em biết tỏng các bác rùi ... nhất là bác WC ý .
    Cắp sách đi học gì chứ .. thế đứa nào bảo là :vào đại học rùi thì .... love nhỉ ,, hehe (dừng hiểu nhầm nhé ,không phải love em)

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  8. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải bàn cãi đỗ ĐH thì mình ....... học ĐH chứ còn sao. Sao các bác ko hỏi ngược lại nếu trượt ĐH thì mình làm gì..... ( Đây mới là vấn đề bức xúc cần phải bàn đấy ạ) Đối với con gái, ngày xưa các cụ bảo : Trượt Đh thì cho mày ở nhà "chống lầy", nhưng mà theo luật hôn nhân gia đình thì bây giờ con gái 20 tuổi mới được '"chống lầy'" cơ. Làm gì được nhỉ?
    Được dung-co-dua sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 29/07/2002
  9. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Do dai hoc thi lam con xe ngon hon!Ru ban be di choi toi ngay,mua do thoai mai,rui len duong vao hoc nhu bao nhan vat khac!Doi that la deppppppppppppppppp:)
    Pink-Quynh Nga
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Đỗ đại học thì vào đại học học tiếp, thế cũng hỏi , ko thì đàn đúm, rồi xa ngã
    A place where there're only you & me ...

Chia sẻ trang này