1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ - GIẢI ĐỐ - ĐỐ - GIẢI ĐỐ - CHÓNG MẶT - RỤNG TÓC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 15/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Liệu ngochp có muốn đứa trẻ trở thành một người nghèo khổ hay một người tàn tật không đấy??? He he!!!
    Mà sao ngochp không cứu người yêu của bạn vì người yêu của bạn có thể sinh ra được nhiều đứa trẻ cơ mà??? He he!!!

    Innocent
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Câu đố nữa nè : (câu đố thứ 4)
    "Có 02 người nhảy dù xuống một con đường. Đây là con đường duy nhất, không có lối rẽ và chạy từ Đông sang Tây.
    Người hạ dù xuống ở phía Đông thì đi về phía Tây và người hạ dù xuống ở phía Tây thì đi về phía Đông.
    Biết rằng con đường dài 500m và tốc độ đi của cả hai người đều là 3km/h.
    Xin hỏi các bạn là tại sao hai người này lại không gặp nhau???"
    Ai trả lời đúng câu đố này trong vòng 3 ngày kể từ ngày ra câu đố sẽ được INNOCENT bầu 5 sao, OK?

    Innocent
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói mới mỗi một câu mà ông ý đã quy cho cái tội vô trách nhiệm...
    Nói đùa vậy thôi mà cũng xí xọn,
    Theo ý tui (còn ý các bác thế nào thì tui ko biết) thì tui sẽ cứu mẹ của tui, lý do hả...đơn giản là vì ko có mẹ thì ko có tui...
    Còn người yêu á, vứt sang một bên, đời thiếu gì gái mà yêu.
    Thuyền trưởng ko bít bơi à, ko bít bơi thì đừng làm thuyền trưởng.
    Người nghèo hả, thôi..nghèo thì cứu sống làm gì cho người ta an nghỉ còn suớng hơn.
    Người tàn tật hả, trùi tàn tật thì cũng giống người nghèo thôi, cho đi luôn.
    Tony Adams No.6
  4. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về con tàu và chú khỉ:
    Chú khỉ đó muôn sang bên kia thì phải làm tàu dừng lại. Để làm thế nó chỉ cẩn ngồi chổng mông về phía đầu tầu hoả. Lái tầu sẽ nghĩ là đèn đỏ mà dừng lại. Như vậy nó có thể ung dung mà băng qua!
    Nhưng bi giờ đố các bạn và Inocent làm thế nào để con khỉ đít đỏ có thể chui lại vào vòng tròn đó!????
    Ai là con gái mà giải được thì tôi sẽ.......!
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt
  5. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhẩy , em góp ý kiến với.Trả lời kiểu câu hỏi này chắc chẳng có đúng sai chi hết nhỉ? cứ tự do nhé.Các bác thử đọc.Suy nghĩ của em như sau:
    ---Thứ nhất , thuyền trưởng thì phải bơi giỏi rồi , có khi còn bơi giỏi hơn em như các bac nói ấy chứ.
    ---Thứ hai, mẹ em bơi rất giỏi , nên không phải lo, thậm chí cón cứu người khác được.
    ---Thứ ba,người yêu tương lai của em cũng bơi rất giỏi ,vì thế mới đi biển Đồ Sơn cùng em được chứ.
    --- Thứ tư là mấy ông tỷ phú với mấy bà Tổng Thống ý, bi giờ nhà nào cũng phải có swimming pool, bơi là chuyện muỗi ấy mà.
    ---Thứ năm, ông vua ý, làm gì có chuyện đi một mình trên biển , ít nhất thì cũng phải có người bơi giỏi để hộ tống , vậy mà không có ==>>phải biết bơi(vì công chúa có thể bỏ hoàng cung đi nên không có người được chứ ông vua này dễ đi vi hành lắm)
    hahahhaha vậy là có 6 người biết bơi rồi nhá, cứ theo sức của mình mà cứu những người còn lại.
    hihihii , hình như em tham quá các bác nhẩy?chỉ góp vui cùng các bác chút ý mừ

    tigon
  6. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất: đề bài có cho con khỉ này đít đỏ đâu. Kể cả đít đỏ thì làm sao đủ thông minh để chổng mông vào tàu. Nếu thông minh vậy thì nó đã thành thiên tài rồi. Kể cả nó đủ thông minh thì lão lái tàu mắt toét chắc, cái đèn hiệu cho tàu hoả rất sáng & để trên cao... phân biệt dễ dàng, hì...
  7. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Nếu địa điểm là Bắc Cực hay Nam Cực thì 2 người sẽ không gặp nhau!
  8. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho Xuka!
  9. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Mình có 2 câu đố:
    Câu 1: Có 12 hòn bi nặng bằng nhau và 1 hòn khác trọng lượng 12 hòn còn lại (tổng số có 13 hòn). Chỉ bằng cân đĩa thăng bằng, không có quả cân phụ trợ, sau tối đa 3 lần cân, hãy tìm ra hòn bi khác trọng lượng đó.
    Câu 2: Tổng quát: Đề bài tương tự như trên với n hòn bi. Hỏi là: sau tối đa/tối thiểu bao nhiêu lần cân có thể tìm được viên bi khác trọng lượng kia (các bạn chuyên tin nên làm câu 2 này, khoai đấy!!!)
    Ai giải được riêng câu 1 trong vòng 30 phút thì IQ khoảng 130.
    Ai giải được riêng câu 2 trong vòng 40 phút thì IQ khoảng 140.
    Ah, bạn nào máu kiểm tra IQ thì vào www.2h.com nhé!
  10. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    To: Xuka
    Đồng chí đọc đầu bài về con khỉ nhanh quá nên bỏ qua chi tiết con khỉ đó có cái đít đỏ. Còn tui miễn bàn chuyện thực tế! Vì đầu bài cũng đã quá phi lý rồi!
    Tôi chỉ muốn nói đến cách tư duy trong bài đó thôi! Có thể là sai nhưng phuơng pháp tư duy của tôi là như thế, có lẽ hơi củ cà rốt nhỉ!?
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt

Chia sẻ trang này