1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đò đưa trở lại

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dodua, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngonco

    ngonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người có để ý không, chứ tớ để ý thấy giọng anh Thái Hòa rất thú vị ở chỗ hơi ngọng đấy. Nghe Album Lặng lẽ nơi này, thấy rất rõ điều ấy.
    Đừng bảo tớ dở hơi nhé, vì trên thực tế tớ thích cái giọng ấy của anh. (Mọi người cũng có thể nghe nhạc Trẻ, cái đồng chí Hà Anh Tuấn ấy, hát cũng hơi ngọng, nhưng nghe rất dễ thương). Thế cho nên, điều tớ tiếc nhất ở Album mới này là anh Thái Hòa hình như khắc phục cái tật ấy mất rồi. Giọng anh mượt hơn, kỹ thuật hơn, trau chuốt hơn....
    Anh Thái Hòa có giọng Sài Gòn lai Huế, đó là cái đặc trưng của anh í, nên tớ thích anh í giữ cái giọng ấy, như trong Album trước. Ngọng, đừng có quá mà gây phản cảm, thì ở một chừng mực nào đó, nó rất dễ thương. Tất nhiên, Album mới này rất đáng nghe, đặc biệt mấy bài như Bay đi thầm lặng, bốn mùa thay lá, chỉ có ta trong một đời,...nhưng tớ cứ ước giá mà anh Thái Hòa đừng có...thay đổi!
    Mọi người có ai để ý đến điều nhỏ nhặt này ko nhỉ?
    Hì hì, tớ cứ hình dung, người Nghệ Tĩnh bọn tớ mà hát "Chứ đi mô "Dồi" cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng "Xông" La, nhớ biển "dộng" mà quê ta"... thể nào cũng bị...chửi! (tiếng Bắc đấy!)
    Tớ rút đây, mọi người đừng ném đá tớ nhé
  2. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hello Thu,
    Anh cung thay rat thu vi ve cach Thu nhan xet rat that ve ca si hat "ngo.ng"... thu that anh cung bi may co ban gai nguoi Bac Ky (nho nho) o Canada bat sua di sua lai khi hat Album nay den buc minh, suyt phat cau day... anh van thich hat dung cai ban chat giong SaiGon lai Hue cua minh.
    Ma tai sao lai bat buoc moi mien dat nuoc phai hat theo giong Bac nhi? Nguoi Hai Phong noi ngong "ni''u no" van co cai de thuong rat "ban sac van hoa dia du" cua ho day chu...
    Du sao cung cam on em da nghe album nay...
    Than men
    TH
  3. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

  4. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2008
    KUNG HY FAT CHOI
    Thân chúc Box Trịnh và mọi thành viên yêu nhạc Trịnh Công Sơn một năm 2008 nhiều may mắn, thành đạt và hạnh phúc.
    Chúc cho dòng nhạc Trịnh thân yêu được thắm màu thêm trên nhiều vùng miền của đất nước và hải ngọai. Và sẽ được chăm chút, giữ gìn, phát triễn bởi những người trẻ tuổi yêu nhạc Trịnh bằng một "Tâm thế khác"...
    Thân tặng mọi người tấm tranh lịch 2008 do con gái Anna 5 tuổi vừa mới vẽ tặng Bố Mẹ.
    Thân mến & hẹn gặp lại,
    Đò đưa
    [​IMG]
  5. IOX

    IOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh Hòa
    Em là một người Huế sống và làm việc ở Sài Gòn 10 rồi, có rất nhiều chuyện theo thời gian người Huế trong Em cũng phai dần đi, duy chỉ có 1 điều là tình yêu dành cho các ca khác của Trịnh thì vẫn vậy, ngày càng "ngộ" ra nhiều hơn...
