1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ DZUI!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi be_bi_ngo_nghinh, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bác kiếm đâu cây tra trăm đốt thời này?
    EM giải thích ạh: cây cao trăm thước ==> cái này chắc ai cũng hiểu
    Lá mọc 3 khe ==> Thì cái lá của cây này nó như một số lá mít mà làm được con trâu ý một lá nhưng chia làm e cái lá nhỏ nhó tưởng tượng như bàn tay 3 ngón là lá của cây này ạh
    Mùa hạ thì sinh, mùa đong thì tử: nó sống vào mùa hạ ạh
    SInh hồng sinh tử: quả nó chín màu đỏ
    Sinh sinh tử tử: câu này thêm bớt cho vui
    Em giải thích rồi, các bác đoán tiếp đi ạh
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nếu đề bài của em là cây dài hoặc cây trăm thước thì có thể có đáp án đấy! Còn nếu cây cao (chắc em hiểu đúng tính từ "cao" trong tiếng Việt được định nghĩa như thế nào) 100 thước thì ko có là đương nhiên rồi!
    Em có "xí mê" để sửa lại đề không?
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hồi lớp 3, đi học thêm (mới nhỏ mà bon chen ). Nhà cô giáo có dàn cây gấc leo trước hiên, quả treo toong teng nhìn rất thích, còn nhỏ nhìn cái gì cũng lạ, cũng hay. Nhưng mà trái gấc so với tụi nhỏ hồi đó thì thấy to lắm và hơi sần sùi nữa.....Đi qua sân để bước vào nhà, lúc nào tớ cũng chạy vì sợ rớt trúng đầu. Cô giáo cười, bảo: đừng sợ, mùa hè trái còn xanh và tới gần cuối năm nó mới chín đỏ. Bây giờ nó xanh vậy thì không rụng đâu .
    Đó là bài học vỡ lòng về thực vật mà tớ nhớ mãi.....vì mãi lớp 6 chương trình học phổ thông mới có môn Sinh vật
    Bây giờ thì cô mất rồi...
  4. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Xôi đê xôi đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tớ hok thích ăn xôi này. Chỉ thích ăn xôi khúc thôi.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Còn đáp án?
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Đã đố những câu tào lao mà còn dạy mọi người nữa hả mợ?
    Câu sau chắc cũng vậy thôi. Qua box Mẫu giáo đố nhé em
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Em nó đố thiệt tình đó chứ, tại các bô lão NTC khó tính quá.
    Mèo ú chê trình độ mẫu giáo hả, vậy giải bài lớp 5 này đi (cấm về nhà hỏi cá sấu con nhe). Bài thi cuối cấp 1 năm 2006 đó.
    Tìm một số tự nhiên gồm 3 chữ số, biết rằng nếu ta bỏ ra một chữ số ở hàng trăm thì số vừa tạo ra bé hơn số cần tìm 6 lần.
    Chú ý là giải theo trình độ lớp 5 nhe mấy bô lão. Đưa câu đố này để thay đổi không khí, đáp số không quan trọng bằng sự tư duy đưa ra hướng giải. Vì....sống lâu ngày, người lớn tư duy nhanh nhạy kém hẳn con nít.....
  8. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    120
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng nhưng chưa đủ.
    Đáp số không quan trọng bằng tư duy cách giải. Hãy đưa ra cách giải, không đoán mò, vì bài này có nhiều đáp số.
  10. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    120 - 240 - 360 - 480
    Ai thèm đoán mò, tính tiền quen rồi nên tính phát một á bà đồng hương kính mến ợ!
    Nhớ Nha Trang vãi linh hồn!

Chia sẻ trang này