1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đò đưa trở lại

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dodua, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
  2. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi Sao biền,
    Xin cám ơn những lời tri âm của bạn. Thái Hòa đam mê nhạc Trịnh cứ tưởng để thỏa mãn lòng mình trước đã... nhưng rất hạnh phúc khi dần dần biết được những tấm lòng đồng điệu của bạn bè yêu nhạc Trịnh. Chính vì vậy mà mình vẫn muốn giữ mãi cái vị trí "ca sĩ tài tử" mà Cậu Sơn đã đặt cho mình và Jennifer từng những ngày còn ca hát cùng ông. Cái tình đó đáng quí và giá trị hơn nhiều những fan club và sự bóng bẩy của các ca sĩ thời thượng.
    Cái mà chúng tôi muốn thể hiện và làm đẹp thêm cho âm nhạc Trịnh Công Sơn vừa có thêm một "nụ mầm mới" qua album Vườn xưa vừa mới hoàn thành, rất hy vọng sẽ được nghe ý kiến phản hồi của các bạn.
    Nếu gặp được Sao biển trong một dịp nào đó Thái Hòa nhất định sẽ tặng bạn cái ambum yêu thích này của mình cho một lần hội ngộ...
    thân ái
    Thái Hòa
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Thái Hoà!
    Nếu được gặp anh quả là một hạnh ngộ đối với SB. Bao giờ anh đến Hà Nội hát, hãy alo vào box Trịnh, nhất định em sẽ tìm gặp.
    Em thích ý này của anh: .."đam mê nhạc Trịnh cứ tưởng để thỏa mãn lòng mình trước đã... nhưng rất hạnh phúc khi dần dần biết được những tấm lòng đồng điệu của bạn bè yêu nhạc Trịnh"...Có lẽ đấy là điều hạnh phúc nhất của mỗi người - có tri âm.
    Chẳng cần phải nói mình yêu Trịnh như thế nào, đồng cảm ra sao, chỉ cần hát lên thôi, phải không anh?
    SB
  4. chieuvang_82