    Thật hữu duyên mấy ngày Tết Mậy Tý năm nay dành thời gian đọc cuốn sách bút ký của Anh và những người bạn, thấy như mình có thêm 1 gia đình yêu âm nhạc của Trinh, ấm áp lạ thường. Xin phép được nói rằng đọc hết cuốn sách của Anh, có cảm giác Anh như 1 người bạn thân quen từ lâu rồi vậy. Có lẻ cơn cớ bắt nguồn từ những bài ca của trịnh Công Sơn. Bao giờ Anh sẽ xuất bản tiếp những tập sách sau. Thật ra Em cũng đã đọc rất nhiều sách viết về Nhạc Sỹ Trịnh Công Sơn, những chuyện trong cuốn sách của Anh Em cũng đã đọc phần nhiều ở đâu đó, nhưng như những người thân cứ thích nhắc hoài những kỷ niệm khó phai trong lòng mọi người. Vượt ra ngoài con chữ trong cuốn sách là tình yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống mà dòng nhạc Trịnh đã như 1 đạo hạnh mang lại cho chúng ta 1 triết lý sống chan hòa nhân bản. Xin cảm ơn Anh, 1 cuốn sách như 1 vòng tay ôm chặt bằng hữu thân sơ, gần xa, gặp gỡ và chia tay...
    Cách đây mấy năm 1 cô nhân viên tặng Em cái album của Anh, để từ đó Em thường nghe các bài hát của Anh hằng đêm như 1 cách lắng dịu tâm hồn, gội bỏ những bon chen, sân si của đời thường...Lại cám ơn Anh lần nữa.
    Nếu năm nay Anh có về Việt Nam nhân dịp ngày giỗ của Nhạc Sỹ Trinh Công Sơn thì rất mong được dịp gặp gỡ và trò chuyện với Anh nhiều hơn.
    Nhân dịp đầu năm vừa tình cờ đọc hết cuốn sách của Anh và viết những dòng này mong rằng Anh và gia đình có 1 năm mới Sức khoẻ-hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đặt biệt là tình yêu nhạc Trịnh trong Anh ngày càng lan toả đến mọi người hơn nữa.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
    Thân chào,
    Nguyễn Đông, mùng 4 tết Mậu Tý
  6. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chao Dong va cam on nhung loi tam su dau nam cua ban, dung danh mat chat Hue nhe, doi voi nhac Trinh no gia tri lam day...
    Lan sau ve SaiGon hy vong se gap cac ban la lam 1 buoi ofline cua BoxTrinh tai SG cung anh em o HQHN. Thay Box Ha Noi lam offline nhieu lan rat thanh cong nen tiec cho Saigon minh qua...
    Nhung tuyet nhat co le van la offline o Hue, dau do tren Doi Thien An...
    Than men,
    TH
  7. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Than goi cac ban,
    Nhan sinh nhat NS Trinh Cong Son, chuan bi mot chuong trinh tai Paris cho Gio 7 nam...
    Than ai
    TH
    [​IMG]
  8. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thân gời bạn yêu nhạc Trịnh,
    TH dang o Paris, ráo riết cùng anh em chuẩn bị cho 2 đêm nhạc Tưởng niệm Giỗ 7 năm của NS Trịnh Công Sơn. Và sẽ bay về SG ngay để kịp Giỗ 7 năm ở Hội Quán Hội Ngộ.
    Thân gởi một số thông tin mới nhất:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2008/03/3BA006E6/
    http://www.tcs-home.org/News/thai-hoa-voi-doa-hoa-vo-thuong
    http://www.tcs-home.org/News/lai-gan-voi-nhau
    http://www.tcs-home.org/News/buoi-chieu-nhac-trinh-cong-son
    Thái Hòa với Đóa hoa vô thường
    Thái Hòa chỉ hát nhạc Trịnh Công Sơn, điều ấy ai cũng biết.
    Mỗi album phát hành thường gây bất ngờ, ít nữa là trong cách biên tập/trình bày album, rất khác lạ, cuốn album thứ 6 này cũng không ngoại lệ : ngộ nghĩnh, gợi hình một cái máy quay dĩa có tay thời còn cần kim để đọc (đường cày).
    Nếu các bạn ở Pháp có chút phân vân xin mời tới xem/nghe Thái Hòa trong một số ca khúc mới nhất :
    ? tối thứ bảy 22/03/2008, lúc 20g, tại UGVR, 38 rue Ste Geneviève, LYON 6ème.
    ?trưa chủ nhật 30/03/2008, hồi 15g, tại quán Monge, 80 rue Monge, 75005 Paris, và có thể nán lại dùng cơm tối, cần giữ chỗ trước nơi chủ quán, VVThận, 05 45 35 32 54.
    Đó cũng là một dịp ăn giỗ Trịnh Công Sơn, lần thứ 7.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trịnh Công Sơn sẽ ?oxuất hiện? trong ngày giỗ của mình
    16:35:00, 20/03/2008
    Đó là lời khẳng định của nhà thơ Đỗ Trung Quân, biên tập chương trình ca nhạc kỷ niệm 7 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 này tại Hội quán Hội Ngộ, Khu du lịch Bình Quới, TP.HCM.
