1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đò đưa trở lại

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dodua, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Em không nghĩ anh lại chấp nhận và dành thời gian trong khoảng thời gian này cho 1 bài phỏng vấn của phóng viên nhacso.net.
    Anh thấy những câu hỏi của phóng viên Nhacso thế nào?
    Em không nghĩ anh lại chấp nhận cho những câu hỏi như vậy và để đăng cho 1 bài phỏng vấn. Và anh đón nhận bài phỏng vấn đó rồi lại đưa lên forum này. Nếu anh chấp nhận nó thì đồng nghĩa bài phỏng vấn kia chẳng có nghĩa lí gì cả, chẳng khác gì 1 bài lăng xê cho anh thôi.
    Và những chỗ em bôi vàng, là những lỗi. EM không hiểu 1 phóng viên có thể mắc những lỗi đó khi đăng bài, hay theo yêu cầu của anh "giữ nguyên những gì tôi nói".
    Ngoài ra, em không tin mấy câu chuyện "Tiến thối lưỡng nan", cũng như câu chuyện "Phúc âm buồn", mà theo anh ban đầu bản thảo TCS chỉ viết "Phúc âm" và Khánh Ly viết thêm chữ "Buồn" vào thành "Phúc âm buồn". Vì đặt trong lời những bài hát đó, cũng như một số nét đặc trưng trong cách đặt tên các ca khúc của Trịnh Công Sơn, không thể có cái tiêu đề "Tiến thối lưỡng nan" hay mình "Phúc âm" cả.
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thời gian , phải chăng đó là chất liệu dựng lên chân dung của mỗi người ?
  3. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ******me nay,
    anh vua ve den nha rat tre... That tinh doc di doc lai van khong hieu chu muon cai gi ?... :)
    Trang Nhac So thiet ke dep va bai vo dang hoang... nguoi phong van cung la mot thanh vien cua Box Trinh day...
    Nguoi nha ca thoi...
    TH
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc là hôm cn vừa rồi em ko biết anh biểu diễn ở Foyer Monge (thực là em cũng chưa qua chỗ này bao h)
    @ban Home : có vẻ cậu hơi tiểu tiết quá rồi, một ng nghệ sĩ có lòng yêu mến tới Trịnh Công Sơn bày tỏ lòng tự hào vì connected to TCS băằngcách này hay cách khác tớ thấy cũng dễ hiểu thôi
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    home nó nói là đúng đấy . cái kiểu lăng xê gì mà ... thô lộ quá ! Nên khéo léo nhè nhẹ .. ẩn ẩn thì Ok hơn , đồng chí Thái Hòa ạ !
    Thành công và tan hoang cũng là phù du , gang tấc . Ta với ta thôi , ngụy biện cũng chẳng để làm gì . Chúc anh khỏe và về gần hơn với Tiếng Việt .
    À mà home nó là chuyên gia tiếng Việt , tuy không thể cái gì cũng đúng . Nhưng luôn là để ta phải cẩn trọng .
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bạn home, tớ thấy anh Thái Hòa trả lời chẳng có gì là sai hay này nọ như cậu nói.
    Và home mà là "chuyên gia tiếng Việt" thì em xin .... bái phục. Chuyên gia viết sai chính tả thì có. Với tư cách người quen bạn home đã hơn 5 năm và đọc rất kĩ các bài viết của bạn, ít nhất là ở trên box Trịnh này.
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có câu này rất hay
    Củi đậu dùng nấu đậu
    Đậu kêu khóc trong nồi
    Cùng sinh từ một gốc
    Sao nỡ nấu nhau vội
  8. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cam on su chia se cua cac ban,
    Toi cung thay can phai can than hont ruoc su vo tu cua minh... Co le theo Tay hoc qua cung khong phu hop voi nhung nguoi VN qua nhieu cam ti''nh va sensitive...
