1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồ Hi-End dưới con mắt dân Marketing

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi battramdao, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buffalos

    buffalos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác khỏi phải đổi nick làm gì, vẫn còn khối người khoái bác. Không có bác chắc diễn đàn không vui như ngày hôm nay
  2. vhtien

    vhtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác battramdao ới ời. Bác cho em hỏi bác mua con 826S đấy bao nhiêu hả bác. Em nghe nói đồ Jmlab này đắt lắm. Bác tư vấn cho em phát tầm tiền vừa phải mà mua được loa hay trong tầm giá.
  3. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    thôi em xin kết cái vụ tranh luận này nhé, theo như bác battramdao nói thì bác chơi con 826S không biết giá nó bi nhiêu chứ em thử ngó cái giá trên Whathifi thì 816S đã 900 bảng ~ 1800$ thế mà ở VN có người giới thiệu nó có hơn 700$. thế thì bác nào có kinh nghiệm thực sự không phải đoán mò nhá thì cho ý kiến là bọn Whathifi nó nói thách hay là JMLap ở VN cũng là hàng lởm (trừ mấy cái Utopia nó nổi tiếng quá và cũng đắt thật thì chắc là đồ thật nhỉ). em cũng khoái cái JMLap này (giá cũng không quá cáo nếu hơn 700$ là hàng thật)
    Chào bác,
    Cái giá JMLab Cobalt 816S 725$ trên Nghe Nhìn hình như không có đâu ạ.
    Tại Hải Tàu giá public của 816S là 1050$, 826S là 1550$.
    Theo web site của JMLab thì sản phẩm của họ không sản xuất ở nước khác. Đông Thành là đại lý của JMLab và Hải Tàu là đại lý sản phẩm JMLab của Đông Thành. Tất cả các loa bán ra đều được dán tem bảo hành và tem sản phẩm chính hiệu của Đông Thành. Ngoài ra, trên loa đều có hình dập nổi JMLab, chất lượng rất sắc xảo. Các kích thước và trọng lượng của loa đều đúng như catalogue. Và điều quan trọng nhất là chất lượng âm thanh tuyệt vời.
    Chúc bác vui vẻ,
  4. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    thế mà trên TG này đồ hay và đắt tiền vẫn luôn thuộc về amply stereo và đầu CD.
    thế mới lạ chứ nhở
    có lẽ vì chơi nhạc trên TG này vẫn là stereophile chứ không phải multi-channelphile bạn nhể.
  5. maihoachi

    maihoachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hè hè....về cái lì em cũng thấy nó có thể vì 1 đống lí do đấy:
    1.Bề dày lịch sử của cái stereo nó lâu đời qúa rồi bác nhể từ cái thời nào băng từ, đĩa than rồi lại CD, còn cái anh DVD thì nó còn mới lắm khoảng 10 năm chứ mấy.
    2. Cái anh DVD nó nhắm chủ yếu đến cái vụ nhìn nữa nên cái vụ nghe không phải là ưu tiên số 1 vì vậy dân nghe sẽ vẫn lựa chọn cái CD hoặc SACD stereo thôi.
    3. Mà cái ampli đèn ấy bác thấy nó có 2 kênh mà đã đắt lòi kèn rồi bi giờ thêm cho nó 4 kênh nữa thì mấy ai mua nổi (trừ mấy bác phải thừa tiền lại mê đa kênh mà số này thì ít qúa vì thích đa kênh thường rơi vào lớp trẻ).
    4. Dưng mà em tin rằng trong tương lai thì cái vụ đa kênh này sẽ có được thị trường lớn hơn 2 kênh nhiều vì bi giờ gi gỉ gì gi cái gì cũng thực tế ảo mà cái vụ đa kênh này nó có vẻ thích hợp đây.
    5. Mà sao bác lại cãi em nhể vì theo ý tưởng bài viết của em hiện giờ em vẫn cho rằng nghe stereo hay hơn mà và thị trường stereo vẫn rông hơn mà, bác buồn cưới thật
  6. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hì hì tớ có tranh cãi gì đâu chỉ đưa ra cái thực tế nó thế thôi.
    Đâu phải thị trường rộng hơn, đại chúng hơn thì hay hơn.
    Đắt cũng không phải do nhiều kênh hay ít kênh
    Bây giờ $400 là có thể sở hữu 1 receiver/amply đa kênh rồi, vài năm nữa chắc chắn nó sẽ thay thế các bộ dàn hifi Sony, Pana... đang bán ngoài kia.
    Đôi khi ăn phở cũng ngon đấy, nhưng mà phở có bao giờ thay thế được cơm đâu. hihi
  7. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Hôm nay em xin kể chuyện đi mua đĩa nhạc để các bác tham khảo.
    Chả là sau khi đổi chác lấy bộ loa mới, em mới thử so sánh giữa đĩa SACD và đĩa HDCD của Tàu xem có sự khác nhau không thì mới thấy là âm thanh của SACD hay hơn thật. Em thử bằng đĩa Jacintha - Lush Life thấy âm thanh của SACD trong, nét hơn, đặc biệt là tại cuối mỗi tiếng hát hoặc nhạc cụ, âm thanh cắt rất ngọt, không bị vang, tiếng nhạc có độ rè rất thật, không trơn tuồn tuột như của mấy anh Tàu.
    Vậy là em quyết tâm từ giờ trở đi sẽ không chơi đĩa Tàu nữa (khổ tôi chưa). Đầu tiên em ra nhà bác Khánh ?ohói? hỏi bác dạo này còn bán SACD không, bác trả lời là cái món này khó tiêu quá nên bác không làm nữa, còn đúng một chiếc bán nốt có lấy thì lấy. Em bảo bác cho nghe thử thì bác bảo thôi để bác lấy cái đĩa Tàu để thử, sợ cho đĩa xịn vào cái đầu CD đểu của bác ấy xước mất. Em nghe thử thấy cũng được nên lấy luôn (về sau mới biết là bị đắt mất khoảng 5$).
    Sau đó em đi hỏi bác Thắng ?otích? thì bác ấy bảo dạo này cũng không có, có gì sang tháng sau nhé.
    Em cũng thấy ở chỗ Hải Xuyên có mấy chiếc SACD bày trong tủ kính khoá cẩn thận nhưng giá chát quá không chơi được. Em thất vọng quá, nghĩ rằng chắc lại trở về nghe đĩa Tàu thôi. Lạng quạng thế nào mà hôm lên mạng, em lại vớ được địa chỉ của một bác chuyên bán SACD, Gold CD, XRCD ở Đội Cấn. Thế là em mò ngay lên đó, cả một đống đĩa SACD, tha hồ chọn, giá lại rất phải chăng. Ngồi nói chuyện với bác chủ nhà cũng khá vui, thấy bác ấy bán cả đống đèn các loại, tụ Black Gate, Jensen, điện trở, biến áp xuất âm, biến áp nguồn nọ kia hàng đống. Bác còn cho xem cả rổ dây bạc chuyên dùng cho audio bác ấy có, bảo là lúc nào thích lắp ampli đèn cần cái gì thì cứ lên đây. Ngồi suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa nghe nhạc vừa nói chuyện, em cũng nhặt được 4 chiếc về nghe (quả là đỉnh cao).
    Hôm trước, cạy cục mãi em mới làm được cái Master Card, định phen này quyết tâm lên mạng mua đĩa về nghe. Vào trang http://www.acousticsounds.com/ thấy có nhiều đĩa hay quá và giá cả cũng được, có vẻ có uy tín, em làm một phát 20 chiếc vừa SACD, vừa Gold CD và XRCD. Bọn đế quốc Mỹ dịch vụ kể cũng tốt, đúng 8 ngày sau em có giấy báo nhận hàng với điều kiện là phải hoàn tất các thủ tục hải quan nhập khẩu.
    Ngay lập tức, em đến hãng vận tải, gặp một chị Hải Quan và được chị ấy tư vấn là làm công văn gửi lên sở văn hoá, đưa toàn bộ đĩa cho các đồng chí ấy kiểm tra (toàn nhạc cổ điển với nhạc jazz), nếu các đồng chí ấy thấy không có vấn đề gì về văn hoá, các đồng chí ấy sẽ làm công văn cho phép và xin mời em nộp 30% thuế nhập khẩu + 5% thuế VAT. Ối giời đất ơi, kiểu này thì em đến sạt nghiệp mất thôi. Nghe xong chị Hải Quan nói, em mới hiểu chẳng trách ở Việt Nam muốn kiếm đĩa có bản quyền thì khó thế, bà con toàn phải dùng đĩa Tàu lậu, thuế má thế này thì bố bảo lần sau em còn dám mua nữa.
    Em xin bái phục nhà bác KT-Audio đấy, bác ấy mua được hơn 300 chiếc đĩa CD, và gần 400 đĩa than, hoặc là bác ấy cực giàu hoặc là bác ấy dùng đĩa lậu, nếu bác biết cách nhập đĩa xịn lậu như thế nào thì bác làm phúc mách cho nhà em cái.
    VIỆT NAM ƠI VIỆT NAM
    THẠCH SANH THÌ ÍT LÝ THÔNG THÌ NHIỀU
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Battramdao có thể nói cụ thể hơn về cái chỗ bán CD xịn ở phố Đội Cấn không? Thí dụ như địa chỉ và số điện thoại liên hệ ở đó chẳng hạn?
  9. tubelover