    Theo nhà thơ họ Đỗ kể thì cách đây mấy tháng, anh tình cờ nhận được mấy chiếc đĩa có lưu một bộ phim Việt Nam do một người không quen từ Mỹ gửi về. Họ nhờ anh xác định xem có đúng người đóng trong phim trên là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nổi tiếng hay chỉ là người giống ông.
    Xem phim, nhà thơ hoàn toàn bất ngờ khi người đóng vai nhạc sĩ trong phim chính là Trịnh Công Sơn. Tìm hiểu thêm, nhà thơ mới biết, trước năm 1975 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng đóng phim truyện.
    Đỗ Trung Quân kể: ?oBộ phim ấy có tựa là Đất khổ, dài hơn 2 tiếng và được sản xuất vào năm 1973, do cố đạo diễn Hà Thúc Cần thực hiện. Tuy nhiên, sau khi ra đời bộ phim đã không được khán giả biết đến do chính quyền ngụy ngày đó ra lệnh cấm chiếu. Trong phim, ngoài nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đóng vai ca sỹ - nhạc sĩ Trịnh Quân thì còn một số nhân vật quen thuộc khác cũng tham gia như Kim Cương, nhà văn Sơn Nam, diễn viên Bạch Lý?
    Đây là điều bất ngờ với chúng tôi bởi từ trước tới giờ, chúng tôi nghĩ Trịnh Công Sơn chỉ tham gia trong vài bộ phim ca nhạc, tư liệu. Từ những khám phá mới này, chúng tôi sẽ đưa Trịnh Công Sơn lên màn ảnh trong dịp kỷ niệm ngày giỗ của anh. Đó sẽ là các trích đoạn khi Trịnh Công Sơn hát ca khúc Dựng lại nhà - Dựng lại người, trích đoạn ca khúc Ta cùng lên đường và vài cảnh sinh hoạt đối thoại trong phim. Hy vọng những trích đoạn này sẽ giúp khán giả hiểu hơn nữa về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?.
    Đạo diễn Đinh Anh Dũng, người dàn dựng chương trình kỷ niệm 7 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn cho biết thêm: ?oNăm nay, chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi trong chương trình kỷ niệm về anh Sơn. Cụ thể, chương trình sẽ giới thiệu nhiều ca khúc ít biết của anh thay vì cứ lặp đi lặp lại các khúc quen thuộc. Di sản âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất lớn nhưng chúng tôi đã chọn lựa các ca khúc đã được ngành chức năng cho phép lưu hành trong 2 tuyển tập âm nhạc là Khói trời mênh mông và Tuyển tình khúc để dàn dựng.
    Bên cạnh một số gương mặt ca sĩ quen thuộc là Lan Ngọc, Bảo Phúc, Hồng Hạnh, Phương Thanh? sẽ có một số ca sỹ mới tham gia chương trình như Hà Anh Tuấn, Xuân Phú, Quỳnh Lan, Thảo Trang, Hoàng Hải??.
    Theo nội dung, đêm nhạc kỷ niệm 7 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ mang tên Ngồi bên hiên nhà diễn ra vào tối 2.4. Ban tổ chức sẽ phát vé miễn phí cho 5.000 khán giả hâm mộ vào 8 giờ sáng ngày 31.3 tại cổng Hội quán Hội Ngộ.
    Nằm trong chương trình kỷ niệm 7 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, lần đầu tiên ngôi nhà Trịnh Công Sơn ở số 47C, Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM sẽ mở cửa đón người hâm mộ vào thăm.
    Tại đây, bên ngoài những khung cảnh, những đồ vật đã quen thuộc với nhạc sĩ, mọi người còn được xem các bức tranh do Trịnh Công Sơn vẽ, những phác thảo của các ca khúc do anh sáng tác. Hơn nữa, sẽ có nhiều cuốn sách viết về anh không chỉ tại Việt Nam mà còn ở một số nước trên thế giới được giới thiệu.