    Rat thich thu truoc cau ket thuc cau chuyen nay cua ban bang 4 cau tho Tam Quoc Chi cua Tao Thuc:
    "Cui dau bung hat dau... buc nhau chi den dang..." Chung ta chua chac la chuyen gia tieng Viet nhung cung deu la chuyen gia Tam Quoc Chi day...
    Thoi hay quen chuyen be ti nay di...
    Tin moi nhat daY:
    TH vua di tong dot CT "Ngoi ben hien nha" ve va uoc gi cac ban tre cua Box Trinh cung den day voi chung toi... Mot dem nhac hoanh trang nhat tu truoc den nay... 4 san khau chay doc bo song SaiGon va noi nhau bang nhung chiec cau khi... Se la mot canh tuong vi dai theo chu de phim Dat Kho khi bat dau chuong trinh trong bom dan...
    Hen gap lai va se chuyen video dem nhac nay den tay Box
    TH
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM CHONG ĐÈN . . .
    Đêm đã sâu Kwan mắt cũng sụp mí, định đóng máy,tắt đèn đi ngủ.
    Chợt nghe tiếng guitar văng vẳng.rất quen , không lẽ mấy chú sv trọ gần nhà còn thức. nhưng không...bài hát ,giọng hát không thể nhầm lẫn"... đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe..."
    Trời !. Kwan phóng thẳng ra sân nhà,trong bóng tối một dáng gầy guộc,buông guitar "chào Toa!"
    Trịnh Công Sơn ngồi đó mơ hồ nhưng rất gần.
    Cuộc trò chuyện này trong đêm, nguyệt quế nhà tôi nở trắng, thơm ngát...
    - TCS : Toa khỏe chứ ?
    đấy là thói quen xưng hô của nhạc sỹ lúc sinh thời, tôi vẫn giữ lễ.
    - Kwan : Tôi vẫn ...yếu thưa anh ! 39 ký.
    - TCS : Moa nghe nói vì Moa mà Toa bị cắn càn ?
    - Kwan : Vâng!nhưng chưa đến nỗi chích ngừa !
    - TCS : 7 năm nay Moa chưa có lời cảm ơn Toa.
    - Kwan : Thôi bỏ đi-đừng khách sáo !
    - TCS : Nghe bảo vì vụ Moa đóng phim "Đất khổ" ?
    - Kwan : Có chút liên quan !
    - TCS : Vụ này gia đình Moa đương nhiên biết,nhưng Toa biết đấy, Moa luôn đứng giữa hai lằn đạn; lâu nay gia đình Moa không công bố vì (chép miệng thở dài)Toa biết rồi đấy !
    - Kwan : Vâng thưa anh ! Tôi biết !
    -TCS : Họp báo có Vĩnh Trinh chứ ?
    - Kwan : Vĩnh Trinh và chồng thưa anh !
    - TCS : Vĩnh Trinh có nói gì không ?
    - Kwan : Tôi nói "Chắc gia đình có bộ phim này từ lâu ?" Vĩnh Trinh khẽ gật đầu và sau đó chỉ nói chuyện tác quyền di sản anh để lại cho gia đình ; nghe bảo định thu tác quyền để lập quỹ học bổng mang tên anh.
    . . .
    PS: Bạn à ! Chuyện trên không thuộc mục Cá tháng Tư , mà được trích từ blog của Nhà thơ Đỗ Trung Quân , Kwan là nick của anh trên blog , mời bạn đọc tiếp :
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Hg0onXE8eq893iD0JArCi88FNBLxbcqwuw--?cq=1
    để nghe Nhà thơ kể truyện một phần hậu trường trong việc chuẩn bị đêm nhạc ?oNgồi Bên Hiên Nhà?

    Xin cảm ơn Nhà thơ Đỗ Trung Quân.
  10. IOX

    IOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm 31 tháng 3 chạy xuống Bình Quới lây Vé, đến nơi thì người chẳn còn chứ đừng nói còn vé. Làm sao đây ?! Có lẽ tối nay phải chạy xuống sớm mua vé chợ đen thôi. Chẳn biết tối nay Anh Hòa hát xong có gặp Anh Em bạn bè được không nữa...Cả ngày hôm nay cứ nghỉ tới việc tôi nay đí xem" Ngồi bên hiên nhà" ....
    rất muốn rủ Anh TH và các bạn trong box đang ở SG đi cafe nhưng không biết liên lạc như thế nào.

Chia sẻ trang này