1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

do dai hoc ????????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leeseungyun, 13/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leeseungyun

    leeseungyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ban phai lam gi khi ma khong do dai hoc chu . ...........nhieu nguoi nghi rang khong do dai hoc thi ke nhu nguoi do se chang co tuong li trong cuoc song .......tat ca se con la be kho va chang co gi de ma song sau nay , chang co cho dung trong xa hoi ...............ban nghi the co dung khong ?????/
  2. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Không đỗ ĐH âu cũng là chuyện quá bình thường, phải lấy đấy làm mừng mà có ý chí mà phấn đấu tiếp. Cuộc đời cũng như lập 1 chương trình, không biết bao giờ hoàn thiện. Viết 1 lần không có lỗi chỉ hoạ có là vài thằng thần kinh trong Forum này sắp sửa vào cuôc :-) . Cái đẹp của cuộc sống chính là trials and errors. Nếu bạn cảm thấy buồn vì trượt, hãy đọc các tác phẩm của Jack London, nhất là cuốn Mắc- tin I- đơn gì đấy
    Ngày xưa chỉ được thi 1 trường, cao thủ, thấp thủ trượt hết.

    Relax

  3. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trượt đai học
    Tôi hiểu những suy nghĩ của bạn.Nhưng thưc ra thì điều kiện của VN ko cho người thanh niên một nghĩ ra một con đường tiến thân tốt hơn con đường học hành
    Chúc bạn thành công trong cuộc sóng sắp tới
    HƯNG
  4. Giangchau

    Giangchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thi đại học trượt là chính , dừng suy nghĩ quá nhiều mà hai sức khoẻ , nếu thấy mình còn khả năng thì thi tiếp , tất nhiên con người có lúc vui luc buồn lúc yêu đời lúc hụt hẵng nhưng cố mà tranh thủ thời gian , già đến nơi rùi.
  5. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa u em bảo mày mà không đỗ đại học tao cho mày đi bán rau, quên cái tiết mục thi lại đi. Em sợ đi bán rau phát khiếp lên được, thế là phải đỗ, mà lại còn đỗ cao nữa chứ. Hồi nhỏ em học dốt như con bò, mỗi lần nhận sổ liên lạc ông bô em gõ đầu em trêu thế là con gái bố bị gần 40 đứa nó ngồi lên đầu, chắc gãy cổ mất. Em tức phát rồ, quyết không cho đứa nào nó đè đầu cưỡi cổ mình cả, thế là bứt lên đựoc. Các bác ạ, chuẩn bị tốt về kiến thức và tâm lý thì làm sao mà trượt được? Trừ khi có chuyện tiêu cực. Ơ mà trượt thì cũng đừng cay cú làm gì, nếu dốt thì ở nhà bán rau quách cho khoẻ, đỡ tốn tiền cha mẹ. Còn nếu không ngu lắm, năn nỉ ông bà già cho thi lại quả nữa, học cho cẩn thận thì không lẽ trượt mãi?
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi

Chia sẻ trang này