    Ngoài ra, sẽ là những bài viết, lời nhận xét về Trịnh Công Sơn của những nhân vật nổi tiếng như Văn Cao, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Huy Thiệp? Theo chị Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn, thì trước mắt ngôi nhà chỉ mở cửa vào ngày 1.4, ngày giỗ của Trịnh Công Sơn. Còn về lâu dài, sau một thời gian nữa ngôi nhà sẽ mở cửa thường xuyên để mọi người có thể đến thăm.
    theo Tiền Phong
  9. IOX

    IOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  10. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    http://tcs.nhacso.net/?act=detailNews&id=1
    Nguyễn Hữu Thái Hòa: ?oNgười hát tài tử? (nhacSO) Tôi yêu tất cả các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Đặc biệt có lẽ mê nhất vài ca khúc có nhiều kỷ niệm riêng nhất như: Du mục, Còn tuổi nào cho em, Cánh chim cô đơn , Một cõi đi về & Sóng về đâu - Nguyễn Hữu Thái Hòa tâm sự.

    - Ấn tượng của anh đối với nhạc Trịnh?
    Nhạc Trịnh với tôi đã là máu thịt và thành một thứ Đạo làm người ?" để tu tâm dưỡng tính?
    - Anh đã tiếp cận với nhạc Trịnh như thế nào? Và tại sao anh lại chọn nhạc Trịnh để đồng hành trong sự nghiệp ca hát của anh?
    Tôi biết nhạc Trịnh từ lúc lọt lòng qua những lời ca của Mẹ. Lớn lên được gặp và mê Cậu Sơn vì đức độ và tính nhân bản trong nhạc Trịnh.
    Tôi không chọn nhạc Trịnh. Nhạc của Trịnh Công Sơn đã chọn tôi đấy chứ. Nếu không là một nhân duyên tiền định thì sao có thể có một Thái Hòa hát nhạc Trịnh tài tử mà làm đến 7 Album + 1 tập sách trong chừng ấy năm (?). Nghĩ lại chính tôi cũng không thể tin được?
    - Từ việc nghe, và sau này là trình bày nhạc Trịnh Công Sơn, anh đã hình dung về người nhạc sĩ đó như thế nào?
    Tôi không bao giờ phải hình dung về NS Trịnh Công Sơn. Ông như luôn ở quanh tôi vì những người thân cận nhất của ông đều thường xuyên liên lạc với tôi. Cần gì thì có thể hỏi và cùng nhau chiêm nghiệm ngay. Chỉ riêng Mẹ tôi cũng là một kho tàng về nhạc Trịnh rất phong phú rồi?
    - Khi hát nhạc Trịnh anh thường có cảm nghĩ gì?
    Một chút xót xa cho thân phận Việt Nam. Nhưng toát lên trên tất cả là vẽ đẹp Chân-Thiện-Mỹ của nghệ thuật. Đơn giản mà thanh cao, triết lý và đi thẳng vào tim người.

    - Anh thích điều gì ở nhạc Trịnh? Ca từ hay giai điệu?
    Ca từ của Trịnh Công Sơn cần được dùng để dạy về Mỹ Học ở Đại học văn khoa. Còn giai điệu tuy đơn giản nhưng rất đẹp và dễ đi vào lòng người.
    Nên nhớ rằng Trịnh Công Sơn rất ít khi phổ thơ người khác, vì tự thân lời ca của ông đã là những bài thơ tuôn trào cùng lúc với giai điệu. Vì thế không nên tách ca từ và giai điệu của Trịnh Công Sơn vì đó là phần hồn và xác của một con người.
    - Nhạc Trịnh có ảnh hưởng thế nào đến quan điểm nghệ thuật của anh?
    Cái đẹp nhất của Nghệ Thuật chính là cái Thật. Cứ nhìn xem những người cố huyễn hoặc và ?odiễn? nhạc Trịnh sẽ tồn tại được bao lâu. Trong khi hát đơn giản như cô Khánh Ly thì là huyền thoại bất tử rồi đấy.
    - Anh tâm đắc ca khúc nào nhất của Trịnh Công Sơn?
    Tôi yêu tất cả các ca khúc của Cậu Sơn. Đặc biệt có lẽ mê nhất vài ca khúc có nhiều kỷ niệm riêng nhất như: Du mục, Còn tuổi nào cho em, Cánh chim cô đơn, Một cõi đi về & Sóng về đâu.
    - Lần đầu tiên anh gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là khi nào? Ấn tượng của anh về Trịnh trong lần gặp đó?