    tubelover Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào Bác em cũng có mấy trăm đĩa than như bác audiofile đây nè em mách bác nhé nếu có ai đi nước ngoài bác nhờ cầm hộ cho bác vài chục đĩa than ,khi vào hải quan bác cho tụi ăn mày hải quan vài chục đô thì chúng nó cho bác qua ngay
  10. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá. Tuy nhiên phần 3 (place-phân phối) em chưa hiểu lắm: sau bác lại nói chuyện sản xuất tại chính hãng với out sourcing ở đây? Em cứ tưởng place trong marketing là nói đến việc thiết lập các kênh phân phối sỉ và lẻ, và các việc cần thiết khác để đưa sản phẩm đến tay người mua chứ làm gì còn sản xuất ở đoạn này. Nhờ bác chỉ bảo tiếp.
    Thấy các bác nói về chuyện High-End audio em lại nghĩ đến câu chuyện trên tạp chí The Absolute Sound giữa phóng viên và ông David Wilson-chủ hãng Wilson Audio về sản phẩm high-end audio. Ông ta đưa ra một ví dụ rất hay về sản phẩm high-end audio nói riêng và sản phẩm high-end nói chung: một chiếc đồng hồ điện tử Casio giá 39$ (low-end) chắc chắn chạy chính xác hơn chiếc đồng hồ Rolex giá 15.000$ (high-end).
    Như vậy, nếu lấy tiêu thức chính xác là tiêu chuẩn hàng đầu của một chiếc đồng hồ thì chẳng ai mua đồng hồ Rolex với giá ấy làm gì nhỉ? Đồng hồ chạy chính xác chưa chắc đã phải là đồng hồ high-end, đồ âm thanh hay chưa chắc đã phải là đồ âm thanh high-end.
    Còn một yếu tố nữa mà em và rất nhiều (chứ không phải toàn bộ) các bác cần quan tâm, bản thân mình có thuộc segment high-end hay không? Nếu mình chỉ thuộc đối tượng khách hàng low, mid-end ,mà gân cổ lên nói rằng sản phẩm high-end chẳng có gì hơn, người mua hàng high-end chẳng biết gì thì em e rằng cũng chưa được đúng lắm.
    Em xin hết ạ!

Chia sẻ trang này