    chieuvang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mạn phép xin được góp chút ý kiến:
    Theo tôi, nhiều người đến với Trịnh bằng cảm xúc của mình, nếu đem việc có bán vé ra ở đây ko được hay ho lắm, đành rằng nhiều người đều hiểu đó chỉ là việc góp chút nhỏ nhoi tạo nên 1 không khí đậm Trịnh vốn ko màng đến vật chất... Tốt nhất là tìm được nhà tài trợ, người nghe Trịnh sẽ tìm đến, người chưa hiểu hết về Trịnh cũng sẽ đến tìm hiểu thêm ....
    Cái nội dung chương trình thì ko nên nhiều mục qúa, vài 3 mục nhưng đi sâu vào chất lượng, có thể có phần hát những bài nổi tiếng nhiều người biết đến, phần hát những bài ít được biết đến ( tất nhiên đều có chọn lọc) . Mời được người từng hát Trịnh thành công là tốt nhất, nhưng cũng có chọn lọc, bản thân tôi ko thik Thanh Lam, chị hát Trịnh cứ như Phương Thanh, Mỹ Tâm hát rock ấy, nghe chỉ muốn đập vào mặt.( xin lỗi vì tôi hơi nóng), chọn ca sỹ theo đông đảo người nghe. Tôi nghĩ phần sau nên đưa thêm 1 số nhân mới, coi như thế hệ trẻ tiếp thu Trịnh ( hy vọng sẽ có những trẻ nữa, trẻ nữa.. nối tiếp nhau hát Trịnh).
    Các ca sỹ đã hát Trịnh thành công mà đến hát ko cần cát_ xê nhỉ?
    Tôi thik sự chan hoà trong lòng những người yêu Trịnh, muốn mọi người đến đây ko phải vì sự cao sang, sự quảng bá hình ảnh bản thân , sự ... phong trào....và ước các ca sỹ ko lấy cát_ xê
    Có người nhà Trịnh đến thì sẽ trang trọng và nghiêm trang hơn nhiều.
  5. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bluemountaineno1 nhầm mất rồi, lời thoại trước bài Diễm xưa là do nhà thơ Đỗ Trung Quân đọc đấy ,không phải anh Thái Hoà đọc đâu.
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    to dodua: em đã nghe chiếc lá thu phai và rất thích lời dẫn của anh trong bài diễm xưa: thủa ấy, có một người con gái rất mong manh ...
    nghe giọng anh thật trầm và ấm .. cứ nghĩ anh cũng dừ dừ rồi .. ai dè còn trẻ lắm ..
    chương trình chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?
    nếu có thể cho em góp chút sức mọn .
  7. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thân chào bạn,
    cám ơn các bạn về tri âm với Chếic lá thu phai, mỗi CD tôi đầu tư thực hiện đều ít nhiều gắn bó với nững kỷ niệm, có cái riêng trong cái chung....
    TH sẽ báo cho ông bạn họ Đỗ về lời khen "thuở ấy có một người con gái..." của bạn. Chắc ông ta sẽ thích lắm đấy, vậy mà còn nhớ đêm thâu câu thoại đó, phải năn nỉ mãi ông mời chịu đọc, và khi nghe lại lời thoại và cả bài hát Tôi ơi đừng tuỵệt vọng, thì ông ấy thích quá nhảy cẫng lên không ngờ lại hát và đọc thoại "phê" đến như thế...
    Về việc tổ chức đêm nhạc, có lẽ phải đợi hồi âm từ Nguyệt ca và các bạn trong BTC của Box. Mình ở xa về có lẽ chỉ tham gia được vài ngày trước cùng bạn bè, hơi khó để lo được chuyện tổ chức...
    Mong tin các bạn,
    Thân ái,
    TH
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép anh Thái Hòa cho em chen ngang topic một tí tẹo.
    Thưa các bạn, về chuyện chuẩn bị, Nguyet-ca đang xúc tiến các bước cơ bản. Cuối tuần các mods sẽ họp và bàn qua về việc này, lên một chương trình tổng thể. Thời gian dự kiến sẽ lùi lại cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 vì một số lý do cực kỳ hợp lý. Rất hoan nghênh bạn Mèo chê cá và bạn Núi xanh năm bờ oăn. Mình sẽ cố gắng contact với hai bạn trong thời gian sớm nhất....
    Thân ái,
    Nguyet-ca
  9. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Thái Hoà và mọi người,
    Đã lâu không vào lại box nhạc Trịnh do bận quá. Dù trước đây cũng ít khi đóng góp bài viết cho box nhưng cũng vào đọc thường xuyên. Có lẽ mỗi người có cách chia sẻ riêng phải không? Đọc những gì người khác cảm nhận, cũng là cách để thấy được suy nghĩ của mình trong đó.
    Topic này anh Thái Hoà mở lại rất hay, hy vọng sẽ là nơi để mọi người chia sẻ những ý kiến "đò đưa" của mình.
    Không rõ anh Thái Hoà còn nhớ em không? Em đã được dịp hát chung với anh bài Còn tuổi nào cho em và Mưa Hồng ở Verona (Italy) tháng 5 năm 2003. Hôm đó có cả bác Nguyễn Hữu Thái và bác gái nữa. Em và mọi người được dịp nghe những cấu chuyện cảm động về Trịnh Công Sơn và các bác thời đó.
    Hiện anh vẫn ở Pháp chứ ạ? Em đã về lại Hà nội, và hy vọng có dịp được gặp lại anh ở Hà Nội. Có thể trong chương trình anh Thái Hoà, Nguyệt Ca và mọi người dự định tổ chức sắp tới.
    @Nguyệt Ca: cũng mới được biết Nguyệt Ca là cựu học sinh PTTH Thăng Long. Mình cũng học ở Thăng Long, khoá 89-91 :)
  10. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thân chào Lê Hiếu Học,
    Anh cũng đã chuyển công tác về phụ trách Châu Á, cách Hà nội chỉ 2h máy bay... Hy vọng em và bạn bè vẫn khỏe và công tác tốt.
    Đêm nhạc ở Cavaion Veronese thật dễ thương và cảm động nhỉ, vậy mà đã hơn 3 năm rồi đấy. Anh vẫn nhớ đã hát bè Còn tuổi nào cho em (bài hát mà anh chỉ thường hát với Jennifer thôi) cho một cậu em sinh viên Verona có chất giọng rất ấm áp
    nhưng lần đầu ra sân khấu nên run lắm... Không ngờ cái hình ảnh thân thiện trong bài hát ấy của hai anh em vẫn được các anh chị Vietnamiti bên Ý nhắc mãi, cho một niềm tin rằng Nhạc Trịnh sẽ còn tiếp tục chuyễn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác...
    Hy vọng Hiếu Học và các bạn yêu nhạc Trịnh ở Hà Nội hãy "hà hơi tiếp sức" cùng Nguyệt ca và các bạn rất dễ thương trên Diễn đàn này, lấy tấm lòng của Trịnh mà đối với nhau, rồi dần dần có lẽ sẽ bớt đi những cái tị hiềm, khích bác và những dằn vặt không đáng có của đời thường, của những điều rất thường xảy ra trong các cộng đồng người Việt dù ở trong hay ngoài nước mà thế hệ mình nên vượt qua nó ...
    Anh mong vô cùng một không khí thân thiện trong ngôi nhà này, nơi mà mọi người cùng yêu thương nhau bằng một sợi dây tình cãm vô hình gắn kết qua lời ca đầy nhân bản của Trịnh Công Sơn, như nhóm các anh chị Vietnamiti ở Ý, ở Pháp, ở HQHN,... vì mọi người cùng cảm thấy cần tìm đến với nhau. Và khi đọc lại những dòng tự sự từ những trang đầu tiên của các bạn Daydreamer, Bluenote, Saobien, Nguyetca,... anh đã tìm thấy điều đó và có lẽ tinh thần đó cần được gìn giữ thật trân trọng...
    Hát nhạc Trịnh với nhau giữa lòng thủ đô Hà Nội, trong cái thân tình "tứ hải gia huynh đệ" và chia sẽ cùng nhau những kỷ niệm với nhạc Trịnh từ khắp mọi nơi, mọi miền, ... là một mong ước có thật mà có lẻ chỉ cần nghỉ đến cũng thấy vui và sống hết mình với nhau rồi.
    "Cái hạnh phúc lớn nhất nằm ở trên đường đi, chứ phải đâu đích đến..."
    Mong ngày sớm gặp lại em và cùng hát Còn tuổi nào cho em, Học nhé ...
    Thân ái,
    Anh Hòa

Chia sẻ trang này