1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ - GIẢI ĐỐ - ĐỐ - GIẢI ĐỐ - CHÓNG MẶT - RỤNG TÓC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 15/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Xuka trả lời câu này (hai người nhảy dù) sai bét ra rồi. Chắc là đoán mò chứ gì? Có cần Innocent giải đố cho không?
    Đề nghị Favorcode đòi lại 5 sao nhé!

    Innocent
  2. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ thế này, nếu một câu đố mình đã giải được hay đã biết rồi mà lại đi đăng câu trả lời lên thì chả còn gì là cái thú vị của đố vui nữa. Nên em toàn cố gắng đi theo những hướng giải khác thôi. Có gì sai sót mong các bác chỉ giáo cho nhé!
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bác không đề cập về thời gian đi nên Xuka có quyền giả sử 2 người ở 2 đầu đường và họ mới đi chưa được 30 giây --> họ không thể gặp nhau. Hy vọng đúng, amen!!!!
  4. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác innocent!!!
    Hai người đó không gặp nhau được bởi vì họ đang ở một trong hai cực của trái đất, và trên một con đường hình tròn .
    Giải thích
    Cực bắc hay cực nam của trái đất được coi như đứng im khi trái đất quay quanh trục của nó.
    Trái đất quay quanh mặt trời thì cũng có thể coi mặt trời quay quanh trái đất(chuyển động tương đối ---chọn mốc để xét)
    Từ những điều trên ta có:
    Trái đất chúng ta đường đi là một vòng khép kín tròn lấy tâm trên trục trái đất, nhưng ở hai cực thì hai đường này gần như sát nhau nên nhìn mặt trời để xác định hướng đông tây cùng một thời điểm ,nên một người đi từ đông sang tây sẽ đi cùng hướng vời người đi từ tây sang đông trên con đường đó==>> hai người sẽ chuyển động trong cái vòng luẩn quẩn với vận tốc bằng nhau nên không bao giờ gặp nhau được.
    CHÚ Ý :Thưa bác innocent, đề bài của bác nếu không phải con đường khép kín thì chỉ có thể là con đường vô tận(mà trên thực tế không thể có )bởi vì sao? vì dù cho hai người có chuyển động cùng chiều ,nhưng đường có chỗ chặn giới hạn thì kiểu gì một người đi đến đó cũng phải dừng lại mà đợi người kia(vì làm gì còn đường mà đi nữa)
    Đúng không nhỉ?(hiihihihihi amen)
    tigon
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Các bác lập luận nghe cũng có lý đấy, nhưng mà không chuẩn vì nếu đưa câu trả lời của các bác ra trước Diễn đàn thì chắc chắn có khối người phản đối. Câu trả lời của em đơn giản lắm, mà ai cũng phải chịu à! Phải nhớ là em đang đố vui, không đòi hỏi kiến thức quá phức tạp đâu.

    Innocent
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Sao rồi, hết thời hạn 3 ngày rồi mà không ai giải được câu đố của INNOCENT sao? Đành phải đưa ra câu trả lời thôi. Ôi muốn tặng 5 sao mà không tặng được, có ai hiểu nỗi khổ của tôi không?
    Lời giải rất chi là đơn giản: hai người nói trên không gặp nhau vì họ hạ dù xuống đất vào hai thời điểm khác nhau tương đối lâu (giả sử là 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn), như vậy thì khi người kia hạ dù xuống thì người hạ dù xuống trước đã đi qua điểm rơi của anh ta rồi, đơn giản chưa?
    (Hì hì, tôi có nói là họ cùng hạ dù xuống đất cùng một lúc đâu, còn nếu họ hạ dù xuống cùng một lúc thì cho dù có ở Bắc Cực đi chăng nữa thì chắc chắn họ vẫn gặp nhau vì chỉ có một con đường duy nhất và họ đi ngược chiều nhau - không thể giả định rằng họ chỉ đi có 30 giây như bác Xuka nói được).

    Innocent
  7. Mr_Perfect

    Mr_Perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !!! bác khôn như thế thì làm gì có ai dám giải đố !!!
    Giải được thì cũng bị hôn mà giải không được thì cũng bị hôn !!! he he he !!! bác xem còn ai khôn hơn bác không ???
    [​IMG] Mr_Perfect [​IMG]
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Tuy rằng là đã tính khôn như vậy rồi mà cuối cùng vẫn đen, rơi vào đúng bác Xuka. Trời ơi, thích hôn Xuka thì chỉ có Nôbita mà thôi. Hu hu.........

    Innocent
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Các bác chẳng đọc kỹ đề gì cả! Con đường từ phía Bắc tới phía Nam chỉ dài có 500m thôi mà, làm sau có thể nói nó là cực Bắc hay cực Nam của trái đất.
  10. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Xuka, Phương Thảo nói là Cực Nam HOẶC cực Bắc cơ mà, chứ có phải VÀ đâu!
    Bác lại đẻ thêm dữ kiện rồi. Sao lại cho phép 2 người nhảy khác thời điểm được. Bác được giả sử như thế thì em cũng giả sử được là 2 người nhảy xuống chết cả đôi (mới tập nhảy dù), thế là hết gặp nhau nhé...

Chia sẻ trang này