1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đỏ đen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JoannaFalconer, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đỏ đen

    CHỉ muốn thăm dò ý kiến của đa phần members trong box TVTY này,bởi các bạn tư vấn rất hay,và hẳn bạn cũng có suy nghĩ riêng về TY và sự nghiệp.Tất nhiên mọi người sẽ chọn sự dung hoà giữa sự nghiệp và tình yêu chứ không nghiêng hẳn về 1 mặt.Nhưng giả sử như,chỉ là giả sử bạn chỉ được chọn 1 trong 2:Đỏ bạc và đỏ tình.....thì bạn sẽ chọn cái nào?Và vì sao?
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextMình là con gái ko biết có nên đỏ đen chút ko nhẩy.Nhưng mờ mình thấy đa số con trai chọn "đen tình đỏ bạc".
    Trong hai thứ đó chẳng thể chọn nhất quyết một cái nào cả.Chỉ vì cả hai đều cần cho cuộc sống lứa đôi. Nhưng nếu chọn mình chọn giống như các bạn trai. Giải thích nhé:
    -1.Muốn có tình yêu vững chắc trước tiên phải có một sự nghiệp vững vàng, hoặc ít nhất cũng phải có nghề nghiệp ổn định để có thể tự nuôi nổi bản thân.Đừng dại dột tỏ tình với nàng và bảo chúng mình sẽ sống chết có nhau.Đó là thứ tình yêu dại dột và ngu ngốc.Thời nay ko có chuyện một mái nhà tranh hai trái tim vàng.
    -2.Yêu là một chuyện, lý trí là chuyện khác. Sẽ có một lúc bạn tự hỏi mình đã làm gì với một tình yêu mà ở đó vấn đề cơm áo gạo tiền luôn làm giảm đi cái thi vị của tình cảm. Liệu có phải lúc đó tình cảm trở nên trần trụi lắm ko?
  3. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ không có vỏằôa 'ỏằ tơnh vỏằôa 'ỏằ bỏĂc à, tỏằ> chỏằn ngay
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp được so sánh với cờ bạc à. Hic hic. Cyber nghĩ giai thời này cần ổn định và đạt được một vị trí nhất định trong sự nghiệp rồi tính đến chuyện tình duyên. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân khó qua ải tiền bạc. Khè khè. Khi thành đạt, nhiều xiền lấy dzợ đẹp là đương nhiên. Nghèo dớt mồng tươi thì gái nào nó theo.
    Chọn sự nghiệp, danh tiếng và tiền bạc. Việc nào cần trước thì chọn trước. Thanh niên trai cháng thì trước sau gì chả lấy được vợ. Vấn đề là xinh hay không thôi.

Chia sẻ trang này