    Tôi gặp ông trong các đêm nhạc ở Hội Trí thức Yêu Nước cuối những năm 1978-1980. Khi đó Thái Hòa là một cậu bé chưa đầy 10 tuổi và hay thắc mắc: Làm sao con chim (cô đơn) có thể giấu nỗi buồn trong cánh?.
    - Và lần cuối cùng, Câu nói cuối cùng của Trịnh Công Sơn với anh?
    Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông trong bệnh viện Chợ Rẫy cuối tháng 3/2001. Mỗi tuần, tôi cố gắng đem vào cho ông một bó hoa lys & cúc trắng. Khi cậu Sơn mất, chị bán hoa trên đường Phan Đăng Lưu, PN cũng mất mối bán hoa cho tôi luôn?
    Lời cuối ông viết cho tôi còn lưu lại trong Album cưới của vợ chồng tôi, ông lâm trọng bệnh không đến dự đuợc lễ cưới của đôi uyên ương mà ông và các chị có phần ?omai mối?. Tôi không bao giờ quên câu viết run run trên giường bệnh ấy: ?oChúc H & L một ngày khởi đầu cho ngàn ngày vui??
    - Cảm giác của anh khi đón nhận tin buồn vào ngày 01/04/2001?

    Một trái núi của Văn hóa và âm nhạc Việt Nam vừa đổ. Dù rằng chúng tôi đã tiên liệu trước. Nhưng sự mất mát là quá lớn?
    - Anh nghĩ gì về nhạc Trịnh với giới trẻ hiện nay?
    Giới trẻ cần luyện tập và sống chững chạc hơn để hiểu nhạc Trịnh. Đối với tôi (một người cũng chưa già), Nhạc Trịnh dạy cho tôi nhiều bài học mới mỗi ngày?
    - Được biết anh được hân hạnh tiếp xúc nhiều với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thuở sinh thời, hẳn đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Mong anh chia sẻ những kỷ niệm này với khán thính giả yêu mến nhạc Trịnh?
    Kỷ niệm thì quá nhiều, có lẽ chỉ xin kể lại 1 chuyện tế nhị nhất về ông, để thấy vì sao ông xứng đáng với vị trí hiện tại trong lòng công chúng: Tôi được chứng kiến ông viết bài Tiến thoái lưỡng nan vào những ngày cuối năm 1998. Ban đầu bản thảo viết ?oTiến thối lưỡng nan? (chữ thối là cách nói địa phương tiến Huế). Sau đó ông gạch bỏ và sửa lại thành ?othoái? (vốn là tiếng Bắc). Khi tôi hỏi vì sao, ông chỉ cười. Sau đó cậu LQ, một người bạn thơ của ông nhắc cho tôi biết lý do là vì Trịnh Công Sơn không muốn có hiểu lầm nhỏ với nhạc sĩ T ?" một người trẻ hơn, cũng tài năng, nhưng lại hay so sánh với các bậc đàn anh? Nói lại chuyện này để thấy cái lớn và cái tâm nhân hậu của người nhạc sĩ họ Trịnh.
    - Anh là một người thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt giới mộ điệu để tưởng niệm Trịnh Công Sơn vào dịp tháng 4 ở các nước và đặc biệt là tại Hội Quán Hội Ngộ hằng năm. Anh có thể chia sẻ thêm tin về các hoạt động này?
    Năm nay tôi vừa hát cùng anh em ở Lyon ngày 22/3.
    Đến 29/3 có một đêm nhạc bỏ túi cùng những người bạn thân của Trịnh Công Sơn ở Paris tưởng nhớ ông. Chiều 30/3 chúng tôi có trình diễn cho công chúng Paris ở Foyer Monge ?" vốn là tiền thân của Nhà Việt Nam, nơi Trịnh Công Sơn đã từng trình diễn tại Paris năm 1989 & 1991.
    Ngày 1-4 tôi sẽ từ Pháp bay về Việt Nam để cùng gia đình và Hội Quán Hội Ngộ tổ chức đêm tưởng niệm ?oNgồi bên hiên nhà? ?" năm nay đặc biệt có thể giới thiệu phim Đất Khổ do Trịnh Công Sơn đóng từ 1973 cho công chúng.
    Anh Hồ Thi Ca bên báo Người Viễn Xứ gọi Thái Hòa là ?ongười hát Trịnh Công Sơn xuyên lục địa trong 1 kỳ Giỗ? ?" tôi chỉ xin thêm 4 chữ: ?oNgười hát tài tử??[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này