1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dớ dẩn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , ko hiểu sao đọc bài của Pagoda em thấy vừa mơ mộng mà cũng như lời của một nhà hiền triết đang suy tư ấy , có cái gì cao xa quá nhỉ ?????????????????? Hơi khó hiểu - chắc do em ngu ngu hì hì
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bác Pagoda và cô Cỏ tiếp tục dớ dẩn đi cho anh em đọc tiếp!


    Tequila Sunrise

  3. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cũng của bác Pagoda nốt. Do nhà in kiêm nhà phân phối sách GRASS chịu trách nhiệm tái bản.
    Jazz cho một buổi chiều nằm dài
    Ngày chủ nhật nằm dài
    Chiều chủ nhật
    nằm dài
    Và ngày dần trôi qua
    Ngày dài
    ngày dài...
    Đi loanh quanh, bốn bức tường
    Quay mặt sang trái là tường
    Quay mặt sang phải là buồn
    Chiều buồn
    Chiều buồn
    Chiều buồn
    Chẳng biết làm gì
    Chẳng
    biết làm gì
    Và ngày dần trôi qua
    Loanh quanh trong phòng
    Chuông điện thoại rên rỉ
    "Nhầm số rồi mẹ kiếp..."
    Điện thoại
    càu nhàu
    Điện thoại
    nằm dài
    Và ngày dần
    trôi qua
    Quay mặt sang phải là tường
    Quay mặt sang trái là buồn
    Đằng trước là sách
    Đằng sau là mốc meo
    Quăn queo triết học
    Hegel xoăn tít và Nietzche mất bìa.
    Ngổn ngang
    Những Lão và Trang
    Nhăn nhở
    Thật buồn
    Thật buồn
    Thật buồn
    Chẳng muốn đọc
    Sartre nằm lăn lóc xó nhà
    Ông thiền sư già
    Suzuki rũ rượi
    Và ngày dần trôi
    Qua
    Loanh quanh trong phòng
    Chẳng hết một ngày
    Ngoài phố có gì vui
    Ngoài phố có người
    Ngoài phố có
    người
    Ta chẳng đi xuống phố
    Ngoài phố có
    gì vui
    Ngoài phố có
    Ngày dài
    Ngày dài
    Ngày dài
    Ngày dài....

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

Chia sẻ trang này