1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố đây! Đố đây!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đố đây! Đố đây!!!

    Câu hỏi IQ

    Câu 1: có 1 người phụ nữ đến viếng mộ bà ta vừa khóc vừa nói, ban đầu bà ta nói rằng: cha ơi sao cha nỡ bỏ con! Và sau 1 hồi bà ta nói tiếp: con ơi! sao con nỡ bỏ mẹ!

    Hỏi: người đàn bà trên có quan hệ như thế nào với người nằm trong mộ.
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ông kia là cha sứ và là con của bà ta đúng ko vậy
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài! Nhưng sao mà suy nghĩ lâu thế!! Đón xem câu hai nhá!!
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Câu 2: Simon thuê một chiếc xe hơi đi từ thành phố lên núi cách đó 100 km để trượt tuyết. Giữa đường, cô đón người bạn Nina, và tiếp tục đi 50 km còn lại với cô này. Lúc về, Simon dừng lại nhà Nina để cho cô xuống , và Simon về nhà một mình. Simon phải trả 50 USD thuê xe và 10 USD tiền xăng. Nếu tính sòng phẳng ra, thì Nina phải trả bao nhiêu tiền ?
    a. 5
    b.10
    c.15
    d.20
    e.25
    f.30
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ lâu gì đâu. Lâu ngày vào forum mới thấy câu đố vào trả lời chơi thôi.
    Câu 2: Câu trả lời là câu d = 20$. Nina đi 100km, Simon đi 200km ---> Nina chịu 1/3 số tiền = 60/3 = 20$
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Câu 3: Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Đố bạn tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ???? (De` Thi Dai Hoc Bach Khoa-Khoa Toan'' Tin).
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay ghê hè!??Nhưng mà ngại quá ko trả lời
    Ủa mà ĐHBK làm gì có khoa Toán-Tin
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cái này N cũng không rõ lắm, vì của con bạn gửi cho N, có lẽ là nó ghi nhầm! Hehe! Nhưng quan trọng là câu hỏi chứ nguồn gốc đâu có quan trọng! Trả lời đi bà con!!!
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu cái là Lạc Long Quân ngồi mới đếm đủ, còn đứng lên thì Âu Cơ đếm thiếu. Tui cũng giống dentai, ko dám trả lời . Chấp nhận 0 điểm câu này, qua câu 4 đi
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bé sm đâu rồi? vô cho đáp án rồi qua câu khác đi.

Chia sẻ trang này